1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi à? Tường thuật kỹ kỹ một tí nào anh Hưng!
    Too Deep And Too Far
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thử một tẹo thôi mà....
    Owen ko chỉ là một nửa của hàng tấn công với một hợp đồng ko kỳ hạn. Mà anh đã trở thành biểu tượng của Liverpool. Triển lãm Giáo dục Anh quốc tại gian trưng bày giới thiệu về Liverpool John Moores University có một chiếc áo đỏ, đằng sau là số 10.. Bulletin của trường cũng thế, khi nói về các hoạt động ngoại khoá, đến phần có liên quan đến thể thao cũng có ảnh của Owen ở đấy... Sẽ ko có một ông bầu nào ký hợp đồng bán anh, khi anh ko những luôn lập công cứu Liv vào những thời điểm khó khăn, mà đằng sau những thảm cỏ xanh mượt ấy.. là những lợi ích kinh tế vô cùng có lợi cho một câu lạc bộ ko giàu lắm như Liverpool
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 12/02/2004
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    trận thắng này giải toả cho chúng ta rất nhiều... Bây giờ thì có lẽ tâm lý các cầu thủ đã vững hơn trước. Trận đấu đánh dấu sự trở lại của Owen, sự trở lại của Heskey.. Tuy nhiên công việc của chúng ta trước mắt vẫn còn rất nhiều... chúng ta phải giữ vị trí này cho đến lượt trận cuối cùng. Trận cuối chúng ta lại gặp Newcastle, không thể để lịch sử lặp lại được...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ Owen hehhehe đúng là chửi nhiều cũng có tác dụng.Không ngờ owen cũng thuộc diện thân lừa ưa cử tạ
    Dran
  5. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Nghe nói Liv đang săn đón Owen Hargreaves nhỉ ? Tại sao phải làm thế nhỉ ? Chúng ta còn đầy hảo thủ cơ mà, chẳng qua là ko biết cách sử dụng thôi !

    Chúng tôi đang dự tính xin chuyện thành lập box trường Trần Hưng Đạo nhưng vấp phải nhiều khó khăn. Chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của các bạn , chỉ bằng cách vào link : http://www3.ttvnol.com/Hoidap/319431/trang-4.ttvn, và post 1 bài với ý kiến ủng hộ, các bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn !
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai LFC sẽ thi đấu với Portsmouth tại FA Cup, trong 9 trận gần đây nhất thì chúng ta chỉ có một trận thua duy nhất đó là thua Tottenham.
    Còn nhớ trận chung kết Cup FA năm 2001, chúng ta đã vui như thế nào... Có lẽ năm nay chúng ta lại có dịp nâng cao chiếc cúp danh giá nhất vương quốc Anh này. Đối thủ của chúng ta là Portsmouth, một tân binh của giải ngoại hạng, nhưng mà không thể nào coi thường họ được, như chúng ta đã biết, họ đã chiến thắng chúng ta 1-0 trong trận lượt đi PL.
    Lực lượng của LFC bây giờ tương đối mạnh so với đối thủ, các cầu thủ của chúng ta sung sức hơn bao giờ hết, không có chấn thương, không có sự vắng mặt vì đội tuyển quốc gia... Portsmouth thì thật thê thảm, họ liên tiếp để thất bại tại giải ngoại hạng, còn nhớ khi PL mới khai mạc Portsmouth đã thi đấu tốt như thế nào, nhưng có lẽ họ không đủ lực lượng để duy trì thành tích của mình.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Sunday 15 February 2004 16:05

    Liverpool v Portsmouth
    FA Cup 5th Round
    Liverpool hôm nay sẽ nghênh tiếp Porstmouth của HLV Harry Redknapp tới Anfield trong trận đấu thuộc vòng 5 cúp FA với mong muốn đem lại sự cân bằng sau khi Liverpool đã thua họ với tỉ số 1-0 ngay tại Fratton Park hồi đầu mùa giải ở Premiership.
    Trận thua đó là một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất của Liverpool trong mùa giải này (thật là điên cả người - Amore ) và The Reds sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ngày hôm nay để có một kết quả khả quan hơn.

    Quay trở lại lịch sử với trận bán kết cúp FA năm 1992, bạn có thể thấy rằng lần cuối chúng ta đối đầu với Pompey trong cuộc đua, chúng ta đã thắng.
    Năm 1992, Jim Smith, giờ đang là trợ lý cho Redknapp, là HLV của Pompey lúc đó. Darren Aderton mở tỉ số trước khi Ronnie Whelan san bằng kết quả sau quả sút phạt của John Barnes.
    Đó cũng chính là trận đấu khiến HLV của Liverpool Graeme Souness phải vào bệnh viện phẫu thuật tim lần thứ 3
    Trong trận đấu lại, Ronnie Moran trong vai trò là người cầm lái đã giúp Liverpool thắng sau loạt đá luân lưu

    -----------------------------------------------------------------------
    Cách đây 3 năm người có trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng ko thể tin rằng Liverpool thay đổi đến như thế này. Ko một câu lạc bộ bóng đá nào ở giải Ngoại hạng Anh lại "thải" đi quá nhiều cầu thủ tên tuổi như ở Liverpool với lý do "phong độ kém". Sau đó họ đã lên như diều gặp gió mà chẳng cần đợi bất kỳ một đặc ân nào.
    Thay đổi luôn là điều cần thiết nhưng tôi nghi ngờ cái chiến lược mà Houllier đang vạch ra. Ko ai có thể phủ nhận cái chân tinh tế của Baros, bước chạy dẻo dai và khéo léo của Sinama và sự toả sáng rực tỡ tuy khi tỏ khi mờ của Le Tallec. Cũng như là việc lên án cái lối chơi mà Houllier đang đặt lên Liverpool khiến cho các cổ động viên lúc nào cũng có thể bị shock bằng những trận thắng như chẻ tre và sau đó là thua thảm hại - cũng vẫn với những cầu thủ đó.
    Hãy xem khi Owen đang trong cơn khủng hoảng, ko có anh và hàng tiền đạo chẳng làm nên trò trống gì - với những cầu thủ trẻ và với một hàng tiền vệ hoạt động kém hiệu quả cùng với sự đi xuống của Kewell. Còn nhớ hồi đầu mùa giải anh đã chuyền bóng, sút bóng và ghi bàn như một cái máy. Lao từ tuyến 2 lên và sút bóng, ghi bàn và gương mặt sáng ngời với nụ cười của người thắng trận. Thế mà hãy nhìn anh thi đấu trong những trận vừa qua. Mờ nhạt, thiếu chính xác và nôn nóng. Thất bại - đương nhiên. Và tôi ko thể chịu nổi những cái đầu cúi buồn bã, tiếc nuối. Bóng đá là thế đấy, có thắng có thua nhưng Houllier, với chiến thuật thi đấu cứng nhắc và cái chiến lược trẻ hoá cầu thủ của mình đã quên đi phần còn lại của bóng đá: tinh thần thi đấu, khát vọng chiến thắng và thúc đẩy nỗ lực cá nhân.
    Tất cả những người quay trở lại Anfield ở phía bên kia chiến tuyến đều là những cầu thủ có tất cả những gì Liverpool cần. Tôi thấy mắt mình cay xè khi xem cú hattrick trong 4 phút của Fowler khi anh mới 18 tuổi. Bàn thắng đầu tiên của Berger khi anh mới về trong trận ra mắt gặp Chelsea - cũng là môt cú hattrick...
    Liverpool đang thiếu quá nhiều để trở lại...
     Tiếng chim hót trong bụi mận gai
  8. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi, sớm muộn gì mà Liverpool chẳng phải cải tổ. Gerard Houllier sẽ bị " trảm". Tôi tôn trọng và cũng rất thích G.Houllier nhưng có lẽ ông đã không còn hợp thời , tư duy chiến thuật của ông đã ko còn thích ứng kịp với đấu trường P.L để dẫn dắt Liv đến đỉnh cao !! Muốn vươn tới đỉnh cao, cái thay đổi đầu tiên của Liv là chiến thuật , cách chơi bóng ! Và điều đó đồng nghĩa với việc sa thải Houllier vì với cái đầu bảo thủ của ông thì ko dễ gì có thể khiến ông thay đổi trong cách điều binh bố trận dù biết ông không phải là 1 HLV tồi !
    ( sao taro17 lại bị treo nick thế ?)
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với trận đấu hôm nay, bây giờ đang là phút thứ 7 và tỷ số đang là 1-0 cho Liv, bàn thắng được ghi ngay phút thứ 2 và cầu thủ ghi bàn không ai khác hơn là Michael Owen[​IMG].




    Above us only the sky !
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 17/02/2004
  10. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic hoà rồi Liv ghi bàn từ rất sớm do công của Owen ngay từ phút thứ 2 thế mà không hiểu thế nào lại bi nó gỡ hoà ở phút 77,Kiểu này lại phải đã lại trận nữa thế mới chết chứ.Giai đoạn nước rút thế này mà thằng GH cứ hành hạ anh em mãi.Giải quyết êm thắm thằng PM ngay trên sân nhà có phải nhẹ nợ hơn không hic đúng là thân lừa ưa cử tạ.Ai đó tường thuật lại xem đá đấm trận vừa rồi như thế nào.Trên sân nhà mà không hiểu sao lại bi nó gỡ hoà nhỉ
    Dran
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này