1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Fulham - Ko dễ bắt nạt!
    Liverpool sẽ đến làm khách trên sân Loftus Road để thi đấu với Fulham, đội đang có tinh thần thi đấu rất cao sau khi thắng MU 3-1 ngay tại Old Trafford tuần trước.
    Fulham''s Chris Coleman là HLV trẻ nhất tại giải Premiership và đội của ông đang đứng trên Liverpool với 4 điểm cách biệt. Mùa giải năm ngoái, Fulham đã thắng Liverpool với tỉ số 3-2 tại đây với hai bàn thắng của Facundo Sava, nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu là bàn thắng tuyệt đẹp của Didi Hamann từ quả phạt free-kick
    Christian Damiano and Steve Finnan cùng gặp lại nhau ở hai câu lạc bộ mới, hứa hẹn nhiều kịch tích vì họ đã từng chơi cùng nhau.
    Những người có thể ko chơi được trận đấu này là Sami Hyypia and Florent Sinama-Pongolle, nhưng Vladimir Smicer có khả năng bình phục kịp để trở lại. Houllier cũng cho biết ngày hôm nay ông mới quyết định xem có để Owen chơi hay không, tất cả phụ thuộc vào buổi tập luyện ngày thứ 6
    Chiến thắng sẽ giúp Đoàn quân đỏ vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng không kể các kết quả của ngày thứ 7.

     A heart that's full up like a landfill
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Fulham - Liverpool
    Fulham, câu lạc bộ chưa giành được một danh hiệu nào ở giải bóng đá Anh. Giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực khi họ được lên chơi ở giải ngoại hạng năm 2001 dưới thời dẫn dắt của Jean Tigana. Và kết thúc giải đó họ đã trụ hạng thành công với vị trí thứ 13. Bước vào mùa giải năm nay, với lực lượng hùng hậu họ luôn là trở ngại lớn cho các đối thủ. Trận thắng 3-1 trước MU ngay trên sân khách buộc người ta phải nhìn lại. Fulham sở hữu nhiều cầu thủ hay. Hàng tiền vệ họ có LEGWINSKI đá trụ rất tốt, họ còn có được sự năng nổ và sáng tạo của MALBRANQUE và CLARK. Ngoài ra cặptiền đạo Louis Saha và Luis Boa Morte cũng khá nguy hiểm, một người có tốc độ một người có sự tinh quái. Chắc các bạn cũng không thể quên được bàn thắng của Saha ghi vào lưới của LFC chứ<mùa giải 02-03> rất tuyệt. Nếu có điểm yếu thì nằm ở hàng phòng ngự cộng với sự thi đấu thất thường của tuyến tiền vệ.
    Liverpool tuy đã thắng 2 trận trước Leeds và lackburn nhưng
    họ vẫn bộc lộ nhiều yếu điểm trong khâu phòng ngự. Cặp trung vệ S.Hyppia và S.Henchoz<Biscan> vẫn chưa có tiếng nói chung, hai hậu vệ cánh của chúng ta thi chỉ có Finnan là chơi ổn
    định. Hàng tiền đạo mỗi khi thiếu Owen là y như rằng không thể ghi bàn bởi Kewell không thể thay thế được Owen trong việc đó Kewell chỉ thích hợp chơi ở vị trí hộ công và cả Smicer cũng vậy. Gerrard thi đấu nhiệt tình, anh đang chứng tỏ cho mọi người thấy mình xứng đáng trong cương vị của một người đội trưởng. Trận đấu gặp Fulham sắp tới sẽ là một trận đấu quan trọng, LFC cần phải bứt ra khỏi vị trí hiện tại, họ cần có điểm để mà tiếp tục mục tiêu của mình. Thắng trận này giúp cho LFC thêm tự tin để chiến thắng đối thủ MU vào cuối tuần sau.... Nhiều khả năng GH vẫn giữ nguyên đội hình ra quân trong trận
    gặp Leeds. Và Owen như thường lệ vẫn ghi bàn mở tỉ số cho LFC.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Fullham..Chướng ngại vật cho Liverpool?
    Thật sự khó khăn cho chúng ta khi chủ nhật này đến làm khách trên sân của Fullham 1 đội bóng đang lên về thực lực cũng như cả tinh thần .Không ai có thể phủ nhận về thực lực của đội bóng này mặc dù họ chưa dành bất kì 1 danh hiệu gì..nhưng cứ thử nhìn vị trí của Fullham và cái lối đá của họ những vòng đấu đầu tiên và không ai có thể xem thường họ khi họ đã cho "Ông lớn" MU 1 gáo nước lạnh với chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà của MU,Ôi cái gì mà gọi là "Nhà hát của những giấc mơ" nơi đây đã biến giấc mơ của Fullham thành hiện thực.
    Fulham,Họ có những gì?
    2 cây ghi bàn chủ chốt: Louis Saha và Luis Boa Morte đều đã ghi được 5 bàn,sau đó là Barry Hayles ghi được 3 bàn...sẽ không thể quên Steve Marlet người chơi hay nhất bên phía Fullham lúc này ,cầu thủ này gần như là linh hồn của đội bóng..các cầu thủ của chúng ta không thể xem nhẹ cầu thủ này..Theo tôi trận đấu này ông Gerard Houllier nên noi gương ông Arsene Wenger đã sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trong trận thắng Leeds 4-1,thứ 7 vừa rồi..thật khó khăn cho chúng ta trong khi các trung vệ chưa có sự ăn ý và lối chơi chưa chắc chắn..thì lối chơi này được coi là khả dĩ hơn cả,việc sử dụng tiền đạo Owen như 1 mũi nhọn chủ chốt ,cộng với Gerard Kewell,Diouf..chơi ăn ý thì việc sẻ tan hàng phòng ngự của Fullham sẽ không thành vấn đề..Nhiều khả năng chúng ta sẽ thắng,thắng lớn là đằng khác .Với những gì đang có trong hiện tại và quá khứ..Chúng ta sẽ nhấn chìm fullham trong nước biển.
    LIVERPOOL WIN
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  4. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến góp ý...!
    Theo thiển ý của tôi trước và sau mỗi trận đấu chúng ta nên viết bài nhìn nhận lại cái được và cái chưa được của đội bóng(và cũng có tường thuật lại..do nhiều người do nhiều lí do mà không được xem) trong trận vừa qua,rồi qua đó có sự chấm điểm các cầu thủ(Hướng là từ 1->10 điểm ).Tiếp đó là nhìn nhận đánh giá đối thủ sắp tới(về mặt thực lực cũng như lối đá ),có thể đưa ra 1 đội hinh ra sân của họ trong trận đấu với chúng ta .Qua đó chúng ta cũng lên đưa ra 1 đội hình hợp lí và có thể chiến thắng..việc này chỉ nhằm giúp mọi người cùng nhau nhìn nhận và giúp những bạn chưa có cái nhìn toàn diện về đội bóng,từ đó tăng thêm tình yêu và sự tin tưởng vào đội bóng mà chúng ta yêu thích.
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  5. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    Fullham 1- 2 Liverpool
    Danny Murphy đánh dấu một chiến thắng tuyệt vời cho Liverpool trên sân Loftus Road bằng bàn thắng ghi từ chấm phạt đền 2 phút trước khi hết giờ, ngăn cản Fullham vươn lên top 4 của bảng xếp hạng.
    Quá khứ không đứng về Liverpool, đội bóng áo đỏ này chỉ thắng được 7 trận trong 31 lần đến làm khách ở thủ đô London. Chiến thắng là cách duy nhất để viết lại bảng thành tích này.
    Liverpool vào trận với quyết tâm cao, dường như không muốn chia đều tỉ lệ kiểm soát bóng. Steven Gerrard, Emile Heskey và ngay cả Vladimir Smicer cũng không để cho đội khách có cơ hội giữ bóng. Harry Kewel là người đứng đằng sau những pha chuyền bóng đẳng cấp ở khắp mặt cỏ. Sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Smicer và Kewel, Hesky chút nữa đã có thể ghi bàn nếu đường chuyền của cầu thủ người Séc không quá mạnh. Và bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Phút thứ 16, từ đường truyền ở cánh trái của hậu vệ Steve Finnan, Hesky lẻn xuống trước Andy Melville rồi tung một cú vô lê chân phải hoàn hảo vượt qua thủ thành Mark Crossly. Đây là bàn thắng thứ 3 trong 2 trận gần đây của Hesky. Rõ ràng là hôm nay anh đã gây cho hàng hậu vệ Fullham nhiều phiền toái hơn so với tiền đạo vừa bình phục chấn thương Michael Owen.
    Chơi trội hơn nhiều nhưng vào thời điểm này, Liverpool lại thiếu một chút kỹ năng sát thủ để có thể kết liễu các đội bóng khác. Và như các trận đấu khác, họ lại để đối phương san bằng tỉ số.
    Fullham mở từng đợt tấn công khoét sâu vào hàng trung vệ sơ hở của Liverpool với sự tham gia của Steed Malbranque và Louis Saha. Hai lần Louis Saha lợi dụng sự dâng cao của Sami Hyypia và Igor Biscan để lọt xuống đặc biệt là trong lần thứ hai khi thủ thành Dudex trượt chân khi ra bắt bóng. Saha còn có một cơ hội đáng kể khi đánh đầu vọt xà ngang khung thành Dudex.
    Những cố gắng của Saha cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 40. Moritz Volz không bị cản trở gì dốc bóng hết nửa chiều dài đường pitch, vượt qua sự truy cản của Traore ở mép vòng cấm địa, sau đó đẩy bóng ngược trở lại cho Steed Malbranque. Cầu thủ người Pháp này chuyền bóng sượt qua Gerrard đến chân của Saha, và anh này chỉ có mỗi việc là ghi bàn sao cho đẹp mắt.
    Fullham khởi đầu hiệp hai theo cách mà họ đã làm ở cuối hiệp một: tấn công. Sau một lỗi của Kewel, Dudex buộc phải có một pha đẩy bóng xuất sắc nhất từ trước đến nay khi chặn đứng cú vôllê sắc bén của Saha chỉ bằng một tay. Crossley cũng gây ấn tượng không kém khi đẩy cú sút của Smicer vọt xà trong một tình huống tương tự.
    Trận đấu tưởng như đã ăn bài với tỉ số hoà nhưng Houllier đã có một nước cờ xuất sắc: đưa Sinama vào sân. Anh này nhanh chóng đem về cho Liverpool một quả phạt đền khi bị Knight phạm lỗi trong vòng cấm. Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai của Murphy , anh này rất điềm tĩnh thực hiện thành công quả penalty quyết định, đưa Liverpool vươn lên vị trí thứ 7. ( Sau khi kết thúc trận đấu, Murphy cho biết anh không hề mất bình tĩnh mà thậm chí còn hứng thú với việc sút penalty, anh cho biết " may mà Michael người đáng ra phải nhận trách nhiệm này, đã ra sân từ 10 phút trước).
    Ngay sau bàn thua Lua Morte có một pha cản phá thô bạo với Sinama và nhận một thẻ đỏ xứng đáng.
    Đội hình hai đội
    Fulham: Crossley, Bonnissel, Melville, Volz, Knight, Pembridge (Djetou 21), Clark, Legwinski, Malbranque, Boa Morte, Saha (Hayles 86).
    Liverpool: Dudek, Finnan, Hyypia, Biscan (Henchoz 66), Traore, Smicer, Murphy, Gerrard, Kewell, Heskey (Le Tallec 82), Owen (Sinama Pongolle 77).
    Trọng tài: R Styles (Hampshire).
    We are Liverpudlians
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Fulham 1-2 Liverpool: Trả nợ

    Chris Coleman, ngài quả là trẻ và đẹp trai! Nhưng học trò của ngài chẳng dễ thương như thế chút nào. Họ đã khiến các chàng trai của tôi phải cực nhọc mới có một chiến thắng. Trả xong nợ năm ngoái!
    Nói một chút về Sinama của chúng tôi, ngài có thấy là anh ấy tuyệt vời như thế nào không? Trận gặp Blackburn ở cúp Liên đoàn anh ấy đã cũng kiếm được một quả penalty, không phải vô cớ mà trọng tài lại chỉ tay vào chấm phạt đền như thế. Phạm lỗi rõ rành rành! Và cũng không phải vô cớ mà Sinama lại "hay" bị phạm lỗi thế. Chỉ ra sân từ băng ghế dự bị nhưng anh ấy đã tỏ rõ mình là một tài năng thực sự, vững vàng, khéo léo. Ở anh ấy tôi thấy đc tốc độ Owen, thông minh kiểu Fowler và nhanh nhẹn kiểu Baros. Và dù thủ môn Crossley của ngài có diễn trò hề như thế nào đi chăng nữa thì Murphy của chúng tôi chẳng hề nao núng sút tung lưới anh ta
    Tôi ko nói gì nữa đâu nhá, thua là thua. Mà tôi thì lại ko thích nói về những điều chưa được ngày hôm qua he he... Thôi, chúc ngài có một tuần làm việc vui vẻ!
    Ký tên: Amore -Liverpool''s fan from Vietnam

     A heart that's full up like a landfill
  7. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái Amore nó nói đúng rồi, ông bác đừng cãi nữa, nhăn nhó lại xấu trai đi. Thấy anh Finance nhà tôi chưa, tiếc chưa, ai bảo tiếc tiền không mua. Bàn đầu tiên chuyền hơi bị đẹp nhở. Nhăn nhở.

    nhạt như là nắng
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    Ngoài ra trong trận này thủ môn người Balan Dudec cũng có một trận đấu ko thể chê được .Bước vào trận đấu anh này có một lỗi thật ngớ ngẩn khi để trượt chân té ngã từ đường lên bóng của Fulham ,bóng đến chân của Luis Saha tuy nhiên anh trời sui đất khiến thế nào mà tiền đạo suất sắc này lại đá trượt bóng .Tôi có vẻ hơi lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt ko tự tin và hơi lo lắng của Dudec sau đó.Nhưng đó chỉ là sơ suất duy nhất của anh trong trận này .Thời gian còn lại của trận đấu anh ra vào rất hợp lí và chọn vị trí rất tốt
    Tiếp theo đầu hiệp 2 là một pha bắt bóng ko thể tin được của Dudec một pha bắt bóng mà Camara của trận đấu đã phải quay đi quay lại tới 5,6 lượt từ các góc khác nhau (phải nói là rất tiếc nếu thủ môn TIA CHOP DEN của liverpool fan ko được tận mắt chứng kiến ).Kewell ở cánh phải bên sân nhà anh tìm người và chuyển thẳng lên bóng chạm chân một tiền vệ của Fulham tìm đến chân Saha và ngay lập tức tiền đạo da đen này tung một cú đá sấm sét vào bên góc trái của khung thành liv .Và như suất thần Dudec bay người rất nhanh dùng tay trái đẩy bóng ,Saha cũng như hầu hết các cầu thủ Fulham và ban huấn luyện ko còn tin vào mắt mình trước pha bắt bóng trên .
    Nói về bàn thua của liv .Hàng hậu vệ liv có tới 4,5 người lận mà ko thể cản được steve Malbranque anh xoay sở rất nhanh bên cánh trái của liv lừa bóng rất kĩ thuật qua hết Traore rồi đến đội trưởng Hyypia rồi chuyền bóng sửa lưng Biscan buộc Gerrard phải phá bóng nhưng bóng lại đến chân Saha chỉ còn cách khung thành khoảng 5 mét và anh này sút cực mạnh thủ thành Dudec đã chạm tay vào bóng nhưng bóng vẫn lăn vào lưới .Sau bàn thắng tôi chợt nghĩ là tại sao ban huấn luyện của Liv lại ko mua Malbranque mùa hè vừa qua để củng cố hàng tiền vệ mặc dù giá của anh khá rẻ (chỉ khoảng 2,3 triệu bảng ) và anh này cũng muốn thi đấu cho liv .
    sau đây là một số hình ảnh của trận đấu
    niềm vui của Heskey khi anh mở tỉ số trận đấu .Từ bên cánh phải cựu cầu thủ của Fulham Finnan chuyền bóng bằng chân trái rất căng Heskey chạy cắt mặt trung vệ của Ful tung quả vô lê bằng chận phải rất đẹp mặt mở tỉ số trận đấu .Đây là bàn thứ 3 sau 2 trận của Heskey và là bàn thứ 2 của anh tại PL/uploaded/pretty/_39521837_heskeycele_pa_200x245.jpg
    và đây là niềm vui của Murphy sau khi có một pha ghi bàn rất tự tin từ chấm phạt đền của trận đấu .Đây là lần thứ 2 trong 2 trận Murphy là người cứu tinh của liv .

    thank you for loving me
    [/size=10]
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trời, thế này mới gọi là chiến thắng chứ, hồi hộp đến tận phút cuối, khi mà cứ tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hoà thì đùng một cái 3 điểm rơi trọn vào tay. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của các cầu thủ Fulham mà xem....
    Có một người mà chúng ta nên nói trong trận đấu này, đó là S.Hyppia, sau bao trận đấu chơi không thành công, chịu nhiều sức ép, không được đeo băng đội trưởng... Nhưng tất cả những chuyện đó đều là nhỏ thôi, hôm nay anh chơi rất hay. Chính anh là người thường xuyên có những cú đánh đầu hiểm hóc uy hiếp khung thành đội bạn trong những phút đầu của hiệp 1. Chính nhờ sự tỉnh táo mà anh đã cắt được nhiều đường bóng nguy hiểm của đối thủ... Có thể coi đây là một trận đấu đúng với phong độ thực của S.Hyppia. Nhưng một mình Hyppia chơi tốt thì chưa đủ, hàng hậu vệ của LFC dạo này có quá nhiều sơ hở, mặc dù được GH tin tưởng cho vào chơi thay Riise ngay từ đầu trận nhưng Traore cũng nhiều phen làm chúng ta phải rùng mình... Nhìn cái cảnh các chú hậu vệ ban bóng trên sân nhà mà thấy ghê, sớm muộn cũng có tình huống giống chú Silvestre của MU trong trận gặp Fulham tuần trước. Nếu cứ chơi như thế thì trận gặp MU không ổn rồi, không biết chúng ta có phục thù được mùa giải năm ngoái không?
    Theo tôi cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thuộc về J.Dudek <9 điểm> kế tiếp là Sinama <7.5 điểm>...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cô đùa đấy à? Thế này người ta bảo là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy''" . Hình như cô đang câu bài kìa.....
    Ko fải là tiếc tiền ko mua, mà anh ý chả phải là chuyển từ Fulham sang đó sao. Update thông tin chậm quá!
    Chẹp, nhắc đến quả chuyền đó, nhưng cũng đừng quên là khi Fulham gỡ bàn, anh ta đã đứng sai vị trí mới ra cái nông nỗi ấy hic hic...

     A heart that's full up like a landfill
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này