1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Gronkjaer à?
    Cậu đấy làm gì đến nỗi mà cậu tâng kinh quá!
    Cũng được được thôi
    Nhưng giá hắn đá cho Liverpool thì tốt
    Misty Mountain Hop
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    làm gì.. Gronkjaer mà về LFC thì loạn mất thôi, chú ấy không thể thích hợp được với lối đá của LFC. Nhìn cách chú rê bóng, nhiều lúc lại liên tưởng đến chú Wiltord bên Arsenal, ngu ngu thế nào ấy. Với kiểu rê một que như thế mà gặp phải hậu vệ đẳng cấp thì toi.
    Nhưng chú ấy lại thích hợp với bóng đá tấn công, dồn ép đối phương, có khả năng ghi bàn... Đó là những điểm tốt có thể nhìn thấy được ở Gronkjaer, cũng có vẻ giống Kewell...
    Trận đấu tới đây, chắc chắn LFC vẫn đá với chiến thuật như trận đầu ra mắt... mà như thế thì thật là chán, ai đời Murphy lại cho đá lùi hơn thường ngày, rõ ràng là khả năng phòng ngự của anh không thể nào bằng được Gerrard, còn khả năng kiến thiết thì cũng còn kém đôi chút so với Smicer. Bù lại được cái nhiệt tình, có kỹ thuật và biết ghi bàn thắng đúng thời điểm...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Vòng 2
    Aston Villa 0-0 Liverpool
    Giá mà tôi có thể cười được...
    Kewell cánh phải, Gerrard và Murphy ở giữa, Diouf cánh trái
    Đó là một hàng tiền vệ ngu ngốc nhất mà tôi từng được biết. Vì thế ngày hôm qua nó trở nên rối rắm và ngớ ngẩn. Owen tự đi tìm bóng vậy, nhưng rồi thì cũng chẳng xong...
    Murphy chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm ư? Tôi lại hình dung đến anh chàng Becks ngày xưa ở MU cũng đc đặt vào giữa và thảm hại thế nào. Khả năng của người ta thế nào thì cứ để đúng như thế. Nhìn Murphy ngày hôm qua chạy hết bên này lại đến bên nọ nhưng tôi cảm giác anh như bị nhét vào một cái bao và đang cố thoát ra, chứ ko phải là đang tung hoành như mọi khi! Ngồi đây mà phân tích hết những cái sai ngày hôm qua thì cả ngày ko hết.
    Houllier, ngài đang đi một mình một đường! Đó ko phải là truyền thống của Liverpool. Sao ngài ko nhìn thấy nhỉ?
    Còn các cầu thủ, họ là ai? Những chàng trai áo đỏ bước ra sân với đôi mắt kiêu hãnh, ý chí quyết thắng và trái tim tràn ngập lòng tự hào: họ chiến đấu vì đằng sau lưng họ có hàng nghìn hàng vạn đôi mắt đang trông chờ.... Nhưng bây giờ họ đá mỗi tuần một trận để làm gì nhỉ? Tôi cảm giác họ đang "trêu ngươi" tôi, tức giận à? Ko phải. Buồn à? Càng ko phải. Thất vọng? Chai lì rồi. Cái cảm giác ấy, nó là gì nhỉ? Hụt hẫng!
    Lại một tuần nữa ko dám sờ đến tờ báo thể thao nào. Bỏ luôn thói quen xem bản tin của ESPN lúc 7h mỗi ngày.

    Misty Mountain Hop
  4. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm gần đây Liverpool chưa bao giờ có sự khởi đầu tệ hại đến vậy ! Trận đấu hôm qua chẳng khác gì trận Liv gặp Chelsea , bế tắc và máy móc .....
    Còn Kewell cũng chưa có được phong độ tốt nhất mà chúng ta từng biết ! Nhất là khi mà anh vẫn chơi ở vị trí không thuộc vào sở trường của mình !
    Trước đây tôi là một trong những người ủng hộ ông Houllier nhiều nhất ! nhưng bây giờ có lẽ lối chơi ấy đã quá cũ ...........
    Có lẽ ông Houllier nên từ chức trước khi bị Liv tống khứ
    Nhìn vào đội hình của Liv tôi nghĩ sẽ có không ít đội bóng mong muốn , nhưng nhìn vào cái cách sắp xếp đội hình và cách huấn luyện của ông GH thì tôi thật sự buồn cho Liverpool , đội bóng mà tôi luôn tự hào và yêu quý nhất !
    Tôi nghĩ đã đến lúc Liv nên thay đổi HLV và thay đổi lối chơi trước khi quá muộn !

        Yesterday
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Với tình hình như hiện nay thì tôi e ngại cho lối chơi của Liverpool. Không tấn công được nhiều, lối chơi không thuyết phục cảu các cầu thủ Liverpool. Trận thi đấu hôm qua may ra có mình thủ môn Dudek là bắt còn được, còn các cầu thủ khác thi đấu trên sân kiểu " vật vờ" như là chưa ăn cơm ý. Aston có nhiều cơ hội hơn, họ thi đấu hay hơn các cầu thủ Liverpool. Tấn công sắc bén hơn hẳn Liverpool. Dường như lối chơi của Liverpool trong trận vừa qua giống hệt lối chơi của mùa giải trước đó.
    Love Of My Life

  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    điểm đầu tiên LFC có được ở giải ngoại hạng. Khởi đầu quá tệ, chúng ta đá không hay, phải nói là chúng ta quá may mắn thì hơn khi Angel sút phạt trúng cột dọc, ghê thật.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Liverpool-Tottenham Hotspur:0-0
    Trên sân Anfield, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi có trận hòa không bàn thắng thứ hai liên tiếp. Đêm qua, đội bóng thành phố cảng nước Anh hòa 0-0 khi tiếp Tottenham. Với kết quả này, Liverpool đứng yên ở nhóm cuối bảng xếp hạng, mới được 2 điểm sau 3 trận. Đoàn quân của HLV Houllier cần cải thiện khâu làm bàn mới có khả năng trở lại cuộc đua tranh danh hiệu.
    Mặc dù hàng thủ có vẻ tiến bộ hơn 2 trận trước nhưng với tuyến trên thi đấu thất thường như hiện này thì khả năng của Liverpool là con số 0.
    Đây là bức ảnh đau khổ của Gerrard trong trận đấu khi tiếng còi kết thúc vang lên:
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 28/08/2003
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..
    Đời thật là đẹp!
    Misty Mountain Hop
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến mời bà con xem Tiếng Anh.
    Liverpool''s miserable start to the season continued with a goalless draw against a well-organised Spurs side.
    Gerrard Houllier picked an attacking side, leaving Danny Murphy on the bench and playing Michael Owen, Harry Kewell, El-Hadji Diouf, Milan Baros and Vladimir Smicer.
    But the home team struggled to create clear-cut chances and have yet to score from open play this season, collecting just two points from three games.
    Steven Gerrard did force a good save from Kasey Keller, but Jerzy Dudek was called upon several times to prevent the visitors from registering a rare win at Anfield.
    Anthony Gardner, Ledley King and Dean Richards formed a very effective back three for Spurs and Glenn Hoddle can take great encouragement from his team''s first clean sheet in the Premiership since January.
    With so many forward-minded players Liverpool started the match at a furious pace, but the visitors were not ruffled and soon started to create chances.
    Helder Postiga struck the ball crisply from 25 yards but his shot flew over the crossbar before Rohan Ricketts burst through from midfield, forcing Jerzy Dudek to make a sharp one-handed save.
    The rebound fell towards Zamora, who laid the ball into Stephen Carr''s path only for the Spurs defender to drill his shot wide.
    Spurs continued to push forward with verve and invention, Postiga forcing another save from Dudek.
    A cleverly worked corner then saw Richards head the ball towards Gardner, but the defender missed the target from six yards.
    In stark contrast, the attacking abilities of Liverpool''s forward line struggled against Tottenham''s well marshalled three-man central defence.
    But with half-time looming a Gerrard cross appeared to have picked out Kewell in a superb position, only for Anthony Gardner to avert the danger.
    Smicer shot straight at Kasey Keller early in the second half and Sami Hyypia put the ball in the Spurs'' net, but his effort was ruled out for a foul on Richards.
    Clean-cut chances, though, remained at a premium for the home team as Spurs continued to defend competently.
    And Mauricio Taricco went close to scoring in consecutive games with a powerful that narrowly missed the target.
    Hoddle introduced Saturday''s match-winner Frederic Kanoute came on for Zamora and showed some delightful touches.
    But Gerrard almost broke the deadlock with a stunning drive from 18 yards that Keller did exceptionally well to save.
    Shortly before full-time Liverpool won a free-kick in a dangerous position but substitute Danny Murphy could not find the target. It was symptomatic of his team''s night.
    Love Of My Life

  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Dany đã được trả về vị trí cũ!
    Lại còn thêm Vladimir nữa mà ko ăn thua gì...
    Liverpool gặp vấn đề ở tuyến giữa rồi!
    Tuần trước mình bị biến thành kẻ lố bịch khi đoán thắng Aston Villa.
    Tuần này tiếp tục hoà
    Cuối tuần sẽ là thua
    Nếu tính theo phép logic.. hơ hơ....
    Misty Mountain Hop
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này