1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghiro

    trunghiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chien thang 3-1 cua Live o vong nay that an tuong! Lau lam rui tui mới được thấy một Live như vậy. Harry Kewell ngày càng chơi hay hơn. Anh luôn ghi bàn trong các trận gần đây của đội. Live thắng Man thua la niềm hạnh phúc vô bờ.
    TrungHiro
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 3 - 1 Birmingham City
    Impressive Reds move ominously up the table
    Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp C1 sau khi đánh bại Birmingham trong trận đấu ngày hôm qua.
    Chúng ta đã có được bàn thắng từ chấm phạt đền phút thứ 35 của Steven Gerrard, sau khi bị thủng lưới trước bởi bàn thắng của Mikael Forsell. Nhưng tất cả những màn trình diễn tuyệt vời ở hiệp 2 với hai bàn thắng của Kewell và Heskey mới đem lại chiến thắng thuyết phục cho The Reds.
    Đội hình của Liverpool chỉ thay đổi một vị trí so với trận thắng Steatua hồi giữa tuần, với sự trở lại của Heskey thay thế cho Owen bị chấn thương.
    Mặc dù có kết quả tốt ở trận đấu cúp UEFA hôm thứ năm nhưng tham vọng của Liverpool ko bao giờ dừng ở đó. Họ đã trở lại cuộc đua cho mùa giải năm tới.
    Mở đầu trận đấu Liverpool đã chơi thận trọng và 15 fút đầu tiên trôi qua với nhiều pha phạm lỗi và ít có pha bóng đẹp. Cơ hội đầu tiên đã thuộc về đội khách khi Hyppia phải đối mặt với Christophe Dugarry nhưng cú sút quá nhẹ không đủ tạo nên một cơ hội thực sự. Đội khách liên tiếp dồn ép khung thành của Kirkland nhưng anh đã thi đấu xuất sắc, nhất là pha bắt dính của anh sau cú đánh đầu của Stan Lazaridis. Liverpool bị thủng lưới trước sau pha đá phạt free kick của Robbie Savage và Mikael Forsell đã thực hiện một cú volley chính xác ghi bàn cho Birmingham.
    Một lần nữa, Sinama với kỹ thuật cá nhân đi bóng lắt léo trong vòng cấm địa và bị đốn ngã. Steven Gerrard đã lạnh lùng sút tung lưới thủ môn Bennett. Hiệp một kết thúc với tỉ số hoà và những gì các cầu thủ thể hiện ko ấn tượng cho lắm.
    Sang hiệp 2, Liverpool đã tấn công nhiều hơn và họ được nhận lại xứng đáng những gì họ phải có. Những pha phối hợp ăn ý của Risse và Smicer đem lại sự uy hiếp đáng kể lên đội khách nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Chúng ta cũng đã bỏ lỡ một vài tình huống đá phạt free kick đáng tiếc. Heskey dường như đang tìm lại được phong độ sau nhiều tháng bị chỉ trích nặng nề. Trong một pha đá phạt, Kewell bật cao đánh đầu ghi bàn cho Liverpool phút thứ 68. Mười phút sau, Heskey đã ghi nốt bàn thắng cuối cùng ấn định tỉ số 3-1 cho đội chủ nhà.
    Liverpool: Kirkland, Diao, Traore, Hyypia, Biscan, Gerrard (captain), Hamann, Kewell, Diouf, Heskey, Pongolle. Subs - Dudek, Riise, Le Tallec, Murphy, Smicer.
    Birmingham: Bennett, Clapham, Upson, Cunningham (captain), Johnson, Savage, Lazaridis, Dunn, Clemence, Dugarry, Forsell. Subs - Vaesen, Morrison, Kirovski, Cisse, Tebily.
    Referee: N Barry
    Con***ions: Cold
    Atttendance: 42,683
    Liverpoolfc.tv Man-of-the-Match: Harry Kewell
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    trận đó LFC chơi rất hay, nếu trọng tài không từ chối bàn thắng của Hamann cũng như xà ngang từ chối một pha dứt điểm rất hay của Smicer thì có lẽ tỉ số đã là 5-1 nghiêng về LFC.
    Phải nói rằng khi mà trong đội hình có Hamann thì chúng ta chơi rất hay. Trong hiệp một, hậu chơi cánh trái là Traore chơi quá dở thành ra Riise mới được tung vào sân... Kewell ngày càng có cảm giác ghi bàn, anh đang ở phong độ tốt, trận tới LFC sẽ gặp Newcaslte.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Kewell ngày càng hoàn thiện mình .Anh ko chỉ dứt điểm tốt bằng chân trái ,sút phạt tốt mà 2 trận gần đây còn ghi bàn bằng đầu nữa .(Kewell đã ghi được 5 bàn ở PL ,3 bàn ở cúp UEFA)
    Sau trận thắng này tình thế của Liv ngày càng trở nên sáng lạn hơn .Đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 4 của liv là Newcastle vừa bị đội gần cuối bảng Wolvethamton cầm hoà 1-1 .Cũng sau trận thắng này Liv chỉ còn cách Top 4 có 1 điểm và như vậy hi vọng dự Champion League của The Reds lại tràn chề
    Sau đây là bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu
    P GD PTS
    1 Chelsea 14 19 35
    2 Arsenal 14 18 34
    3 Man Utd 14 16 31
    4 Fulham 14 6 22
    5 Charlton 14 3 22
    6 Liverpool 14 6 21
    7 Newcastle 14 1 20
    8 Birmingham 14 -2 20
    9 Man City 14 3 18
    10 Middlesbrough 14 -3 18
    11 Bolton 14 -6 18
    12 Southampton 14 1 17
    13 Leicester City 14 0 15
    14 Portsmouth 14 -3 15
    15 Tottenham 14 -5 15
    16 Blackburn 14 -5 14
    17 Aston Villa 14 -6 14
    18 Everton 14 -4 13
    19 Wolves 14 -18 11
    20 Leeds United 14 -21 11
     [red]Thank you for loving me [/red][/size=4]
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Trong trận đấu tới Liverpool sẽ gặp Bolton trên sân nhà Afield vào lúc 3 giờ sáng thứ 5 tới (giờ Việt Nam)
    Bolton là đội vừa có chiến thắng rất thuyết phục trước Câu lạc bộ cùng thành phố Liv là Everton .Đội hình của Bolton lúc này chủ yếu trông đợi vào cầu thủ rất kĩ thuật là Okocha ngoài ra cũng phải kể đến Ivan Campo và Juri Djorkaeff.Một điều rất may cho Liv là tiền đạo hàng đầu của Bolton là Stelios Giannakopolous vừa bị chấn thương trong trận gặp Everton và ko thể thi đấu trong trận này .
    Về phía Liv cùng với sự trở lại của Didi Hamann là phong độ tuyệt vời của toàn đội trong 2 trận đấu vừa qua .Hamann trở lại Gerrard ko còn bận tâm trong việc phòng thủ mà tấn công nhiều hơn .Ngoài ra với việc có Hamann liv sẽ dễ dàng hơn trong việc bắt bài những pha phản công của Bolton đặc biệt là hạn chế những pha bóng ngẫu hứng của Okocha .
    Trận gặp Bolton tới có thể coi là cơ hội để liv có được 3 điểm (mặc dù Bolton đang có phong độ cao ) trước khi có trận đấu sống còn với Newcastle trên sân khách

    Đội hình của Liverpool trong trận đấu tới : Kirkland, Diao, Biscan, Hyypia, Riise, Traore, Diouf, Hamann, Murphy, Gerrard, Kewell, Sinama-Pongolle, Heskey, Dudek, Le Tallec, Smicer, Cheyrou, Otsemobor.
    Bolton : Jaaskelainen, Hunt, Charlton, N''Gotty, Thome, Gardner, Barness, Campo, Frandsen, Nolan, Okocha, Djorkaeff, Pedersen, Davies, Jardel, Ba, Poole, Smith.

     [red]Thank you for loving me [/red][/size=4]
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 2 - 3 Bolton Wanderers
    Carling Cup 4th round
    Liverpool đã phải dừng chân tại cúp Carling sau khi thua Bolton 2-3 trong trận đấu đêm qua. Vào đúng những giây cuối cùng của hiệp 2, Diao đã phạm lỗi với một cầu thủ của Bolton và Youri Djorkaeff đã ghi bàn thắng từ chấm phạt đền đúng vào phút thứ 90 của trận đấu. Các bàn thắng còn lại của Liverpool đc ghi do công của Danny Murphy và Smicer. Liverpool đã bị thủng lưới ngay phút thứ 4 và Bolton luôn trong tình thế dẫn bàn so với đội chủ nhà.
    Liverpool: Dudek, Riise, Traore, Biscan, Otsemobor, Smicer, Murphy, Diao, Diouf, Le Tallec, Heskey. Subs: Kirkland, Kewell, Gerrard, Sinama-Pongolle, Cheyrou.
    Bolton: Poole, Barness, N''Gotty, Djorkaeff, Pedersen, Okocha, Gardner, Jardel, Ba, Campo, Thome. Subs: Jaaskelainen, Charlton, Nolan, Frandsen, Davies.
    Referee: M Riley
    Weather: Cold
    Liverpoolfc.tv Man-of-the-Match: Jon Otsemobor




    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  7. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    tôi thi` vẫn tin vào cơ hội của liv kể cả cỗ xe tam mã bi giờ đang bỏ xa chúng ta.Nhưng ai biết được cứ nhìn bọn man năm ngoái ai nghĩ chúng nó vô địch.Đường xa mới biết ngựa hay,sau giáng sinh bao giwò liv cũng đá khởi sắc đúng không nào bà con
    Dran
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    Newcastle 1-1 Liverpool 1 trận đấu tuyệt vời của The Reds
    Bàn thắng từ pha phạt đền của tiền đạo Shearer ở hiệp 2 đã cuớp đi của liv cơ hội vuơn lên đứng thứ tư trong bảng xếp hạng the Premiership.
    Liverpool khởi đầu với sự bất ngờ lớn .Ngay khi trận đấu bắt đầu với ưu thế sân nhà các cầu thủ new tràn lên tấn công như vũ bão tuy nhiên ngay phút thứ 6 họ đã phải vào lưới nhặt bóng .Từ đường chuyển phản công của Gerrard bóng đi thẳng khu cấm địa của New ,Tiền đạo Sinama nhảy lên tranh bóng tuy nhiên bóng tuy ko đánh đầu trúng bóng nhưng đường chuyền trên làm cho cả 2 trung vệ của New bị hớ và nhanh như cắt từ tuyến 2 Danny Murphy băng lên dùng đầu khống chế bóng một nhịp rồi rất nhẹ nhàng đẩy bóng qua chân thủ môn Shay Ghivan mở tỉ số trận đấu .
    Sau bàn thắng trận đấu liv trở lại thế phòng thủ phản công va chúng ta lại thấy được sự xuất sắc của hàng tiền vệ cũng như hàng hậu vệ của liv ngày nào .Trong ca hiệp một các trung vệ của liv đã kèm khá chắc tiền đạo Shearer và người đá cặp với anh là Ameobi và hầu như cặp tiền đạo này không có cơ hội.Các pha nguy hiểm mà đội bóng sọc trắng đen tạo được chủ yếu qua các quả sút xa của Jermaine Jenas , Shola Ameobi .Các đường tấn công của New chủ yếu là từ cánh tạt vào để lợi dụng cái đầu của Shearer tuy nhiên các trung vệ của liv rất cảnh giác cùng với sự ra vào hợp lí của Kirland các pha tấn công của các học trò ông Bobby Robson gần như bị vô hiệu
    Sang hiệp 2 ông Robson cho thay đổi chiến thuật thay vì các đường tạt cánh là cac pha chọc khe vào nách các trung vệ liv và họ đã có được bàn thắng .Tiền vệ pháp Robert có bóng từ một đường phản công nhanh trước mặt anh là 4 hậu vệ liv nhưng anh lại chuyển một đường bóng dài xuống phía trái Dyer bắt tốc độ rất nhanh vào khu 16 m 50 Kirland lao ra tuy nhiên đó đã là quá chậm ,anh buộc phải phạm lỗi và Penaty cho đội chủ nhà cộng với cái thẻ vàng cho Kirkland. Shearer đặt bóng vào chấm phạt đền và anh sút rất căng vào phía bên trái bóng chạm cột dọc tuy nhiên lại bật vào lưới .
    Sau pha gỡ hoà các học trò của ông Bobby Robson tràn lên tấn công từ mọi hướng và trong một chiều may mắn trên sân St james park các cầu thủ liv đã tránh được thất bại khi có tới phải 3,4 pha bóng được phá ra ngay tại vạch vôi Riise hay Murphy
    Tấn công rất nhiều nhưng ko ghi được bàn xém tí Newcastle phải trả giá .một pha bóng không nguy hiểm ở cánh phải tuy nhiên hậu vệ Titus Bramble để mất bóng bởi Vladimir Smicer, tuy nhiên tiền đạo Czech này lại ko tận dụng được cơ hội duy nhất của mình khi đối mặt với Shay Ghivan
    và thủ thành người Ailen lại có một pha cứu thua tuyệt vời với một quả vôlê rất đẹp mắt bằng chân trái của Dietmar Hamann từ khoảng cách khoảng 25 mét
    Trận đấu rất hay tuy nhiên tôi ko thể tường thuật đầy đủ hết .Mọi người ko xem thì cố gắng mà tìm cách để xem lại nhé
    đây là đội hình của 2 đội
    Newcastle: Given, Hughes, Woodgate, Bramble, Bernard, Dyer, Jenas, Speed, Robert, Shearer, Ameobi. Subs: Solano, O''Brien, Harper, Ambrose, LuaLua.
    Liverpool: Kirkland, Riise, Biscan, Hyypia, Otsemobor, Murphy, Hamann, Gerrard, Diouf, Sinama Pongolle, Heskey. Subs: Smicer, Diao, Le Tallec, Traore, Luzi Bernardi.

    Thank you for loving me
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Sau trận đấu Huấn luyện viên Gerard Houllier phát biểu rằng ông rất hài lòng với các cầu thủ trong trận hoà 1-1 Newcastle
    Houllier nói "Quả là một kết quả đẹp và một pha trình diễn tuyệt vời .Chúng tôi đã chơi rất tốt và điều đó làm tôi rất vui .Tôi biết rằng các cầu thủ của tôi sẽ đáp lại những gì họ đã thể hiện vào cuối tuần vừa qua "
    "Đây là một trận đấu rất hay và tôi nghĩ chúng tôi đã chơi khá tốt .Chúng tôi đã vắng hai cầu thủ những người đã đóng góp hầu hết các bàn thắng cho đội tuy nhiên chúng tôi đã trình diễn rất tốt .
    Thủ môn đã có một trận đấu khá hay cũng như hàng hậu vệ và tiền vệ của chúng tôi .Tất cả đều gan góc dũng cảm chống lại các pha tấn công của đội bạn và đây là một trận bóng đá rất hay .
    "Thật là quan trọng khi chúng tôi không để bị thất bại bởi vì quả là ko vui vẻ gì nếu thua liền 2 trận .Tôi hài lòng với trận đấu hôm nay
    và đây là các hình ảnh từ sân St james park
    Thank you for loving me
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Có quá lời ko đấy thằng em!
    Chị chỉ xem cuối hiệp 1, hiệp 2 thì lơ mơ.. nói chung có xem nhưng ko tập trung như mọi khi vì mệt. Nhưng ko thể nói là trận đấu tuyệt vời của The Reds như em nói được. Từ khi bị gỡ hoà ta đã chơi như kẻ mất hồn mà nếu New may mắn hơn thì đó sẽ là một trận thắng. Dĩ nhiên đấy là tôi nói sau khi New gỡ hoà. Còn nếu nói một cách khách quan thì cái bác gì của New đã ngã đẹp trong vòng cấm để đc hưởng quả penalty. Và turning point của trận đấu chính là bàn gỡ hoà đấy!
    Còn lại tôi ko thể nói gì hơn nữa, trận hôm qua xem xong để lại cảm giác tức tức. Cứ chơi cái kiểu nửa nửa thắng đeck thắng được, mà thua thì cứ như treo trên đầu, kiểu sắp chết đến nơi. Bây giờ xem Liv đá thấy ngạt thở lắm rồi.
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này