1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Liverpool luôn làm người ta khó đoán , chơi bế tắc trước Leicester , rồi lại tưng bừng trước Blackburn ( trận đấu mà mình cứ tưởng là Liverpool đã lấy lại chính mình ) , để rồi sau đó lại đá vật vờ trước Arsenal và hôm nay thất bại ngay trên sân nhà trước Charlton .
    Mặc dù chúng ta vẫn đang ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng , nhưng Newcastle còn một trận chưa thi đấu , và " của để dành " đó của Newcastle có thể đem đến cho họ 3 điểm , hoặc thậm chí chỉ cần một điểm thì Newcastle sẽ lấy mất vị trí thứ 4 của Liverpool .
    Những đối thủ bám sát chúng ta như Birmingham hay Charlton , thực ra cũng không làm tôi quá lo lắng , dù sao với ý kiến của riêng bản thân tôi thì họ vẫn không thể cạnh tranh vị trí tham dự ChampionsLeague ...bởi cái đó người ta thường gọi là đẳng cấp , phong độ của Liverpool chỉ là nhất thời , nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi .
    Có lẽ số mệnh đã sắp đặt cho Liverpool và Newcastle thư hùng ở trận cuối cùng của mùa giải với chiếc vé tham dự Champions League ! Tại sao chúng ta không tin và hy vọng một kết quả tốt đẹp cho Liverpool thay bằng việc buồn chán và đổ lỗi cho Houllier !
  2. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thua thì thôi.
    Mai đá tiếp lại thắng, có gì đâu mà phải kêu ca nhiều. Tinh thần là số 1, còn chuyện thắng thua là số 2, tổng các yếu tố khác là số 3.

  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ngồi xem trận Chelsea mà không có một chút cảm giác gì cả? chỉ chờ đợi giây phút Update của ESPN, nhưng tiếc thay... chán chẳng buồn nói, trên sân nhà để thua là một điều nhục nhã. LFC mùa giải năm nay thi đấu sân khách còn hay hơn sân nhà, sân nhà gì mà toàn thua và hoà... Trận tới đây chúng ta lại được thi đấu trên sân nhà gặp Fulham, thắng hay thua thì chúng ta không biết trước được. Trận này kênh thể thao ESPN sẽ truyền trực tiếp, do đó mọi người hãy xem và cho nhận xét.
  4. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Thua thì thôi ! Cằn nhằn làm gì cho mệt ! Tốt nhất là hướng đến chiến thắng của Liverpool tại Anfield trước Fulham đi ! Thắng rồi cuối mùa bóng Houllier ra đi là đẹp nhất ! Mourinho ( HLV của Porto) đến dẫn dắt đội bóng thì tốt quá, biết đâu đấy, mùa giải 2005-2006 chúng ta lại vô địch ChampionLeague !!
  5. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng mong là Liverpool giành được chiếc vé vào C1!
    Thực sự thì tui thấy Liv rất xứng đáng để có cơ hội thể hiện trên đấu trường C1 ... Có lẽ ở C1 thì Liv kinh nghiệm sẽ giúp bóng đá Anh được mở mày mở mặt! Với lại tui cũng không tin tưởng đám New cho lắm ...
  6. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Liverpool theo đuổi CL làm đếch gì cố gắng mùa sau vô địch ngoại hạng đê
    Được superstarcraft sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 14/04/2004
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Vô địch mùa sau thì là cái chắc rồi, chứ không nhẽ một đội như LFC lại phải đặt mục tiêu là trụ hạng chắc. Khà khà, nói gì thì nói, luôn luôn tin rằng mùa giải năm sau LFC sẽ làm được một cú ăn 3... Cúp gì cũng được, miễn là được đăng quang.
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng tôi giống hệt ông hưng,ngồi xem trận chel cũng chỉ là chờ xem tỷ số,híc nhưng đến lúc bị dẫn 1 - 0 thì tôi hầu như tin chắc rằng liv chẳng thể lật ngược thế cờ,từ đầu giả đến giờ ngay cả những trận khởi đầu tốt hơn đối thủ của mình thì liv vẫn có nguy cơ trắng tay chứ đừng nói đến việc bị dẫn bàn trước.Chẳng còn tìm nổi hình bóng của 1 liv hùng mạnh như ngày xưa nữa.Đội bóng gây quá nhiều thất vọng cho các fan của họ rồi.Đến bi giờ thì tôi chỉ mong cho mùa giải qua thật nhanh để chúng ta có thể làm lại từ đầu.Tại sao thằng cha G.H không cải thiện tuyến hậu vệ và mua 1 thằng tiền vệ phải ngon lành nhỉ.Cảm tưởng như liv bây giờ chẳng có ai có thể cầm bóng lâu lâu 1 chút,chẳng có 1 chút đột biến nào trong lối chơi cả,nên mỗi khi bi bất lợi hoặc bế tắc là cầm chắc cái thua.
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đối đầu với Fulham quả không phải là dễ, cũng như Charlton Fulham cũng có nhiều tham vọng trong mùa giải này, họ đang cố gắng để có được một chân dự Cup Châu Âu mùa giải năm sau. Và dưới sự dẫn dắt của ông Chris Coleman, Fulham đã từng có trận thắng oanh liệt 3-1 trước MU. Mặc dù bây giờ trong đội hình của họ không có Saha, nhưng Fulham vẫn là một tập thể mạnh. Điểm mạnh nhất của họ chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Có lẽ ngài Chris đang chèo lái con thuyền Fulham đi đúng hướng, họ đã có được 44 điểm và xếp ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách với đội đứng thứ 4 là LFC chỉ là 5 điểm, nếu thắng trên sân Anfield thì họ sẽ vươn lên một vị trí khả quan trong bảng xếp hạng.
    Khác với Fulham, LFC đang gặp rất nhiều khó khăn với mục tiêu của mình. CĐV không chấp nhận việc đội phải thi đấu UEFA mùa giải năm sau, không chấp nhận với những gì mà CLB đã thể hiện trong mùa giải năm nay. LFC đang thoái trào, đang đi xuống, triều đại của ông Houllier đã sụp đổ dần dần. Đã có nhiều tin đồn là ông GH sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc, kèm theo sự ra đi của một số ngôi sao. Tất cả những nguyên nhân trên khiến cho LFC không thể được phép thua trong trận đối đầu với Fulham tuần này. Họ phải thắng, thắng để tiếp tục gia tăng sức ép với Newcastlem, đội đang cạnh tranh chính thức với LFC.
    Tình hình nhân sự là LFC không thiếu một cầu thủ nào, trừ có Finnan vẫn đang trong tình trạng chấn thương. Heskey và Owen vẫn ở phong độ cao nhất, một cặp bài trùng...
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có phải năm ngoái chúng ta tranh suất dự C1 với Chelsea vào đúng trận cuối cùng và đã thua phải ko nhể? Cay đắng thế quên thế nào được! Thôi, nói gì thì nói, mong là sẽ đứng trên đầu thằng Newcastle. Dẫu sao, tôi vẫn muốn Liverpool đứng ở vị trí tốt nhất có thể!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này