1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic nói chung đen đủ đường,Đá thế mà không thắng nổi hic Owen em ơi nếu muốn ra đi thì không cần phải làm thế đâu.Vật vờ trên sân mà làm gì.Em thích thì anh chiều chứ đá thế thì em chỉ phá đội thôi.Huhuhuhuhuh anh cũng đau lòng lắm khi phải nói thế nhưng nó lại là sự thật.Em còn muốn đá nữa thì sống lại cho anh nhờ... hic làm điếu thuốc cho đỡ ức
    Dran
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bán hết cái đội hình này đi! Xoẹt một cái làm lại từ đầu...
    Chứ ko à? Các bác xem cầu thủ có thua kém ai? Đội hình đẹp như mơ thế mà thế quái nào cứ vật và vật vờ xem muốn phát điên cả người. Trận này phải nói đến anh thủ môn Everton, nhưng cứ đổ cho những điều như thế thì trời mưa cũng là lý do, Owen sáng ra khỏi giường bằng chân trái cũng là lý do....
    Xuỳ... thắng đá cũng thế mà hoà cũng thế thế..
    Thôi, trận thứ 10 liên tiếp ko thua trước Everton
    Too Deep And Too Far
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ! Bác lại nóng quá rồi , Owen vừa bình phục chấn thương không lâu , đá như thế đã là sự cố gắng lớn rồi . Nhưng phải công nhận là Liverpool hơi đen , mà đúng hơn là lão Martin hơi bị xuất sắc , nếu không ......
    Dù sao hoà trên sân nhà xem như là một thất bại nhưng 10 trận bất bại trước kỳ phùng địch thủ cùng thành phố Everton cũng đâu đến nỗi nào
    You'll never walk alone
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến nỗi đen lắm vì Eve cũng có 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt mà chỉ có Dudek mới có quyền từ chối. ..còn 1 cơ hội của Rooney 1 mình 1 bóng nhưng sút lên trời. Nhìn chung đây là 1 trận đấu hay với rất ...rất nhiều cơ hội chắc ăn bị bỏ lỡ, Liv đáng ra xứng đáng có 1 trận thắng nhưng Eve cũng hòa 1 trận xứng đáng....và một điều nữa:Charton cùng New cũng không thắng (Charlon thua , New bị gỡ ở phút 92).
    Phải công nhận trận này Owen và Kewell đá không tốt, Kewell thì cái chân trái sở trường bị ểm bùa hay sao mà sút toàn lên trời, còn Owen thì cú chạm bóng đầu tiên có vấn đề cứ giống như là đánh bóng chày...hic..hic.. đã tịt ngòi 5 trận rồi.



    Above us only the sky !
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hmm, sáng nay xemlại tổng kết trận hôm qua. Nói như anh HoangOp cũng đúng. Nhưng quả thực điều đó đừng bao giờ xảy ra với Liverpool thì hơn. Nghiễm nhiên ta phải là đội chơi hay hơn, nghiễm nhiên Dudek bắt tuyệt vời như thế, và nghiễm nhiên ta phải thắng. Giống như trận lượt đi ấy.. bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian. Điều đó mới thể hiện được bản lĩnh của một kẻ mạnh. Trước sau gì cũng thắng. Liverpool mùa giải năm nay tiếp tục nhạt nhoà. Nhiều lúc bạn bè bảo Liverpool của mày đá lởm thế mà cũng thích. Ừ, quả thực tôi chỉ mới xem bóng đá thôi, tôi cũng chẳng bao giờ chọn Liverpool.
    Nhưng tôi đã vẫn luôn luôn là Liverpool fan, vẫn luôn chăm chú theo dõi và vẫn luôn hy vọng mọi sự sẽ thay đổi!
    Năm nay chúng ta nhất định sẽ đạt được điều gì đó.....
    Too Deep And Too Far
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sao mọi người không thấy phê phán đội trưởng của chúng ta nhỉ, thử nhìn xem trận này Gerard làm được gì.. có đến hơn 2 cơ hội chắc ăn mười mươi thì lại chẳng làm được gì hơn là đá vô chân thủ môn đội bạn. Chơi mờ nhạt không có được những cú chuyền bóng sắc sảo như mọi hôm...
    Trận này chúng ta ghi nhận những nỗ lực của Le tallec, của Haman và Cheyrou...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xem cái trận vừa rồi lại nhớ đến file số 41 trong đĩa chúc mừng năm mới. Nổ cứ bùm bụp ý thế mà bóng cứ không chịu lăn vào lưới. Trận vừa rồi cả đội đều chơi tốt, chỉ trừ có 2 người gây thất vọng nhất là Hyypia và Owen. Thậm chí đến cả Caragher cũng nghiến răng chịu tiếng là ?oxa xỉ? để đột phá qua một đống hậu vệ vào tận vòng cấm địa, chỉ tiếc là cú sút lại đập chân thủ môn Martin ra ngoài. Không hiểu Nonhon xem thế nào chứ tôi thấy Gerard là người chơi hay nhất, vẫn kỹ thuật, vẫn mạnh mẽ, vẫn tận tụy, chỉ có điều là vẫn còn hơi đen.
    Ở đây tôi thấy chúng ta thường có nhận xét là các cầu thủ giỏi hễ chuyển đến Liv hay chơi lâu ngày ở đây là lại xuống phong độ. Nguyên nhân của việc xa sút này thì tôi không rõ, nhưng nếu nói là vì đá cho Liv mới thế thì không chính xác. Có thể là với thành tích không ổn định của đội bóng, cộng thêm tâm lý ?obụt chùa nhà không thiêng? nên chúng ta mới có cảm giác như vậy. Thực chất ra đây là tình trạng chung của bóng đá. Cái chuyện phong độ thay đổi này không chỉ xảy ra ở Liv mà ở bất cứ đội nào cũng có. Veron đang nổi đình nổi đám ở Lazio thế mà về MU lại vật vờ như như hết xăng. Rivaldo thì đường đường là trụ cột không thể thiếu tại Barca thế mà lúc sang tới Milan lại phải ngồi ngoài xem nhiều hơn là được đá. Còn cả 2 chú nhọ Cole và York năm trước còn là công thần đưa MU lên tít trên cao để sờ vào chiếc cup C1, thì năm sau đã lại phải lủi thủi một mình trong lãnh cung. Ngược lại ngay ở Liv ta cũng có rất nhiều người từ lúc mới về tới giờ cũng đã rất lâu rồi nhưng ảnh hưởng tới đội bóng vẫn không hề giảm sút như Hamann, Henchoz? Thậm chí còn có cả những người trước kia thì chẳng ai biết đến, nhưng sau khi về Liv lại nổi lên thuộc vào hàng đỉnh của châu Âu như Riise, Dudek, Hyypia?, mà tương lai còn có thể thêm cả Le Tallec, Pongole. Nói chung là trong khoảng 10 năm gần đây Liv vẫn vậy, cho dù là dưới thời Roy Evan hay Gerard Houlier thì cũng chỉ khác nhau về mỗi lối chơi, còn lại thành tích thì vẫn phập phù như nhau. Cái này có lẽ là do vận hội của đội bóng vẫn chưa tới, nó làm ảnh hưởng tới các cầu thủ, và cũng ảnh hưởng đến cả cảm xúc của các fans như chúng ta.
    Hung_ho
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 02/02/2004
  8. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là Gerard vẫn xông xáo, vẫn kỹ thuật nhưng mà không phải là anh của ngày hôm qua, dứt điểm gì mà như thế, quá cẩn thận thành ra là phá hoại.
    Mọi người nghĩ sao về trận đấu tới đây nhỉ?
    Đây sẽ là một trận đấu rất quan trọng, nếu chúng ta còn muốn giữ chân Owen ở lại thì nhất định phải chiến thắng trong trận này thôi. Sau vòng đấu thứ 23, chúng ta vẫn giữ được vị trí thứ 5 với khoảng cách 3 điểm so với Charlton. Nhưng mà chúng ta lại có cùng số điểm với Fulham và Newcastle và Brimingham còn thi đấu ít hơn 1 trận.
    Bolton - một đội bóng chơi khá hay, họ đã từng chiến thắng Chelsea, từng làm cho Arsenal và MU liêu xiêu... vậy chúng ta có thể chiến thắng họ được không? một câu hỏi lớn đấy chứ. Nhìn vào quá khứ thì chúng ta hơn đứt họ, trận lượt đi chúng ta đã chiến thắng 3-1 ngay trên sân Anfield, và cho đến nay chúng ta vẫn được đánh giá cao mỗi khi được thi đấu trên sân khách. Với đội hình mạnh như bây giờ thì khó có CLB nào có thể lật đổ được LFC, Bolton không ngoại lệ.
    Never say goodbye
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Với tình thế hiện nay Liverpool phải quyết thắng bằng mọi giá cho dù đối thủ là ai. Sau khởi đầu năm mới khá thuyết phục bằng 2 chiến thắng trưóc Aston và Chelsea chúng ta đã có 3 trận liên tiếp không biết mùi thắng là gì cùng lúc đó Owen của chúng ta vẫn đang đốt đuốt đi tìm bàn thắng đầu tiên kể từ 25/10 năm ngoái.
    Đối thủ tiếp theo của chúng ta là Bolton đang có phong độ rất thuyết phục. Họ toàn thắng trong 3 trận đấu gần đây tại PL, trong đó có cuộc lội dòng ngoạn mục 4-3 trước Blackburn sau khi bị dẫn 3-1và trận thắng 2-1 vừa qua trước Charlton giúp chúng ta duy trì thế rượt đuổi. Nếu giành thắng lợi trước Liv trận này thì họ sẽ vượt qua chính chúng ta vì Bol chỉ còm kém Liv 2 điểm.
    Vì vậy đây sẽ là một trận đấu rất quyết liệt và hứa hẹn nhiều hấp dẫn mang tính sống còn đối với tham vọng của cả 2. Nếu thua xem như cuôc tình mà Liv đeo đuổi với Champion League đã đến hồi kết ...kéo theo.......................
    Hơn lúc nào hết chúng ta hãy tập trung cổ vũ tinh thần chi Liverpool của chúng ta giành chiến thắng trận này .
    Reebok đỏ sẽ thắng Rebook trắng trên sân Reebok và sát thủ Owen sẽ khai hoả !!



    Above us only the sky !
  10. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác hưng nói thế nào chứ.Em thấy Gerard vẫn vậy chẳng qua anh ấy đen quá thôi.Nhưng đường chuyền của anh vẫn là những cơ hội ăn bàn.Nhưng chúng ta không thể làm gì hơn.lão thủ môn khốn nạn và vận đen đã cướp mất trạn thắng này mặc dù em đã đốt vía gần hết 1 bao diêm
    Dran
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này