1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bất cẩn!
    Đó là tất cả những gì có thể nói về hàng hậu vệ của Liv trận đó! Những pha chuyền ngang khiến tất cả ai cũng phải thót tim, Hyppia chạy, Biscan cố gắng đuổi theo... 1 lần, 2 lần - truy cản thành công! May mắn! Nhưng đó là tiền đề cho 3 quả thua vớ vẩn của chúng ta ngày hôm ấy!
    Đứng thứ 8! Số đẹp của mình!
    No surprises
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool Arsenal
    Có quá nhiều điều để nói về trận đấu được coi là hay nhất, hấp dẫn nhất PL này. Đó là sự chạm chán của những cầu thủ tài năng, đó là sự thách thức chứng tỏ mình của những HLV Pháp trên đất Anh, đó còn là trận đấu của những cây săn bàn hàng đầu giải ngoại hạng M.Owen với T.Henry. Trận đấu giữa đội đang dẫn đầu PL với một đội có truyền thống huy hoàng.
    Quả thật đây là một trận đấu rất đáng xem và trong lần gặp mặt đầu tiên giữa 2 đội thì LFC là đội có lợi thế hơn khi được thi đấu trên sân nhà Anfield. Cuối tuần trước trong khi Arsenal kiếm được 3 điểm trên sân nhà trước đối thủ Newcastle thì LFC thất bại cay đáng trước một đội bóng đàn em như Charlton. Nhưng không phải vì thế mà LFC được đánh giá thấp hơn Arsenal, trong những lần gặp nhau gần đây nhất thì LFC luôn đá hay trước đội bóng thành London.
    ARSENAL
    Ngoài lợi thế sân nhà, LFC còn được nghỉ nhiều hơn đối thủ 3 ngày bởi giữa tuần vừa qua Arsenal phải thi đấu vòng bảng Champions Cup. Arsenal năm nay không mạnh như mùa bóng năm ngoái, họ đã có những dấu hiệu của sự suy thoái. Với hàng phòng ngự già cỗi họ có thể bị thủng lưới trước bất cứ đội bóng nào. Keown thì quá chậm chạp, Cambell thì hay chấn thương và thẻ đỏ, trong khi co Cygan chưa thể chám vào vị trí trung vệ được. Có lẽ vị trí hàng phòng ngự của Arsenal đáng được khen ngợi nhất vẫn là 2 cầu thủ chạy cánh A.Cole và Loren... Với việc ra đi của Seaman đầu mùa giải thì thủ thành Leman càng trở lên tự tin hơn khi được ra sân chính thức. Có những trận đấu nếu không có anh thì có lẽ Arsenal không thể chiến thắng được. Trái ngược với hàng phòng ngự, hàng tiền vệ của Arsenal hiện đang được coi là chơi sáng tạo nhất PL, họ có trong tay những tài năng thực sự, đó là Pires, P.Viera, M.Silva, Edu... Những tiền vệ này rất năng động, họ di chuyền không bóng tốt, quan trọng là họ quá hiểu nhau. Với những đường truyền ngắn ở trung lộ rồi đột nhiên đưa ra một cú chọc khe tận dụng khả năng dứt điểm và tốc độ của Henry và thế là một bàn thắng đã được ghi.
    Nhưng lối đá của Arsenal bây giờ quá phụ thuộc nhiều vào cá nhân, các bạn hãy thử xem những trận đấu không có P.Viera xem, họ quá chật vật ở giữa sân. Hay như những trận không có Cambell thì A.Cole không dám lên quá nửa sân... Thậm chí nhiều khi người ta tự hỏi, nếu không có Henry trên hàng tiền đạo thì Arsenal sẽ làm thể nào để có bàn thắng. Wiltord hay Pennat thậm chí cả Bergkam chưa bao giờ được đánh giá cao khi chơi ở vị trí hiện tại của Henry.
    LIVERPOOL
    Đội hình hiện tại của LFC tuy chưa thể coi là mạnh nhất nhưng ít ra họ cũng đã thể hiện một lối đá quyến rũ hơn trước rất nhiều. Nhất là khi Kewell về đầu quân thì khả năng tấn công LFC đã đa dạng hơn rất nhiều. Một khi Smicer được đá đúng vị trí của mình thì không thể nói trước được điều gì, anh luôn là nỗi lo rình rập của bất kì đối thủ nào. Bước vào đầu mùa giải năm nay LFC có nhiều khó khăn bởi chấn thương của một số cầu thủ trụ cột. Nhưng với phong độ tuyệt vời của Owen lúc này thì LFC sẽ chiến thắng bất cứ đối thủ nào.
    Hàng phòng ngự vốn được coi là thế mạnh của LFC đang lay động bởi chấn thương của Henchoz và Carragher. Nhưng chúng ta vẫn còn Hyppia cộng thêm Finnan, mỗi khi 2 cầu thủ này chơi hay thì khả năng phòng ngự của LFC không cần phải bàn. Điều đáng nói lúc này liệu hàng phòng ngự của LFC có quen với lối chơi nhanh và mạnh mẽ của các cầu thủ Arsenal hay không khi mà họ quả thực còn quá chậm chạp. Để làm được điều này thì có lẽ ông GH phải có một số thay đổi trên hàng tiền vệ, có lẽ ông sẽ bố trí một tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt hơn đá cặp với Gerrard, có lẽ là Diao sẽ vào thay cho Smicer. Hoặc là Dioup phải đá lùi hơn mọi khi nhưng cũng có thể là Heskey đá lùi thực sự, khi đó LFC chỉ chơi với một trung phong cắm duy nhất là Owen, nhưng khi cần thiết thì Kewell hay Dioup và cả Smicer sẽ dâng lên. Có thể nói đội hình LFC hiện tại bao gồm rất nhiều cầu thủ đa năng, có thể tự hoán đổi vị trí cho nhau, đá được ở nhiều vị trí. Đấy chính là điều mà chúng ta cần bao năm nay.
    Micheal Owen, cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất ở LFC, anh đã có được 7 bàn thắng ở giải ngoại hạng. Và giới cá độ không ngần ngại đưa ra tỉ lệ 9/2 cho bàn thắng từ chấm penalty của Owen trong trận đối đầu sắp tới đây với Arsenal. Có tốc độ, có kỹ thuật và khả năng ghi bàn bẩm sinh, Owen từng là thần đồng bóng đá nước Anh và đang đạt phong độ ổn định ở giải ngoại hạng, Owen thực sự đe doạ khung thành của Ledman của Arsenal.
    Xét tương quan 2 đội thì Arsenal có nhỉnh hơn LFC một chút nhưng LFC lại có những lợi thế nhất định của mình, do đó không thể nói trước được điều gì khi mà trận đấu chưa bước qua phút 90. Có nhiều khả năng đây lại là một trận hoà giữa 2 đội, bởi họ quá hiểu rõ về nhau.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 03/10/2003
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool - Arsenal: 1-2
    Chúng ta đã thua, mà thua ngay trên sân nhà, điều đáng tiếc hơn nữa là chúng ta lại là người chơi hay hơn.
    LFC thua vì hàng phòng ngự!
    Điều mà ai cũng thấy rõ nhất trong trận đấu này, đó là hàng phòng ngự vốn được coi là mạnh nhất thì lại chơi dở nhất. Cầu thủ được nhiều người tin tưởng và yêu quý nhất thì lại không thể hiện đúng thực lực của mình. Tôi đang nói về đội trưởng S.Hyppia, đành rằng không thể đổ hết tội lỗi lên một mình anh được. Nhưng quả thực trong 3 trận đấu gần đây, anh thi đấu không đúng tầm vóc cũng như trình độ của mình. Thường xuyên có những cú phá bóng kiểu 5 ăn 5 thua tạo cơ hội cho đội bạn.
    Phải nói trong trận đấu ngày hôm nay, LFC đá rất hay trong hiệp 1, hàng tiền vệ thực sự làm chủ khu trung tuyến, chúng ta đã tạo được rất nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Leman nhưng chỉ có một lần duy nhất chúng ta ghi được bàn. Trong khi đó, Arsenal họ không có nhiều cơ hội, nhưng họ đã may mắn hơn chúng ta, họ không có một tập thể mạnh nhưng lại có những cá nhân xuất sắc. Đó là Pires, chính anh là người nâng tỉ số lên 2-1, xuất phát từ lỗi lầm của hàng phòng ngự LFC, Pires đã có một cú dứt điểm ở đẳng cấp cao.
    Đây đã là trận thua thứ 2 của chúng ta trên sân nhà, chúng ta đã bị bỏ lại ở giữa bảng xếp hạng. Và chúng ta lại phải chịu mất mát thêm người, bởi Owen đã bị chấn thương và cả Smicer cũng thế. Không biết trận sau ai sẽ ra sân đây...
    LFC đang thực sự khủng hoảng lực lượng.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu với Charlton, sự bất cẩm nằm ở hàng hậu vệ. Họ đã quá coi thường đối thủ. Thi đấu với Arsenal, sự bất cẩn nằm ở khâu dứt điểm. Một ngày ko may mắn? Hay đó là số phận? Tôi ko thể tin vào mắt mình, với những gì đang diễn ra. Nhưng tôi hiểu được cái kết cục buồn ấy là vì sao. Khi tôi đang quay sang nói với BKgirl về cuộc lội ngược dòng của Ars trước Man City, thì trên màn hình... những gì tôi đang nhớ lại trong đầu mấy tuần trước đây, lại đang diễn ra! Cũng một thế trận ép đối thủ như thế, Man City đã để thua. Vậy thì tại sao chúng ta lại ko biết cảnh giác?? Arsenal trận này thậm chí ko có Berkamp, Ljunberg... Họ đang khủng hoảng với những kết quả đáng thất vọng! Thói đời luôn luôn như vậy, khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thì phải trả giá. Liverpool hiệp hai chùng xuống, ko còn sôi sục như hiệp một. Và rồi điều đen tối nhất ngày thứ 7 ấy đã đến...
    Cơ hội đã đi qua trong chân của Owen và Kewell, còn Arsenal, họ đã biết tận dụng những cơ hội hiếm hoi, để trong một chiều mưa lạnh họ đã dìm những chiến binh kiêu hùng xuống tận đáy của sự thất vọng và tủi hổ!
    No surprises
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hôm nay đọc TTVN.. thấy các bác trên báo nói ko hay bằng anh Nonhon và mình .
    Kiểu này phải đi làm cộng tác viên thôi cả nhà ạ!
    Chỉ có điều, viết như thế này mãi chán lắm. Cả mùa giải tổng kết toàn thấy nào là thất vọng, nào là chờ đợi... hic hic...
    Mọi người buồn lắm phải ko? Trận đấu này đúng là đáng trách thật đấy! Nhưng mà hãy quên nó đi, hướng tới tương lai!
    Hold your head up high, right?

     A heart that's full up like a landfill
  6. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà ủ rũ thế đến như mùa giải năm trước có đến 11 trận không biết mùi chiến thắng là gì mà cuối mùa bóng liv vẫn có cơ hội chiến đấu để giành 1 suất C1Đường xa mới biết sức ngựa.CHính MU cũng đã đứng dau liv ở 10 vòng đấu đầu nhưng họ vẫn vô địch đó thôi.Giáng sinh cũng sắp tới rồi và sau giáng sinh thì liv năm nào cũng như năm nào sẽ lột xác ngay.(khục mà cũng còn hơn 2 tháng nữa nhỉ hic)nhưng không sao các bác à.Tôi tin là chúng ta còn rất nhiều cơ hội.Khi mà Liv có đủ đội hình trong tay và có 1 đà tâm lý tốt thì chẳng có ai là đối thủ hết.Phong độ có thể là nhất thời nhưng đẳng cấp thì không bao giờ thay đổi đúng không cả nhà
    Dran
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nói sao đi nữa thì trong trận đấu gặp asenal vừa qua liv đã có một hiệp đầu chơi rất suất sắc .Trong những trận gần đây chúng ta để lọt lưới đều do lỗi của một vài cá nhân và nguyên nhân chính nữa là các cầu thủ trẻ của liv đá rất thiếu kinh nghiệm ,thiếu một cầu thủ có khả năng kiểm soát được thế trận như Mac Alister hồi trước .Trận thua vừa qua lại làm tôi chợt nhớ lại trận MU - liv cách đây 2 mùa giải MU nắm thế trận ,ép từ đầu đến cuối nhưng cuối cùng lại để thua bởi bàn thắng của Murphy
    Thua oan hai trận liên tiếp nhưng nói chung quãng đường về đích vẫn còn khá dài và chúng ta vẫn cứ hi vọng vào một thành tích cao của câu lạc bộ (tất nhiên vô địch là hơi khó rồi ). Trận kế tiếp chúng ta gặp Olimpija Ljubljana ở sân anfield .Rất tiếc cho liv owen vừa phá kỉ lục ghi nhiều bàn nhất cho liv tai các cúp châu âu lại bị chấn thương (hi vọng là chưa kịp bình phục để đá cho đội tuyển anh chứ đã khập khễnh như thế này mà gặp mấy chú Thổ Nhĩ Kì thì có mà đi ma teo )
    trở lại với trận đấu này chúng ta chỉ cần hoà 0-0 là có thể nghiễm nhiên bước vào vòng 3 nhưng đó ko là điều mà các cổ động viên liv hi vọng .Một chiến thắng thuyết phục sẽ là niềm cổ vũ lớn lao đối với các cầu thủ liv sau 2 trận đấu thất bại vừa qua .Vậy còn chần trừ gì nữa các bạn hãy vào đây http://ttvnol.com/forum/t_239767/16 để dự đoán tỉ số của trận đấu này

    thank you for loving me
    [/size=10]
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Sao các bạn đã sớm bi quan thế ,giải ngoại hạng còn dài mà
    Đó chỉ là một trận thua lãng nhách của Liver trong một ngày không may mắn khi hết Smicer rồi Owen chấn thuơng (mà chấn thưong của Smicer chính là điểm nhấn của trận đấu) còn ARsenal không còn một từ gì để miêu tả chính xác hơn ngoài 2 từ may mắn trong 3 trận liên tiếp gần đây có vẻ như cái chết của bố Campbell đã mang lại may mắn cho Arsenal thì phải
    Mà pretty à hình như bạn viết sai chính tả rồi đấy
    Learn ,Learn more but ..( not) Learn Incessently !
                                                                      Lenin advised !
                    Welcome to http://forum.baobongda.com
             
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên khi đội nhà thắng trận, ta sẽ vui mừng hân hoan! Và trong chiến thắng ấy, ko ai muốn nhắc đến những cái chưa được của ngày hôm ấy. Còn sau mỗi trận thua, nhất là trong thời điểm này, nó cứ chồng chất lên một nỗi buồn của những kẻ bại trận.
    Tôi ko thích đổ thừa cho số phận, tôi ko muốn nói đến chuyện Liv đã quá đen khi mất Smicer và Owen. Bởi nếu nói thế, thì tôi đã thấy "đen" ngay từ khi chúng ta dẫn bàn. Khi Owen chỉ cần sút bóng tung lưới Lehmann để kết liễu số phận trận đấu, sút như mọi khi anh sút nhưng hôm đấy anh lại ko thế: tâng bóng! Thật là nực cười! Sáu năm xem anh đá bóng nhưng chưa một lần tôi được thấy Owen tâng bóng cao như thế mà thành công! Hãy nhớ lại pha làm bàn làm ngất ngây trái tim người hâm mộ khi anh mới có mười tám tuổi mấy tháng mấy ngày ở World Cup 98! Nhanh - mạnh - dứt khoát - ko rê rắt - ko vòng vèo, đó chính là phong cách của anh. Thế rồi điều gì xảy ra? Bố tôi thích Arsenal nhất trong số các đội Anh thế mà cũng phải thốt lên "Ars chuyền chán ơi là chán..."
    Một đội bóng phải có những trận thắng những trận thua, và dù sắp tới Liverpool có trở nên bất bại trong nhiều vòng đấu, những cầu thủ chói sáng trong nhiều trận khác. Ở Liverpool, vẫn còn có một điều gì đó, khiến họ chưa thể đứng dậy một cách mạnh mẽ, để có thể xô đổ ngôi vị của Arsenal và Mu đc...

     A heart that's full up like a landfill
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    he he cô em viết hay phết nhỉ ,khá tâm trạng
    mà đang nhớ Fowler hả nhớ thời Fowler cùng Owen làm mưa làm gió trước hàng phòng ngự đối phuơng hả ?
    Liver chán nhỉ có vài cầu thủ kỹ thuật như Fowler và Berger thì lại không được trọng dụng ,cứ nhìn những Berger ,Fowler hay Westeveld chơi cho đội bóng khác mới thấy Liver đã đánh mất những gì.Một đội bóng sẽ không thể trở thành một đội bóng lớn khi đánh mất những cầu thủ giỏi mà họ có khi chưa có được một sự kế thừa xứng đáng.Những con cưng như Fowler hay Berger phải ra đi chỉ để mang về một Heskey hay Salif Diao vô dụng.Sẽ thật là tai hoạ nếu một ngày nào đó gần đây những Owen hay Gerrard cũng theo bước rời khỏi Ânfield mà điều này không phải là không có cơ sở.Không thể đòi hỏi quá nhiều ở các anh lòng "trung thuỷ" khi đời một cầu thủ thì rất ngắn mà một cầu thủ lớn thì không thể chỉ hài lòng với một đội bóng chỉ biết mơ mộng vào đầu mùa rồi lại hụt hẫng khi kết thúc mùa bóng.Giờ đây các cổ động viên của Liver chỉ còn biết than: bao giờ cho giống ngày xưa?
    Learn ,Learn more but ..( not) Learn Incessently !
                                                                      Lenin advised !
                    Welcome to http://forum.baobongda.com
             
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này