1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thursday 11 March 2004 20:00

    Liverpool v Olympique Marseille
    UEFA Cup ​
    Đây là lần đầu tiên Liverpool và OM đụng độ nhau trong lịch sử tại Anfield, với hy vọng của Liverpool dành được lợi thế nhất định khi đá trận lượt về trên sân Velodrome hai tuần sau đó
    Phía Marseille có hai gương mặt quen thuộc là thủ môn Fabien Barthez và tiền đạo Steve Marlet của Fulham cho mượn
    Olimpique Marseille là đội bóng giàu truyền thống trong làng bóng đá Châu Âu với chiến thắng tại cúp C1 ăm 1993 sau khi đánh bại gã khổng lồ lúc đó là AC Milan. Trong khi họ đã là nỗi thất vọng lớn khi thua đội đàn em Red Star Belgrade năm 1991 sau khi bỏ lỡ quả penalties.
    Mối liên hệ duy nhất giữa hai đội là cựu cầu thủ Titi Camara. Anh đã chơi trong trận chung kết cúp C3 năm 1999 của Marseille nhưng trong trận đó Parma đã là người chiến thắng. Sau mùa giải này anh đã về Anfield và trở nên nổi tiếng trong một thời gian

    Marseille đã đánh bại Dnipro của Ucraina tại vòng 3 cúp này, với chiến thắng 1-0 trong trận lượt về tại Pháp. Marseille đã thi đấu tại Champions League và họ đã thua hai lần trước Real, 4-2 tại Bernabeau và 2-1 tại Pháp
    Kick-off at Anfield is 8pm GMT

    <P align=left><FONT face=Tahoma>[purple] </FONT><EM>Love is old love is new </EM></FONT></FONT></FONT></P>
    <P align=right><FONT face=Tahoma>[purple]<EM>Love is all love is</EM> You</FONT></FONT></FONT></P>
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 10/03/2004
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tối mai LFC ra quân rồi, rất may là chúng ta sẽ được thi đấu ở sân nhà trước, như thế các cầu thủ sẽ không phải chịu nhiều sức ép cho lắm. Ông Gerard Houllier chắc phải có đấu pháp thật tốt cho trận đấu này, ông phải đánh bại những người đến từ quê hương mình. Olympique Marseille cũng chẳng vừa cho lắm, họ thi đấu tự tin giàu chất la tinh với những cầu thủ kỹ thuật. Hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng Olympique Marseille giống như đã làm với Sofia tại Anfield.
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cup UEFA đã đến hồi gay cấn

    Đêm nay, sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với 8 trận đấu của vòng 4 Cup UEFA, nhờ sự góp mặt của một số tên tuổi lớn như Barcelona, Inter, Valencia, Liverpool, Roma. Ba trong số các đại gia này giờ đây coi giải đấu số hai của châu lục là đấu trường để họ tìm kiếm danh hiệu duy nhất mùa bóng năm nay.
    Barcelona có phong độ tuyệt vời thời gian gần đây, thắng 7 trận liền tại giải vô địch Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ vẫn còn kém đội đầu bảng Real Madrid tới 11 điểm, và xếp thứ tư. Trong 11 vòng đấu còn lại, CLB xứ Catalan xem ra có rất ít khả năng bắt kịp Real, bởi đội bóng Hoàng gia cũng đang có phong độ ổn định. Vì vậy, Barca có lẽ chỉ còn Cup UEFA là đấu trường để tìm kiếm danh hiệu duy nhất ở mùa giải hiện nay.
    VÒNG 16 ĐỘI CUP UEFA (lượt đi, sáng 12/3)
    Genclerbirligi - Valencia (1h30'')
    Auxerre - PSV (2h30'')
    Bordeaux - Brugge ( (2h30'')
    Newcastle - Mallorca (2h45'')
    Benfica - Inter (3h)
    Celtic - Barca (3h)
    Liverpool - Marseille (3h)
    Villarreal - Roma (3h30)
    Đêm nay, Barca phải hành quân tới Scotland để đọ sức với đương kim á quân Cup UEFA là Celtic. Đội chủ nhà đang giữ kỷ lục với 73 trận liên tiếp không thua khi được thi đấu tại Glasgow, tính trên mọi mặt trận kể từ 8/2001. Tuy nhiên, kỷ lục sinh ra để rồi bị phá. Barca hoàn toàn đủ sức thực hiện được việc này nếu thi đấu với phong độ cao nhất. Hơn thế, Celtic còn phải xung trận với sự khủng hoảng trên hàng công. Tin mới nhất, Chris Sutton không kịp bình phục chấn thương để dự trận tiếp Barca. HLV Martin O''Neill không giấu được sự lo lắng, bởi hai chân sút khác là John Hartson và Shaun Maloney cũng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa bóng vì chấn thương. Như vậy, đêm nay, Celtic chỉ có một tiền đạo thực thụ là Henrik Larsson - cỗ máy săn bàn của Celtic trong mấy mùa giải trở lại đây. HLV Martin O''Neill cũng đang toát mồ hôi đợi chờ sự bình phục của hai hậu vệ Bobo Balde và Joos Valgaeren - những cầu thủ đã vắng mặt trong buổi tập hôm qua. Nhà cầm quân này còn thừa nhận đa số các cầu thủ Barca đang có phong độ rất tốt, nên đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn đêm nay kể cả khi Sutton và Hartson không vắng mặt.
    Barca cũng gặp khủng hoảng về lực lượng, khi Giovanni van Bronckhorst và Patrick Kluivert cùng có tên trong danh sách không thể thi đấu vì chấn thương. Edgar Davids không được phép thi đấu vì đầu mùa khoác áo Juve ở Champions League. Ngoài ra, Barca còn phải chống lại áp lực rất lớn trên sân Celtic Park từ phía CĐV đội chủ nhà, bởi 60.000 vé cho trận đấu đêm nay đã được bán hết sạch.
    Inter cũng không còn cửa để lên ngôi ở Serie A mùa này. Họ cũng đã bị loại khỏi Cup quốc gia Italy. Vì vậy, giống như Barca, Inter chỉ còn hy vọng ở Cup UEFA. Đêm nay, họ phải hành quân tới Bồ Đào Nha để gặp Benfica. Đây được coi là cuộc chạm trán tái hiện trận chung kết Cup C1 châu Âu giữa hai đội cách đây 39 năm. Khi đó, Inter thắng Benfica 1-0. Nhưng giờ đây, cả hai đều không còn được xếp vào hàng những CLB vĩ đại của châu Âu. Inter đang gây thất vọng tại giải nội địa, với 5 trận liên tiếp không thắng tại Serie A (trong đó, thua liền 4 trận gần đây). Inter cũng chỉ lọt vào tới vòng 16 đội nhờ vượt qua đội bóng hạng vừa của Pháp là Sochaux do lợi thế ghi bàn trên sân đối phương. Benfica cũng đã qua rồi thời hạ Real Madrid và thống trị châu Âu vài năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Đội bóng của thành phố Lisbon này hiện chỉ xếp thứ ba tại giải vô địch Bồ Đào Nha, kém CLB đầu bảng FC Porto tới 14 điểm.
    Benfica có lợi thế khán giả nhà đêm nay. Nhưng đội quân của HLV Camacho lại phải đối mặt với khó khăn không nhỏ về chấn thương và thẻ phạt. Tiền đạo Mantorras cùng hậu vệ Argel phải dưỡng thương vài tuần. Tiền đạo Nuno Gomes phải dự khán vì chịu án treo giò. Phía Inter cũng không khá hơn, khi thiếu cả Marco Materazzi và Christian Vieri (treo giò), còn Adriano và Dejan Stankovic không được phép thi đấu vì đã khoác áo CLB khác tại Cup châu Âu hồi đầu mùa. Nhiều khả năng, trận lượt đi sẽ có tỷ số hoà.
    Vòng 4 Cup UEFA mùa này sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai CLB thành phố cảng: Liverpool - O. Marseille. Đêm nay, hai bên đọ sức trên sân Anfield của Liverpool. Cả hai đều từng đoạt Cup C1 châu Âu (riêng CLB của nước Anh đã 4 lần vô địch châu Âu), và một thời làm bá chủ bóng đá Anh, Pháp. Nhưng giờ đây họ đang phải cùng sánh bước trên con đường đầy chông gai để mong tìm lại anh hào quang xưa. Liverpool không còn hy vọng gì ở giải Ngoại hạng, Marseille cũng đang đứng trước nguy cơ trắng tay. Nhưng ngoài lợi thế khán giả nhà, Liverpool còn được nghỉ ngơi cuối tuần qua (không phải đá Cup FA), trong khi đối thủ đến từ Pháp vừa phải trải qua cơn sốc là thảm bại 1-4 trên sân của Bastia ở giải hạng Nhất Pháp. Nội bộ Marseille cũng đang có những bất đồng. Trong khi, Liverpool dần trở lại ổn định và chưa hề thua tại Anfield kể từ đầu năm nay.
    Roma đang có phong độ tuyệt vời ở giải Serie A, bám sát đội đầu bảng AC Milan. Trái lại, đối thủ của họ là Villarreal hiện chỉ đứng giữa bảng xếp hạng giải vô địch Tây Ban Nha, và đang trong thời kỳ sa sút. Trong chuyến du đấu Tây Ban Nha đêm nay, CLB thành Rome không có một số chủ chốt như Chivu, Dacourt, Candela, Delvecchio và đặc biệt là Totti vì những lý do khác nhau. Nhưng tiền đạo Montella đã hoàn toàn bình phục chấn thương kéo dài, và sẵn sàng đá cặp cùng Cassano. Hơn thế, dàn cầu thủ còn lại của Roma vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Villarreal. Đội bóng thủ đô Italy có nhiều khả năng thắng, dù phải làm khách đêm nay.
    Valencia đang đứng thứ hai tại giải vô địch Tây Ban Nha, và hiện là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Cup UEFA. Vòng trước, họ đã vượt qua đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas với tổng tỷ số sau hai lượt là 5-2. Vì thế, Genclerbirligi - cũng của Thổ Nhĩ Kỳ - khó có thể tiếp tục tạo bất ngờ. Genclerbirligi được coi là hiện tượng của Cup UEFA mùa này. Với lối chơi máu lửa không kém Galatasaray, đội bóng này đã khiến các đối thủ phải chú ý khi vượt qua Parma ở vòng trước với tổng kết quả 4-0. Mặc dù vậy, cơ hội chiến thắng vẫn nghiêng về Valencia, dù đêm nay họ du đấu xứ Thổ mà không có nhạc trưởng Aimar.
    Theo www.vnexpress.net
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Liverpool-Maseille:1-1​

    Cuộc chạm trán giữa 2 kẻ ''''khốn khổ'''' ở giải VĐQG mùa bóng này, Liverpool và Marseille, đã tạm thời chưa thể phân định thắng thua bởi tỷ số 1-1, nhưng đội bóng Pháp có lợi thế hơn vì được chơi trận lượt về trên sân nhà. Milan Baros đã mở tỷ số cho Liverpool ở phút 55, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba đã quân bình tỷ số cho đội khách ở phút 78 bằng một cú sút mạnh như trái phá ở cự ly gần
    Love Of My Life

  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Không thắng được trên sân nhà lại để đối phương ghi được bàn thì rõ là khó khăn đăng chờ Liverpool trước mắt . Chắc chắn một điều rằng lần hồi hương này của ngài Houllier sẽ không có thảm đỏ và hoa giấy.



    Above us only the sky !
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế là lại hoà, điều này có nghĩa là 2 đội vẫn chưa ai vượt qua được vạch xuất phát. Bắt đầu lại từ đầu, chiến thắng ngay tại sân Ve-do-rom của Maseille, đội chủ nhà sẽ có lợi thế sân nhà và bàn thắng của Drogba tại Anfield. Quả thật sức ép rất lớn cho GH, trong trận hoà 1-1 có thể ông có nhiều toan tính hơn cho trận gặp Southampton vào chủ nhật này... Hy vọng với phong độ thi đấu trên sân khách tốt hơn sân nhà của LFC thì chiếc vé vào bán kết sẽ có cơ hội. Nói thêm về loạt trận ngày hôm qua, rất nhiều bất ngờ... Đó là những thất bại liên tiếp của các đội được đánh giá cao như Barcelona, Vanlencia và AS Roma....
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Southampton - Reds
    Con số 13, đó là vị trí của Southampton tại giải ngoại hạng, một con số đen đủi mà ông Paul Sturrock không hề mong muốn chút nào. Trong 4 trận gần đây tại giải ngoại hạng Southampton có đến 3 trận hoà và một trận thua(thua Arsenal 2-0), điều này nói lên rằng họ cũng đang ở phong độ rất thường, do đó chúng ta cũng sẽ vẫn còn hy vọng, cho dù họ đã từng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Anfield.
    Liverpool có một chút rắc rối trong đội hình ra quân một chút, thủ môn số một Kirkland không thể ra sân thi đấu bởi đã chấn thương trong một buổi tập ngay trước ngày thi đấu. Thêm một tin xấu cho các CĐV của chúng ta nữa là Le Tallec cùng với Finnan cũng khó có thể ra sân bởi chấn thương và đội trưởng Gerard cũng gặp rắc rối về sức khoẻ.
    Trong khi đó, K.Phillips đã lấy lại được phong độ của mình, anh liên tiếp ghi bàn trong những trận đấu gần đây. Cộng với hàng phòng ngự kiên cố được xây dựng bởi những cái tên như Jason Dodd, Le Saux, MICHAEL SVENSSON và ANTTI NIEMI (thủ môn), rất khó có cơ hội cho hàng tiền đạo vốn đã xuống sức của Liverpool. Ở tuyến tiền vệ Southampton đang đánh dấu sự tiến bộ của David Pruttton, sự khôn ngoan của McCann, tinh quái của Davies và họ càng mạnh hơn dưới sự hỗ trợ của JAMES BEATTIE.
    Như vậy là khó cho chúng ta rồi khi phải đến làm khách trên sân vận động mới St Mary''s của Southampton. Một tỉ số hoà thì không thể chấp nhận được cho cả 2 đội, nhưng mà nếu có thắng thua thì có lẽ LFC phải cần đến may mắn. Thế nhưng bóng đá thì phải xem đủ 90 phút thì mới có thể kết luận được, chẳng có thể nói trước được gì cả. Nếu LFC có một đấu pháp như trong trận gặp Chelsea thì chắc chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Nếu muốn biết kết quả như thế nào thì đêm nay, lúc 23h00 (giờ VN) mời mọi người cùng bật TV lên và cùng cổ vũ cho LFC.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian gần đây thì các tiền đạo của Liverpool bỗng nhiên trở nên bất hạnh vì được coi là những thần tài hào phóng của các thủ môn đối phương. Cho dù là những đó là những lão già đã hết thời hay những người chưa hề có chút danh tiếng nào, thì những lần đối đầu với Liv đều là những cơ hội tuyệt vời để họ nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, trong đó có những cơ hội mà nếu rơi vào chân bất kỳ một cầu thủ bình thường nào khác thì việc ghi bàn là một điều rất logic, nhưng với Liv thì điều logic đó lại là những sự kiện hiếm hoi, là chuyện lạ giữa đời thường. Hôm qua thấy hai thằng Beaties cùng Philip cứ quăng chân sút là vào tự nhiên thấy gan ruột cứ như lửa đốt khi nhìn Owen thi đấu. Không còn thể nào nhận ra được đôi chân đầy sự láu cá khi dứt điểm và cái đầu lạnh như băng không hề biết đến hồi hộp của những năm trước. Liên tục có cơ hội đối mặt thủ môn, nhưng những cú sút lại chỉ như gãi ghẻ, có cảm giác như cựu thần đồng này sợ sút khó quá thì thằng thủ môn nó không bắt được không bằng. Bao nhiêu sự thán phục của khán giả dành cho những cố gắng của Gerrard trong cả trận, đã bị chính anh làm cho giảm giá trị đi rất nhiều bằng pha cứa lòng lên trời sau đường chuyền lễ phép như mời cụ xơi của Kewell. Đặng Phương Nam nhìn thấy cảnh đấy chắc phải phẫn nộ tột cùng bởi cái danh hiệu ?oAnh hùng xạ điêu? của mình đã bị chú này làm cho hoen ố. Giống hệt như tình trạng của Gerrard, Kewell cũng vậy, sự chói sáng trong dẫn bóng và chuyền bóng của anh tỷ lệ nghịch với khả năng ghi bàn. Sự thờ ơ của thần may mắn thể rõ nét trong từng động tác dứt điểm của anh. Thậm chí có lần bóng đã xuyên qua tay của thằng bạch tạng Niemi rồi nhưng lại vẫn bị chặn lại ở ngay trên vạch trắng. Một trận đấu hoàn toàn diễn ra trong sự thất vọng. Những cầu thủ được trông chờ thì lại thi đấu kém hiệu quả, còn những cầu thủ khiến cho người ta lo lắng bởi sự xuất hiện của họ thì lại thi đấu khá tỉnh táo. Igor Biscan mặc dù bị dẫn trước những vẫn rất bình tĩnh, không hề luống cuống trong tranh chấp và phá bóng. Thậm chí ngay cả khi đã bị thằng Beaties nó cưỡi lên cổ những anh vẫn hất được đầu phá bóng ra ngoài ngay trước cửa gôn. Nếu không có 2 bàn thua do lỗi chung của cả hàng phòng ngự thì đây sẽ là một trận đấu thành công của Biscan.
    Giấc mơ ngày càng trở nên xa vời.
    Hung_ho
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cụ hung_ho không xem kỹ bàn thua đầu tiên. Thằng Biscan có cú phá hụt bóng ngu nhất trong ngày để thằng Beaties thoát xuống và kết quả sau đó ra sao thì ai cũng biết ! Thằng này chắc là con rể của Houllier hay sao. ! Liv xuất quân với hàng hậu vệ khó hỉu, 2 hậu vệ biên không biết tấn công
    Choz thì đá cánh nên cú tạt của anh ta trông thật buồn cười, đánh đổi sự chắc chắn của Henchoz là thằng Biscan ở vị trí trung vệ . Thử hỏi với 4 hậu vệ chỉ là lo phòng thủ thì lấy ai hỗ trợ cho các tiền vệ khi tấn công, chả lẽ Houlier đến nước này vẫn muốn phòng thủ. Bi kịch lại một lần nữa mang tên Owen chắc không cần phải nói thêm về màn trình diễn của "lão tướng" này.



    Above us only the sky !
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -Liver cố lên... đè thằng mu xuống vị trí thứ tư đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này