1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thật trớ trêu đúng không.
    Trận này có thể nói GH đã tung ra lực lượng mạnh nhất có thể rồi mà vẫn không thể nào ghi nổi được một bàn thắng.
    Lợi thế sân nhà bây giờ đã chuyển thành bất lợi, thành sức ép tinh thần đối với các cầu thủ LFC rồi.
    3 trận đấu với 1 bàn thắng ghi được từ chấm phạt đền quả là một điều không thể tưởng tượng ra nổi. Khởi đầu mùa giải như thế này thì không ai dám nghĩ khi kết thúc mùa giải LFC sẽ nằm ở đâu....Có lẽ mục tiêu trụ hạng.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đã đến lúc G.Houllier nên nói lời ra đi , nhìn kiểu chơi củat Liv quá bế tắc , hàng tiền đạo cũng chẳng sắc bén gì , ghi được mỗi 1 bàn sau 3 trận đấu ( tình huống cố định ) . Hàng tiền vệ hoạt động cũng chẳng hiệu quả , may mà hàng hậu vệ còn đỡ đỡ .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaaa, Liv thắng rồi.... 3- 0 nhé...
    Em không xem được nên ko biết tường thuật cái gì. Mọi người tường thuật nhanh lên nhé.
    What is love ??? and Where ???
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Everton-Liverpool : 0-3
    Một buổi chiều đẹp trời trên sân Goodison Park, thánh địa của Everton, Owen đã làm xoá nhoà hình ảnh thần đồng nước Anh Rooney bằng 2 bàn thắng tuyệt đẹp của mình.
    Đội hình ra sân của LFC như sau:
    Khác với thường lệ, Henchoz cùng Riise không được ra sân chính thức mà thay vào đó là Finnan(cánh phải) và Biscan(trung vệ cùng Hyppia) , Carragher được đưa sang cánh trái. Ở tuyến trên, Kewell được trở về cánh trái quen thuộc của mình, đẩy Dioup sang cánh phải. Và Gerard đá tiền vệ phòng ngự còn Smicer đá tiền vệ tấn công. Cặp tiền đạo không phải Heskey-Owen mà là Baros-Owen. Đội hình có khá nhiều thay đổi.
    Tính chất căng thẳng của trận đấu được thể hiện ngay bằng thẻ vàng của Gary Naysmith ngay phút thứ 2 khi anh này đã phạm lỗi từ phía sau đối với Dioup. Hai đội vào đầu trận đấu khá quyết liệt, thế trận diễn ra chủ yếu ở giữa sân. Hôm nay quả không phải là một ngày tốt đẹp đối với Rooney, bởi anh có rất nhiều cơ hội để ghi bàn, phút thứ 30 khi có cơ hội đối mặt với Dudek, nhưng có lẽ anh vần còn quá ít kinh nghiệm để hạ gục thủ thành Liverpool.
    [blue]Phu`u`u`u` u`........[blue] và rồi tất cả như oà vỡ ra, những tiếng la hét, những tiếng vỗ tay đó làm cảm giác của các fans LFC. Hoàn toàn trái ngược với không khí trên sân Goodison Park lúc này. Và cầu thủ ghi bàn cho LFC trong trận Derby thứ 169 này không ai khác ngoài Owen. Phút thứ 39, từ một pha phản công từ sân nhà, bóng được đưa đến chân của Smicer từ nỗ lực chuyền bóng của Kewell. Rất tinh tế Smicer truyền lại cho Owen, Owen khống chế bóng hợp lý lách qua khe giữa hai trung vệ và lạnh lùng dứt điểm, bóng đã chạm vào cột dọc bên phải đi vào lưới. 1-0 cho đội quân áo đỏ... Bàn thắng tuyệt vời.
    Sau bàn thắng của Owen các cầu thủ Everton dồn lên tấn công, hòng san bằng tỉ số trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Và những nỗ lực của họ không phải là vô vọng, mà là tiền đạo của họ quá kém... Rooney cướp được bóng từ giữa sân, bằng sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ, anh lao nhanh về khung thành của LFC. Rồi truyền sang phải cho nedzinski, anh này rê bóng qua Carragher rồi ban lại cho Rooney, đối diện với Dudek, Rooney dứt điểm nhanh, nhưng rất tiếc lưới không rung. Vẫn như mọi khi, ghi được bàn thắng LFC lùi về đá chắc ở sân nhà chờ cơ hội. Everton có rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng Dudek đã quá xuất sắc, anh cản phá tất cả, từ sút phạt đến đánh đầu, từ bóng bổng hay bóng sệt .... Quá xuất sắc.
    Đến khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, các CĐV LFC mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thật thoả mái. Bước vào hiệp 2, đội hình 2 đội không có thay đổi. LFC dồn lên tấn công ngay từ đầu, Everton cũng không kém, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. Phải nói trận này hàng tiền vệ của LFC chơi rất khá. Một Gerard vững chắc trong phòng ngự, một Kewell với tốc độ và những đường truyền chết người, một Smicer tinh tế trong phản công... Chỉ có mỗi Dioup là thi đấu bình thường.
    Đến phút thứ 10 của hiệp 2, tức là phút thứ 54 của trận đấu, nhận được đường truyền vượt tuyến của Gerard, Baros đã vượt qua được sự truy cản của trung vệ Yobo, để rồi anh tạo điều kiện cho Owen ghi bàn. Một lần nữa Owen lại bắt thủ môn đội bạn vào lưới nhặt bóng. Đây là bàn thắng thứ 3 trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất giữa LFC và Everton. Không những ghi bàn mà Owen còn chính là cầu thủ kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thắng thứ 3 khép lại một trận thắng oanh liệt.
    Phút 80, lại từ một đường chuyền dài, thủ môn Everton lao ra bắt bóng nhưng Owen đã nhanh nhẹn lấy được bóng, anh khống chế và chuyền vào cho Heskey, nhưng lại bị hậu vệ Everton phá ra, bóng đến chân Kewell. Và lần này là cái chân trái đã giúp Kewell ghi bàn đầu tiên trong màu áo LFC.
    Và kết quả 3-0 được giữ đến cuối trận. Một trận đấu khá vất vả và quyết liệt, trọng tài đã phải rút ra 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. Giữa hiệp 2, LFC thay Murphy(Dioup) và Heskey(Baros) vào sân, các cầu thủ này thi đấu khá hay.
    Nói chung hôm nay LFC thi đấu rất đúng với thực chất của mình. Hàng hậu vệ chắc chắn, tiền vệ năng nổ sáng tạo và hàng tiền đạo rất sắc xảo.
    Nếu được bình chọn thì Owen sẽ là cầu thủ hay nhất trận.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi!
    Các cầu thủ đã thi đấu chững chạc và kinh nghiệm hơn nhiều. Nhưng trận này có quá nhiều thẻ. Kewell đã ghi bàn đầu tiên cho Liverpool ở một trận đấu tại PL.
    Niềm vui này xin san sẻ cùng tất cả các bạn, những người đã cùng nhau sát cánh chờ đợi... và tin tưởng.
    Cũng cảm ơn một người bạn đã nhắn tin chúc mừng "Red is the color in Merseyside today!" và một lời chúc khác qua YM "Won is always beauty".
    Misty Mountain Hop
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ko phải chê gì Everton...
    Vì tôi chỉ có xem Liverpool đá. Lần đầu tiên được "chiêm ngưỡng" thần đồng Rooney và thất vọng hoàn toàn về chú nhóc này! Tôi vẫn còn nhớ khi Rooney ghi bàn vào lưới Seaman, báo chi ca ngợi tưng bừng... Tôi vẫn còn nhớ bàn thắng ấy. Nhưng đó chỉ là một bàn thắng. Hôm nay xem 90 fút cậu ta thi đấu vừa thất vọng về tài lẫn cách xử sự trên sân... Nào là mất bóng, pha dễ cũng ko ăn nổi, nào là chơi xấu với Dudek, nào là cãi trọng tài một cách gay gắt.... hậu quả là một thẻ vàng!
    Cậu ta còn phải học nhiều!
    Misty Mountain Hop
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi hả.... he he... chúc mừng cái nhỉ!
    Chẹp, hôm nay mấy thằng nhà cái vỡ mặt rồi!

    Chel belong to the sea
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một trận đấu hay đúng không mọi người.
    Bây giờ đang chờ đợi một tin vui nữa, nếu Portsmouth chiến thắng trên sân Wolverhampton thì đội này tạm thời vươn lên dẫn đầu giải ngoại hạng, ít nhất là một ngày. Trong khi đó, LFC tạm thời vươn lên 9 bậc trong giải ngoại hạng, từ 15 lên thứ 6. Không biết sang ngày chủ nhật thì bị giảm xuống đến bao nhiêu nữa.
    Bản tin update (Đến phút thứ 47) giải ngoại hạng:
    Everton 0 - 3 Liverpool (Đã kết thúc)

    47'' Aston Villa 3 - 0 Leicester C.

    47'' Bolton W. 0 - 0 Charlton Athletic

    47'' Chelsea 1 - 1 Blackburn R.

    47'' Middlesbrough 0 - 1 Leeds U.

    47'' Newcastle U. 0 - 0 Birmingham C.

    47'' Tottenham H. 0 - 1 Fulham

    47'' Wolverhampton W. 0 - 0 Portsmouth

    A.Mutu lại ghi bàn và đây là bàn thắng gỡ hoà cho Chelsea.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Cả mấy thằng nhà báo nữa chứ ! xem họ tâng bốc Rooney và tìm cách chê Owen mà tức lộn ruột , nhưng bây giờ thì hết lời rồi
    Một khi gã khổng lồ đã tỉnh giấc thì thần đồng "em" chỉ là cái bóng của thần đồng "anh"
        Yesterday​
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, được thế bốc phét ác chưa, cẩn thận phởn quá thành hâm đấy bạn Owen10 thân mến!
    Quả avatar của bà Amỏ linh nghiệm phết nhỉ chị nhỉ?

    Chel belong to the sea
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này