1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Cheyrou vào sân từ băng ghế dự bị đá rất tốt không hiểu tại sao ông Houllier lại không xếp đá chính nhể
    Thank you for loving me
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 1 - Aston Villa 0
    Dù sao thì đó cũng là một chiến thắng bà con à, chúng ta vẫn thường chỉ trích, nhiều khi "già mồm" (hic.. hic.. xin lỗi bà con nha) nhưng thử đặt mình vào vị trí các cầu thủ xem, hoặc dễ dàng hơn, bà con hãy tưởng tượng mình là cầu thủ của Thể Công, ngay trên đất HN nhé, từ nhà đến sân Cột Cờ có vài km, quá đơn giản, và nhiều điều thuận lợi khác nữa.. vậy mà họ vẫn lận đận mãi đấy thôi (tớ cũng mong TC trở lại những ngày vinh quang lắm lắm). Như vậy là để làm nên chiến thắng thật không dễ dàng gì, có thể bằng cách này hay cách khác, nhưng cuối cùng ta vẫn chiến thắng, đó mới là điều đáng nói, chỉ cần biết rằng tất cả đã cố gắng, họ không bao giờ chịu đầu hàng!
  3. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    1-0 kết quả chưa hài lòng nhưng quan trọng là 3 điểm lúc này..hy vọng chúng ta sẽ cố gắng tập chung cho từng trận và chiến đấu vì tinh thần của Liv..1 năm mới 1 thành công mới 2 trận thắng liên tiếp mừng quá...vui lên các bạn ơi
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Spurs - Reds
    Đây sẽ là cuộc hành quân lần thứ 2 trong năm mới của Lữ đoàn đỏ đến thủ đô London. Và chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng khi mà lần trước chúng ta đã đánh bại được một đại diện ưu tú của London, đó là Chelsea. Đối thủ của chúng ta lần này nhẹ ký hơn, Tottenham, họ đang đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng.
    Xét về tương quan thì chúng ta nhỉnh hơn nhưng như thế không có nghĩa chúng ta được phép coi thường đối thủ, mà thật là buồn đây lại là nhược điểm của LFC, họ luôn để mất những điểm quý giá trước những đối thủ kém hơn.
    Trong 5 trận gần đây LFC chiến thắng tới 4 trận chỉ để hoà một trận, 3 trận gần đây nhất chúng ta không để lọt lưới bàn nào<LFC - Yoevil: 2-0; LFC - Chelsea: 1-0; LFC - Aston Villa: 1-0>, một thành tích cũng khả quan đấy chứ.
    Owen đã bình phục chấn thương, mặc dù trận trước anh không thi đấu đủ cả trận nhưng anh sẽ trở thành gánh nặng cho hàng phòng ngự Spurs. LFC đang thực sự hồi sinh.... Chúng ta sẽ chiến thắng.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hàng phòng ngự của Spurs rất tồi hi vọng đây sẽ là một cơ hội tốt để owen ghi bàn đánh dấu sự trở lại của mình .
    Đội trưởng Steven Gerrard vẫn chưa bình phục trở lại sau chấn thương tuy nhiên Bruno Cheyrou đã trở lại và đang có phong độ khá tốt ,nói chung với đội hình hiện tại chúng ta chả có gì phải lo lắng trước đội chủ nhà cả .
    hi vọng chúng ta sẽ có trận thắng thứ 4 liên tiếp (điều mà liv chưa hề làm được trong mùa giải này )
    Thank you for loving me
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là chúng ta sẽ chiến thắng rồi...
    Hiện tại có thể nói là LFC đang có rất nhiều yếu tố thuận lợi, có được đội hình mạnh nhất, đang ở thời kỳ hưng phấn nhất...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là chúng ta sẽ chiến thắng rồi...
    Hiện tại có thể nói là LFC đang có rất nhiều yếu tố thuận lợi, có được đội hình mạnh nhất, đang ở thời kỳ hưng phấn nhất...
    Trong 5 trận gần đây chúng ta thắng 4 hoà 1 thì Spurs lại rất tồi thắng được 1 trận để thua đến 4 trận, mà toàn thua với tỉ số đậm.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    híc nhưng trên thực tế thì chúng ta đã thua.Không có gì để nói,tui đã có linh cảm xấu nhưng không nghĩ là thua.Chẳng hiểu đá đấm kiều gì mà hoà cũng không đuợc nữa
    Dran
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế là bây h thua Charton tới 5 điểm mà chỉ hơn 1 trận...
    Why does my heart go on beating....
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một trận thua đáng tiếc quá, không ngờ Tottenham lại chơi hay đến thế trên sân nhà. Đây là trận thua thứ 3 của LFC trên sân khách... tuần tới chúng ta sẽ tiếp Wolverhampton Wanderers, lại một trận đấu nữa trên sân khách, không biết chúng ta có làm được cái điều mà MU không làm được không?
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này