1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Một chiến thắng quả là lớn lao nhưng để có được chiến thắng này ngoài hậu vệ Carrager liv còn mất thêm tiền đạo Milan Baros bị chấn thương sau khi va chạm với cựu hậu vệ của liv Markus Babbel


    huấn luyện viên Liverpool Gerard Houllier nói rằng ông ko bằng lòng với việc Babbel gây nên chấn thương nặng cho Baros nhưng ông rất ko tức giận với cú vào bóng bằng 2 chân của cầu thủ Neill người đã gây ra chấn thương nặng cho Caragger
    ông nói : "Đây quả là một chiến thắng vất vả một chiến thắng mà chúng tôi đã phải trả giá với việc đối mặt với 2 cầu thủ bị chấn thương nặng .
    "Milan đã bị vỡ mắt cá chân và sẽ được khám trong hôm nay và ngày mai .
    còn đây là Lucas Neill người đã gây ra chấn thương cho Carrager
    Souness đã trả lời lại nhận xét của Houllier
    "Tôi đã biết Markus trong một thời gian dài và tôi cho rằng anh ấy ko phải là một cầu thủ hay chơi tiểu xảo . "
    .
    "Tôi ko biết bao nhiêu lâu nữa Jamie có thể bình phục chấn thương nhưng đây là một chấn thương rất nặng và rất có thể anh ấy sẽ bị gãy chân .
    Houllier cũng rất tức giận với cựu tiền vệ Liverpool David Thompson và với thái độ của huấn luyện viên Graeme Souness trong suốt trận đấu trên sau khi Thompson có thái độ ko đẹp mắt với hậu vệ John Arne Riise.
    The Liverpool manager nói: "tôi ko được vui với những gì mà David Thompson đã làm vừa rồi .
    "khi một cầu thủ đang cố gắng để thay thế người đồng đội của mình vừa ra sân và khi bóng ko có trong chân của Risse nhưng cậu ấy vẫn lao vào xoạc bóng trong khi ông trọng tài ko nhìn thấy .Tôi rất tức giận với hành động trên và tôi nghĩ rằng Graeme cũng như thế nếu cầu thủ của ông bị đối phương chơi xấu như vậy .
    "tôi ko cho rằng David Thompson cần phải làm như vậy bởi vì cậu ấylà một cầu thủ giỏi và nếu cậu ấy giữ được bình tĩnh hơn thì có lẽ cậu ấy đã gây được nhiều khó khăn hơn nữa cho chúng tôi

    thank you for loving me
    [/size=10]
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    và đây là bảng xếp hạng tạm thời sau vòng đấu thứ 5
    1 Arsenal 5 8 13
    2 Man Utd 5 7 12
    3 Chelsea 4 4 10
    4 Portsmouth 5 5 9
    5 Southampton 5 3 9
    6 Liverpool 5 4 8
    7 Man City 4 3 7
    8 Birmingham 3 2 7
    9 Fulham 3 2 6
    10 Blackburn 5 1 5
    11 Leeds United 4 0 5
    12 Charlton 5 -1 5
    13 Everton 5 -2 5
    14 Bolton 5 -6 5
    15 Aston Villa 4 -1 4
    16 Tottenham 5 -5 4
    17 Newcastle 4 -2 2
    18 Leicester City 4 -3 2
    19 Middlesbrough 5 -8 1
    20 Wolves 5 -11 1


    thank you for loving me
    [/size=10]
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bull ****!
    Quá nhiều chấn thương cho một trận đấu như thế!
    Bố khỉ.
    Stairway to heaven
  4. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    vạn sự khởi đầu nan...con tàu LFC đã vào đúng quỹ đạo,nhưng sau trân kịch chiến này con tàu của chúng ta bị hư hại nặng quá

    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu này chúng ta cũng cần phải tuyên dương một nhân vật nữa: El Hadji Diouf. Anh đã toả sáng và chơi cực kỳ vững vàng suốt 90 phút thi đấu. Bàn thắng đầu tiên bắt đầu từ anh, khi hậu vệ của Blackburns đốn ngã anh trong vòng cấm địa. Suốt thời giancòn lại trong trận, anh đã khuấy đảo khung thành của Friedel nhiều lần, năng nổ và cần mẫn, anh đã cùng đồng đội đem lại chiến thắng vang dội cho Lữ đoàn đỏ ngày hôm ấy, xứng đáng với danh hiệu "Man of the match"
    Điểm của các cầu thủ như sau: Dudek 7; Carragher 6 (inj. Riise 7), Hyypia 7, Biscan 7, Finnan 8; Gerrard 7 (inj. Le Tallec 7), Diouf 9, Kewell 7, Smicer 7; Owen 8, Baros 6 (inj. Heskey 7)
    Stairway to heaven
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần này LFC sẽ tiếp Leicester City trên sân nhà. Đội hình ra sân chắc chắn sẽ thiếu vắng Carragher và Baros, Gerrard cũng bị chấn thương nhẹ, hy vọng sẽ sớm bình phục.
    Nếu không có gì thay đổi thì LFC vẫn thi đấu với sơ đồ chiến thuật như 2 trận thắng vừa rồi.
    Cặp tiền đạo sẽ là Owen và Heskey, còn hàng tiền vệ vẫn là Kewell, Smicer, Dioup và Gerrard. Hàng hậu vệ do Henchoz vẫn chưa bình phục chấn thương nên Biscan sẽ đá cặp với Hyppia, cánh phải vẫn là Finnan, cầu thủ chơi rất hay trong trận gặp Blackburn, cánh trái không có sự lựa chọn cho GH bởi chấn thương của Carragher nên Riise sẽ thi đấu chính thức.
    Phong độ của các cầu thủ đang lên rất cao, Kewell tỏ ra hoà nhập rất nhanh với những người đồng đội của mình. Owen đã tìm thấy được cảm giác ghi bàn vốn có của mình. Smicer biết kiến tạo và tận dụng cơ hội cộng với sự chắc chắn của Gerrard và sự mạnh mẽ của Dioup Liverpool đang tự khẳng định mình.
    Liverpool đang là một trong những đội bóng để lọt lưới ít nhất 3 bàn sau 5 trận, chỉ kém có Manchester United và Birmingham City (2bàn/5trận). Điều này cho thấy hàng phòng thủ của LFC cũng không đến nỗi nào. Một bản hợp đồng mới của LFC cũng tỏ ra rất giá trị, đó là Finnan, rất chắc chắn trong phòng ngự và nhanh nhẹn trong tấn công. Điều đáng lo chỉ là bên cánh trái khi Carragher bị chấn thương, Riise chỉ thiên hướng về tấn công.
    Xét về tương quan lực lượng thì LFC mạnh hơn hẳn Leicester City cộng với việc được thi đấu trên sân Anfield thì việc chiến thắng không là vấn đề. Leicester đang chật vật ở cuối bảng xếp hạng, đứng thứ 18/20, mới được có 2 điểm sau 4 trận, thành tích sân khách là 2 trận toàn thua. Sau 4 vòng đấu họ ghi được 4 bàn và để lọt lưới 7 bàn.
    Tính từ đầu mùa giải đến nay LFC mới chỉ kiếm được 1 điểm trên sân nhà sau 2 trận đấu, thua Chelsea 1-2, hoà Astonvilla 0-0. Nếu trận sắp tới đây với Leicester mà không thắng được thì có lẽ đây là thành tích trên sân nhà kém nhất mà LFC có được.
    Khẳng định cuối cùng: LFC chắc chắn chiến thắng đến 90%, không những thế mà chiến thắng với một tỉ số đậm.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 15/09/2003
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Quan sát Steve Finnan thi đấu trong vài trận vừa qua lại làm tôi liên tưởng đến Markus Babben ở mùa bóng 2001 -2002 .Anh chơi khá chắc chắn ở cánh phải của câu lạc bộ ,tuy khả năng tấn công ko bằng so với Risse ở cánh trái tuy nhiên bù lại Finnan lại có những đường chuyền vượt tuyến cực kì nguy hiểm Điển hình là đường chuyền thông minh cho Kewell để Owen ghi bàn đầu tiên và sau đó là đường chuyền cho Badot để Owen ghi bàn thứ 2 .
    Với Việc Badot bị chấn thương thì ông Houllier có thể thay thế bằng Heskey hoặc đẩy Diouf trở lại vị trí tiền đạo thì việc Carrager bị chấn thương có lẽ là một cú sét lớn đánh vào việc xắp xếp đội hình của Houllier .Trong 2 trận vừa rồi ông xắp xếp đội hình nghiêng về tấn vông và đạt được thành công lớn (ghi được 6 bàn ) và chỉ để lọt lưới có 1 bàn .Để có thể đạt được điều đó thì việc hang phòng thủ chơi tốt là điều rất quan trọng như trước đây vài ngày owen từng nói "chúng tôi chỉ chiến thắng khi hàng phòng thủ chơi tốt " .Risse có thể thay thế vị trí của Carragher hiện nay nhưng anh này lại ko phải mẫu phòng thủ tốt (điều này thể hiện rõ qua rất nhiều lần anh mắc lỗi trong trận gặp chelsea ) .Ông Houllier 1 Còn cách khác là có thể sử dụng jimy Traore tuy nhiên trong mấy tháng gần đây hình như cầu thủ này toàn chơi cho đội hình 2 .
    Ko biết ông Houllier sẽ xoay sở thế nào trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay

    thank you for loving me
    [/size=10]
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ngay mài các cầu thủ Liverpool phải tiếp Leicester trên sân nhà Afield. Trong lịch sử số lần gặp nhau từ trước tới nay cảu hai CLB thì ưu thế đang thuộc về Liverpool.
    Liverpool đang có một phong độ thi đấu xuất sắc trong vài trận đấu gần đây, vì vậy tinh thần các cầu thủ của Liverpool đang lên rất cao. Nhưng chúng ta đang gặp một số khó khăn là hiện nay chúng ta có rất nhiều cầu thủ quan trọng đang bị trấn thương không thi đâu được trong trận đấu này cho nên lực lượng của chúng ta đang rất mỏng.
    Ngược lại Leicester đang có một phong độ thất thường vì vậy một chiến thắng sẽ giúp đội bạn lấy tinh thần cho các cầu thủ.
    Đây sẽ là một trận đấu vật vả cho cả hai đội vì vậy cơ hội đang là 50-50.
    Love Of My Life

  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mà khỉ thật, ESPN truyền trận này thế mà bọn nhà đài nó chả truyền trên VTV! Lại nhảy sang Star Sports mà truyền trận kia, bọn hâm!
    Các anh các chị ở nhà ko có kênh ESPN thì ra ngoài mà xem vậy...
    Tối nay em ở nhà, tống hết cháu chắt em út lên tầng cho rảnh nợ may ra đc yên ổn!
    Bọn Leicester tuần trước làm 4 phát trắng nghĩ lại vẫn thấy sợ sợ. Hy vọng là Houllier đúng.
    Stairway to heaven
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool-Leicester: 2-1
    Ra quân với đội hình chỉ có 2 thay đổi nhỏ, đó là Riise thay cho Carragher và Heskey thay cho Baros, nhưng lối đá của Liverpool vẫn không hề thay đổi. Lối bóng đá lấy tấn công làm chủ đạo. Trong khi đó đội bạn vẫn giữ nguyên đội hình trong trận thắng 4-0 trước Leeds.
    Phải nói đây là trận đấu không dễ chút nào đối với chúng ta như mọi người nhận định. Bước vào trận đấu Liverpool ào lên tấn công và Leicester buộc phải sử dụng lối đá phòng thủ phản công vốn không phải sở trưởng của họ. Owen rồi đến Kewell liên tiếp vây hãm khung thành đội bạn. Phút thứ 15 của trận đấu sau một pha hỗn độn trước khung thành của Walker bóng đến chân của Owen và anh đưa ra một cú dứt điểm hiểm hóc nhưng cái chân của Walker đã cứu nguy kịp thời. Chỉ 2 phút sau, bóng bật ra từ đầu hậu vệ đội bạn đến chân Kewell, anh tung vôlê sút luôn nhưng Walker đã phản xa nhanh cản phá được.
    Và rồi cũng phút thứ 17, từ nỗ lực đi bóng của Owen bóng đến chân Kewell rất thuận tiện để đưa ra cú dứt điểm nhưng hậu vệ đội bạn đã cản người trái phép, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Owen người chuyên sút phạt Penalti cho đội bóng đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Leicester ghi bàn thắng đầu tiên cho trận đấu trong tiếng reo hò của CĐV trên sân Anfield.
    Sau bàn thua các cầu thủ Leicester như bừng tỉnh, họ lao lên tấn công, tranh chấp bóng quyết liệt ở khu trung tuyến. Với lối bóng đá mang dáng dấp bóng đá Anh truyền thống, tạt cánh đánh đầu, họ đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Liverpool. Nhưng ngày hôm nay là ngày của Liverpool, chúng ta đã chơi khá hay ở tất cả các tuyến. Vẫn một Gerrard chơi nâng nổ, đầy nhiệt huyết. Và người hay nhất ở hàng phòng ngự chính là đội trưởng S.Hyppia, anh đã không để cho Dudek cơ hội trổ tài, kế đến là Finnan, công thủ toàn diện.
    Diễn biến hiệp một trở lên rất gay cấn cho đến tận phút cuối, Owen lại có một cơ hội ghi bàn khi nhận được bóng từ đồng đội, anh tung chân sút ngay và bóng khẽ chạm vào một hậu vệ làm đổi hướng nhưng thủ thành Leicester vẫn kịp cản phá chịu một quả phạt góc. Và rồi hiêpj 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Liverpool.
    Sang hiệp hai, Liverpool hơi lùi về phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Tốc độ được các cầu thủ Leicester đẩy lên rất cao, bằng những pha phối hợp bên biên trái của Liverpool, nhằm khoét sâu vào vị trí Riise, người chơi kém nhất LFC hôm nay. Riise hôm nay không mấy tham gia tấn công nhưng anh vẫn chưa thể thay thế Carragher trong hàng phòng ngự được, nhưng pha bóng bổng chính là yếu điểm của anh, rất may là anh thường xuyên được Hyppia hỗ trợ. Lúc này LFC dường như chỉ thi đấu với một tiền đạo cắm duy nhất là Owen, Heskey đã lùi sâu hẳn xuống.
    Một cầu thủ nữa xứng đáng được nhắc tên trong ngày hôm nay, đó là Dioup. Khi mà anh ta chịu phối hợp thì khả năng tấn công của LFC tăng lên đáng kể. Trước khi anh có đường chuyền để Heskey đánh đầu ghi bàn phút thứ 75 thì anh đã có một vài cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn, nhưng không thành công. Anh chàng người Senegal này làm cho hậu vệ cánh trái của Leicester phải khốn đốn. Cộng với việc tráo đổi vị trí với Kewell, Dioup đã làm cho tuyến tiền vệ của LFC linh động hơn rất nhiều.
    Gerrard đang từng bước khẳng định mình không thể thiếu được trong đội hình ra sân của LFC. Anh chơi ngày càng chắc chắn, biết phòng ngự biết phát động tấn công, biết chớp lấy thời cơ để ghi bàn. Nhưng trong trận đấu này anh không có duyên cho lắm, có được một cơ hội mười mươi khi đối mặt với Walker nhưng anh lại sút bóng đập đất vọt qua xà ngang trong nỗi nuối tiếc. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn được đánh giá cao trong trận đấu.
    Phút thứ 76, D.Murphy đã được đưa vào sân thay cho Smicer, nhưng anh không có dịp để thể hiện gì nhiều ngoài một pha uy hiếp khung thành đội bạn từ pha nhả bóng lại của Owen. Phút thứ 88, tất cả CĐV đứng lên chào đón tài năng trẻ Le Tallec được tung vào sân thay cho Dioup, người đã chơi rất thành công trong trận đấu này. Ngay pha chạm bóng đầu tiên của mình Le Tallec, cầu thủ mang số áo 20, đã có một pha đánh đầu nguy hiểm.
    Phút thứ 89, từ một pha chuyền bóng dài, một cầu thủ Leicester nhảy lên đánh đầu và bóng đã đến chân Bent, anh này chỉ cần một nhịp khống chế để rồi tung ra một cú sút sấm sét ghi bàn cho Leicester. Đó lại là một lỗi lầm nữa của Riise khi anh này không tập trung. Và suýt nữa LFC phải trả giá cho những lối đá thiếu tập trung ở những phút cuối trận. Phút 90, S.Hyppia phạm lỗi ngay gần vạch 16m50, rất may là pha sút phạt không thành công.
    Hai đội ra sân với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Như vậy là LFC đã vươn lên một bậc trong bảng xếp hạng, vị trí thứ 6, trong trận đấu sớm Chelsea đã thắng Wovel 5-0 và họ tạm thời giữ vị trí đầu bảng.
    1. Chelsea 5 2 1 0 8 5 2 0 0 7 1 13 +9
    2 Arsenal 5 2 1 0 5 2 2 0 0 6 1 13 +8
    3 Manchester United 5 2 0 0 5 0 2 0 1 4 2 12 +7
    4 Southampton 6 2 1 0 3 0 1 2 0 5 3 12 +5
    5 Manchester City 6 1 1 1 6 4 2 1 0 8 4 11 +6
    6 Liverpool 6 1 1 1 3 3 2 1 0 6 1 11 +5

    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này