1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trông chờ điều gì nhỉ?
    Khạch khạch, ngồi ngắm Stevie G vậy!
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool đã sẵn sàng cho trận đấu này, các cầu thủ đều tràn đầy sinh lực và có niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng...
    AT MIDDLESBROUGH: Liverpool 20 wins, Middlesbrough 23 wins, 18 Draws.
    OVERALL: Liverpool 52 wins, Middlesbrough 36 wins, 34 Draws.
    Cầu thủ ghi bàn của 2 đội:
    Liverpool: Owen 9 (8), Kewell 6 (4), Heskey 5 (2), Murphy 3 (2).
    Boro: Nemeth 3 (3), Christie 2 (1), Juninho 2 (2), Mendieta 2 (1).

    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 22/11/2003
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Stalemate at Boro
    Liverpool drew 0-0 with Middlesbrough at the Riverside Stadium this afternoon, leaving them fifteen points off top spot and in ninth place in the Premiership. In what was a pretty poor match with few chances, Gerard Houllier''s side had a better second half and could count themselves unlucky after they were on the receiving end of another poor refereeing decision.
    In their last match against Man United they had a legitimate claim for a penalty turned down, and again today when Sinama Pongolle was brought down in the final minutes the referee didn''t give the spot kick.
    Michael Owen returned to the starting line up but was replaced by Sinama in the second half. Chris Kirkland replaced Jerzy Dudek in goal.

    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 khép lại với tớ bằng bát miến ngan lúc 11h sau khi đã nhìn ngắm chán chê Tùng John với anh guitar lead của Desire và sau cùng là một ít Sêkhốp của cô Macca...
    Chỉ khi tắt đèn đi ngủ tớ mới nhớ ra một điều: hôm nay Liverpool thi đấu! Sao mình lại có thể quên được nhỉ? Tớ quên thật hay tớ cố tình quên đi nó để có một ngày hoàn toàn thảnh thơi và vui vẻ?
    Sáng bật ESPN muộn, tớ chỉ kịp nghe thấy tiếng của BLV ngắt quãng "disappointed... Liverpool...." trong một căn phòng ầm ĩ tiếng trẻ con. Liền sau đó là bảng kết quả. Lại hoà. Thôi nhé, lên nhà nghe lại "Stairway to heaven" xem hôm qua các bác Flashback đánh sai chỗ nào...
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trời, chán quá nhỉ, lại hoà rồi. Trận đó không xem nên không biết tường thuật cho mọi người thế nào đây. Đúng như dự đoán mà thôi, LFC chỉ có thể kiếm được một điểm trên sân khách, thế cũng tàm tạm cho thời điểm hiện tại.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool - Steaua Bucharest ​
    Bước vào trận đấu với Steaua Bucharest quả thật là rất khó cho chúng ta, mặc dù chúng ta đã có một trận hoà 1-1 kém may mắn trên sân khách. LFC đang thi đấu không ổn định, thắng thua thất thường, ngoài ra chúng ta đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng khi có thêm một chấn thương mới của Sinama trong trận gặp boro cuối tuần qua.
    Tuy tình hình là như thế nhưng LFC cũng có những lợi thế riêng của mình, được thi đấu trên nhà, trước khán giả nhà. Mặc khác họ cũng có được phong độ tốt khi chơi ở giải UEFA, chưa thua trận nào. Một trận thắng nhẹ nhàng cũng đủ để cho chúng ta tiếp tục con đường chinh phục Cúp.
    Đã có nhiều câu hỏi: Nếu không có Sinama và Owen? ai sẽ chơi cặp với Heskey trên hàng tiền đạo. Điều này thì không phải lo, có lẽ chúng ta sẽ chơi theo chiến thuật 4-5-1, với một trung phong cắm duy nhất là Heskey và người hộ công sẽ là Kewell, Diouf chạy cánh và Smicer ở trung lộ. Chúng ta đã từng thi đấu rất hay trong đấu pháp này, nhưng hiệu suất ghi bàn thì không cao.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Những con đường lộng gió thành phố cảng ...
    Những ngôi nhà cao tầng đem sắc màu cổ kính có từ hàng trăm năm nay...
    Dòng sông Mersey vẫn trôi yên bình như ko biết rằng những cơn sóng ngầm đang trào lên trong lòng những Liverpudlians...
    Trong tôi cũng có những đợt sóng ngầm, chao đảo và dữ dội!
    Chưa bao giờ tôi thất vọng về Liverpool của tôi như thế.
    Và cuộc sống vẫn cứ qua đi...
    Hy vọng đêm nay họ sẽ thắng!
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 1 - 0 Steaua Bucharest
    Kewell giúp Reds vào vòng 3
    Giấc mơ đoạt cúp UEFA lần thứ 4 tiếp tục với trận thắng với bàn thắng của Harry Kewell ở hiệp hai cho Liverpool ngày hôm qua.
    Liverpool bắt đầu trận đấu một cách cởi mở như mọi khi với cơ hội đầu tiên dành cho Sinama, người đã thay thế vị trí của Heskey. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, Liverpool fans đã có dịp ôm mặt khi Raducanu một mình trong vòng cấm đối mặt với Chris Kirkland. Thần may mắn đã nghiêng về chúng ra khi chàng tiền đạo của Steatua đã không thắng nổi Kirkand và cả sân Anfiled thở phào nhẹ nhõm
    Steaua llúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm trong khi các chàng trai của chúng ta đang mải mê tấn công, Michael Owen, Steven Gerrard, Kewell and El-Hadji Diouf đều đi tìm vận may của mình bên phần sân đội khách. Với sự trở lại của Dietmar Hamann sau một thời gian dài chấn thương, Liverpool chơi chắc chắn và kết dính hơn hẳn. Ở một khía cạnh nào đấy, có vẻ như đây chính là Liverpool mà chúng ta hằng mong đợi
    Phút 47, nhận được đường chuyền từ Stevie G, Kewell nhanh chóng đem lại sự cách biệt cho The Reds bằng một bàn thắng hoàn hảo. Chúng ta cũng có cơ hội nâng số bàn thắng lên nhưng thủ môn Vasili Khamutovski đã xuất sắc cản phá pha đá phạt trực tiếp của Gerrard.
    Kết thúc trận đấu, tỉ số được giữ nguyên. Harry Kewell, bản hợp đồng đáng giá của Houllier trong mùa giải này đem lại niềm hạnh phúc cho khán giả nhà. Thất bại ở Premiership, chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền hy vọng sau trận thắng thứ 50 tại cúp UEFA này.
    Liverpool:
    Kirkland, Diao, Biscan, Hyypia, Traore, Kewell, Hamann, Gerrard, Diouf, Owen, Pongolle. Subs: Dudek, Heskey, Murphy, Le Tallec, Riise, Otsemobor, Smicer.
    Steaua: : Kamutovski, Dumitru, Rachita, Radoi, Stoica, Aliuta, Bostina, Raducanu, Nana, Oprita, Mutica. Subs: Martin, Curt, Paracchiv, Pitu, Neaga, Ogararu, Dinita.
    Referee: F Meyer
    Weather: Cold and wet
    Liverpoolfc.tv Man-of-the-Match: Steven Gerrard
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phải nói trận này Owen chơi rất tồi, đồng đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho anh ngay cả khi chỉ còn mình anh với khung thành bỏ trống. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã chiến thắng, Kirland xuất sắc trong vai trò thủ môn, các cầu thủ trẻ như Sinama đã trưởng thành rất nhiều.
    Quả thực đội khách mới là những người có nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng may mắn lại thuộc về chúng ta. Và một trong những cơ hội của chúng ta, Kewell đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn đội bạn sau nỗ lực tạt bóng của Gerrard.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tấn công nhiều để rồi thua đau đớn chúng ta mùa giải này hơi có nhiều..
    Thế nên chiến thắng hôm nọ ấy chẳng có gì phải bàn, thắng đã. Còn thì bên nào hay hơn cứ vứt đấy. Cần quái gì. Nhể?
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này