1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một trận Derby khá hay nhưng giá mà có bàn thắng thì hay hơn... Phải công nhận trận đấu đó chúng ta quá đen. Trận tới gặp Bolton nếu mà khả năng dứt điểm cứ như trận vừa rồi thì nguy to.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bolton 2 -2 Liverpool
    Sân Reebok giơ lưỡi hái của thần chết đón chào các cầu thủ của chúng ta bằng một cái mặt sân lởm khởm cỏ cũng chẳng thể mọc nổi. Thời tiết khắc nghiệt cộng với một Bolton ko bao giờ dễ đầu hàng đã khiến cho trận đấu trở nên ngột ngạt đối với những Liverpudlians ngay từ những phút đầu hiệp 1 . Bàn thua đầu tiên, nói thế nào nhỉ? Bất ngờ! Cánh trái của chúng ta trống hoác, cầu thủ của Bolton dễ dàng sút, bóng đi sệt vào sát cột dọc và vào lưới. Có thể nói đây là lỗi của Dudek, lỗi duy nhất trong trận đấu - thật đáng tiếc. Bóng bật sang bên trái và anh sẽ phải lập tức đổi vị trí chứ? Đằng này Dudek lại đứng nguyên vị trí và ko kịp phản xạ. Còn với Djokaeff thì miễn bàn. Về cá nhân tôi thích anh chàng này từ lâu rồi. Mùa giải này tôi cũng ko quên cú vô lê ngoạn mục ngay vòng 16m50 của anh. Bàn thắng để đời ấy đủ làm tôi thấy lo lắng trước khi trận đấu bắt đầu. Chẳng chệch đi đâu, khi có cơ hội anh đã lập tức thể hiện được đúng sở trường.. híc híc... Không bình luận về Liverpool. Trừ việc đánh giá cao tinh thần thi đấu của Steven Gerrard và Carragher
    Bolton đã chơi ko hay bằng chúng ta, họ ít có những pha phản công nguy hiểm, và nếu có họ đã bị Dudek xuất sắc chặn đường. Thế mà họ đã luôn luôn là người dẫn trước. 30 phút đầu hiệp 1 nhìn kết quả update trận đấu của trận Everton - MU mà sôi hết cả người, 3 bàn thắng trong số đó có 2 bàn của Saha. Gần kết thúc trận đấu, hí hửng khi thấy họ bị gỡ hoà nhưng đúng lúc khung thành của Liverpool đang bị đe doạ thì Nistelrooy đã giúp MU thắng 4-3. Phải nói là chưa bao giờ tôi thấy thế nào là ghen tị đến cùng như thế. Ko cần biết trận đấu đó diễn ra ra sao. Chỉ cần biết MU vẫn đang làm được điều họ muốn, còn Liverpool thì không - hãy nhớ lại chúng ta cũng đã đen đủi thế nào khi gặp Everton tuần trước!
    Chúc mình thi tốt!
    Too Deep And Too Far
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bolton đã chơi 1 trận chả có gì là hay cả vậy mà Liv cũng không thể thắng thậm chí suýt tay trắng trở về.
    Steven Gerard xuất sắc đã khẳng định được vai trò thủ lĩnh của anh tại the Reds khi anh có mặt hầu hết tại các điểm nóng trên phần sân đối phương đóng góp trực tiếp vào 2 bàn gỡ của đội nhà nhưng những nổ lực không biết mệt mỏi đó cũng chỉ giúp Liverpool tránh được một trận thua và anh thì bị chuột rút ở những phút cuối cùng.
    Carragher chơi hay, hỗ trợ tấn công tốt khi có 2 cú sút cầu môn nhưng chệt khung thành trong ..gang ...thước. Chơi tốt nhưng rất tiếc 2 bàn thua bất ngờ của Liv lại xuất phát đúng địa bàn anh đảm trách.
    Thất vọng lớn nhất vẫn là 2 niềm hy vọng nhất: Kewell và Owen. Owen rất lười di chuyển để nhận bóng còn kewell thì những đường chuyền cũng như cú sút cuối cùng đều sai địa chỉ .



    Above us only the sky !
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một trận đấu hay... nhưng mà thật là đáng ghét, thà chúng ta thua đi còn hơn, đằng này cứ hoà mãi, hoà có nghĩa lại phải bàn tán, lại phải suýt xoa, tiếc nuối...
    Trận đấu này ghi nhận những tài năng trẻ của LFC, mặc dù không thật xuất sắc cho lắm nhưng mà Cheyrou cùng Le tallec đã tạo nên một diện mạo mới cho LFC. Cuối trận đấu khi được tung vào sân Sinama đã làm nức lòng CĐV bởi phong cách thi đấu của anh... Một tài năng thực sự.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ hoà mãi thế chứ???? Không thể thắng được lấy một trận cho bà con vui vẻ nhỉ.. Hôm qua xem Everton và Man chỉ mong Everton giữ hoà được, giọng thằng cha bình luận viên nói như dở hơi lại cứ nhèo nhẹo ca ngợi Man làm tớ tức quá cơ.. bình luận thì phải công chính liêm minh chứ nhỉ, hay tay này cá độ????
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác lfc_bmw không biết đấy thôi, mấy tay BLV vtv3 là một là một lò Man cả mà...chịu thôi nhất là Quang Huy.



    Above us only the sky !
  7. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    LFC mãi chẳng thấy thắng được,toàn là hoà,làm cho anh chị em nhà mình buồn quá thể nhưng yên tâm rồi thế nào cũng thắng mà!
    Mà mấy cái bác ở box mình kể cũng lạ,hơi đâu mà đi cãi nhau về mấy ông bình luận viên,dở thế không biết,lại buôn dưa lê ko đúng chỗ rồi!
    Trần Thanh Tâm
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đây tui với anh hùng hổ khó khăn lắm mới gặp đc nhau.Đấy là chưa kể trước đấy khó khăn lắm mới tìm đc 1 quán chiếu trận liv.Sau này mới biết là 1 đống ngồi trước cũng thích liv nhưng không hiểu là thích vì cá độ hay thích thật.Phải nói là trận đấu này đội trưởng của chúng ta chơi hay thật.Nhưng không hiểu sao phong` ngự bên cánh trái lại kém thế.Tôi chỉ đc xem bàn thắng thứ 2 của bol nhưng rõ ràng các hậu vệ của chúng ta cứ như đang ngủ gật vậy.! cảm giác bất an bao trùm lên toàn bộ tuyén phòng thủ.Nhưng giù sao trận này chúng ta cũng ghi được bàn thắng,và cũng cớ 1 chút để mang về.hy vọng những trận sau sẽ khá hơn.Còn Owen ơi thật sự người anh buồn nhất lại là em đấy.không tích cực tham gia tranh cướp bóng,khong chịu chạy chỗ.Có những lúc anh quay ra hỏi anh hùng hổ tìm xem em đang đứng ở đâu trên sân nữa.Hic
    Dran
  9. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    quên mất không nói về các bính luận viên.Nói chung tui chẳng khoái thăng nào nhưng ghét nhất là thằng Quang tùng.Hic xem bóng đá trận nào có thằng đấy bình luận thì cứ gọi là hãmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Dran
  10. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Giữa tuần này LFC sẽ gặp lại ManCity, trận đấu trước chính Fowler đã cướp lại 3 điểm quý giá của chúng ta, lần này chúng ta sẽ được thi đấu trên sân Anfield... Hy vọng những trận hoà sẽ không còn đeo đuổi chúng ta nữa... Mancity đang xuống phong độ, nhưng mà họ lại chơi rất hay mỗi khi tiếp Liverpool.
    Liverpool thì sao?
    Dưới thời GH thì các cầu thủ trẻ được nhiều cơ hội thể hiện.
    Never say goodbye
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này