1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Theo em đây là một trận đấu thành công của liv.Chúng ta ra quân với lực lượng những cầu thủ ko phải là tốt nhất .Tuyến tiền vệ thì ko nói tuy nhiên tuyến tiền đạo và hậu vệ thì quả là yếu .Ở hiệp một New chủ yếu tập trung ở bên cánh trái tức là nơi mà chủ ý khoét sâu vào hậu vệ trẻ Jon Otsemobor tuy nhiên họ đã phải thất vọng vì hậu vệ này đã có một trận đấu xuất thần ,anh đã cản phá thành công hầu hết các đường lên bóng của Laurent Robert người đang có phong độ rất cao ở New.Và hiệp một tuy New có cầm bóng nhiều hơn nhưng nếu để ý thì đội nắm thế chủ động là liv chứ ko phải là đội chủ nhà .
    Các đường lên bóng của New ko thể tấn công được vào thẳng trung lộ nơi mà Hamann đã cực kì xuất sắc họ đành phải tập trung vào các cánh của liv ,nhưng chiến thuật đó lại vấp phải thất bại khi trung vệ Hyppia và Biscan lại rất giỏi trong không chiến và hầu như Shearer ko có một cơ hội
    Họ lại chuyển qua sút xa và có vài pha bóng hơi nguy hiểm .
    Hiệp 2 vẫn tiếp tục như thế và vận may đã đến với New bằng một quả phạt đến ,có lẽ Kirland đã hơi chần chừ ra bắt bóng nên mới dẫn đến quả Penaty đó .
    Sau pha ghi bàn New lại tấn công dồn dập vì thế chuyện các cầu thủ trẻ của liv rơi vào bị động thì ko có gì là lạ ,tuy nhiên cũng phải khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ khi liên tiếp chống chọi lại các pha tấn công của New và nếu may mắn hơn Smicer và Hamann đã có bàn thắng .
    Đến thời gian này có thể khẳng định hàng hậu vệ của Chúng ta đã chơi chắc chắn hơn rất nhiều so với đầu mùa giải .Với Hamann chúng ta không còn phải lo sợ các pha tấn công trực diện vào khung thành nữa vì thế Hyypia có thể ko phải lo lắng các pha đột phá của tiền vệ đội bạn mà dễ dàng đối phó với các tiền đạo đội bạn hơn và chúng ta đã thấy được điều đó trong trận vừa qua .
    Thank you for loving me
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Kết quả bốc thăm vòng 3 cúp FA trong khi các đội bóng ở ngoại hạng đều phải gặp nhiều khó khăn khi đối thủ của họ đều là đội ngoại hạng thì liv chỉ phải gặp đội bóng h ạt tiêu đang thi đấu ở hạng 3 Yeovil Town vào chủ nhật 4 tháng năm 2004
    Thank you for loving me
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    [red]Liverpool - Soụthampton[/red
    Cho dù thành tích gần đây của LFC trên sân nhà không được khả quan cho lắm nhưng họ cũng có những thời điểm nhất định của mình với những chiến thắng thuyết phục... Nhưng như thế thì vẫn là chưa đủ để trở thành nhà vô địch, phong độ khá thất thường, không thể vượt qua được những đối thủ cạnh tranh chính trên đấu trường PL.
    Southampton bây giờ cũng không khó chơi như mùa bóng năm ngoái hoặc trước đây khi họ có trong tay cập tiền đạo Phillip và N.Quin. Mùa bóng năm nay hàng hậu vệ của LFC không hay như xưa, nhưng Biscan có thế thay thế được Henchoz trong thời gian anh chấn thương cộng với sự năng nổ của những cầu thủ trẻ có lẽ chiến thắng là tất yếu.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm Southamton với Sunderland rồi ! Và chiến thắng cũng không phải là tất yếu với chúng ta trong thới điểm này đâu bác ạ. Chẳng phải Houller đã hài lòng ra mặt khi ta đạt được một trận hòa với New đó sao.
    Trận này (Southampton) chúng ta lại thua !
    Liv phải làm một điều gì đó để thay đổi và điều duy nhất có thể làm được vào lúc này là thay HLV mới !

    HoangOP
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    uh, mình đã có một chút nhầm lẫn nho nhỏ... nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, 1-2 LFC thua ngay trên sân Anfield, thật không thể tưởng tượng.
    Một trận thua đáng buồn, mùa giải năm nay LFC luôn thi đấu tốt trên sân khách, nhưng mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà thì họ luôn làm mọi người thất vọng. Lối đá kém, cầu thủ kém, và tất nhiên là cả một ban huấn luyện kém.... Không hiểu vì sao với một đội bóng như thế mà tôi vẫn chết mê chết mệt nó cơ chứ.
    LFC càng lận đận thì mình càng thấy được vẻ đẹp trong đó.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ, xin anh! Đẹp đẽ cái nỗi gì cơ chứ! Hê hê tớ ko hiểu sao tớ lại xem một trận bóng đá mà suốt cả trận chỉ có mỗi một vẹo là khoét bóng bên hành lang phải và câu vào giữa và bị bật ra! Thế mà là bóng đá à? M hết chịu nổi rồi!
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  7. nvdd

    nvdd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì Houllier cũng vẫn nên đi,tui cũng từng ủng hộ GH rất nhiều khi mọi người không còn muốn ông ấy nữa nhưng giờ chính tui cũng chán cái cách ông ý làm với Liv rồi,Sir Bobby Robson là người rất hợp lí cho chiếc ghế lãnh đạo Liv,1 HLV lớn cần có ở những CLB lớn...
    'To love is to find pleasure in the happiness of the person loved'
     
  8. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lối chơi của Liverpool bây giờ đúng là chẳng có gì đẹp mắt , từ lối chơi cho đến kết quả trận đấu lẫn vị trí tại Premierleague .
    Nếu như trước đây ,( năm 2001) , ông Houllier vẫn luôn tự hào về lối chơi phòng ngự phản công hết sức hiệu quả của mình , một lối chơi khá thực dụng nhưng lại thành công . Và ông đã tự hào mà trả lời với đám phóng viên rằng " thế nào là đẹp , chiến thắng là đẹp " .
    Thế nhưng giờ đây lối chơi ấy có còn " đẹp " như ông nói nữa không ? Liv có chiến thắng như vậy không ? . Hay tất cả chỉ là một sự bế tắc máy móc và...thất bại .
    Houllier đã muốn mình trở thành một huyền thoại của sân Anfield , nhưng xem ra những gì ông ta đem đến cho Liv bây giờ chỉ có chừng ấy . 5 chiếc cúp , đó không phải là những gì mà đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh mong đợi .
    Cứ chơi như thế này thì biết đến bao giờ Liverpool của chúng ta mới vô địch Premier League ??? . Còn Champions League thì dù chỉ nằm mơ thôi , tôi cũng không dám mơ đến hình dạng nó như thế nào .
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Lối đá như thế thì làm sao có thể thắng được cơ chứ, không mang tính thuyết phục chút nào cả... Mặc dù đội hình bây giờ đã được coi là khá đầy đủ và mạnh nhưng mà vẫn không thể tìm được chiến thắng. Vậy chúng ta đã mắc lỗi ở khâu nào, chỉ có thể ở đường lối chỉ đạo mà thôi.
    Houllier, trước đây tôi luôn tôn trọng ông, luôn coi ông là một HLV gương mẫu và tài giỏi và sẽ không bao giờ muốn ông rời khỏi LFC. Nhưng bây giờ có lẽ cái ý nghĩ đó phải có một chút thay đổi, vẫn kính trọng nhưng sự ra đi của ông sẽ đem lại quyền lợi cho đội bóng. Chúng ta ai cũng yêu thích và sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng của mình, không thể đặt lợi ích cá nhân lên trên được.
    Hãy ra đi trước khi quá muộn... Gerard Houllier
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Một trận thắng?
    Liverpool sẽ đến làm khách trên sân của Wolves cho trận đấu được mong đợi từ 20 năm nay. Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là mùa giải 1983/84 và ở trận lượt đi, Liverpool đã hoà 1- 1 sau bàn thắng quân bình tỉ số của Ian Rush. Tuy ko được đánh giá cao mùa giải đó nhưng Wolves đã thắng Liverpool ngay tại Anfield với tỉ số 1-0, và đó là một trong những trận thắng ít ỏi của họ trong những lần gặp Liverpool

    Wolves đã lên giải Ngoại hạng mùa bóng năm ngoái với chiến thắng trước Sheffield United trong trận play - off. Đội quân của Dave Jones đang đứng cuối bảng xếp hạng và họ đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng đến từ việc ghi bàn.

    Hôm nay đội hình của Wolves sẽ có sự góp mặt của cựu đội trưởng Liverpool Paul Ince và Dennis Irwin của MU
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này