1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Hoà mất rồi, tiếc không chịu được, Owen mặc dù lại ghi bàn nhưng lần này thì Gerard không thể đem lại trận thắng cho LFC được, như trận đấu trước...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lại hoà, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến hoà là thế nào cơ chứ ??????? Hôm qua trước khi đi ngủ xem Livescore thấy Liv dẫn trưóc 1 - 0 sướng quá, chắc mẩm có một trận thắng rồi đây, thế mà sáng dậy lại là 1 -1, may trên đường đi làm không có chú CSGT nào trông ngứa mắt chứ không lại ăn đủ với mình đấy....
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà , lo gì , chúng ta còn trận lượt về . Lúc đó Owen sẽ lại ghi bàn và sẽ không có cầu thủ nào của PM gỡ hoà nữa đâu . Liverpool thường thành công ở những trận đấu quyết định mà .
         Trong câu thơ của anh ...
          Em không có mặt
          Câu thơ hát....
          Về một thời yêu đương
          Em đâu buồn.....
          Mà chỉ tiếc...
          Anh không đi hết ...
         Những ngày đắm say....
     
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử lặp lại thôi!
    Bài tớ dịch chình ình kia kìa.. Năm 92 cũng hòa và phải đá lại. Đá lại thì thắng sau sút luân lưu.
    He he hy vọng chúng ta ko thua!
     As time goes by
  5. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tới ngày 22/2 Liverpool sẽ đến làm khách trên sân của Portsmouth trong loạt trận lượt về vòng 5 Cup FA. Trận trước chúng ta đã có một trận hoà rất đáng tiếc, khi mà trọng tài đã từ chối đến 3 quả phạt Penalty cho LFC. Nhưng mà cũng phải nói là Portsmouth thi đấu rất ấn tượng.
    Trận lượt về này nhất định chúng ta phải vượt qua họ để lọt vào tứ kết Cup FA. Portsmouth trong trận tới đây sẽ thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột như là Berger, Teddy Sheringham, Ivar Mornar và Steve Stone, tất cả đều bị chấn thương. Một lợi thế rất lớn cho chúng ta...
    Liverpool vẫn thế mà, vẫn tự đầy mình vào con đường khó để rồi vượt qua rất ngoạn mục.
                         This is Anfield
                                 [​IMG]
  6. kcsrico

    kcsrico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Buồn thật nhưng biết nói thế nào ! Mong rằng Liv sẽ đoạt được cúp F.A để lấy danh hiệu an ủi vậy ... Dù sao thì mùa bóng này vẫn là 1 mùa thất bát đối với Liverpool !
    ( cảm ơn mọi người đã post bài ủng hộ ! )
    Taro17 chính là Kcsrico
    Kcsrico chính là taro17
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nếu thắng trong trận đá lại gặp Portsmouth vào thứ 7 tới thì liv sẽ đối mặt với một đối thủ tầm cỡ là Asenal ,quả là không có gì thú vị bằng khi đánh bại đội này tại tứ kết rồi sau đó đánh bại MU tại trung kết cúp FA .
    Hơi lạc quan quá chăng khi mà ngay cả đội đang đứng gần bét bảng mà cũng để hoà ? Tuy nhiên cũng có an ủi là Liv thường chơi rất tốt khi gặp các đội bóng lớn trong các trận đấu đấu cúp
    Thank you for loving me
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Thằng trọng tài tên là gì? sao không đưa ra đây để anh em chửi.Bọn khốn nạn,hình như chúng nó ghet liv nhà ta hay sao ý.Trận với Eve cũng thế.Nhưng 1 quả còn chấp nhận được chứ 3 quả thì bố gặp mày ở đâu bố chém chít.Đang tức đây
    Dran
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá là thế đó, nếu muốn tiếp tục cuộc chơi thì chúng ta phải biết chấp nhận... Tuần tới đây, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng thôi... Portsmouth không còn đủ sức lực nữa rồi.. trận trước họ chỉ may mắn thôi, còn trận tới đây khi may mắn đã không còn thì họ thua là một điều tất yếu.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa trong mùa bóng này chúng ta sẽ gặp lại Portsmouth đội bóng đã cầm hoà ta ngay tại sân Anfield cách đây mấy ngày trong cup FA. Liệu Liverpool có thể dành được thắng lợi trong trận đấu quan trọng này khoong khi mà một lần nữa chúng ta lại được chơi trên sân nhà.
    Đánh gia về Portsmouth, đội bóng chơi rất ấn tượng ở đầu mùa bóng những trong thời gian gần đây họ đã thể hiển phong độ sa sút của mình. Nếu Liverpool chơi hết khả năng của mình thì phần thắng sẽ không khó cho các cầu thủ Liverpool.
    Việc Owen ghi được bàn thắng trong trận đấu vừa qua sẽ là một động lực lớn giúp anh lấy lại khả năng ghi bàn vốn có của anh khi mà trong thơì gian qua anh liên tục bị trấn thương.
    Một chiến thắng sẽ đến nếu như chúng ta chơi hết khả năng của mình và vị trí thứ 4 sẽ được giữ vững.
    Love Of My Life

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này