1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    Thực ra ko phải Berger ,Fowler hay Westeveld ko được trọng dụng tại đội bóng mà lí do các anh ra đi là tại vì vô kỉ luật là vì chấn thương kéo dài ko còn đủ trình độ để có thể tiếp tục chơi cho câu lạc bộ .Vậy tại sao lại ko để họ ra đi .Thà được nhìn họ toả sáng ở các câu lạc bộ nhỏ hơn để thỉnh thoảng nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của họ ở một số câu lạc bộ khác còn hơn phải chứng kiến cảnh họ phải ngồi ghế dự bị hay chỉ được chơi trong đội hình 2 với một số cầu thủ trẻ .
    Nói về Heskey tôi thấy mọi người thật bất công khi phê phán anh ta .Có lẽ anh ta là một cầu thủ da đen ,một cầu thủ ít tiếng ko hay có mặt lên trên các mặt báo nên mọi người thường ko có thiện cảm với anh chăng .
    Mọi người nên nhớ lại thời điểm anh đến với liv với cái giá 17 triệu bảng (1 kỉ lục chuyển nhượng thời đó ở liv và vẫn là thời hiện tại) .Nhớ xem lúc đó hàng tiền đạo liv còn ai ? Owen ,Fowler thì chấn thương kéo dài liv phải sử dụng 2 tiền đạo loại 2 là Titi Camara và Mayer và khi Heskey đến ngay lập tức anh đã toả sáng đưa liv vượt qua cuộc khủng hoảng trầm trọng hồi đó .Còn ở cúp C 1 châu âu với bàn thắng bằng đầu tuyệt vời vào lưới AS Roma anh đã đưa liv vào vòng tứ kết (Nên nhớ đây là điều mà hàng chục năm qua Asenal khao khát muốn có được ) .Heskey còn là cầu thủ rất vì đồng đội chả vì thế mà anh luôn nói rằng nếu tôi giúp được đồng đội ghi bàn thì tôi vẫn sẽ giúp .
    Còn về Salif Diao ông Houllier mang anh về chủ yếu là để thay thế cho Hamann khi anh này bị thương (giá của anh này hình như chỉ 2 triệu bảng ) .Mùa bóng trước anh đã chơi khá hay trong một số trận đấu đầu tuy nhiên ở các trận sau do bị chấn thương nên anh ko còn giữ được phong độ .
    Owen thì chưa biết thế nào nhưng Gerrard thì có lẽ là không .Anh đã hứa sẽ gắn bó với câu lạc bộ và với một người như Gerrard thì tôi nghĩ anh sẽ thực hiện lời hứa của mình .

    thank you for loving me
    [/size=10]
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là điều người ta nhầm lẫn về Liverpool, những người cho rằng Liverpool bây giờ ko bằng mấy năm trước đây! Các bạn ko theo dõi một cách đầy đủ, nên đã ko nắm được tình hình tiến triển của Liverpool. Liverpool hiện nay đã tiến bộ rất nhiều so với thời của Evans, tôi xin khẳng định điều đó. (Vì sao tôi khỏi nói, các bạn tìm đọc trong bài "Khi Houllier phải nói lời chia tay").
    Ở đây tôi muốn nói đến khía cạnh các thủ môn. Như mọi người đã được đọc một bài phân tích cách đây khá lâu trên báo TTVH, nói về "truyền kiếp tai ương của các thủ môn Liverpool". Bài báo đó đã phân tích một cách tổng quát về các thủ môn qua nhiều thời kỳ. Đại ý là bất kỳ ai chơi cho Liv đầu tiên đều rất hay, sau đó bắt đầu xuống dốc một cách thảm bại, chuyển đi nơi khác lại lên như diều gặp gió! Đó chẳng phải là David James, Brad Friedle, Westerveld và Dukek sao? Nhất là mỗi khi xem James bắt bóng, nghe ngóng tin tức từ Tây Ban Nha, tôi lại thấy tiếc trong lòng! Họ ra đi, ko phải ngẫu nhiên, mà là họ ra đi với tư cách là kẻ bại trận, là người thừa ở Liverpool. Nhưng rồi hãy xem họ khẳng định mình ở CLB khác, họ được khen ngợi và cứ thế, họ thành công khi ko mang trên mình chiếc áo thi đấu của Liverpool.

     A heart that's full up like a landfill
  3. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Kirland kô đc băt nhỉ ?
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool VS Olimpija
    Đêm 15/10, trên sân nhà Anfield, Liverpool sẽ tiếp các chàng trai đến từ đất nước nhỏ bé Slovenia. Chỉ cần 1 tỉ số hoà<0-0> cũng đủ để LFC lọt vào vòng tiếp theo, nhưng như thế vẫn là chưa đủ với niềm kiêu hành của Đội quân đỏ.
    LFC đã có những trận đấu không thành công trong vòng 1 tháng gần đây, bởi thế chỉ có chiến thắng mới giúp các cầu thủ đủ tự tin vững tiến tại PL. Cuối tuần này LFC sẽ gặp Portmount trên sân nhà.
    Trước khi trận đấu với Olimpija diễn ra chúng ta cũng điểm lại thành tích thi đấu của LFC trên đấu trường UEFA một chút. Sau đây là một vài con số đáng nhớ:
    -LFC đã thi đấu 88 trận ở giải này trong đó thắng 48 hoà 21 và thua 19
    -LFC đã ghi được 150 bàn thắng tại giải này.
    -Đội quân đỏ chỉ để thua có 6 trận trong 43 trận gần đây nhất.
    -Anthony Le Tallec, Harry Kewell, Steve Finnan và John Welsh sẽ chơi trận đầu tiên tại Cúp này cho LFC.
    -Trận thắng đậm nhất trên sân nhà là trận thắng Dundalk 10-0.

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 15/10/2003
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 3-0 Olimpija Ljubljana
    Liverpool đã dành thắng lợi 3-0 , với kết quả 4-1 cả hai lượt đi và về Liverpool đã chính thức bước vào vòng sau.
    Diễn biến trận đấu mọi người đọc tạm tiếng Anh vì em ko xem lên ko tường thuật được.
    Liverpool comfortably advanced into the Uefa Cup second round after overcoming Slovenia''s Olimpija as Anfield glimpsed its first real sight of French teenager Anthony Le Tallec.
    The 18-year-old Le Tallec scored on his full Anfield debut to give Liverpool the lead and soon afterwards Emile Heskey added a second.
    Within two minutes of the restart those two goalscorers combined to set up Harry Kewell, who volleyed home sweetly to score the goal of the game.
    Le Tallec''s goal capped a memorable performance but it was the Frenchman''s vision and ability to pick a pass that really stood out, notably his reverse pass to Heskey early on in the game.
    Olimpija had looked to frustrate Liverpool and then attack on the break through the midfield guile of Mladen Rudonja and the pace of lone striker Jusufbegovic.
    It was a tactic that almost gave Olimpija an early lead when Jusufbegovic drew a fine save from Jerzy Dudek after the Bosnian was released by Rudonja''s pass.
    Later in the first half, more intelligent running from Jusufbegovic saw him again break clear only for Igor Biscan to make a fine saving tackle.
    In between the visitors'' sporadic attacks Liverpool had peppered the Olimpija goal with a series of shots and headers but were denied by a series of fine saves by Borut Mavric.
    The pick of those was his reaction save to thwart Kewell after the Australian had swivelled to arrow a low half-volley goalwards.
    Just before the half-hour Maric''s luck ran out when he dived to save El Hadji Diouf''s cross only to spill the ball into the path of Le Tallec, who calmly slotted home.
    Heskey''s goal followed a sweeping Liverpool move that released Vladimir Smicer, who crossed allowing the England international to touch the ball past Maric.
    The second half had only just started when Liverpool added a third.
    Le Tallec released Heskey into space down the right and his cross to Kewell was sidefooted home by the Australian on the volley.
    Liverpool manager Gerard Houllier then withdraw the 18-year-old Frenchman, replacing him with Florent Sinama Pongolle, who arrived with Le Tallec from Le Havre during the summer.
    In the closing stages Liverpool should have made it four but Maric saved Diouf''s penalty after Steve Finnan had been brought down by Marko Kmetec.
    Love Of My Life

  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mất quyền mod rồi, chán như con dán ko thể thay đổi được topic.
    Tạm dịch:
    Liverpool cũng có một trận đấu dễ dàng hơn dự kiến trên sân Anfield trước Olimpija, đối thủ đã gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng vùng Merseyside ở trận lượt đi. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 30 Le Tallec, chơi thay Owen bị chấn thương, mới khai thông được bế tắc do Olimpija chơi tử thủ ngay từ đầu trận. Đây là bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ người Pháp trong màu áo Liverpool. Giải tỏa được tâm lý, Liverpool có bàn thắng thứ 2 chỉ 7 phút sau đó, người lập công là Emile Heskey. Bước sang hiệp 2 được 2 phút, Harry Kewell ấn định chiến thắng 3-0 cho chủ nhà bằng một cú vô-lê đẹp mắt. Liverpool thắng chung cuộc 2 trận với tỷ số 4-1. Sau trận đấu, ông Houllier hết lời ca ngợi Le Tallec và cho rằng bàn thắng của anh đã làm thay đổi cục diện trận đấu.
    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 16/10/2003
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Liverpool thrill Houllier


    Liverpool 3-0 Olimpija
    Huấn luyện viên Liverpool Gerard Houllier ko thể nào diễn tả hết niềm vui sướng của mình sau khi chứng kiến các học trò dành quyền di tiếp vào vòng 2 Uefa Cup
    Houllier said: "Tôi thích trận đấu này .thật tuyệt vời khi có khoảng thời gian bạn ngồi trên ghế chỉ đạo và thưởng thức phong độ tuyệt vời của đội bóng của mình và vừa rồi là 1 trong những trận đấu như thế "
    "Nó quả là một trận đấu hay của bóng đá ,và cuối cùng chúng tôi đã dành chiến thắng với một phong độ toả sáng và một tinh thần thoả mái .
    "Những đường chuyền và những quả dứt điểm k há chính xác và lẽ ra chúng tôi có thể đã thắng đậm hơn nữa .Họ đã cho chúng tôi một trận đấu tốt ở Slovenia Nhưng vừa qua chúng tôi đã làm cho họ bẽ mặt "
    Và bạn cũng đừng nên quên rằng chúng tôi đã ra sân mà thiếu văng những Michael Owen, Dietmar Hamann, Milan Baros and Jamie Carragher "Gerard Houllier
    "Thật là tuyệt khi được chứng kiến trận đấu ,và tôi đã thưởng thức những gì mà mình thấy .Khi bạn có một kết quả tốt ,một phong độ tốt thì đó chính là một kết thúc hoàn hảo .
    Liverpool đã thua liên tiếp 2 trận vừa qua tại Premiership trước Charlton and Arsenal Nhưng với chiến thắng trên huấn luyện viên Houllier đang hi vọng đội bóng của mình có thể tiếp tục dành những chiến thắng tiếp theo
    ông nói : "Tôi biết chúng tôi thất bại 2 trận liên tiếp vừa qua ,nhưng chúng tôi luôn chơi tốt và vấn đề chính là chúng tôi ko gặp may cho lắm
    và đây là một số hình ảnh của trận đấu vừa qua

    Niềm vui của Le Tallec khi anh có được bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ
    bàn thắng của Heskey nâng tỉ số của trận đấu lên 2-0
    Các đồng đội chúc mừng bàn thắng đầu tiên của Kewell ở cúp châu âu trong màu áo của liv

    thank you for loving me
    [/size=10]
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Portsmouth - Liverpool: Thắng trên sân khách?
    Trên bản đồ nước Anh, Portsmouth cũng là một thành phố cảng với ký hiệu ngoặc hình cái mỏ neo. Nằm tít dưới cùng cách xa hàng trăm dặm về phía Nam so với London, câu lạc bộ vùng Pompey này mùa giải năm ngoái đã xuất sắc giành chức vô địch giải Hạng nhất nước Anh. Khởi đầu khá thuận lợi cùng với sự toả sáng của Sheringham, Yakubu và một cầu thủ từng chơi cho Liverpool là Berger. Giờ đây, Portsmouth đang trên đà tuột dốc với 3 trận thua liên tiếp, khi lối chơi của họ ko có gì đặc biệt cả. Chấn thương của Berger ngay sau 3, 4 trận đầu tiên gì đó cũng ảnh hưởng 1 phần ko nhỏ đến câu lạc bộ. Cơ hội được gặp lại các đồng đội cũ khó thành vì hiện nay HLV Harry Redknapp khẳng định anh chưa bình phục chấn thương
    Về phía Liverpool, đội hình tuy bị sứt mẻ cũng với những chấn thương nhưng những "chàng trai trẻ thông minh" (from thisisanfield.com commentator) của Đoàn quân đỏ chắc chắn sẽ biết cách làm thế nào để mang lại 3 điểm cho đội khách ngày mai!
    A heart that''s full up like a landfill
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 17/10/2003
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Portsmouth - Liverpool: Thắng trên sân khách?
    Trên bản đồ nước Anh, Portsmouth cũng là một thành phố cảng với ký hiệu ngoặc hình cái mỏ neo. Nằm tít dưới cùng cách xa hàng trăm dặm về phía Nam so với London, câu lạc bộ vùng Pompey này mùa giải năm ngoái đã xuất sắc giành chức vô địch giải Hạng nhất nước Anh. Khởi đầu khá thuận lợi cùng với sự toả sáng của Sheringham, Yakubu và một cầu thủ từng chơi cho Liverpool là Berger. Giờ đây, Portsmouth đang trên đà tuột dốc với 3 trận thua liên tiếp, khi lối chơi của họ ko có gì đặc biệt cả. Chấn thương của Berger ngay sau 3, 4 trận đầu tiên gì đó cũng ảnh hưởng 1 phần ko nhỏ đến câu lạc bộ. Cơ hội được gặp lại các đồng đội cũ khó thành vì hiện nay HLV Harry Redknapp khẳng định anh chưa bình phục chấn thương
    Về phía Liverpool, đội hình tuy bị sứt mẻ cũng với những chấn thương nhưng những "chàng trai trẻ thông minh" (from thisisanfield.com commentator) của Đoàn quân đỏ chắc chắn sẽ biết cách làm thế nào để mang lại 3 điểm cho đội khách ngày mai!

     A heart that's full up like a landfill
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Không nhiều cơ hội cho các cầu thủ Liverpool trong trận đấu chiều hôm nay, nhưng hi vọng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ biết phát huy tài năng của mình để đem về 3 điểm quý giá cho đội.
    Love Of My Life

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này