1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    04 January 2004
    Yeovil Town 0 - 2 Liverpool
    FA Cup 3rd Round
    Hai bàn thắng của Heskey và Murphy ở hiệp 2 của trận đấu đã đưa Liverpool vào vòng 4 cúp FA trong trận thắng 2-0 tại Huish Park
    Liverpool đã chơi rất dở ở hiệp 1 nhưng họ đã tiến bộ rất nhiều sau giờ nghỉ. Trận đấu ko có gì là quá căng thẳng nhưng cũng đã có những lúc thật khó để phân biệt đâu là đội đang chơi ở Prepiership đây là đội chơi ở hạng 3 - nhưng ít nhất Liverpool cũng đã vào được vòng 4 với giấc mơ sẽ kết thúc mùa giải với chiến thắng tại Cardiff. Heskey đã mở tỉ số cho Liverpool phút thứ 70 sau pha phối hợp đẹp mắt của Murphy và Kewell. 6 phút sau, Kewell đã mang về cho The Reds quả phạt penlaty sau khi anh bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Murphy như mọi khi đã sút thành công ghi bàn thắng. 2-0 là kết quả cuối cùng.
    (Phần còn lại tả trận đấu nhưng nói chung đây là một trận đấu tẻ nhạt, chẳng có gì..)
    Yeovil: Weale, Lockwood, Skiverton, Pluck, Way, Johnson, Gall, Crittenden, Rodrigues, Williams, Terry. Subs: Stansfield, Collis, Lindgaard, Jackson, Gosling
    Liverpool: Dudek, Biscan, Hyypia, Henchoz, Riise, Hamann, Murphy, Smicer, Diouf, Pongolle, Kewell. Subs: Luzi, Traore, Le Tallec, Heskey, Cheyrou
    Referee: Neale Barry


    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu này có sự tham gia của Henchoz, anh đã trở lại sau chấn thương, do đối thủ không thực sự mạnh nên anh cũng không thể hiện được gì nhiều lắm... trong khi đó thì Owen vẫn còn đang bị chấn thương cho dù anh đã có tham gia tập nhẹ cùng mọi người... không biết trận gặp Chelsea tới đây anh có kịp bình phục không...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nước có thể dập tắt lửa nhưng chúng ta cũng đừng quên lửa cũng có thể làm bốc hơi nước , không biết mèo nào cắn mèo nào, chúng ta vẫn có quyền hi vọng vào 1 chiến thắng hết sức khó khăn nhưng ngọt ngào của liv
    It's impossible to love & be wise at the same time


  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm nay LFC sẽ ra quân, nếu hàng phòng ngự của chúng ta chơi tốt trong khi hàng tiền đạo cải thiện được phong độ ghi bàn thì chiến thắng sẽ trong tầm tay của chúng ta. Nếu không thì hãy thôi đừng mơ mộng nữa... Chelsea cho dù không có Duff, Veron thì hàng tiền vệ của họ vẫn còn mạnh lắm, vấn đề của họ bây giờ là làm cách nào ghi bàn mà thôi. Chelsea là một trong những câu lạc bộ có nhiều cơ hội nhất, nhiều cú sút khung thành nhất ở giải ngoại hạng nhưng mà họ lại không phải là đội ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhớ lại trận lượt đi, cả 2 bàn thắng của Chelsea ghi vào lưới Dudek đều do tuyến tiền vệ. Trong 9 trận gần đây Mutu vẫn chưa ghi bàn...
    LFC sẽ chào đón sự trở lại của Owen, và đội hình dự kiến sẽ là:
    Dudek
    Biscan
    Henchoz
    Hyypia
    Riise
    Murphy
    Gerrard
    Hamann
    Kewell
    Owen
    Pongolle
    Luzi
    Le Tallec
    Otsemobor
    Heskey
    Smicer
    Sẽ là một trận đấu vất vả cho Riise khi phải đối phó với GRONKJAER, do đó có thể Traore sẽ được thi đấu chính thức...
    Hiện tại lực lượng chúng ta đã được coi là mạnh nhất do đó không có lý do nào để biện minh cho thất bại... Một trận đấu quyết định của G.Houllier.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi kết quả trận gặp Chelsea thế nào ấy nhỉ, tối qua xỉn quá không xem được, sáng nay đi làm nhìn qua VTV3 thấy đang dẫn 1 - 0 ở phút 63, hic.. sướng phát điên lên được, đạp bẹp bọn Chelsea đội hình hổ lốn ấy mới sướng...
  6. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Liv đã trả được món nợ với Chelsea.Đây quả thật là 1 chiến thắng hết sức quan trọng đối với chúng ta.
    Liv đã chơi phòng ngự phản công rất chắc chắn trong trận này.Chúng ta chỉ có 1 đợt fản công đáng kể,và điều đáng nói là từ đọt fản công đó,ta có bàn thắng!Hihi
    Ko cần Gerrard hay Owen,Liv hôm nay chơi vẫn rất okie,nhất là Heskey chơi rất tuyệt
    Vẫn còn 1 số điều hơi đáng tiếc xảy ra trong trận đấu.Chẳng hạn như chấn thương dây chằng của Dudek hay thẻ đỏ oan uổng của Diuof.
    Nhưng quan trọng nhất là Liv đã chiến thắng!

    BKgirl
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, thật là vui khi chúng ta lại chiến thắng trên sân nhà của Chelsea, làm được cái điều mà mùa giải trước chúng ta không thể làm được. Chiến thắng đó còn ngọt ngào hơn cả chiến thắng Everton 3-0 hồi đầu mùa giải.... Chelsea không phải là yếu, do đó ngay từ khi bắt đầu trận đấu GH đã chọn lối chơi phòng ngự phản công... Và Bruno đã là người quyết định tỉ số 1-0.
    Xin chúc mừng LFC.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chelsea 0 - 1 Liverpool
    Chelsea bước vào trận đấu này với mong muốn hoàn tất chiến thắng cả 2 lượt trước Liverpool lần đầu tiên kể từ năm 1919 nhưng Liverpool đã tự chứng mình khả năng của họ. The Reds chưa bao giờ chiến thắng tại Stamford Bridge tại Premiership nhưng hôm qua với bàn thắng bất ngờ đến từ Bruno Cheyrou, họ đã khiến các Liverpudlians cất công đến tận vùng phía Tây của London này thấy hạnh phúc mặc dù Diouf phải nhận một thẻ đỏ và Houllier thì có thể đưa thêm tên của Dudek vào danh sách những cầu thủ bị chấn thương.
    Chúng ta đã chờ đợi rất lâu để chờ bàn thắng của Cheyrou trong màu áo của Liverpool, nhưng ko ai có thể ngờ nó đến đúng vào lúc The Reds đang chịu một sức ép ngày càng tăng từ những Shareholder và báo chí.
    Gerard Houllier đến Stamford Bridge khi trong tay ông có 7 trận thua và 16 điểm đằng sau đội đứng đầu bảng. Lần cuối cùng chúng ta tránh được thất bại ở đây là năm 1995 và ko ai trong số những người chơi hôm ấy còn có mặt trong đội hình . Hơn nữa, bạn hãy quay lại năm 1989 khi King Kenny đã giúp cho Liverpool đánh bại một phần của London.
    Với những chấn thương đeo đẳng, Houllier ko thể đưa ra đội hình mạnh nhất, một vài người bi quan đã thở dài khi họ nhìn thấy đội hình dự kiến xuất phát.
    Cheyrou là điều ngạc nhiên lớn nhất khi trận đấu bắt đầu. Tiền vệ người Pháp này chưa đá chính trận nào kể từ đầu mùa giải. Nhưng với chấn thương của Gerrad, ko còn sự lựa chọn nào khác. Sinama ko có tên trong danh sách dự bị, và Risse được thay thế bởi Traore.
    Chelsea là đội mở đầu với quả chuyền của Jonhson từ hành lang trái của Liverpool, bóng đến tầm của Mutu nhưng Henchoz đã kịp thời có mặt đánh đầu ra ngoài.
    Ba phút sau Heskey có cơ hội trong vòng cấm địa của Chelsea nhưng Gallas đã kịp chặn lại.
    Để chứng minh rằng chấn thương chẳng trừ một ai, Crespo đã phải ra ngoài nghỉ sau phút 11 vào thay thế anh là Eidur Gudjonhsen - người mang rất nhiều duyên nợ trong mỗi lần hai đội gặp nhau.
    Trong khi Chelsea đang bận rộn sắp xếp lại đội hình, Liverpool đã suýt dẫn bàn sau nỗ lực tuyệt vời của Heskey và chỉ vài inches nữa thôi là Cheyrou có thể đánh bại được Cudicini.
    Cơ hội tốt nhất mà đội chủ nhà có được vào phút thứ 28 với pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Gudjonhsen khi anh đối mặt với Dudek.
    Bốn phút sau bóng đã nằm trong lưới - Chelsea''s net! Cheyrou nhận được đường chuyền từ Heskey và ko có lý do gì để từ chối một cơ hội tốt hơn thế, Cheyrou đã ko mắc một sai lầm nào để đưa bóng vào lưới.
    Heskey đã chơi một trận đấu xuất sắc nhất mà anh có cho The Reds trong tháng nếu ko muốn nói là cả năm nay. Sự nhiệt tình của anh dẫn đến xô xát với Gallas và kết quả là một thẻ vàng cho Heskey.

    Chelsea thay Cole và đưa Jesper Gronkjaer vào với hy vọng gâp áp lực lên đội khách. Nhưng nếu có một trở ngại nào với Liverpool thì đó chính là chấn thương của Dudek. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, anh ra hiệu vẫn có thể chơi được. Tuy nhiên anh ko thể tiếp tục được lâu và 15 phút cuối cùng Houllier đã đổi người hai lần với Luzi vào thay Dudek và Risse thay Cheyrou. Với Luzi đây là trận đầu tiên anh được chơi ở Premiership.
    Nỗi lo lớn nhất đêm qua là khi Mutu đánh đầu đập xà và chỉ sau đó vài giây, Luzi đã xuất sắc bắt dính cú sút của Mutu - cơ hội rõ ràng nhất của Chelsea.
    Diouf đã nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với Mutu. Đó có lẽ là một quyết định hơi khắt khe và chúng ta sẽ xem xét lại tình huống này khi có băng ghi hình.

    Liverpool: Dudek, Henchoz, Biscan, Hyypia, Traore, Murphy, Hamann,Kewell, Cheyrou, Diouf, Heskey. Subs: Luzi, Owen, Le Tallec, Riise, Smicer.
    Chelsea: Cudicini, Bridge, Terry, Gallas, Johnson, Cole, Makelele, Geremi, Lampard, Crespo, Mutu. Subs: Sullivan, Babayaro, Desailly, Gudjohnsen, Gronkjaer
    Weather: Cold
    Liverpoolfc.tv Man-of-the-Match: Emile Heskey (But Dietmar Hamann wasn''t far behind!)
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Amore, một bài tường thuật đầy đủ và hoàn hảo...
    Nhìn Liverpool thi đấu trong trận này mà thương thay cho các cầu thủ của chúng ta, hầu như chúng ta không có một pha tấn công nào trong hiệp 2. Các cầu thủ thi đấu hết mình để bảo vệ mành lưới của đội nhà trước sức ép của các cầu thủ Chelsea. Dioup, luôn chơi hay bên phía cánh phải, sự năng nổ của anh bị trả giá bằng tấm thẻ đỏ đầy thiên vị của trọng tài... Bruno hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc... Bàn thắng của anh ghi được là một pha phản công mẫu mực, từ một đường truyền vượt tuyến, Heskey đánh đầu cho Bruno, Bruno đẩy bóng ra cánh cho Heskey, sau một pha khống chế Heskey đã đưa ra một cú căng ngang tầm thấp... và công việc còn lại là của Bruno. Hãy nhìn xem, chỉ có 2 cầu thủ LFC tham gia vào đợt tấn công này thôi... Pha bóng này làm tôi liên tưởng đến LFC của năm 01-02.
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ngày 8 tháng 1.
    Cái TV được hẹn giờ từ tối tự động bật lên kèm theo tiếng xì xồ của các bình luận viên của Starsport. Cho dù lúc đó còn đang mơ màng trong tình trạng một mắt nhắm một mắt lim rim nhưng vẫn nhận ra Stephan Henchoz đang tung hoành tranh cướp bóng ở sát biên phải với nhiệt huyết như một cầu thủ ở tuổi Olympic. Cái kinh nghiệm nhiều năm xem bóng đá đã giúp cho mình rút ra được một bài học xương máu là không bao giờ được xem bóng đá trong bóng tối, trước trận đấu khi chuyển kênh phải chuyển từ kênh thấp lên cao, cũng như chỉnh volume cũng phải từ bé đến to, vị trí ngồi phải lệch sang phải của TV chứ không được sang trái. Nếu vi phạm một trong những điều cấm kỵ đó thì chỉ có thể nhận được kết quả từ thua cho tới thua đậm. Do đó không phí một giây, đèn được bật sáng choang, dù là nửa đêm nhưng âm lượng của TV vẫn không hề có dấu hiệu gì của sự tôn trọng giấc ngủ của người khác. Mọi công tác chuẩn bị mang tính chất phong thủy để phục vụ cho trận thắng đã hoàn tất, chỉ còn chờ gió đông của bác Houlier.
    Liverpool trận này ra quân với đội hình 4-5-1. Trấn giữ khung thành là Dudek với bộ ria lả lơi theo phong cách Đác-ta-nhăng. Hai trung vệ là Hyypia và Biscan. Hậu vệ phải là Henchoz, hậu vệ trái là Traore chứ không phải là Riise như thường lệ. Không cần đọc hết tên đội hình, chỉ cần điểm mặt 4 anh hậu vệ này là đã có thể nhận ra quyết tâm của Liv trận này là phòng ngự với bê tông mác cao, bởi cả hai hậu vệ biên đều là những người phòng thủ giỏi hơn tấn công. Đá cặp tiện vệ phòng ngự ở giữa sân với Hamann là Murphy. Không hiểu là do đá không đúng vị trí sở trường, hay là do tối qua vào mạng chat chít quá khuya mà hôm nay Murphy thi đấu nhạt nhòa như khói sương thôn Vĩ Dạ, không những không có một đường phát động tấn công nào mà anh còn liên tục chuyền hỏng ở cự ly trung bình. Lạnh lùng bên cánh trái là Kewell và đối ngược với anh bên cánh phải là Diouf với nụ cười đầy tính hài hước của người Senegan khi bị thẻ vàng đầu tiên sau pha va chạm với Terry. Tiền đạo cắm duy nhất là Emiles Heskey to như hộ pháp, anh được giao một nhiệm vụ rất cụ thể là sử dụng sức mạnh trời cho của mình để xuyên thủng mọi bức tường phòng ngự. Chơi ngay sau lưng Heskey là Bruno Cheyrou, người định đoạt số phận của ttrận đấu, nỗi ám ảnh của Cudichini, và là chiếc gậy đập vụn nan hoa khiến cho cỗ xe Chelsea phải sụp đổ khi chặng đua nước rút mới bắt đầu.
    3h30?T ngày 8 tháng 1.
    Gió đông thổi ngày càng mạnh. Sức gió đạt tới mức cực điểm là khi Hyypia cắt được đợt lên bóng của Chelsea, với phong cách điềm tĩnh vốn có, anh nhẹ nhàng câu bóng lên trên nhằm thẳng đầu của Emiles Heskey. Khỏe hơn tất cả, Heskey bật cao hơn hẳn 2 trung vệ Chelsea tuy khác nhau về màu da nhưng lại rất giống nhau ở độ ngầu đang kèm anh, để rồi đánh đầu chuyền bóng lại cho Cheyrou. Không hề phí 1 giây, ngay lập tức Cheyrou quất bóng trở lại biên phải để Heskey ầm ầm lao lên như một đầu máy Đi-ê-gien đón bóng. Phía bên cánh trái, Kewell với tốc độ của một con linh dương đang tràn đầy sinh lực lướt nhanh tới sát vạch 16m50, hút ngay hậu vệ phải của Chelsea ra ngoài, mở toang cửa để Cheyrou từ giữa sân băng lên sát cửa gôn. Sớm hơn một chút cũng hỏng mà muộn hơn một chút cũng tiêu, nhận ra được điều đó nên Heskey đã ngay lập tức vung chân căng bóng vào giữa cửa gôn. Hai chú hậu vệ Chelsea dù đã xoạc bóng tới toạc đũng quần vẫn đành bất lực nhìn bóng xèo qua chân bay tới đúng vị trí Cheyrou vừa lên tới. Anh này tung người quăng chân trái sút như búa tạ. Bàn thắng quá đẹp. Nó đẹp đến mức đủ để kéo tung chăn của hàng triệu cổ động viên Liverpool trên khắp thế giới ra, khiến cho họ phải bật dậy mà ăn mừng. Nó thể hiện sự trả thù ngọt ngào mà các cổ động viên mong chờ trong suốt tuần lễ vừa rồi. Nó đã biến Stamford Bridge từ một thánh địa chuyển thành mảnh đất bị chinh phạt. Và cái niềm tự hào ?o8 trận? của cổ động viên Chelsea cũng chính thức chấm dứt từ dây phút đó.
    Hung_ho
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 08/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này