1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Liv và Liv fan giờ chỉ biết an phận như thế này thôi sao ? Tinh thần chiến đấu và hãnh tiến cũng như lòng khát khao chiến thắng đi đâu mất rồi ? Lòng tự tôn của một đội bóng " lớn " là thế sao ?!
    Anfield - An phận ???
    Ôi,sắc áo đỏ nhạt nhoà !
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Liv và Liv fan giờ chỉ biết an phận như thế này thôi sao ? Tinh thần chiến đấu và hãnh tiến cũng như lòng khát khao chiến thắng đi đâu mất rồi ? Lòng tự tôn của một đội bóng " lớn " là thế sao ?!
    Anfield - An phận ???
    Ôi,sắc áo đỏ nhạt nhoà !
    [/quote]
    Lớn nhỏ gì thì cũng có lúc khủng hoảng , Liverpool bây giờ anh xem lại đi nào , hàng loạt những trụ cột chấn thương thế thì làm sao có được phong độ cao nhất , rạn nứt từ tuyến hậu vệ cho đến tiền đạo . Tính ra cũng đến nửa đội hình chính bị khuyết .
    Ngay cả một đội bóng toàn sao như Real của anh mà thiếu Zidane , Figo, Raul , Ronaldo thì thử hỏi sẽ thế nào nhỉ . Ngay như một đội bóng lớn như đội tuyển Pháp ở Worldcup2002 vừa rồi , thiếu Zidane đấy , bị loại ngay từ vòng đầu .
    Đội hình Liverpool bây giờ thiếu những nửa đội hình chính thức thì dù yêu quý hay tin tưởng họ bao nhiêu thì cũng phải chấp nhận một sự thật như vậy thôi . Một đội hình chắp vá thế kiếm được một điểm trên sân khách cũng không phải là quá tồi . Mặc dù kết quả đó là hơi tiếc và đáng buồn .
    Còn mục tiêu của Liv bây giờ rõ ràng chỉ có thể cạnh tranh chiếc vé dự Champions League nữa thôi , chứ còn vô địch Premier League là một điều không tưởng khi nhìn vào khoảng cách số điểm cũng như lực lượng của Liverpool và gã nhà giàu Chelsea hay MU , Arsenal . mà hiện tại thì Liv lại đang thiếu vắng quá nhiều trụ cột . Như vậy dù yêu quý , tự hào , tin tưởng Liverpool của em bao nhiêu đi nữa thì cũng phải chấp nhận một sự thật ấy . Và rõ ràng đối thủ trực tiếp của Liv bây giờ chỉ có thể là Newcastle , còn Fulham , Charlton , họ cũng đang có phong độ cao nhưng chắc họ không nguy hiểm như Newcastle.

    You'll never walk alone
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi mục tiêu của chúng ta rất là rõ ràng, đó là dành được một suất dự champions league mùa giải năm sau. Do đó chúng ta gạt bỏ những đối thủ không cần tranh chấp sang một bên, tập trung vào mục tiêu chính là hơn.
    Hôm nay xem lại trận đấu của LFC mới thấy chúng ta thua thật đáng tiếc, nhưng như thế không có nghĩa là thất bại...
    Chúng ta mới chỉ đi qua nửa chặng đường mà thôi, còn rất nhiều điều nữa mà chúng ta còn chưa biết được...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là an phận. Mà chính xác là biết mình biết ta. Và sau đó là "trăm trận trăm thắng".
    Ko thể huyênh hoang khoác lác vào thời điểm này được. Dù yêu dù thấy nhiều lúc Liverpool đang dẫm chân vào con quạ chết mà vẫn phải mở to mắt ra mà nhìn, vì sao họ lại chơi tồi như thế? Để rồi biết rằng, à.. mình cần phải correct lại chỗ này..
    Tóm lại, cần phải biết chịu đựng. Và chờ đợi...
    Sếp Hungjun ơi, làm thế nào bây giờ?
  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Chính xác , " biết mình biết ta" nhưng ko phải thế thì là "trăm trận trăm thắng " , còn phụ thuộc nhiều vào thực lực hiện nay nữa chứ . Xem ra khó khăn đang chồng chất khó khăn đối với các cầu thủ của Liv . Hy vọng họ sẽ biết phải làm ntn để vượt qua khó khăn này .
    Trợ lý Amore ơi ! Làm thế nào bây giờ ?

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là an phận thì cũng đâu có gì là xấu. Vào lễ Giáng Sinh cả thế giới vẫn chúc nhau câu ?oan lành?, những ngày lễ tết đi chùa người ta vẫn cầu mong 2 chữ ?obình an?, một cuộc sống không sóng gió luôn là mong ước của toàn nhân loại. Tuy nhiên những gì mà Liv và Liv?Ts fans thể hiện ở đây không hề là an phận như Độc Cô Lang tiên sinh đã suy diễn một chút nào. Cái này gọi là biết nhìn nhận đúng bản thân, lượng được sức mình, không bị cái sỹ diện nhất thời làm hoa mắt, từ đó xác định đúng mục tiêu để thực hiện. Nó giống như việc từ sáng tới giờ bị đầy bụng, nên khả năng tối nay chỉ có thể ăn hết một bát phở là no, thì dại gì mà dốc sạch ví ra để mua hết cả nồi phở đem về như mọi ngày, để rồi không những vừa phí tiền, mà lại còn bị bọn đi chơi khuya về không mua được phở ăn chống đói chửi cho là tham ăn.
    Vẫn biết học cách làm sao để chiến thắng là rất khó, nhưng học cách chấp nhận thất bại cũng khó khăn không kém chút nào. Tinh thần thi đấu cũng như bản lĩnh của một đội bóng lớn không chỉ được thể hiện ở những trận thắng, mà còn được thể hiện ở việc họ dám nhìn thẳng vào những hạn chế của mình. Trong một giải đấu, nếu như chiến thắng là mục tiêu phấn đấu của các đội, thì thất bại cũng là một yếu tố không thể tránh khỏi họ. Nếu như 1 đội bóng chỉ biết mải miết tung hô với những trận thắng mà lờ đi không chịu chấp nhận để rồi xem xét, đánh giá nghiêm túc những thất bại thì không thể coi đấy là đội bóng lớn. Thêm nữa, cũng phải có những thời diểm khó khăn như hiện nay thì Liv và các fans mới cảm nhận hết được sự vinh quang, niềm hạnh phúc khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng. Cũng như phải có những lúc lang thang không nhà không cửa, thì một thành viên gì đó của box LFC mới thấy hết được giá trị của tài sản đáng giá duy nhất là trái tim mang tên Liverpool.
    Hung_ho
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 31/12/2003
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế bác Hung_ho? Bác thật khéo liên tưởng, em vẫn thế từ xưa... vẫn lang thang như thế khắp mọi con đường ở HN để kiếm những gì liên quan đến Liverpool mang về cho mình. Đôi lúc giật mình tưởng mình "hâm" nhưng rồi thấy nó chẳng sao cả, đó đã là hẳn một phần trong cuộc sống của mình!
    Chào mừng bác đến box LFC, hy vọng bác sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cả online lẫn offline !
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đối thủ không quá khó đối với chúng ta, Yeovil Town chỉ là một câu lạc bộ kém nếu so với LFC. Đây là trận đấu đầu tiên trong năm 2004 của chúng ta, bởi thế không thể có chuyện thất bại, chỉ có chiến thắng mà thôi...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thắng 2-0 nhưng mãi đến phút 70 mới ghi bàn.Chẳng hiểu là giữ sức hay là không đá đc nữa nhưng dù sao thì vẫn là chiến thắng
    Dran
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chiến thắng rất khiêm nhường trước một đối thủ không lấy làm mạnh như Yeovil Town có lẽ LFC đang để dành lực lượng cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần này. Trong khi LFC chiến thắng 2-0 thì đội quân của ngài Abramovich lại có một hoà 2-2 may mắn trên sân của Watfork...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này