1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Quả là một chiến thắng đầy vất vả và khó khăn .Một trận đấu mà hàng tiền vệ của chúng ta chơi rất tốt .Người đầu tiên phải kể đến là Diouf người Vừa đoạt danh hiệu Man of the match trận gặp Blackburn .Trong trận đấu này anh đã hoàn toàn phát huy được thể lực dồi dào cộng kĩ thuật khá tốt của mình khuấy đảo hàng hậu vệ của đội khách .Anh xuất hiện khắp nơi từ cánh trái sang bên phải và từ tấn công sang phòng thủ .Quả tạt bóng của Diouf cho Heskey ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 quả là tuyệt đẹp .Theo tôi nó chạm bất kì vào chỗ nào của Heskey đều bật vào lưới đội bạn hết (hình như bàn thắng bật vào gáy hay sao ấy ) .
    Finand trong trận này chơi cũng khá ấn tượng ,anh rất tích cực tham gia tấn công hỗ trợ và hỗ trợ rất tốt cho Gerrard trong những pha thu hồi bóng ở hàng tiền vệ .Biscan bọc lót khá tốt cho những pha sai lầm của Hyppia và xứng đáng thay thế cho Henchot bị chấn thương .Risse đã phần nào lấy được tự tin trở lại và chơi cũng khá hay trong trận vừa qua .
    Nói chung hàng tiền vệ của liv chơi thật tuyệt vời trong những trận vừa qua .Có được điều đó theo tôi có lẽ là sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa các cầu thủ để dành vị chí chính thức trong đội hình chính .Hãy xem mùa giải năm ngoài có những trận Diouf ,Murphy thậm chí kể cả Gerrard chơi rất tồi tệ nhưng họ vẫn ko được thay ra kể cả trong những trận kế tiếp .Còn bây giờ điều đó hầu như ko còn nữa .Ở hàng tiền vệ hiện nay có lẽ chỉ trừ Gerrard ra còn ko ai là ko thể thay thế .Hãy xem Murphy anh đã chơi rất tốt trong trận đấu ở đội 2 (gặp Leeds) nhưng vẫn phải ngồi ngoài dự bị cho Smicer người mà mùa giải trước thường hay vào sân thay người hơn là đá chính .
    Ngoài ra chúng ta còn có Bruno Cheyru cũng đang đoạt được phong độ rất tốt và đặc biệt là cầu thủ trẻ Anthony Le Talec.Đây là mẫu cầu thủ rất cần cho liv .Cậu ta có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền đạo lùi và cả vị trí tiền vệ công .Trong mấy trận đấu ở đội hình 2 vừa qua Tallec dành được khá nhiều lời khen ngợi từ phía các huấn luyện viên .
    Trong trận vừa qua mặc dù Heskey đã ghi được bàn thắng nhưng tôi thấy anh ko thích hợp bằng Badot trong chiến thuật mới của Houllier .Heskey tỏ ra chỉ thích hợp với những đường phản công dài (một là càn lướt qua các hậu vệ 2 là đánh đầu thuận lợi cho owen ) chứ khá vụng về cho việc chơi Pressing của đội như hiện nay .Nếu có thể thì nên cho Le Tallec vào sân (trong 2 trận vừa qua anh đều được thay thế ở phút cuối để dành làm quen với không khí của PL ) vì đây là cầu thủ có đầu óc ,có kĩ thuật ,và với việc Badot bị chấn thương rất có thể đây là cơ hội cho anh chăng

    thank you for loving me
    [/size=10]
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    đây là kết quả các fan liv vote cho người dành danh hiệu Man of the match trong trận đấu tối hôm qua
    và Diouf xứng đáng bỏ xa các đồng đội khác để dành được danh hiệu này
    El Hadji Diouf 433
    Michael Owen 181
    Harry Kewell 150
    Steven Gerrard 98

    thank you for loving me
    [/size=10]
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Houllier happy with first Anfield win
    Gerard Houllier rất vui mừng sau chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Anfield 2-1trước Leicester và phát biểu : "thật là tuyệt vời với chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở của mùa giải này ."
    Huấn luyện viên Liverpool nói : "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu này và chúng tôi đã chơi rất tốt trong thời gian vừa qua ".
    "Những đường chuyền và sự thay đổi vị trí rất tốt đã tạo cho chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ghi bàn .Tôi đã hơi lo lắng ở cuối trận đấu khi đội bàn có bàn rút ngăn tỉ số nhưng tôi nghĩ quả là bất công nếu chúng tôi ko có được chiến thắng trong trận đấu này ".
    "Leicester quả là một đội bóng khó chơi hiện nay .Nếu bạn nhìn vào lịch sử của họ và bạn sẽ thấy họ hầu như luôn luôn ghi được bàn bất kể sân nhà hay sân khách .Họ đã gây được nhiều khó khăn trong trận vừa qua nhưng chúng tôi đã chơi tốt và sứng đáng với 1 chiến thắng
    "Emile dường như thường ghi được bàn vào lưới đội bóng cũ của mình đặc biệt là trên sân Anfield(Hình như anh này có được 3 bàn trước Foxes rồi hay sao ấy ).Tôi tin rằng với bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải mới sẽ giúp cậu ấy chơi tốt hơn nữa ."

    thank you for loving me
    [/size=10]
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió lạnh đã tìm về nước Anh. Người ta giờ đây đến sân vận động với chiếc áo bu dông phía ngoài, lấp ló bên trong đó là chiếc áo thi đấu màu đỏ của Liverpool. Trên khán đài những tiếng hát vẫn vang lên, những cậu bé cổ choàng khăn, vẽ đầy mặt những hình và chữ... Tôi phát ghen lên với chúng nó, chỉ độ 8,9 tuổi là cùng!
    Và trong cái không khí ấy, Liverpool nghênh tiếp Leicester City, đội vừa đè bẹp Leeds đến 4-0 vòng đấu thứ 5.
    Ko gặp lại cái thế trận như Liv từng chơi, họ vào trận và tốc độ trận đấu ở mức bình thường. Quả là có lý, hãy nhớ bàn thắng Lei gỡ lúc cuối trận, thủ môn phát bóng từ vòng cấm địa, một cầu thủ đỡ chuyền lên và tiền đạo của Lei sút tung lưới Dudek. Ba lần chạm bóng thành bàn ấy khiến cho chúng ta phải hồi hộp lo âu, bóng đá Anh là thế, ko ai có thể nói trước điều gì trước khi một quả phạt góc được thực hiện hay một pha chuyền dài!
    Trở lại với trận đấu (Nonhon đã tường thuật rất kỹ trang trước, tôi chỉ nói về một số khía cạnh khác), tốc độ dần dần được đẩy lên cao và với rất nhiều pha phối hợp đẹp mắt, đôi khi ngẫu hứng của Liverpool khiến tôi thấy chao đảo! Quả thực chưa bao giờ trong mùa giải này tôi được nhìn thấy một Diouf xuất sắc như thế, Smicer khéo léo đến thế và nhất là Owen, ko biết nói gì hơn! Hàng hậu vệ lừng danh thiếu Henchoz và Carragher nhưng chơi khá tốt, cùng với sự trưởng thành của Finnan, chúng ta có thể hy vọng được sự thay đổi ấy sẽ đem lại những tin tức tốt lành!
    Diouf, cuối cùng anh đã chứng minh được là người ta sai! Có thể như thế chăng? Đường chuyền xẻ hàng hậu vệ của Leicester cho Heskey ghi bàn xứng đáng được ghi danh vào "kho báu" của Liverpool. Nó hoàn toàn có thể được đem ra giảng dạy tại Trường đào tạo những tài năng trẻ! Đường chuyền ấy là kết quả của những nỗ lực ko biết mệt mỏi của anh, khi mà phong độ được khẳng định, tài năng toả sáng, anh xứng đáng hơn ai hết chiếm toàn bộ cái hành lang bên phải của Liverpool!
    Stairway to heaven
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "A heart that''s full up like a landfill, a job that slowly kills you, bruises that won''t heal. You look so tired-unhappy..."
    Tự dưng nằm nghe "No surprises" lại nhớ đến cảnh Owen ăn mừng bàn thắng, pha quay chậm ấy đem lại cái cảm giác khó tả vô cùng! Hình như bóng đá và âm nhạc nó "ăn" vào máu sâu quá rồi thì phải!
    Hà Nội đang ở cuối mùa thu, chẳng mấy mà đến mùa giá rét...
    No surprises
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá luôn đem lại cho con người ta niềm tin và nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống. Chỉ cách đây một tháng thôi, người ta đã nghĩ rằng những con quỷ đỏ thành Liverpool đã gục ngã hoàn toàn. Thì ngày hôm nay, họ lại làm người ta nhớ đến những năm cuối của thập niêm 70.
    Chiến thắng xứng đáng trước Leicester là nguồn động viên rất lớn đến tất cả những ai yêu quý đội bóng. Giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục niềm tin hướng tới tương lai.
    Tuần này chúng ta sẽ thi đấu trên cả 2 đấu trường UEFA và PL, hy vọng chuỗi trận bất bại sẽ tiếp tục kéo dài.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá đem đến cho người này niềm tự hào lớn lao nhưng cũng đem đến tủi hổ ko thể xoá được với những kẻ khác .
    Đó là trường hợp của Van Nistenroy trong trận đấu hôm qua gặp Asenal .1 xử sự " như trẻ con mới lớn " của anh này trước Viera biến anh từ một người anh hùng trong con mắt của người hâm mộ thành một kẻ lố bịch .Hãy quan sát những lời chửi của các cầu thủ Asenal dành cho anh trong tình huống anh làm cho Viera bị thẻ đỏ ,Sau đó hãy quan sát tình huống anh này sút quả penaty trượt ,và sau khi kết thúc trận đấu .Tôi thấy anh ta lủi thủi một mình giữa cả đám cầu thủ Asenal lao vào mà ko thấy một đồng đội bên cạnh an ủi .Và rồi lại cảnh quay anh một mình chạy nhanh chóng vào phòng thay đồ như để chốn chạy tất cả .
    Trường hợp thứ 2 là của cầu thủ Neil .Ngay tuần trước khi làm cho Carrager phải nghỉ những 6 tháng vì gãy chân thì tuần này hắn lại ghi bàn như thể trêu ngươi mọi người mới lạ
    Và cả Diouf nữa .Mới cách đây một tháng tôi còn gọi anh là thằng đần vậy mà hôm qua tôi ko biết tả niềm vui sướng của mình thế nào sau pha chuyền bóng của anh cho Heskey .Quả thực bóng đá đem đến cho con người ta thật nhiều cảm xúc

    thank you for loving me
    [/size=10]
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ..........Liverpool - Charlton Athletic........
    Cuối tuần này LFC sẽ tiếp Charlton trên sân khách. Cái tên Charlton bây giờ đã được nhiều người nhắc đến hơn khi họ đã trụ hạng thành công trong mùa giải trước. Và bây giờ thì họ được nhắc đến bởi có cầu thủ lắm tài nhiều tật, Paolo Di Canio trong đội hình. Tuy không được đánh giá cao nhưng Charlton luôn là vật cản đối với bất kỳ đội bóng nào. Họ thi đấu thất thường, có những trận rất hay nhưng cũng có những trận lại gây thất vọng người xem.

    Bước vào mùa giải 2003-2004 Charlton cũng đầu tư nhiều vào chuyển nhượng và một trong những bản hợp đồng sáng giá của họ là Paolo Di Canio và Chris Perry <cho mượn>. Ngoài ra họ còn sở hữu trong tay những cầu thủ rất khá như: carlton Cole, Jason Euell, Matt Holland, Paul Konchesky và Scott Parker ..v...v... Những tên tuổi đã quá quen thuộc. Mặc dù vậy nhưng họ khởi đầu mùa giải kém cỏi, xếp thứ 14 sau 6 vòng đấu, có trong tay 5 điểm.
    Cuối tuần trước họ đã để thua Aston Villa 2-1. Nhưng điều này không thể nói điều gì, bởi Charlton luôn chơi hay mỗi khi trở về sân The Valley. Dưới sự dẫn dắt của Alan Curbishley, Charlton chơi tấn công rất thuyết phục trong mùa giải trước. Quay trở lại mùa giải năm nay, mặc dù được đầu tư rất nhiều nhưng Charlton vẫn chưa gây được ấn tượng nào cả. Họ chỉ kiếm được 1 điểm trong 3 trận đấu trên sân nhà, ghi được 2 bàn để lọt lưới đến 7 bàn.
    Liverpool thì ngược lại thành tích sân khách rất khả quan, thắng 2 hoà 1, cộng với phong độ đang lên, chúng ta sẽ nhấn chìm tất cả những ai ngáng đường. Chiến thắng 2-1 trước Leicester sẽ là nguồn động lực lớn, tiếp sức cho các chàng trai đất Cảng. Sẽ thêm một chiến thắng nữa cho đội quân áo đỏ.
    Xét về tương quan lực lượng, mặc dù có một số cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, nhưng LFC vẫn được đánh giá cao hơn Charlton Athletic. Nhiều khả năng đây lại là một trận từng bừng của LFC trên sân The Valley.
    Liverpool - Charlton : 4-0
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 22/09/2003
  10. hpman

    hpman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Nói chung tôi thấy cô em Amore thay đổi lập trường hơi nhanh đấy. Đúng là Girl có khác. Nhưng nói vậy thôi chứ chính bản thân tôi cũng không ngờ được là chỉ sau một thời gian ngắn mà lối đá của Li thay đổi rõ rệt (tất nhiên là theo chiều hướng tích cực). Hàng hậu vệ chơi chắc chắn hơn, hàng tiền vệ thì sáng tạo hơn, còn hàng tiền đạo thì sắc bén hơn hẳn với sự toả sáng của thần đồng Owen. Trong sự thay đổi của Li thì có lẽ tuyến tiền vệ được ca ngợi nhiều nhất và thực sự thì họ cũng đáng được như vậy. Việc trả Kewell về cánh trái là tuyệt đối đúng.
    Tôi mạnh dạn dự đoán các trận đấu tới:
    Olimpia-Li: 0-3
    Charlton-Li: 0-2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này