1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Một chiến thắng làm ấm lòng các cổ đổng viên của Liverpool. Tuy chỉ chiến thắng có 1-0 nhưng đây cũng là tỉ số chấp nhận được trong tình hình hiện nay của Liverpool.
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 MU 20 16 1 3 49
    2 Arsenal 20 13 7 0 46
    3 Chelsea 20 13 3 4 42
    4 Charlton 20 8 7 5 31
    5 Liverpool 19 8 5 6 29
    6 Newcastle 20 7 8 5 29
    7 Fulham 20 8 4 8 28
    8 Southampton 20 7 6 7 27
    9 Villa 20 7 6 7 27
    10 Birmingham 19 7 5 7 26
    11 Everton 20 6 6 8 24
    12 Middlesbrough 19 6 6 7 24
    13 Bolton 20 5 8 7 23
    14 Man. City 20 5 7 8 22
    15 Blackburn 20 6 4 10 22
    16 Tottenham 20 6 3 11 21
    17 Leicester 20 4 7 9 19
    18 Portsmouth 20 5 4 11 19
    19 Leeds 20 4 5 11 17
    20 Wolves 19 3 6 10 15
    Love Of My Life

  2. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng có 1 fan thể công ở đây...Tiachopden ngọn lửa sấm sét của thể công..1 lần thể công mãi mãi thể công...
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool - Aston Villa
    Có nhiều điều để nói về trận đấu này, sau chiến thắng trước Chelsea không biết đội quân của ông GH có tiếp tục được chuỗi thành tích này không? Trận đấu này LFC sẽ có sự trở lại của Owen, nhưng chúng ta sẽ thiếu Dudek.. Thật là khó phán đoán.
    Với Aston Villa thì họ vẫn bám đuổi mục tiêu là được tham dự Cup châu Âu vào mùa bóng năm sau. Angel đang thi đấu rất hay trong màu áo Aston, số bàn thắng anh ghi được trong mùa giải năm nay đã hơn hẳn tổng số màu giải trước, khả năng dứt điểm bằng đầu của anh cũng khiến chúng ta phải lưu tâm... Và Thomas Sorensen trả lời rằng: "chúng tôi không sợ Liverpool"
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Quả là tuyệt vời ,mới gần đây tôi còn nhớ đã từng nghe rằng Bruno sẽ chuyển sang Galatasaray vì nghĩ rằng mình không dành được một suất đá chính ở liv .
    Cũng trong một bài viết về các cầu thủ đến với liv thường xa sút phong độ ,tôi cũng từng nghĩ đến Bruno vì trước khi anh đến đây người Pháp cũng từng so sánh anh sẽ là người xứng đáng thay thế quả bóng vàng thế giới Zizou khi anh nảy ra đi .Và quả thực là trước khi anh đến đây thì một suất trong đội tuyển pháp nơi mà có đầy rẫy những tài năng với anh là điều không hề bàn cãi .Mọi người đều trông chờ sự toả sáng của anh tại Anfield và sự có mặt của anh và Diouf sẽ làm cho The Reds có được hơn nữa những đường tấn công đẹp mắt chứ không chỉ là những những trận đấu phòng thủ mà đến người Ý cũng phải phát sợ .Tôi và chị Amore cũng đã từng rất vui với việc anh đến sân Anfield
    Nhưng thật đáng tiếc là điều đó không xảy ra .Những chấn thương liên tiếp kéo dài và thêm vào đó là sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá Anh Pháp đã làm cho anh mờ nhạt trong suốt mùa bóng đầu tiên của mình ở Primer League .
    Đầu mùa bóng anh trở lại với quyết tâm cao lấy lại niềm tin tưởng nơi các cổ động viên và ở Huấn luyện viên .Chúng ta cũng phải nhớ rằng trận đầu tiên gặp chelsea anh cũng có trận đấu không đến nỗi nào ,và xem trận đấu tôi nghĩ là Bruno sẽ ghi bàn nhưng không phải như vậy và thật tuyệt vời là trận lượt về anh lại ghi bàn .
    Phát biểu trên liverpoolfc.tv hôm nay anh hi vọng rằng chiến thắng ở Chelsea sẽ là sự khởi đầu lại tốt đẹp hơn nữa cho anh ở Merseyside.
    "Tôi biết huấn luyện viên đã có phê bình tôi vào buổi tập sáng thứ 2 nhưng tôi nghĩ là những gì mà ông ấy nói là đúng .Tôi chỉ muốn nói với bản thân tôi rằng không phải cầu thủ chuyển đến câu lạc bộ cũng được như Dioufy and Salif Diao. Từ đấy lòng minh tôi đồng ý với ông ấy "
    "Tôi không nghĩ rằng mình đã thực sự chơi tồi bởi vì tôi đã không được ra sân nhiều nhưng tất nhiên là tôi đã không làm được những điều mà huấn luyện viên ,chủ tịch và những fan hâm mộ tin tưởng nơi tôi và bây giờ là lúc mà tôi sẽ cố gắng hết mình để làm điều đó .Với tôi , tôi nghĩ là mình đã phải trả giá rất nhiều để có được bàn thắng đó ,nhưng tôi mình làm được nhiều hơn thế nữa .
    "tôi mong muốn mình có thể thành công ở Liverpool. Đó là lý do tại sao tôi ra nhập câu lạc bộ này .Sự khởi đầu của tôi ở câu lạc bộ đã không được tốt và tôi hi vọng rằng đây sẽ là sự bắt đầu trở lại của tôi "
    "Tôi đã ra sân trong trận mở màn mùa giải gặp Chelsea ở Anfield,nhưng sau đó tôi đã gặp phải chấn thương nặng ở lưng sau đó thỉ tôi bị gãy ngón chân .Những chấn thương liên tục đó đã khiến tôi không thể thi đấu và tôi nghĩ rằng mình hơi thiều may mắn .
    "Chiến thắng Chelsea trên sân khách là điều tuyệt vời vì chúng tôi có một chuỗi các thành tích không được tốt nơi đây ."
    Thank you for loving me
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Salut Tiachopden.
    Nếu mình nhớ không nhầm thì vào những ngày mới lập box TC thì đồng chí là một trong những người đầu tiên đăng ký thành viên. Ở đây ngoài anh em mình ra thì còn có cả meokhongrau cũng là fan của TC. Nhưng hình như từ ngày Hải Phòng lên hạng thì cô bé này lại quyết định quay trở với thành phố cảng thân yêu thì phải, không thấy vào box TC nữa.
    UNE FOIS THE CONG, TOUJOUR THE CONG.
    Hung_ho
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    [UNE FOIS THE CONG, TOUJOUR THE CONG.
    Hung_ho
    [/quote] Hì hì rất tiếc vừa rồi Thể Công lại thua Nam Định hơi oan .Hi vọng trận tới Thể Công thắng LG-ACB còn Nam Định thì chỉ ......hoà Hải Phòng thui .
    Hay quá Box mình có vài người là fan của câu lạc bộ nhà ,như vậy tha hồ bàn tán phải không .
    àh mà nhắn mọi người là phải hơi kín kín một chút nhé ,anh Hưng và chị Hoa hơi ghét bóng đá trong nước đấy .
    Bây giờ lập danh sách nhé .
    Pretty :Nam Định
    Hung_ho ,Tia Chớp Đen : Thể Công
    Mèo :Hải Phòng
    Chị Owen :Sông Lam Nghệ An
    bây giờ mấy đội này gặp nhau thì vui lắm ha
    Thank you for loving me
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Liverpool - Aston Villa 1-0
    Một trận đấu không có gì đặc biệt ngoài sự xuất hiện khá bất ngờ của thủ thành Paul Jones ở khung thành Liverpool, tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Anh Dion Dublin khởi đầu trận đấu ở vị trí....trung vệ.
    Bàn thắng duy nhất do trung vệ Delany lóng ngóng vì mải mê chăm sóc "Bác ba Phi" đã để bóng bật vào người chuyển hướng đốt lưới nhà sau pha đánh đầu thoải mái của Heskey.
    Owen ra sân từ đầu và như thường lệ "nếu không nổi bậc thì rất mờ nhạt". Owen rất ít khi có bóng và bỏ lỡ 1 cơ hội khi cú đệm bóng từ khoản cách ...5m của anh tìm đúng xà ngang. Điều đáng mừng là anh đã không bị tái phát chấn thương. Anh dược Sinama thay ở giữa hiệp 2.
    Cựu thủ thành Southamton đến Liv với hợp đồng "chữa cháy" chỉ có .....1tháng. Paul Jones đã có trận đấu trình làng khá tốt, một pha cứu thua xuất sắc khi đỡ dược cú sút như trời gián ở cự li gần (hình như là của Lee Hendry) sau pha khống chế luộm thuộm và để mất bóng ngay sát cầu môn nhà của Igor Biscan. Xem Biscan đá trung vệ thật khổ sở như chính khuôn mặt của anh, ngoài tình huống trên Biscan còn có một pha đánh đầu phá bóng mà bóng thì ..."gục tại chỗ"....thật là thót tim.

    Dù sao chúng ta vẫn giữ được thành tích toàn thắng trong năm 2004 và cái vé CL cũng trong tầm khống chế của chúng ta. ...Còn FA, UEFA nữa chứ đâu đến nỗi nào hả bà con ...hehe.
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 11/01/2004
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thắng tối thiểu. Ép sân trước đối thủ yếu hơn. Nhưng ko đẹp mắt. Và hậu vệ mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn.
    Đành rằng bị cái tiếng là phòng ngự phản công, nhưng cách đây hai năm Liverpool chơi có đường nét và chắc chắn hơn nhiều. Xem Big red replay chiều thứ bảy trận gặp Chelsea, thất vọng. Nói thẳng ra là các cầu thủ áo xanh chuyền cho nhau gọn gàng và trau chuốt hơn nhiều. Gặp một Aston Villa ko còn uy quyền như vài năm trước đây, cái lối chơi mà The Reds áp đặt lên họ khiến tôi nhức mắt. Kewell trong một buổi chiều ảm đạm, chơi như người mất hồn. Nhìn anh, Cheyrou, Henchoz và cả Houllier, tôi bỗng dưng trách mình khi đã chỉ trích họ quá nhiều. (mình lại hâm đây mà). Họ đã rất cố gắng. Hãy nhìn các cầu thủ áo đỏ ăn mừng bàn thắng. Họ có vẻ rất bình thường. Ko có gì là quá vui mừng. Điều đó cho thấy sự tự tin của họ đang bị bào mòn một cách nghiêm trọng...
    Bóng đá mang lại cho tôi niềm vui, nhưng bây giờ thì không. Vì tôi vừa ko thể chấp nhận được những đường bóng luẩn quẩn trên sân, nhưng lại nằm mơ mình có thể tới được Anfield....
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chiến thắng không thuyết phục cho lắm, nhưng dù sao chúng ta cũng dành được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà... Đáng nhẽ ra Owen phải ghi được bàn thắng trong tình huống như thế, anh vẫn còn chưa lấy lại được phong độ cần thiết...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Owen đã trở lại, niềm tin của Liverpool được nhân lên. Thế nhưng đội bóng của HLV Houllier lại có màn trình diễn kém thuyết phục dù nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu. Sức mạnh của hàng tiền vệ đã giúp Liverpool có được thế trận khá lấn lướt. Ít phút sau tiếng còi khai cuộc, các cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Sorensen. Tiền đạo Michael Owen có pha sút hỏng ăn tệ nhất kể từ khi anh có mặt ở đội hình một của Quỷ đỏ khi sút bóng đập xà ngang từ cự ly có 3m. Phút 26, Aston Villa có câu trả lời nguy hiểm: Vassell nhận bóng và sút căng từ cự ly có 8m nhưng không thắng được pha tung người đẩy bóng xuất sắc của thủ môn Paul Jones (mới chuyển đến từ Southampton). Bàn mở tỉ số cuối cùng cũng đã được ghi và người vượt lên là Liverpool: Từ đường tạt bóng của Diouf bên cánh phải, bóng đi xoáy đập trúng người hậu vệ Delaney đổi hướng đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Sorensen. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra quyết liệt và căng thẳng hơn. Hai đội tích cực chơi tấn công nhưng không bên nào có được một cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Owen là cầu thru chơi thất vọng nhất ở trận đấu này khi không ghi được bàn thắng nào. Thế nhưng 1-0 là tỉ số cuối cùng, thần may mắn có lẽ đã mỉm cười với Liverpool.
    bài viết lấy từ vnexpress.net
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này