1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là giải quyết luôn từ bây giờ chứ với tình hình hiện nay những trận đấu kiểu một sống 1 còn như thế đối với liv xem ra là quá sức.Chăng may mà lặp lại như lần trước thì khối kẻ lại vỡ tim.Năm nay mình vỡ tim khong biết bao nhieu lần rồi,đặc biệt là hai trận gặp thầng khống nạn ác sê nôn
    Được dran sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 17/04/2004
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ùa nhỉ, run rủi xếp lịch kiểu gì mình lại gặp đúng New trận cuối cùng . Nhưng nên nhớ đối thủ của Liv không chỉ có New đâu mà còn Aston Villa, Charton... Muốn tự quyết định số phận của mình Liv phải không được mất điểm qua từng trận. Nhưng xem chừng điều này khó lắm . Như ta đã thấy đấy, sau mỗi trận LIv thắng là kéo theo 2, 3 trận sau không thành công. Như thế còn nói làm gì...
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Today, I''m outsider..
    Có hai điều khiến tôi cảm thấy tức giận ngày hôm nay: Cheyrou cánh phải và Smicer bên trái đá chính, Kewell chơi như một tiền đạo (hay là một tiền vệ tấn công hỗ trợ cho Owen? Nếu thế thì càng điên rồ!). "Kết quả sẽ ko được tốt" - tôi đã tin rằng như thế ngay từ lúc đó.
    Sáu mươi phút xem và chống đối lại đội bóng yêu thích trong ý nghĩ quả là một điều kỳ thú (30 fút đầu hiệp hai tôi đã ko xem). Nhưng quả thật cái việc phi lý trong việc sắp xếp đội hình kia đã đem lại cảm giác đó. Tôi cần phải "chứng minh" là mình đang nói đúng, bởi đã có lời phản bác lại ý kiến của tôi rằng, cứ chờ xem biết đâu được đấy... Ko chút mảy may tỏ ra tiếc rẻ khi Liverpool bỏ lỡ những cơ hội đáng có, pha hỏng ăn của Gerrard tôi ko được xem. Ko hò hét, cũng chẳng suýt xoa. Today, I''m outsider
    Đừng nhắc đến quả penalty bị hỏng như một lời bào chữa cho một bản nhạc hay đang bị người chỉ huy chỉ sai nốt nhạc. Vị trí thứ 4 hay thứ 5 cũng chẳng quan trọng, khi mà chắc chắn đến 99% rằng Houllier sẽ vẫn ở lại ít nhất là hết mùa bóng năm sau!
  4. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hình như tâm trạng chung của mọi người sau trận này là tức giận thì phải, với tôi thì thấy tiếc nuối nhiều hơn. Thực ra xét trên lý thuyết thì đội hình xuất phát hôm nay không có vấn đề gì.Từ dàn tiền vệ phòng ngự trở xuồng đề do những cầu thủ OK nhất của đội hiện nay đảm trách, hai tiền vệ tấn công ở 2 cánh là Kewell và Smicer liên tục đổi chỗ cho nhau. Cheyrou được chơi ở vị trí quen thuộc là trung phong lùi sau Owen. Nhưng trong thực tế thì lại quá tồi, đặc biệt là Cheyrou và hai trung vệ. Có lẽ trước khi bản danh sách tử thần mang tên ?oĐất lành chim đậu? được đem ra thi hành án thì Houlier đã muốn cho cầu thủ người Pháp này một vài cơ hội cuối cùng, nhưng dù thi đấu rất tích cực thì người ta vẫn phải nhận xét rằng màn trình diễn ngày hôm nay của anh quá thiếu thuyết phục, không có lấy nổi một pha phối hợp ăn ý nào với đòng đội. Tuy nhiên ngoài Cheyrou ra thì các cầu thủ tấn công còn lại chơi cũng không tồi (nếu không tính đến khả năng dứt điểm). Tất cả các cầu thủ tham gia tấn công đều có cơ hội để ghi bàn, kể cả hai cầu thủ vào thay người là Heskey và Baros, nhưng không hiểu sao bóng lại không chịu lăn vào lưới, điều này thì cả chúa trời cũng chưa chắc đã giải thích được.
    Kể từ trận gặp Arsenal tới giờ thì hai trung vệ của chúng ta đều tỏ ra quá yếu đuối. Nách giữa trung vệ và hậu vệ biên liên tục được vén lên để đối phương xỉa vào. Mỗi lần đối phương phản công khoảng 2-3 thằng thì hầu như là chúng có cơ hội đối mặt với thủ môn. Đặc biệt là Hypiia chơi như thiếu ngủ, liên tục bị thằng Morte lừa qua như lừa đứa trẻ con. Hôm nay chúng ta không thua là ngoài phong độ cao của Dudek ra thì còn phải kể đến sự chói sáng của xà ngang.
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Theo cái Board sắp sếp đội hình của Start Sport trước trận thì đúng là Kewell được sắp bên cạnh Owen nhưng thực tế trên sân thì anh vẫn đá tiền vệ cánh. Smicer chơi khá tự do trên hàng tấn công và theo tôi Smicer là người chơi ...không tồi nhất đội. Chính sự nhanh nhẹn và tích cực của Smicer đã giúp Liv có phần áp đảo trong hiệp 1, tuy nhiên do hoạt động rộng nên anh không đủ sức trong hiệp 2 và bị thay ra. Còn lại thì chỉ có Dudek là xơi được. Gerrard đã có 1 trận tồi tệ nhất từ đầu mùa, ngoài cú penalty ngu xuẩn thì anh còn có cú chuyền bóng vào chân đối phương ở cuối hiệp 1 may mà cú xoài chân chó ngáp fải ruồi của Dudek đã cứu Liv khỏi bẽ mặt lần thứ 3 liên tiếp.
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng là những cổ động viên! Tôi biết nói thế nào nhỉ, đã biết bao lần tôi cũng đã nuối tiếc như thế. Có những trận đấu Liverpool còn chơi hay hơn như thế này nhiều nhưng bóng chẳng bao giờ chịu lăn vào lưới cả. Cứ mỗi lần hãm thành ông anh mình lại ngừng cả ăn, mắt dán vào ti vi và ủng hộ Liverpool hết mực nhưng tôi thì ngồi đấy bình chân như vại cầm cốc nước huơ huơ "hê hê biết ngay mà chả được đâu" "vài cm nữa thôi là vào" "ừ thì thế nhưng hỏi ông đã vào chưa?" Cứ liên tục liên tục như thế, ko nói về Fulham nhé, họ chơi tồi hơn là hồi lượt đi nhiều. Nhưng hãy xem, nói một cách toàn diện thì Liverpool chơi hay hơn cái cách mà MU vừa tự đầu hàng mình vài giờ trước đó, thế mà cuối cùng là hoà - thật là kệch cỡm - tấn công như điên, kiếm được quả phạt đền, rồi chẳng ra làm sao cả.
    Vấn đề ở đây ko phải là đội hình xuất phát như thế là ko được, mà ẩn ý của tôi muốn nhắc đến cái gọi là sự sáng tạo cũng như là ý đồ của Houllier sẽ chỉ đem lại một kết cục tồi tệ, nó hiển hiện ngay ở những vị trí đó. Bởi vì thực sự thì các cầu thủ đã ko hẳn là chơi đúng như thế, thậm chí Smicer còn tỏ ra "nổi bật" hay việc cho cả Baros lẫn Diouf vào sân là hợp lý thì tình thế trên sân cũng đâu khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Đấy là chưa kể những người đá dở. Tất cả mọi thứ giống như việc mùa giải năm ngoái mỗi khi bế tắc Houllier thường cho tất cả những tiền đạo ông có trong tay vào sân. Awful!
    Một phút tưởng niệm 96 người bị thiệt mạng trong vụ Hillsborough 15 năm về trước ngày 15/4/1989 và một màn trình diến kém cỏi của Liverpool là tất cả những gì đáng nhớ ngày hôm qua!
  7. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hai trận trước gặp Chalton và Fulham tui đều đoán trúng 100% , hê hê kool chưa ?
    Trận tới gặp bọn Mu tui đoán Liv sẽ thắng 3-1 ! Let''s see ! Owen , Gerrard và Smicer sẽ ghi bàn , Giggs xin lại một quả !
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Amore nhắc đến trận gặp Chelsea năm ngoái làm mình lại nổi điên lên với cái thằng Gút-jôn-sen, thằng khốn nạn ấy chính nó đã ghi bàn cướp đi chiếc vé của chúng ta năm ngoái, nhưng cũng phải công nhận đó là bàn thắng đẹp. Còn năm nay, mọi người lại chờ đợi một trận thư hùng với New Catsle hay sao??? đấy có phải một ý tưởng điên rồ không đây, hãy nhìn New thi đấu ngang ngửa với Arsenal, và cả trong trận tối qua, mặc dù thiếu người ngay từ đầu trận, lại trên sân khách, rồi Belamy bị chấn thương... tưởng như tất cả những gì đen đủi nhất đã thuộc về New Castle nhưng họ đã chơi chẳng kém gì Aston Villa, thậm chí còn tấn công nguy hiểm hơn đội chủ nhà. Nếu Liv không thực sự cố gắng trong từng trận đấu một, chắc chắn trong trận cuối cùng gặp New chúng ta sẽ phải trả giá đắt.
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngài nhớ nhầm rồi, thằng ghi bàn là Gronkjaer. Sau khi xem trận đấy tôi cũng điên lắm. Tẩn nhau với thằng Chel một trận ở đây: http://www.ttvnol.com/f_263/117853/trang-60.ttvn Tý nữa thì phải đi viện.
  10. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic hic các cụ trông mong gì ở những trận đối đầu như thế.Ở thời diiểm bi giwò nhưng trận đấu mang tính 1 mất 1 còn như thế với liv e rằng hơi quá sức.Gặp phải một đội bóng quyết tâm thì lối đá của liv trở lên quá đơn điệu.Em cảm thấy liv tấn công không có chút đườngnét nào cả,chẳng có bài bản,và rất dễ bế tắc.Mặt khác nếu ghi được bàn trước thì càng nguy hiểm hơn,bởi khi đó tất cả cầu thủ liv sẽ kui về đá phòng thủ phản công.Với tình hình mấy bố hậu vệ nhà ta liệu các bác có tin tưởng là có thể không bị đối phương san bằng cách biệt không.Nếu muốn có chiếc vé dự C1 năm sau có lẽ chỉ mong rằng cái truyền thống phong độ ẩm ương của đội nhà sẽ có lợi cho chúng ta vào giai đoạn cuối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này