1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời, hai niềm hy vọng của tui đã toả sáng, mà đính chính lại tin của nonhon cái nhỉ, hai bàn thắng cách nhau có 3 phút thôi mà, mấy anh chàng Ivan-móc-lốp kốp kốp này đá trâu ghê, 3 thẻ vàng liền không ngán!!!
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ờ anh Hoàng nói đúng rồi, 2 bàn thắng chỉ cách nhau có 4 phút thôi, phút thứ 70 Kewell đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.
    Và chúng ta tạm thời kìm hãm sự sung sướng này lại 2 hôm nữa để xem kết quả trên sân Elland Road của Leeds. Với mật độ thi đấu dày như thế này không biết LFC có làm gì hơn được MU đã làm với Leeds tuần trước không? Trận đấu vừa qua chúng ta ghi nhận sự trở lại xuất sắc của Baros nhưng đồng thời cũng chứng kiến phong độ sa sút của Owen. Phải nói là từ đầu mùa giải đến nay, LFC chưa bao giờ có được hàng tiền đạo như ý, khi thì người này chấn thương khi thì phong độ sa sút... Nhưng như thế thì chúng ta cũng không lo lắm, bởi Leeds cũng không phải là đội giỏi trong phòng thủ. Một cơ hội cho các tiền đạo của chúng ta lấy lại cảm giác ghi bàn, còn nhớ rằng ở lượt đi chúng ta đã ghi được tận 3 bàn vào lưới của Paul Robinson. Cho dù cuối tuần trước họ đã cầm hoà được MU ngay trên sân khách, nhưng họ chẳng được đánh giá gì nhiều cho lắm khi mà bây giờ họ vẫn lận đận, lẹt dẹt trụ hạng. Cũng giống như LFC, Leeds có trong tay những cầu thủ trẻ tài năng như Smith, Pennant và Milner... .... nhưng lại không có thủ lĩnh thực sự, không có Kewell thì Viduka cũng bặt tiếng... .... trong 8 trận gần đây thì họ để thua đến 6 trận, thắng 1 và hoà 1 mà chỉ thắng được Wovels H.
    Trong khi đó LFC thì sao? chúng ta đang bị Newcaslte và Charlton bám đuổi quyết liệt về điểm số, nếu thất bại thì sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Bởi vậy tính chất của trận đấu này rất là căng thẳng, quyết liệt, nó không phải là một trận lượt về thông thường mà là một trận chung kết, có thể được coi như thế lắm chứ khi một đội cần điểm để trụ hạng và một đội cần điểm để có được một suất dự C1 năm sau khi mà cánh của vô địch đã khép lại với họ từ lâu.
    Nói thêm về các cầu thủ của LFC thời điểm này, rất nhiều gương mặt quen thuộc đã bình phục chấn thương. Gerrard thi đấu rất hay khi cùng sát cánh với Hamann, bởi như vậy thì anh thường xuyên được lên tham gia tấn công, làm tăng sức mạnh cho tuyến trên. Trong một vài trận đấu gần đây anh luôn là người tháo gỡ thế bế tắc cho LFC, luôn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nếu cứ tiếp tục phong độ như thế thì không biết bao giờ Hyppia mới lấy lại được băng đội trưởng. Trong khi đó thì Owen đã gây thất vọng nhiều hơn khi anh liên tiếp thất bại và mắc những lỗi không đáng có... anh chỉ kịp loé sáng trong một vài trận để rồi lại tắt ngấm như thể anh chưa bao giờ hiện diện trên trái đất này vậy....
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy , hình như số phận của GH đã gắn liền với Liverpool mất rồi , cứ sau những trận thua , sau những lời chỉ trích là Liverpool lại chiến thắng ..và cơ hội của GH ở lại sân anfield lại được nhen nhóm ... cứ thua rồi lại thắng rồi lại thua thế này thì biết đến bao giờ ông GH mới ra đi ....
    Nhưng mà dù sao cũng không thể trì hoãn cái sự sung sướng này lại được , Liverpool đã thắng 2-0 và nhất là mình được anh hội trưởng đáng kính vote 5* , lần thứ 3 rồi anh nhỉ
    Chỉ hơi buồn vì Owen lại không nổ súng !
         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không thể hoãn cái sự sung sướng này được, trận này rút kinh nghiệm không dự đoán gì cả và cuối cùng đã chiến thắng, chẳng biết vía mình có ôn thần như ngài hung_ho nữa không đây, thôi từ nay xin chuyển qua dự đoán bên 19001570 vậy, mất 500 VND biết đâu trúng số cái Ericsson!!!!
  5. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    G.H sẽ không trụ lại được lâu tại Liver nữa đâu, dù ông có hoàn thành nhiệm vụ là đưa Liver vào vị trí thứ 4 ở bảng xếp hạng ngoại hạng Anh ! Có lẽ thế là chưa đủ vì thế cũng đã là 1 mùa giải thất bát với Liverpool ! Có lẽ cái phao cứu sinh đảm bảo thật sự cho sự sống sót và " tồn tại" của ông hiện nay chỉ còn duy nhất cái cúp EUFA. Nếu Liv đoạt cúp EUFA năm nay thì mọi lời chỉ trích có thể sẽ tạm lắng và ông sẽ có thời gian nhiều hơn để thực hiện công việc của mình ! Em nghĩ Houllier đang dốc hết sức vào canh bạc EUFA ngoài cái canh bạc Champion League kia !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cúp UEFA muốn đoạt được không phải dễ dàng chút nào cả, bởi hiện tại có rất nhiều clb nổi tiếng chẳng kém gì chúng ta cũng đang nhăm nhe.. Thử điểm qua mặt anh tài mà xem:
    Tây Ba Nha có Bacerlona, Vanlencia...
    Ý có As Roma, Inter...
    Thổ Nhĩ Kỳ có Gatalasaray, Benkistas....
    Chưa kể đến các đội bóng Pháp nữa....
    Muốn vượt qua các đối thủ trên không dễ dàng chút nào cả... nhìn thôi cũng khiếp rồi. Trái tim của GH phải nói là trái tim sắt mới đúng, với tình trạng như LFC bây giờ cứ thua xong lại thắng, buồn xong lại vui như thế có lẽ GH sắp ra đi đến nơi rồi....
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Bàn mở tỉ số của đội trưởng Steven Gerrard quả là tuyệt vời trong hoàn cảnh hiện nay .Một bàn thắng không chỉ cứu nguy cho sự nghiệp của huấn luyện viên Houllier và đội bóng mà đây còn là món quà tặng rất ý nghĩa chào mừng ngày ra đời của cô con gái mới sinh Lilli và người bạn gái Alex .Không còn gì ý nghĩa hơn phải không ,chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng anh Gerrard
    Thank you for loving me
  8. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Hè hè !! Cứu nguy hay không thì phải đến cuối mùa giải mới có thể khẳng định được .... !!!! Chỉ có thể nói bàn thắng của Gerrard kéo dài thêm " sự sống" của Houllier ở Liverpool thôi !!!!! Bàn thắng tặng con gái mới sinh thì đúng hơn !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 01/03/2004
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Theo như nhận xét của ngài BMW thì cái mốt tóc dài của Lục Dĩnh Phong giờ đã lan sang tận Liverpool. Three Stupid (tức Badot ?" đăng ký bản quyền bởi Pretty) do được nghỉ dưỡng thương nên đã có điều kiện thời gian để theo dõi từ đầu đến cuối bộ phim truyền hình Love Storm vừa mới kết thúc trên VTV, và anh đã thực sự tỏ ra kết kiểu tóc dài lãng mạn này của mấy chú cháu ngoan bác Mao. Thực sự trong ngày hôm nay, anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng sự thu hút của anh không chỉ xuất phát từ kiểu đầu mới bằng cách thể hiện một phong độ thi đấu tuyệt vời. Di chuyển, nhận bóng, lừa qua hậu vệ, và dứt điểm, mọi hành động đều rất chính xác và không hề có lấy một động tác thừa. Kết quả của màn trình diễn này chính là bàn gỡ hòa 2-2, dùng lòng bàn chân dật bóng lại sau ra ngoài tầm rướn của hậu vệ Leeds rồi lại đẩy lên lấy đà và khai hỏa. Bàn thắng tuy không đủ để mang lại niềm vui trọn vẹn cho các fans nhưng cũng đã giúp cho Liv có được 1 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng.
    Nhân vật thứ 2 của ngày hôm nay là Gerrard. Hình như có ai đó đã rỉ tai với anh này rằng ?oRuộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng? thì phải, nên từ khi bé Lilli ra đời thì người chủ của chiếc băng đội trưởng sân Anfield tỏ ra rất hưng phấn, luôn thi đấu với 110% phong độ. Ngày hôm nay anh đã làm mờ đi vai trò phòng ngự của Hamann, làm cho các bình luận viên quên luôn cả tên của Murphy khi tấn công. Giữ chắc bóng trong chân, tốc độ trong những pha dốc bóng, và chính xác đến hoàn hảo ở nhừng đường chuyền. Nhưng có lẽ chính cái phong độ rất cao ở thời gian gần đây đã khiến cho các hậu vệ đối phương luôn tỏ ra ưu cái anh hơn hẳn những người khác. Gerrard không có thời gian chỉnh bóng dù chỉ là một chút khi sút, anh luôn bị quây chặt trong tầm bắn hiệu quả của mình. Do đó những pha dứt điểm của anh hôm nay thường trong thế bất lợi và không chính xác.
    Bàn thắng mở tỷ số của Kewell, sự trở lại ấn tượng của Baros, phong độ đỉnh cao của Gerrard rất có thể sẽ gúp cho GH gia cố thêm chiếc ghế HLV trưởng đang lung lay của mình nếu như hàng phòng ngự thi đấu đúng sức. Do đó, nếu có sự bình chọn để khen thưởng cho trận đấu này thì Roses là dành cho hàng tấn công còn Guns sẽ là của các hậu vệ. Cả hai bàn thua cùng với rất nhiều pha hãm thành của đối phương đều xuất phát từ những tình huống chọn sai vị trí, thiếu sức rướn khi tranh chấp dẫn đến không thể bọc lót kịp thời.
    Chi tiết: Phút 21 Kewell mở tỷ số. Phút 29 Bakke gỡ 1-1. Phút 34 Viduka dội gáo nước lạnh thứ 2. Và phút 42 Baros chốt hạ 2-2.
    Thêm một lần nữa Liverpool lại hoang phí cơ hội vươn lên của mình bởi Chalton thua, còn Fullham và NU đều hòa
    Hung_ho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này