1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    VTB nghe cay cú nhỉ? Hê hê... bốc hơi hay ko thì ít ra nó còn có đến 4 tỷ, tha hồ làm mưa làm gió! Ai chả biết là thế, nếu không phải năm nay, thì năm sau... hoặc sau nữa, Chelsea sẽ nổi lên như diều gặp gió, nếu ông tỷ phú ấy không quá "lãng tử" đi mua cầu thủ kiểu "giải trí cho vui" như ông đã tuyên bố!
    Nhưng mà cả hai hãy đợi đấy! Liverpool mùa giải năm nay sẽ dẫm bẹp kẻ nào dám ngáng đường đến chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi.... Thật thế nhỉ?
    But life is not a wheel
    With chains made of steel
  2. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi, năm nay là năm của LIVERPOOL, không dám khẳng định sẽ có tất cả các danh hiệu của mùa này, nhưng chắc chắn MU, Aresnal, hay Chel đều fải nhường đường cho liver đến chức vô địch thui, hehhee, hãy đợi đấy !
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    LFC đã vượt qua Chelsea, Arsenal và MU trong vụ Kewell... Thế có nghĩa là ông Houllier đã quyết tâm đầu tư cho hàng tiền vệ rồi, nhưng lực lượng như thế vẫn là chưa đủ. Bởi ai cũng biết rằng Kewell rất hay bị chấn thương...
    Hàng tiền đạo thì chúng ta không bàn gì nhiều, bởi các tiền đạo trẻ của chúng ta thi đấu rất khởi sắc...
    Mùa giải tới mục tiêu vẫn là chức vô địch.
    Những đối thủ của chúng ta là: Arsenal, MU và Chelsea.
    Arsenal đang thực sự khủng hoảng về tài chính, có khả năng họ phải bán đi Henry.
    MU mất đi Becks cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý cầu thủ...
    Chelsea: mặc dù có được ông chủ giàu có, nhưng có lẽ cũng phải đến vài năm nữa mới thực sự ổn định.
    Như đã nói: biết người, biết ta trăm trận trăm thắng... Đối thủ cũng không khác gì mình, không yếu hơn cũng không mạnh hơn. Quan trọng bây giờ thì chỉ là chính mình mà thôi, tự tin, vững bước đi lên.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở box này có ai thích MU nữa ko nhỉ?
    ?~?TManchester Utd sẽ bắt đầu một trang mới trong lịch sử của mình. Một trang đầy u ám!?T?T
    Điều đó xét trên mọi phương diện thì trước sau cũng đến thôi, nhưng chính việc Fergie bán Becks đi có thể sẽ khiến United bắt đầu ?~?Tnghiên cứu?T?T trang mới này ngay từ mùa giải năm nay.
    Bộ khung mà United sở hữu trong những năm qua cũng giống như một hàm răng, đã bị Real đấm cho rụng chiếc mang tên Beckham, những chiếc chủ chốt còn lại? có chiếc còn nguyên, có chiếc đang lung lay dữ dội.
    Xem ra United khó có thể thoát ra được khỏi quy luật thường trực vốn ám ảnh phần lớn các CLB Châu Âu trong vài thập kỉ qua, đó là phải đối đầu với một bước chuyển mình (đi xuống) khi bán đi những cầu thủ chủ chốt. Xét trường hợp của Ajax, Lazio, Leeds hay nhất là Leverkusen thì rõ. Tuy rằng trường hợp của United không phải là chảy máu tài năng như thế, nhưng mất đi những gì đã quá quen thuộc là mất nhiều lắm!
    Suy cho cùng tất cả cũng gói gọn trong hai chữ ?~?Thợp lý?T?T mà thôi, cái gì cũng có chu kì của nó mà!
    Giờ có lẽ bất cứ một AntiMUer nào cũng đang mong đợi được chứng kiến một thời kì suy vong của đội bóng chủ sân Old Trafford, thời kì mà ?~?Tnhững con Quỷ đỏ?T?T hào hùng và kiêu hãnh sẽ dần dần biến thành những con Quỷ nhồi bông, thứ mà chỉ gây cho trẻ con được chút sợ hãi bởi cái vẻ bên ngoài.
    Và người đang viết mấy dòng này cũng không nằm ngoài số đó. Nhưng dù sao cũng mong rằng, United sẽ không xuống dốc nhanh chóng như lẽ ra phải thế!
    Còn về phần Liverpool, năm ngoái ai cũng nghĩ rằng khi rinh được cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi ?" Diouf về thì hàng công của Liv sẽ trở nên khủng khiếp lắm. Nhưng thực tế thì sao?
    Còn năm nay, lại và cầu thủ xuất sắc nhất của một Châu khác, nhưng tình hình có vẻ khả quan hơn vì ít ra trình độ cũng như kinh nghiệm chơi bóng ở Premiership của Harry cũng hơn hẳn anh chàng nhọ kia. Có Kewell, hy vọng hàng công của Liv đá ?~?Tmì ăn liền?T?T - mềm mại và uyển chuyển hơn một chút, chứ đừng đá như kiểu ?~?Tbánh bao chiều?T?T như mùa năm ngoái. Nhưng lên ngôi vô địch ngay trong năm nay, liệu có nhanh quá ko?
    Để rồi lại phải rụng sớm?
    Còn Chelsea, cũng ko thể nói trước được. Nói đúng hơn là ko muốn nói trước, chiến thắng sẽ ngọt ngào gấp bội nếu nó đến bất ngờ mà!
    Liv năm nay tốt hơn hết dành sức cho một mặt trận thôi, ăn chắc mặc bền còn hơn là mạo hiểm để rồi cuối cùng trắng tay. Mặt trận đó hay nhất là Cup UEFA (ko phải nói đểu đâu). Vô địch Cup UEFA cộng với một xuất chính thức tham dự C1 mùa sau cũng đâu có đến nỗi tệ?
    Chel belong to the sea
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, 10 năm nay rồi, năm nào trước mùa giải các CĐV Liv cũng nghĩ thế này.... ... rồi đến cuối mùa giải lại thấy nó khác....
    Chẹp... ừ thì Chelsea có thêm tiền, có lẽ sẽ mạnh lên đấy.... nhưng Liverpool, với HLV Houlier... khá khá.... chắc là còn lâu...

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hưm nếu xét về tổng thể thì Mu vẫn là ứng cử viên của chức vô địch mùa giải này đây nhưng thử suy nghĩ sâu hơn một chút mà xem việc bán Beck đã làm mất khả năng tấn cong bên cánh phải hiên nay Mu chẳng có ai thay thế được Beck. Cánh phải của Mu coi như xong, không tấn công được cánh này .Nếu mà giả sử có mua được Ronaldinho đi nữa thì anh nãy cũng thiên về vị trí trung tâm.
    Hơn nữa cũng là lúc thời kỉ đỉnh cao của Mu cũng sẽ hết cứ đội nào bán đi caàu thủ giỏi của mình thì đội đó sẽ xuống cơ ngay, ví du như Ajax, Lazio, Leeds , hay như là Leverkusen cứ kiểu này thì Mu khó lòng mà vô địch được.
    Love Of My Life

  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế là các chú các bác nhà mình lại nhầm rồi!
    Chửa biết có khi đội hình của Chelsea bị "Nga hoá" không biết chừng!
    Chỉ có thể là đội gây đột biến thôi, chứ có mua ai đi chăng nữa... cũng khó lắm. Năm vừa rồi, Liverpool tự thua nên mới leo lên đc, chứ còn... nhiều lúc cứ ào ào đi tưởng mạnh, nhưng cái gọi là "đẳng cấp" thì còn đang nhọc công lắm!
    Mu ấy à, sẽ đi xuống chỉ trong trường hợp không mua được chú nào đáng "đồng tiền bát gạo". Nếu biết mua đúng cầu thủ, thì sẽ rất mạnh. Nhưng cho đến giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì, VTB nhể? Mà nhân tài bây giờ, hiếm lắm! Chưa chắc có tiền mà đã mua được, mua được có khi lại không hợp khẩu vị "tạt cánh đánh đầu" như chú Veron ấy... Nói tóm lại, khi cần dự đoán tương lai ng ta phải xét đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Rất tiếc là chú Chel đang đúng!
    ÔI dào, nhắc đến cái chu kỳ mới nhớ ra rằng Real đã từng thống trị Châu Âu những năm 60, đầu 70 để rồi đến thời kỳ đỉnh cao của Liverpool liền sau đó với 4 chiếc cúp C1. Chia thì tương lai gần thấy có vẻ .... "giông giống"
    But life is not a wheel
    With chains made of steel
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm nay vào đây đọc kỹ mới thấy bài của chú Fernando, hoá ra chú này là fan của Chelsea hở...... Nói thế này hơi thiếu tế nhị một chút nhưng với đội hình của Chelsea bây giờ, dù có thêm một hai tài năng cỡ Zidane hay Ronaldo về thì cũng khó mà vác cho được cái Cúp vô địch về Stamford Bridge lắm.... .... cách đây mấy năm Chelsea còn mạnh hơn nhiều, thực sự là một quyền lực đáng ngại với MU, thế mà cũng chưa một lần sờ tay đến chiếc cúp, nữa là với đội hình chắp vá và yếu ớt như bây giờ...
    Còn cái việc "MU bị Real đấm gãy răng" là ý kiến của riêng chú thôi nhé.... ai cũng biết là MU tự nhổ cái răng ấy ném sang cho Real .... với cái giá 24 triệu bảng thì có khác gì MU cho không Real chú Beckham đâu cơ chứ.... Đừng có so sánh MU với Leeds, Ajax, Leverkusen một cách ấu trĩ như vậy.... mấy chú kia là hết tiền, bán tống bán tháo cầu thủ đi nên mới sa sút thảm hại như vậy.... Còn thương vụ của MU chỉ như là một sự chuyển mình để hướng tới những mục tiêu cao và xa hơn.... Beckham ra đi thì quả là đáng tiếc, rất đáng tiếc, và chắc chắn những CĐV MU chân chính sẽ còn nhớ anh mãi, thế nhưng sự ra đi của anh cũng ko ảnh hưởng gì nhiều đâu, với tiềm lực về chuyên môn cũng như tài chính sẵn có, cộng với những bổ sung sắp tới, MU của Alex Ferguson đã sẵn sàng để "sống chung với lũ" , sống chung với những ngày không có Becks.... Juve cũng là một ví dụ khích lệ cho MU, Zidane trước đây còn quan trọng hơn Beckham ở MU nhiều... thế nhưng ko có Zidane, Juve vẫn đứng vững và còn mạnh mẽ hơn....
    HÌ, chu kỳ thành công của MU vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đâu, Beckham đã ra đi, nhưng Scholes, Giggs, Neville anh và em, Butt.... vẫn đang ở thời kỳ sung sức nhất.... Ferdinand đã hứa sẽ trở lại phong dộ đỉnh điểm của mình.... Brown và O''Shea ngày càng trưởng thành.... Nistelrooy vẫn còn nguyên bản năng sát thủ... Ole Gunnar Solskjaer chơi vẫn nét mỗi khi vào sân.... Veron - với sự ra đi của Becks - chắc chắn sẽ được cung cấp nhiều khoảng trống hơn để thể hiện những phẩm chất tài năng ko thể chối cãi .... Đội hình của Man hiện giờ đã là sự thách thức ko thể vượt qua đối với các đội bóng Anh... và với những sự xuất hiện mới ( sắp tới có thể là Ronaldinho, Damien Duff ), thì cả châu Âu gồm Real Madrid, Bayern Munich và AC Milan, hãy dè chừng....
    Nói tóm lại, sự ra đi của Becks đúng là một mất mát quá lớn... nhưng các CĐV của MU vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào "những con quỷ đỏ"... MU sẽ vẫn chiến thắng thôi.... nhưng có lẽ từ giờ sẽ theo một phong cách khác... kỹ thuật hơn nhưng thực dụng hơn........ chẳng sao.... miễn là MU ko chơi run rẩy như Liverpool và thiếu sinh khí kiểu Chelsea,. thế đã là quá đủ để họ vươn tới thành công....

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    ha ha... xin đừng nhắc đến Chelsea ở đây, tôi hoàn toàn nói một cách khách quan với những gì tôi nghĩ chứ ko có chuyện so sánh. Nên cũng đừng vin vào mấy chuyện về thành tích như thế!
    Trông đồng chí VTB này mặt mũi đâu có đến nỗi tối lắm đâu... mà sao... ?
    Trích: Đừng có so sánh MU với Leeds, Ajax, Leverkusen một cách ấu trĩ như vậy....
    ha ha... lần sau có muốn đá lại thì hãy đọc thật kĩ đi đã nhé, cứ phun bừa...
    Trích tiếp: Beckham đã ra đi, nhưng Scholes, Giggs, Neville anh và em, Butt.... vẫn đang ở thời kỳ sung sức nhất.... Ferdinand đã hứa sẽ trở lại phong dộ đỉnh điểm của mình.... Brown và O''''Shea ngày càng trưởng thành.... Nistelrooy vẫn còn nguyên bản năng sát thủ... Ole Gunnar Solskjaer chơi vẫn nét mỗi khi vào sân.... Veron - với sự ra đi của Becks - chắc chắn sẽ được cung cấp nhiều khoảng trống hơn để thể hiện những phẩm chất tài năng ko thể chối cãi ....
    ha ha... đọc đến đây tôi ko nhịn được cười. Những trường hợp của Ruud, của Scholes hay thậm chí của Seba thì tôi công nhận, nhưng những nhân vật còn lại, ông ko thấy xấu hổ khi viết được những dòng như thế à?
    Đúng là lời lẽ của một thằng trẻ con, chỉ biết chăm chăm đi khen đội mình... hờ hờ!
    Ferdinand đã hứa sẽ trở lại phong độ đỉnh điểm của mình
    ha ha ha... đây là câu nói hài hước nhất mà tôi từng nghe trong ngày hôm nay!
    Tạm thế đã, lúc nào rảnh lại vào đây chơi...
    Chel belong to the sea
  10. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chelsea thì có cái vẹo gì mà fải e ngại nhỉ ...

    I still belive that
    Some day
    You ''ll tell me that:
    " I Love You"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này