1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Bị cầm hoà trên sân khách nhình về chủ quan thì chúng ta có thể chấp nhận được nhưng nếu so sánh về thực lực và truyền thống thì chúng ta đã gây thất vọng lớn.....
    Điều đáng tự hào nhất của chúng ta trong trận này là tiền đạo Michael Owen,anh đã lập 1 kỷ lục mới cho CLB vượt qua kỷ lục 20 bàn do Ian Rush lập,bằng pha đánh đầu quân binghf tỉ số 1-1sau quả tạt của Arne Riise
    Olimpija chỉ là đội bóng bán chuyên nghiệp,thậm chí còn o nằm trong top những đội bóng hàng đầu của Slovenia...Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ nhưng chúng ta đã thể hiện được gì....chỉ là 1 trận hoà.Sự thi đấu ''''Thiếu Lửa''''.của các cầu thủ đã ko thể mang lại cho chúng ta 3 điểm...Điều này cho thấy chúng ta phải cố gắng hơn nữa trong phong cách lối đá,và nhất là ko thể chủ quan trong bất kì 1 trận đấu nào...
    ...Các cầu thủ của tôi ơi,hãy đá hết mình cho toàn cầu thấy sự trở lại của ''''Lữ đoàn đỏ''''
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hic buồn cho Liverpool nhỉ
    Trận rồi xem trận Liverpool đá cúp UEFA trên truyền hình kỹ thuật số mà tiếc cho Liver.Hoàn toàn lấn luớt trước đội chủ nhà,ép sân với vô số cơ hội nhưng lại chỉ ghi được một bàn trong khi bọn kia đá quá kém và duờng như không có một cơ hội nào thực sự trước khung thành đội khách mà vẫn ghi được một bàn.Nhưng dù sao may mắn cũng đến cho Liver với bàn thắng bằng vai (không fải bằng đầu như tivi đưa tin) khá may mắn của Owen sau hàng loạt cú sút không trúng đích..
    Learn ,Learn more but ..( not) Learn Incessently !
                                                                      Lenin advised !
     
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chán nhỉ? Nếu mà đúng thế thật thì Liverpool đã lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn....
    No surprises
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Charlton chỉ thắng được hai trận đấu tại Valley Park trước Liverpool ở giải Premiership, cả hai trận này họ đều giữ sạch lưới nhà trong khi 6 trận còn lại họ đều bị thủng lưới ít nhất 2 bàn. Nếu xét theo con số ấy cộng với việc đoàn quân của ông Houllier giữ được phong độ thi đấu và hiệu quả ghi bàn như trong những trận gần đây thì ko có lý do gì mà ta ko tin tưởng vào việc 3 điểm sẽ là của chúng ta, vào lúc 10h ngày mai!
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    buồn nhỉ em nhỉ (lại buồn) :-)
    không buồn sao được vì Liver đã thua 2-3 trước Charlton rồi còn đâu,chả hiểu đá đấm kiểu gì mà một hàng hậu vệ "lẫy lừng" như Liver lại để cho thằng ôn Kevin Lisbie ghi tận 3 phát lận
    xin chia buồn cùng em ---> thi Mid term tốt nhé em gái
    Thôi về xem trận Mancity gặp Tôte thôi
    Learn ,Learn more but ..( not) Learn Incessently !
                                                                      Lenin advised !
     
  6. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic thế là lại thua rồi.Đang định vào đây xem tường thuật thì hình như không ai xem thì phải.Hic chẳng hiểu hậu vệ kiểu gì mà để 1 thằng không tên tuổi nó trọc cho đến 3 phát liền huhuhuhuhuhu
    Dran
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    hãy khoan nói đến vấn đề thắng hay thua đã. Chúng ta cần nhìn nhận những sai sót trong phòng ngự một chút. Trong trận đấu này các cầu thủ LFC chơi thực sự không tích cực trong hiệp 1, họ thường xuyên có những đường ban bóng sai địa chỉ, hậu vệ thì xử lý tình huống rất lập bập. Ngay cả như Hyppia cũng đã mắc sai lầm, anh đã không quyết đoán phá bóng để bóng đến chân cầu thủ Charlton và tỉ số đã được san bằng 1-1. Và chỉ vài phút sau trong một pha hỗn độn ở trong khu vực 16m50, không có lấy một hậu vệ LFC lao ra phá bóng và tiền đạo đội bạn ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ LFC. Diễn biến của hiệp 2 thế nào thì mình không biết <chỉ xem hiệp 1>
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá luôn là như thế đó, không theo một quy luật nhất định nào cả? Khi mà chúng ta còn đang say sưa với men chiến thắng thì một trận thua kéo chúng ta trở lại với hiện thực. Nhưng cũng chính điều này mới tạo cho bóng đá sức lôi cuốn kỳ diệu.
    Trận thua trước Charlton quả là quá sốc, đến ngay cả Houllier cũng phải thốt lên rằng: "I can''''t believe we lost "... Nhưng quả thực, xem lại trận này thì thấy rõ rằng LFC đã không được tổ chức tốt, họ có lẽ còn quá coi nhẹ đối thủ.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 29/09/2003
  9. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hom do TCD cung Mid va BKgirl di xem.....1 ngay that buon
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Cũng dễ hiểu thôi hôm đó ngoài chú oắt con Kevin Lisbie
    toả sáng thì chú thủ môn "sún " Dean Kiely cũng khá suất sắc khi cản phá vô số cơ hội của các cầu thủ liv .
    Hàng hậu vệ lỏng lẻo Igor Biscan thì ko bọc lót tốt như Henchot còn Hyppia thì chơi ko tập trung và khá mờ nhạt .
    Cũng phải kể đến cả thái đội hơi quá coi thường đối thủ của các cầu thủ liv nữa Nhất là sau khi smicer ghi được bàn thắng thì các cầu thủ tỏ ra quá ung dung khi đã dành được thế trận mà ko tận dụng để ghi bàn .Có lẽ sau trận này các cầu thủ nên quay trở lại mặt đất để đối mặt với trận chiến đấu khó khăn trước Asenal cuối tuần

    thank you for loving me
    [/size=10]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này