1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ thắng rùi em biết tin này hôm qua khi xem trận Newcaster ,Owen ghi 2 bàn thế mà mình tưởng ông ấy còn phải vài ba vòng nữa mới lấy lại phong độ (giống đầu mùa bóng trước ) à mà cả Kewell cũng ghi bàn nữa
    hê hê trong khi đó những đối thủ cạnh tranh với liv là New thì thua 1 -0 và Chel thì bị Blackburn Rover cầm hoà ngay trên sân nhà 2-2 it ''s wonderful .Hi vọng như mọi khi liv lại bừng tỉnh và có trận đấu thuyết phục với Blackburn Rover tuần tới (khổ mỗi 1 nỗi là đội này đang lên chân khá nhanh )

    thank you for loving me
    [/size=10]
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    The Reds are not dead đó là lời phát biểu của huấn luyện viên Houllier sau trận thắng oạnh liệt hôm qua

    Houllier : "quả là một ngày đẹp trời cho chúng tôi và thật tuyệt vời khi chứng kiến the Reds đã ko sụp đổ"
    "Tôi đã nói với các học trò của mình trước khi trận đấu bắt đầu rằng " trận đấu tới là một cơ hội quan trọng cho chúng tôi ,đó là cơ hội cho các cầu thủ có thể chỉ cho mọi người thấy chúng tôi có thể làm được những gì ,đây là 1 trận đấu quan trọng và mọi người cần các cậu phải thể hiện được một phong độ khác hẳn so với trước để làm hài lòng với các fan ko chỉ ở trên sân mà ở trên cả thế giới vì họ đang hi vọng rất nhiều vào trận đấu này ".Và thật tuyệt vời họ đã làm được điều đó từ đội trưởng cho đến các cầu thủ khác đều có phong độ tuyệt vời "
    "trận đấu giữa tuần vừa qua với Spurs chúng tôi đã có phong độ tốt nhưng ko đạt được kết quả mong muốn (tỉ số là 0-0 )
    nhưng hôm nay thì đã khác và tôi rất hài lòng với các fan của câu lạc bộ ,với các cầu thủ đây mới là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi ở mùa giải (3 trận trước 2 hoà 1 thua ).chúng tôi chuẩn bị trận đấu này trong tâm trạng ko được tốt cho lắm nhưng nụ cười vẫn nở trên môi các cầu thủ và ngày hôm nay nó lại được lặp lại nữa ."
    với chiến thắng này đồng nghĩa với việc ông Houllier đã lập nên 1 lịch sử mới ở câu lạc bộ khi dành được 4 chiến thắng trên sân the Goodison park với vai trò huấn luyện viên điều mà các tiền bối nổi tiếng của ông ko làm được trước đó
    "tôi là huấn luyện viên Liverpool đầu tiên có 4lần thành công trong các trạn derbies at Goodison,và tôi xin chia sẻ cả niềm vinh dự này cho các cầu thủ của tôi "
    .
    "tôi cũng hài lòng với các fans ,đây là trận đấu đặc biiệt của cả thành phố và chúng tôi đã làm được tất cả những gì mà họ kì vọng ở chúng tôi "
    hì hì có thế chứ em cũng kì vọng trận đấu này lắm rất tiếc ko được coi

    thank you for loving me
    [/size=10]
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Jamie Carragher - Khi anh đã là một phần ko thể thiếu ở Liverpool
    Một buổi chiều đẹp trời tại Goodison Park, anh là kẻ phá hoại ngỗ nghịch nhất đối với các cầu thủ Everton. Mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại rất khéo léo, anh ko chỉ biến Rooney trở nên lố bịch mà còn khiến cả hai bên cánh tiền vệ của Everton ngán ngẩm mỗi khi đối đầu. Gần như anh có mặt khắp mọi nơi, cướp bóng trong chân đối phương, khẽ nhìn lên và sút phá bóng đồng thời phát động một đợt tấn công mới cho Liverpool! Bền bỉ, nhiệt tình và khôn ngoan - Liverpool thật may mắn đã có được một hậu vệ như vậy. Khi đội bóng bị khủng hoảng, anh có thể chơi ở bên cánh phải sở trường cũng như là có mặt luôn ở bên cánh trái "đỡ đần" cho đồng đội. Những cú xoạc bóng khiến cả sân vận động phải ồ lên vì kinh ngạc và liền sau đó là những tràng vỗ tay ko ngớt! Phải nói rằng trong trận derby vừa qua, công lao của anh là rất lớn. Dĩ nhiên ta cũng cần phải kể đến một ngày đẹp trời khác của Biscan và Finnan. Hyppia vẫn phong độ như mọi khi. Còn người đá cặp với anh thì đã có mấy lần có những pha cứu bóng khiến tôi phải suýt xoa thán phục (sao những trận khác ko thế nhỉ!!). Những pha bọc lót nhịp nhàng đan nhau khiến các chân sút của Everton nản chí. Phải nói rằng, hàng phòng ngự của Liverpool - tuy thiếu vắng Henchoz, trong trận cầu vừa qua đã chơi cực tốt. Lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác "an tâm" mỗi khi Liverpool bị tấn công, kể từ năm 2001. Và trong đó ko thể thiếu Carragher, một trong số ít những cầu thủ còn lại từ thời Roy Evans vẫn vững vàng cho đến hôm nay!
    Stairway to heaven
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đây là hai bức ảnh đẹp nhất của trận đấu khi Owen và Kewell ghi bàn

    Love Of My Life

  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Phản công nhanh - Vũ khí huỷ diệt của Liverpool
    Ba bàn thắng vào lưới Everton đủ nói lên tất cả. Bàn đầu tiên, bóng đang ở tít dưới, một cú chuyền vượt tuyến lên đến chân Kewell, bóng lập tức được đưa lên cho Owen sau khi nó được đôi chân khéo léo của Kewell đẩy lên. Lần đầu tiên tôi thấy Kewell chơi hay đến thế, tuy nhiên vai trò của anh đúng chỉ là tiền vệ tấn công vì khâu dứt điểm của anh hơi bị... tồi! (Bàn thắng lúc cuối trận thì lại đầy sự tinh ranh, anh này đúng là "thất thường").
    Bàn thắng thứ 2 được bắt đầu bằng Gerrard đến Baros rồi cuối cùng là Owen. Các bàn thắng xảy ra chỉ trong chớp nhoáng và lúc ấy, hậu vệ của Everton vừa ko kịp kèm người vừa ko đua tốc độ nổi với Owen.
    Lối chơi này của Liverpool quả thực là vô cùng hiệu quả.
    Vè....vèo... bóng vào lưới! Đến hôm qua xem VTV phát lại tôi mới kịp để ý và săm soi mà kết luận được. Hàng phòng ngự của Everton mất cảnh giác chỉ trong vài giây thôi, là bàn thắng đã được ghi. Mà khi thế trận của Everton đã vỡ thì các cầu thủ của Liverpool tha hồ mà thể hiện.
    Nhưng, điều khiến các fan lo ngại nhất là Everton thực sự ko phải là đối thủ của Liverpool. Khi gặp một đội bóng khác mạnh hơn, bắt dính Owen cũng như là ko để khoảng trống cho các tiền vệ của chúng ta có cơ hội. Thì lúc ấy Liverpool sẽ rơi vào thế bế tắc hic hic.... Rõ ràng là Houllier phải tính toán sao cho hợp lý, khi ta chơi dưới cơ thì cần phải xếp đội hình cũng như là ý đồ chiến thuật như thế nào cho đúng.
    Tuy nhiên, vẫn với những đường chuyền thông minh vượt tuyến lên cho những Owen hay Baros hiện nay. Với một hàng phòng ngự vững chắc cũng như là một tuyến giữa đủ mạnh để đảm bảo cho những bước đi của Liverpool.Chúng ta cùng hy vọng ít nhất là ở PL, Liverpool sẽ thành công!
    Stairway to heaven
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 03/09/2003
  7. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    LIVERPOOL LIVERPOOL
    [marquee]River_love[/marquee]
  8. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là Everton không phải đối thủ của Liverpool, chúng ta luôn gặp khó khăn khi chơi với phòng ngự chắc chắn của đối phương. Một ví dụ điển hình là trong trận gặp Chelsea, Liverpool không có nhiều cơ hội cho lắm.
    Có lẽ lối chơi phản công, tấn công nhanh khó có thể áp dụng trong giải ngoại hạng được. Đó chỉ là một giải pháp tốt khi chúng ta có lợi thế bởi vậy thay đổi lối chơi là điều cần thiết lúc này....
    Never say goodbye
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi lối chơi là điều cần thiết lúc này
    Anh nói thế nhưng lại khăng khăng ko muốn Houllier ra đi thì em cũng đầu hàng.
    Houllier ở lại là gắn lối chơi ấy cho Liverpool, khiến câu lạc bộ này trở nên nổi tiếng toàn cầu với câu nói "Phòng thủ - Phản công". Có lẽ cách tốt nhất để đi trên con đường mà ông đã chọn là ủng hộ ông chăng? Nếu Liverpool giờ đây thay đổi lối chơi, họ sẽ chuốc lấy thất bại! Khi mà chỉ cần một đường chuyền trong "2 giây" là có thể kết liễu một trận đấu, thì để chuyển sang cái triết lý "6 giây để bóng đến khung thành" là điều ko tưởng. Liverpool khác MU, nhưng nói chung, về cái tốc độ chơi bóng và tư duy chiến thuật thì đó là những đội bóng "thuần Anh". Đấy là nói chung chung như thế, lẽ dĩ nhiên Liverpool có những cầu thủ có kỹ thuật và chơi đồng đội rất tốt - điều kiện cần để có thể "ép" đối phương một cách toàn diện, ng ta gọi nó là "pressing" phải ko nhể? Nhưng vấn đề là Houllier ko muốn lối chơi ấy, ông cần những chiến thắng. Nói là lối chơi phản công nhanh ko chơi đc ở Ngoại hạng Anh thì chưa chính xác, vì nó chơi được ở tất cả các đấu trường. Nơi nào ít sức ép, ít khó khăn thì nó thành công. Lúc nào căng thẳng, giằng co thì nó cũng tạm được. Nhưng tôi chán kiểu thắng ấy rồi, tôi cần cái gọi là đẳng cấp cơ.
    Và hoặc là chúng ta cùng hy vọng "phản công nhanh" sẽ đem lại chiến thắng cho chúng ta, hoặc là Houllier phải ra đi!
    Stairway to heaven
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Không thể chấp nhận có sự ra đi của GH trong mùa giải năm nay được. Có thể cách huấn luyện của ông bây giờ không phù hợp nữa, nhưng ông vẫn là một huấn luyện viên tốt và có tầm ảnh hưởng lớn cho CLB. Nếu ra đi ngay trong lúc này thì nảy sinh nhiều vấn đề:
    Ai sẽ thay thế Gerard Houllier?
    Tinh thần các cầu thủ sẽ dao động.
    Quỹ thời gian không cho phép để thay đổi một lối chơi khác.
    Ngoài ra còn vô số vấn đề.
    Lối chơi của LFC có thích hợp với PL hay không?
    Chúng ta chơi phòng thủ phản công dưới thời đại GH có thể được coi là rất thành công, việc này được thể hiện tại mùa giải 2001. Nhưng đó chỉ là trên các đấu trường khác mà thôi. Ở giải ngoại hạng thì sao, mỗi khi chúng ta gặp một hàng phòng thủ chặt chẽ thì ngay lập tức lối đá bế tắc.
    Để có thể thực hiện lối đá đó tốt được thì hàng phòng ngự phải tốt, hàng tiền vệ nhạy bén, tinh tế và một hàng tiền đạo sắc nét có tốc độ. Tất cả các yêu tố đó LFC đều không được vào thời điểm hiện tại. Owen thì quá quen thuộc với hậu vệ các đội, Baros thì còn non kinh nghiệm, Heskey hay chấn thương, có sức khoẻ nhưng thiếu tinh tế.
    Hàng tiền vệ chúng ta cũng không thực sự tốt, các cầu thủ chỉ biết ban chuyền giữa sân cho nhau mà thôi, không có một thủ lĩnh thực sự như Aimar của Valencia, Zidan của Real, Totti của AS Roma...
    Hậu vệ: Henchoz và Hyppia đã đang già đi, tìm được người thay thế cũng là việc mà GH đang làm.
    Tất cả những yếu tố trên thì chúng ta có thể chơi lối chơi "Phòng thủ phản công" có được không? Là cổ động viên chắc các bạn hiểu rõ chứ.
    Vẫn biết mỗi một HLV đều mang một phong cách riêng, nhưng để là một HLV tốt thì họ phải có một kiến thức nhất định. GH cũng vậy, ông cũng sẽ thích nghi với phong cách mới mà thôi. Không nhất thiết phải trung thành mãi với lối đá của mình. Và quả thực là GH đang chứng minh điều đó cho mọi người biết. Điển hình là trong trận gặp Totemham và Everton, ông đã áp dụng thứ bóng đá tấn công. Những thử nghiệm ban đầu không thể hoàn hảo được, không tránh được sai sót. Chính bởi thế chúng ta đừng nghĩ đến việc GH phải ra đi mà hãy chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Chúng ta đã từng chờ đợi cả một mùa giải năm ngoái còn được thì sao không chờ thêm một mùa nữa.
    Bản thân tôi, tôi nghĩ Gerard Houllier và Phil Thomson sẽ từng bước hoàn thiện LFC.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này