1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có quá khứ mới có hiện tại chứ , nếu không có quá khứ liệu có có một arsenal không ? bác phủ nhận quá khứ chỉ là cách lấm liếm thôi , Arsenal không bai giờ có thể so sánh được với Liverpool , Leeds lại càng không !
    Arsenal đang may mắn công nhận HEnry thì không hiểu sao chẳng bao giờ chấn thương ( tôi nói thế không có nghĩa là trù ẻo cho HEnry bị trấn thương , nhưng hãy xem đội hình của Liverpool mà xem .......)
    quá khứ của arsenal thì sao , trước khi ông Wneger đến Arsenal thậm chí còn chẳng có tên trên bản đồ bóng đá nước Anh chứ nói gì đến thế giới .
    SÔng có lúc người có khúc , đời là vậy mà , các bác arsenal cứ phần đấu đoạt 1 chiếc cúp Champions league đi rồi Liverpool trở lại thời hoàn kim vẫn chưa muộn !
    Tôi nói thế có gì không phải mong bác pires7 và anh em bên Arsenal bỏ qua , vui vẻ là chính mà
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -đương nhiên là ko có vấn đề tức tối gì ở đâu đây.. tôi ko phủ nhận Liver là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.
    -nhưng nếu nói trước khi ông Wenger đến, ARS là đội vô danh thì ko đúng chút nào cho tới giờ này tổng cộng ARS đoạt 12 cup vô địch PL và 9 cup vô địch FA và vài cái cup vớ vẩn nữa...
    -ông Wenger mới đến ARS vào năm 95-96 thôi.. trong thời gian từ đó đến nay ARS chỉ có đạt được 2 cup FA, 1 siêu cup và 2 PL.. do đó nói ARS ko có tên trong bản đồ bóng đá Anh là một thiếu sót.
    -về thành tích chúng tôi thua kém nhiều so với Liver và mu.. tôi cũng đang mong đợi Liver trở lại nè... năm nào cũng thất vọng cả. đâu phải đội hình Liver yếu kém gì.. toàn là tài năng ko hà..
    -từ năm 1991 đến bây giờ Liver chưa một lần vô địch PL.. quá lâu rồi..
    -có lẽ Liver là tượng đài lớn ở Anh nhưng chỉ trong quá khứ thôi.. còn hiện tại thì là ARS và mu ! mong rằng đội bóng của các bạn sớm lấy lại phong độ như xưa. lúc đó PL sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
    -tuy nhiên lần gặp tới cơ hội chiến thắng của Liver cũng rất lớn.. là fan ARS tôi hy vọng ARS sẽ chiến thắng.
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he he, là CĐV của Liverpool thì mình thích đội chiến thắng trong ngày 9/4 tới đây là đội khách... có lẽ đây sẽ là trận thua đầu tiên tại mùa giải lần này của ARS và đau đớn hơn là thua trên sân nhà. Nói thế thôi, với phong độ như hiện tại thì chẳng có ai có thể quật ngã được những chàng pháo thủ thành London. Hy vọng trong bóng đá luôn có điều bất ngờ và với một đội bóng giàu truyền thống và đẳng cấp như LFC thì điều đó rất dễ xảy ra... hãy cẩn thận nha Gunners...
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -cứ đợi đến ngày 9/4 là biết liền chứ gì... cũng nhanh lắm.. nếu liver chiến thắng được(nếu thôi nhé !!) thì Liver sẽ là đội làm được điều mà cả mu và Chel khao khát đều ko làm được..
    -trận này ARS sẽ chơi thận trọng, hàng thủ ARS cho tới bây giờ vẫn là hàng thủ có hiệu quả nhất tại PL, nếu Liver ham tấn công thì sẽ phải trả giá thôi (ARS chơi phản công rất hiệu quả)... chúng tôi cứ từ từ mà đá chẳng đi đâu mà vội cả.
    -hihihihihi.. chỉ có trận gặp ARS là tôi ko cổ vũ cho các bạn còn tất cả các trận còn lại của Liver sau trận đấu với ARS tôi mong các bạn sẽ thắng hết !!
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he, được thế thì còn gì bằng... hẳn bạn còn nhớ trận đấu trên sân Anfield hồi đầu mùa giải. Trong một buổi chiều mưa, Arsenal đã vượt qua LFC bằng bàn thắng của Pires, và lối chơi của Arsenal trong trận đó là lối chơi phòng ngự phản công, rất hiệu quả. Nhưng trận tới đây chơi trên sân nhà, mình không nghĩ rằng Arsenal lại chọn lại lối chơi đó. Bởi vì nếu mà Chelsea dành chiến thắng trong trận đấu tối nay thì khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 4 điểm, một khoảng cách rất nguy hiểm. Nếu muốn vô địch sớm thì Arsenal phải chiến thắng LFC, và nếu muốn chiến thắng LFC thì phải tấn công. Hẳn ông Wenger phải biết rằng LFC cũng là một đội chơi phòng thủ phản công cũng rất hay không kém gì đội của ông.
    ha ha ha, LFC sẽ chiến thắng nhưng Arsenal sẽ vô địch PL mùa này.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -nhưng mà ARS mới thi đấu hai trận xong có lẽ mất sức rất nhiều tấn công làm sao nổi.. cứ phòng thủ chắc cái đã mọi chuyện tính sau. hihihihi..
  7. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Pires7 chịu nhìn nhận quá khứ là ok rồi , trước đó thì khác !
    Trận sắp tới trên sân arsenal Liverpool mà thắng được thì đó sẽ là một sự kiện , còn nếu srsenal thắng thì chỉ là chuyện thường tình của xã hội (trong hoàn cảnh hiện tại của mùa bóng ) .
    Nhưng mà tin tức cho thấy , arsenal bắc đầu "chảnh" , trước hết là việc coi thường MU , Wegner cho phép henry nghỉ ngơi trong trận gặp MU tối nay , để xem tối nay arsenal sẽ ra sao nếu thiếu henry nhá .
    Trận tứ kết gặp chelseas sắp tới arsenal sẽ phải căng sức ra đá , đành rằng Chelsea chưa bao giờ thắng đuợc arsenal trong 2 ,3 mùa giải gần đây , nhưng trong tình huống "cá dã mắc vào lưới , thì biết đâu sẽ có "đại bất ngờ "
    Sau đấy arsenal sẽ mất hơi bị nhiều sức , , đó sẽ là cơ hội cho Liv , cơ hộ dù nhỏ nhoi nhưng chắc chắn các cầu thủ sẽ biết phải làm gì
     


    Anfield Road , Nơi Ánh dương không bao giờ tắt !
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    -Theo mình thì Henry vẫn đá chính nếu ko thì cũng đá ít nhất là 1 hiệp, các thông tin nói Henry ko thi đấu có lẽ ko chính xác. đâu thể nào coi thường mu được các cầu thủ mu luôn có suy nghĩ thua Wolve ko nhục bằng thua ARS mà.. do đó họ sẽ thi đấu bằng 200% phong độ hiện tại của mình. cũng hơi lo ngại đó.
    -hy vọng trong trận chiều nay ko có ai bị chấn thương để ARS có đội hình mạnh khi tiếp Chel ở sân nhà. nếu Henry ko thi đấu được cũng là một điều đáng tiếc... mong rằng ARS sẽ vượt qua hai trận đấu quan trọng này !!...
  9. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Arsenal , cái giá phải trả cho tội "chảnh"
    Nụ cười mãn nguyện nở trên môi HLV Ferguson . Các cầu thủ áo trắng ôm nhau ăn mừng. Ferdinand và Nistelrooy bảnh bao trong bộ vest, cùng tươi cười bước xuống sân. Tất cả những hình ảnh này xuất hiện ngay sau khi MU giành thắng lợi 1-0 trước Arsenal ở bán kết Cup FA, tối nay trên sân Villa Park.
    Với đấu pháp hợp lý, đặc biệt là từ cuối hiệp một, MU không những đoạt vé vào chung kết mà còn trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành thắng lợi trước Arsenal ở mùa giải hiện nay. Sau những phút đầu trận chịu sức ép lớn khi Arsenal chủ định đánh nhanh thắng nhanh, MU đã bình tĩnh triển khai thế trận một cách chủ động, tránh bị cuốn theo lối đá của đối thủ. Các cầu thủ MU giữ cự ly hợp lý ở cả ba tuyến, di chuyển không bóng tốt, tranh chấp quyết liệt, đá áp sát ngay từ phần sân đối phương. Đấu pháp này khiến Arsenal có rất ít khoảng trống để trình diễn lối đá kỹ thuật, biến hoá và hiệu quả như thường lệ. Nói cách khác, Arsenal đã không thể kiểm soát thế trận theo ý của mình. Riêng hàng phòng MU gắn kết tốt, không quá ham dâng cao tấn công. Tiền vệ Roy Keane cũng ưu tiên sức cho công việc phòng ngự trung lộ, thu hồi bóng hơn là tiến về phía trước. Chính vì vậy, ngay cả sau khi ông Wenger tung một loạt tiền đạo vào sân ở hiệp hai, trong đó có sát thủ Henry, Arsenal vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự áo trắng chơi quyết tử và tỉnh táo. MU trận này khủng hoảng hàng tiền đạo nghiêm trọng, và quả thật họ đã bế tắc trong tấn công gần suốt hiệp một. Nhưng chỉ sau một đường bóng chuẩn xác từ chân Giggs, một pha dứt điểm gọn gàng khôn ngoan của Paul Scholes, MU đã có bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 32.
    Đội bóng thành Manchester sẽ chỉ phải gặp Sunderland hoặc Millwall - hai đội cùng của hạng Nhất - ở trận tranh Cup FA năm nay, diễn ra ngày 22/5 trên sân Thiên Niên Kỷ, ở Cardiff (xứ Wales). Vì vậy, nếu tiếp tục thi đấu với phong độ cao nhất, MU khó có thể để tuột chiếc Cup FA thứ 11 trong lịch sử CLB (một kỷ lục mới), đồng thời thoát khỏi một mùa giải trắng tay. Ý nghĩa hơn cả, MU đã thắng được Arsenal, chặn đứng tham vọng đoạt cú ăn ba của đối thủ, lấy lại danh dự.
    Trận này, cả hai cùng thiếu vắng chân sút số một. Henry (Arsenal) được cho nghỉ dưỡng sức trên băng ghế dự bị để chuẩn bị cho trận tứ kết lượt về Champions League gặp Chelsea giữa tuần tới, sau khi mới cùng Pháp tham dự trận giao hữu với Hà Lan. Nhờ đó, Jeremie Aliadiere được đá chính trên hàng tiền đạo cùng Dennis Bergkamp. Nistelrooy thì chưa kịp bình phục chấn thương, nhường chỗ cho Ole Gunnar Solskjaer đá cao nhất trong đội hình MU. Phía sau tiền đạo người Nauy là 5 tiền vệ C. Ronaldo, Darren Fletcher, Roy Keane, Paul Scholes và Ryan Giggs. Trong số này, Giggs chơi tự do, thường xuyên dâng cao để hỗ trợ cho Nistelrooy. C. Ronaldo và Scholes lần lượt đảm nhận hai hành lang phải trái ở hiệp một. Còn Fletcher được kéo vào đá ở trung lộ cùng Roy Keane.
    Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ ba, cầu môn MU đã liên tục chao đảo. Nhưng rồi sóng gió cũng qua đi nhờ sự xuất sắc của Carroll và Brown. Phút thứ 3, Bergkamp sút chìm ở góc, nhưng Carroll đẩy ra. Tiền đạo người Hà Lan lập tức đá bồi, câu bóng bổng về phía góc xa rất nguy hiểm, nhưng trung vệ Brown chọn đúng vị trí và đánh đánh đầu phá bóng trước sự hồi hộp của các cổ động viên áo đỏ. Khoảng 10 giây sau, sau tình huống đá phạt góc, bóng bật ra ngoài khu cấm địa MU. Edu lập tức vuốt bóng từ cự ly khoảng 18 m. Bóng bay cầu âu, đập mép xà ngang. Toure nhanh như cắt ập vào đánh đầu bồi trong tư thế không bị kèm, nhưng thủ thành Carroll bật rất tốt, đấm bóng giải nguy. Trong khi đó, MU có rất nhiều người ở tuyến giữa nhưng vẫn bị hàng tiền vệ của Arsenal lấn át ở đầu trận. Các đợt tấn công của MU tỏ ra đơn điệu, chủ yếu ở hai cánh, nhưng không đủ hiểm hóc và biến hoá để xuyên thủng hàng thủ chơi tập trung của đối phương. C. Ronaldo cố gắng thể hiện kỹ thuật và tốc độ bên sườn phải, nhưng luôn vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía hậu vệ biên trái tài năng Clichy (đá thay Ashley Cole). Các quả căng ngang, đường chuyền quyết định của tiền vệ người Bồ Đào Nha thiếu hiệu quả.
    Nhưng nửa cuối hiệp một, MU dần lấy lại sự cân bằng trong kiểm soát bóng, nhờ tranh chấp quyết liệt, đá áp sát ngay bên phần sân của Arsenal. Trái lại, Arsenal không còn ào ạt như đầu trận, nhưng vẫn nguy hiểm trong mỗi lần hãm thành. Phút 30, Silvestre của MU để bóng chạm tay trong khu cấm địa, nhưng không có quả phạt đền nào. Trước đó, Pires thoải mái đánh đầu vọt xà, sau đường kiến tạo tinh tế và chính xác của Bergkamp. Tấn công yếu hơn ở hiệp đầu, nhưng MU vẫn là đội phá thế quân bình ở phút 32. Giggs nhận bóng từ chân G. Neville, đi thêm vài nhịp rồi căng ngang sệt từ bên phải vào giữa khu cấm địa. Scholes có mặt đúng lúc, sút căng bằng chân phải đưa bóng đi chìm vào góc thấp. Thủ thành Lehmann bị Toure che mặt, nên đoán sai hướng bóng, đành nhìn lưới của mình rung lên. Ít phút cuối hiệp một, Arsenal dồn lên kiếm bàn gỡ hoà. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian MU chơi đôi công rất tốt với đối thủ. Phút bù giờ hiệp một, Arsenal có thời cơ san bằng. Nhưng bóng đập cột dọc khung thành MU bật ra sau cú đánh đầu của Vieira.
    Sang hiệp hai, Scholes lùi vào trung lộ, C. Ronaldo chuyển sang cánh trái, còn Fletcher trở lại cánh phải quen thuộc. MU tiếp tục lối đá như cuối hiệp một, tranh chấp quyết liệt trên toàn mặt sân, không cho các cầu thủ Arsenal nhiều khoảng trống hoạt động. Các tiền vệ trung tâm của MU thu hồi bóng rất tốt. Chính vì vậy, Arsenal tỏ ra bế tắc khi tìm đường tiếp cận cầu môn đối phương. Phút 56, HLV Wenger buộc phải tung cả hai tiền đạo Reyes và Henry vào thay Aliadiere và Pires để cải thiện sức công. 10 phút sau, Reyes có pha đột phá trung lộ nguy hiểm đầu tiên, nhưng bị chặn lại ngay sau khi vừa đặt chân qua vạch 16m50. Henry cũng có vài cơ hội đối mặt Carroll, nhưng đều ở tư thế việt vị. Phút 76, MU thay một tiền đạo (Solskjaer) bằng một tiền vệ phòng ngự (Phil Neville). Trái lại, Arsenal tung thêm tiền đạo Kanu vào thế chỗ tiền vệ phòng ngự Edu. Thực tế trên sân cho thấy, những thay đổi của ông Ferguson đã mang lại sự chắc chắn trong phòng ngự cho MU, còn Arsenal không hề nguy hiểm hơn trong những lần hãm thành.
    Phút 89, hậu vệ phải Lauren kip phá bóng ngay khi tiền đạo Bellion định dứt điểm trong khu 5m50, sau quả tạt của Giggs từ bên hành lang phải. Nếu không, MU có thể đã thắng cách biệt hai bàn. Như vậy, trong 10 trận bán kết đã đấu tại sân Villa Park của CLB Aston Villa, MU chưa một lần chịu thua. Đây thực sự là miền đất hứa đối với MU tại đấu trường này. Thắng trận tối nay, MU còn duy trì thành tích không thua tại bán kết Cup FA, kể từ sau thất bại trước Leeds hồi 3/1970.
    * Tiếp tục cập nhật và chỉnh sửa
    Đội hình xuất phát:
    Arsenal: Lehmann, Lauren, Clichy, Toure, Campbell, Ljungberg, Pires, Edu, Vieira, Aliadiere, Bergkamp.
    Man Utd: Carroll, G Neville, O''Shea, Brown, Silvestre, Ronaldo, Scholes, Fletcher, Giggs, Keane, Solskjaer.
    Arsenal còn phải :work: harder để có thể đoạt cúp champions league
     


    Anfield Road , Nơi Ánh dương không bao giờ tắt !
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tạn mạn so với chủ để của Amore một chút.
    Phải nói là trận đấu hôm qua Arsenal hơi đen đủi một chút nếu mà tuyến trên của họ có Henry ngay từ đầu thì những pha dứt điểm đã trở thành bàn thắng. Ông trọng tài cũng hơi nghiêng về MU khi bỏ qua 2 lỗi để bóng chạm tay của Silvestre trong vòng cấm. Thế là Arsenal không thể 3 lần liên tiếp đoạt cúp FA nữa rồi, xin chia buồn... Có lẽ ông Wenger quá bảo thủ nên cái giá phải trả của Arsenal mùa này là rất đau đớn. Chelsea vẫn đang bám đuổi rất sát tại giải ngoại hạng, còn C1 là một đấu trường không thể nói trước được, cho dù thắng Chelsea trong trận đấu giữa tuần này thì con đường trước mắt của Gunners vẫn còn rất chông gai. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là Real, một tượng đài bóng đá, đó là chưa kể nếu lọt qua Real họ lại gặp AC, một đối thủ khó xơi hơn bao giờ hết... Do đó nếu không biết tập trung vào PL thì biết đâu mùa giải này Arsenal lại trắng tay giống Liverpool. Thật đáng tiếc...
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này