1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Các cặp đấu vòng 4 Cup UEFA (lượt đi 11/3, về 25/3)
    Celtic (Scotland) - Barcelona (Tây Ban Nha) (1)
    Genclerbirligi (Thổ Nhĩ Kỳ) - Valencia (Tây Ban Nha) (2)
    Bordeaux (Pháp) - FC Brugge (Bỉ) (3)
    Newcastle (Anh) - Real Mallorca (Tây Ban Nha) (4)
    Auxerre (Pháp) - PSV Eindhoven (Hà Lan) (5)
    Benfica (Bồ Đào Nha) - Inter Milan (Italy) (6)
    Liverpool (Anh) - Olympique Marseille (Pháp) (7)
    Villarreal (Tây Ban Nha) - AS Roma (Italy) (8)
    Vòng tứ kết Cup UEFA (lượt đi 8/4, về 14/4)
    Thắng (3) - Thắng (2) (I)
    Thắng (7) - Thắng (6) (II)
    Thắng (1) - Thắng (8) (III)
    Thắng (5) - Thắng (4) (IV)
    Vòng bán kết Cup UEFA (trận lượt đi 22/4, về 6/5)
    Thắng (IV) - Thắng (II) (A)
    Thắng (III) - Thắng (I) (B)
    Chung kết Cup UEFA (19/5, tại Gothenburg)
    Thắng (A) - Thắng (B)
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đối thủ của chúng ta lần này là Olympique Marseille, một đội bóng rất giàu thành tích ở Pháp cũng như Liverpool, Olympique Marseille đã từng thi đấu rất thành công tại các cúp Châu Âu của những thập niên 80 - 90.... Họ có trong tay những cầu thủ giỏi, luôn được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch Pháp.
    Nhưng phải công nhận rằng kết quả bốc thăm ngày hôm qua rất có lợi cho LFC, con đường đi đến chiếc Cúp vô địch rất dễ, chúng ta đã tránh được hầu hết cả đối thủ mạnh như Barcelona, Valencia, AS Roma... Chúng ta chỉ phải đối đầu với Inter hoặc Benfica nếu thắng Olympique Marseille.
    Hy vọng đây sẽ là chiếc Cúp UEFA thứ 2 trong sự nghiệp của G.Houllier.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Xin một lời:
    KHÔNG SẢY CHÂN
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  4. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, em sợ Liv mình sảy chân lắm.....
    Những đội bóng như Marseille là lý do để chúng ta phải lo lắng. Họ ko fải 1 đội bóng dễ bắt nạt !!
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không lầm thì OM là đội bóng giàu thành tích nhất nước Pháp với 10 lần vô địch quốc gia và là đại diện duy nhất của Pháp từng đoạt Champion League (1993) với Marcel Desaily và Didier Deschamps.Sau đó OM từng bị "đắm tàu" một lần bởi vụ bê bối của chủ tịch Bernard Tapie khiến họ phải xuống hạng và suýt nữa bị xóa sổ OM và Liv đều đang trên đường củng cố tên tuổi một thời. . Đây thật sự là một đối thủ không dễ dàng bắt nạt. Nếu thua trận lượt về bên Pháp có lẽ ngài U-li-ê ở nhà luôn là vừa
    Khả năng là 6-4 nghiêng về Liv.



    Above us only the sky !
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là trong mấy đội bóng tham dự cúp UEFA mùa này , mình sợ nhất là Valencia (mấy lần gặp nhau gần đây , lần nào cũng Liverpool của chúng ta cũng thua ) .
    Có lẽ chưa bao giờ UEFA cup lại hội tụ nhiều đội bóng xuất sắc như năm nay , gần như là tương đương với những đội tham dự Champions League .
    Mình hy vọng sẽ có một trận chung kết giữa Liverpool và Barcelona . Nếu điều đó trở thành sự thật thì đấy sẽ là một trận chung kết trong mơ .
         
    nothing is gonna change my love for Liverpool
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng Barca và Valencia là 2 ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch! Thực lực cũng chứng minh họ là 2 kẻ mạnh nhất ! Chúng ta đều đã từng thưa Valencia và Barca 1 cách thảm hại....
    May là chưa gặp họ sớm. Gặp Inter thì sướng đấy !!!
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Gặp chú Marseille này cũng không có gì là khó khăn lắm .Ông Houllier là người pháp nên tất nhiên là hiểu biết nhiều về bóng đá pháp .Mùa giải năm ngoái chúng ta còn gặp phải đội khó chơi hơn nhiều là Auxerre nhưng vẫn vượt qua .Bóng đá pháp bây giờ có lẽ chỉ có Lyon là đối thủ thôi .
    Nếu vượt qua Marseille rất có thể liv sẽ gặp lại đội bóng đồng hưong Newcastle ở tứ kết .Thú vị đây
    Thank you for loving me
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Marseille, hiện tại cũng như chúng ta, họ đang xếp vị trí thứ 6 tại giải hạng nhất nước Pháp. Nhưng mà không thể coi thường họ được, tuy GH xuất thân từ nước Pháp nhưng mà cái thời ông ở P so với bây giờ thì đã quá lâu rồi. Bóng đá P không được coi là xuất sắc nhất Châu Âu nhưng mà họ luôn có được những cầu thủ giỏi, luôn thi đấu hay trên đấu trường UEFA hoặc C1...
    Nói chung là vào đến vòng này rồi thì thực lực các đội đều tương đương nhau, nói thêm là mình chẳng hy vọng được gặp Newcastle ở tứ kết...
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù cho LFC đã bị loại khỏi cúp FA nhưng mà đây vẫn là một chiếc cúp danh giá của nước Anh, do đó chúng ta cũng nên quan tâm xem ai sẽ đoạt được chiếc Cúp này chứ nhỉ?
    Theo như kết quả bốc thăm thì vòng bán kết tới đây:
    Arsenal sẽ gặp Manchester, có thể coi đây là trận chung kết sớm bởi đội nào thắng thì khả năng đoạt cúp rất lớn bởi đối thủ trong trận chung kết có thể là Sunderland hoặc Millwall(hoặc Tranmere Rovers) những đối thủ dưới tầm của họ.
    Dù sao thì cũng cay cú thật, Arsenal đoạt cúp thì vui hơn MU, nhưng mà lại phải nhìn mặt bác Wenger, bác này lúc nào trông cũng có vẻ tinh vi... còn ngài Sir thì luôn có một điều cười của một nhân vật phản diện (rất là cáo già, gian ác)...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này