1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, trên sân Fratton Park, bàn thắng duy nhất của Richard Hughes ở phút 72 giúp Portsmouth qua mặt Liverpool ở trận đấu lại vòng 5 Cup FA. Như vậy, Arsenal sẽ không phải chạm trán đại diện của vùng Merseyside ở tứ kết Cup FA.
    Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Portsmouth nhập cuộc tự tin và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Chính vì thế, CLB giàu truyền thống Liverpool không tìm được cách khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Hơn nữa, thủ thành Shaka Hislop chơi xuất sắc, hợp lý trong những pha ra vào, và đặc biệt là những pha cứu bóng xuất thần. Vì vậy, nỗ lực của Steven Gerrard, Bruno Cheyrou và Emile Heskey đều bị hoá giải. Hiệp một kết thúc không bàn thắng.
    Sau giờ nghỉ, HLV Portsmouth thay đổi nhân sự: Richard Hughes thế chỗ Dejan Stefanovic. Phút 62, Liverpool được hưởng phạt đền, và những tưởng cánh cửa vào tứ kết sẽ mở toang trước mặt họ. Nhưng Owen đã không thắng được Hislop từ chấm 11 m. 9 phút sau đó, Richard Hughes thể hiện khả năng sát thủ bẩm sinh của mình bằng cú sút chân trái từ khoảng cách 13 m, hạ thủ thành Chris Kirkland. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    Thắng trận 1-0, Portsmouth sẽ đương đầu với đương kim vô địch Arsenal trong trận tranh vé vào bán kết. Còn Liverpool đối mặt với nguy cơ trắng tay trong mùa giải hiện nay. Hơn nữa, thất bại này có thể sẽ khiến chiếc ghế HLV của ông Gerard Houllier lung lay dữ dội.
    Trên khán đài, các CĐV đội bóng áo đỏ lớn tiếng yêu cầu Chủ tịch CLB Liverpool sa thải HLV Houllier do sự kiên trì của họ đã cạn kiệt.



    Above us only the sky !
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1

    Liverpool sẽ thất bại tại Cúp UEFA?
    Đó chính là điều mà CĐV của LFC đang lo sợ vào thời điểm này, trước tình hình đội bóng như vậy, lối đá thì tối tăm trong khi phòng ngự thì quá kém. Chúng ta không có được cái tinh thần và lối đá của năm 01-02, chúng ta đang tự dìm chết mình. Thua... chắc chắn sẽ thua mà thôi... bất kỳ một clb nào cũng có thể hạ gục LFC... Đó là sự thật, thế mới buồn!
  3. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Nhìn gương mặt đần thộn của Gerard Houllier thật thất vọng !
    Nhưng cũng thật tội nghiệp cho ông lão ! Tội nghiệp , quá khắc nghiệt !
    Dù rất bực tức và thất vọng nhưng tôi vẫn cảm thấy thương ông, nhất là so sánh với những gì ông đã làm cho Liv mấy mùa bóng trước ! Nhưng đời phũ phàng lắm và có lẽ ông nên ra đi nếu không muốn danh dự mình bị tổn thương khi phải nhận quyết định sa thải từ BQL đội bóng !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không biết bệnh tim có ảnh hưởng gì đến đầu óc không(trừ trường hợp đang yêu thì không nói làm gì)nhưng đối với G.H thì có lẽ hơi bi nhũn não sau khi bị đọt quỵ hic tui đã xem lại trận đấy.Liv tấn công như điên,thằng thủ môn đội khách thì bắt cũng chẳng hay gì nhưng không hiểu sao các anh toàn đá vào người nó.Ngay cả Owen khi thực hiện quả phạt đền cũng vậy.Tôi cảm tưởng nếu người đứng trong khung thành mà là mình có khi cũng bắt được.Cứ đá kiểu này không khéo năm sau thang G.H còn cầm quân thì xuống hạng không biết chừng(tất nhiên là tui nói hơi thậm xưng 1 chút rồi)
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi ông GH kinh quá , tôi nghe mà cũng phát khiếp !
    Mà hình nhưng Portsmouth khắc tinh với Liv của chúng ta hay sao ấy nhỉ , 3 lần gặp nhau , chúng ta chưa một lần thắng ( hoà 1 , thua 2 )
    Còn cúp UEFA , nếu Liv thua mà ông GH có thể từ chức thì đó là điều tôi mong nhất ( thà một lần đau ) . Nhưng hình như số phận của GH gắn liền với Liv rồi hay sao ấy , cứ sau những thất bại và sau những chỉ trích là Liv lại thắng ...và thế là cơ hội cho GH vẫn cứ thế ngồi chiễm chệ ở sân Anfield , cái điều mà GH luôn mong muốn đó là trở thành một huyền thoại của sân Anfield ! Thật hão huyền nếu Liv cứ chơi như mùa bóng qua thì đó chỉ mãi là giấc mơ thôi GH ơi !
    Giá như Liv có thể thua trận này để cho GH ra đi , nhưng có lẽ rồi Liv lại thắng thôi .
         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh
  6. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thôi.
    Thế là đủ cho trận VS Post. rồi.
    Bây giờ đến trânh khác đi. Mr G.H có thể ra đi, hay không ra đinh nhưng Liv của tôi không thể đá thiếu lửa như thế được.
    Nothing to say at all.
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Liverpool đá không phải là thiếu lửa ! Thậm chí còn rực lửa là khác .
    Cứ xem những trận mà Liverpool bị dẫn trước mà xem, các cầu thủ điên cuồng tấn công , nhe răng ra như muốn mần thịt đối thủ ngay lập tức. Chắc chắn là Pompey cũng trải qua 1 khoảng thời gian kinh khủng khi bị Liverpool dồn lên tấn công đẩy vào thế chống đỡ .
    Quả thật, những lúc xem như vậy em thích lắm nhưng vì Liverpool thì ào ạt như vậy nhưng hiệu quả thì thấp quá nên gây cho chúng ta cảm giác hụt hẫng, chán chường.
    Thiếu lửa là anh nhầm đấy, Liverpool có tinh thần chiến đấu rất cao và luôn thi đấu với 1 tinh thần quyết thắng. Quả thật là anh không hay xem Liverpool đá nhiều rồi ....
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi thấy LFC đá cũng hay lắm chứ, nhưng nhiều lúc lại thấy bế tắc lắm... Chúng ta thiều một cái gì được gọi là may mắn... khà khà.... Nói chung là chúng ta không có bản lĩnh của một nhà vô địch!
  9. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ Liverpool sẽ cố gắng giành cúp EUFA để cứu cha Houllier ! Tại sao không hy vọng nhỉ ? Vẫn còn cơ hội cơ mà ! Chẳng lẽ cứ thua là chấm hết sao ?
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Rạng sáng ngày hôm qua, Liverpool đã có được một chiến thắng ngay trên sân nhà Anfield ở vòng 3 cúp UEFA trước đối thủ đến từ Bulgaria.... Các chàng trai của chúng ta chỉ thực sự lấn áp đối thủ ở hiệp 2. Và một lần nữa đội trưởng S.Gerrard lại khai thông thế bế tắc ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 66, và 12 phút sau thì Kewell đã nhân đôi cách biệt để rồi 5 phút sau anh ra sân nhường sân chơi cho Dioup. Cặp tiền đạo Owen và Baros vẫn chẳng làm được gì... Dù sao thì kết quả 2-0 cũng đủ đem lại lợi thế rất nhiều cho chúng ta khi đến làm khách trên sân của Levski Sofia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này