1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chán nữa cũng được miễn là thắng , và thắng bọn nó ngay trên sân của bọn nó .
    Bây giờ mới thấy Houllier có lí khi chơi với cái chiến thuật phòng thủ chặt , phản công nhanh , bọn mu hôm nay có làm ăn gì được nhiều đâu , tí tởn một lúc là trọng tài lại phạt việt vị
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Thì đó, vấn đề là nếu hai bên vẫn chơi như hiệp 1 hiền như thế làm sao mờ ghi bàn được ... rồi sang hiệp 2 bắt đầu nóng dần .... ngu nhất trận là thằng Gary thôi .... bán nhà. Hơn nhau ở mặt bình tĩnh, cả đội Liv hôm qua chơi hay, trừ mỗi Finnan hơi kém hơn 1 chút, 2 chú vệ thì khởi sắc hơn nhiều.
    Vẫn câu đó Thua ai thì thua, Gặp mấy thằng quỷ đó anh thắng là đủ rồi ..hehe
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một trận đấu kém xa mong đợi. Các cầu thủ của chúng ta chỉ đi bộ trên sân, không có pha dàn xếp nào ra hồn. Để hóa giải thằng nhóc C.Ro Houllier đã sử dụng đến 2 HV cánh phải là Carragher và Finan mà vẫn bị nó quần cho tơi tả. Một điều may mắn cho chúng ta là trận này có mặt Danny Murphy chứ không thì chả biết lấy ai ra đá quả phạt đền ấy nữa. Đối thủ của chúng ta thì đá đấm cũng chẳng ra gì ngay cả sau khi bị dẫn bàn vì với thế trận này thì đội nào "rùa" 1 quả là xem như đội kia hết gỡ. Bàn thêm về tình huống dẫn đến quả pê nan ti : Igor Biscan ngồi trên băng ghế dự bị đã cảm thấy vơi đi bớt nỗi tủi thân khi thấy rằng còn 1 thằng khác còn ngu hơn mình, Hậu vệ dày dạn này đã có một cú chuồi củ chuối mà nếu là của Văn Sĩ Sơn thì đã bị coi là bán độ và bị Vinh già treo giò không thời hạn rồi, Gerrard nhà ta mà đã ngã thì phải nói là đẹp như vở balê Bầy thiên nga á. Ba Phi nhăn nhó bước lên lãnh ấn đá phạt mà trong bụng ấm ức : "...thằng già này nó đưa mình vô chủ yếu là vụ này thôi chứ cũng chẳng tốt lành gì đâu", anh bình tĩnh bước chậm rãi và .....VÀO, tiếng la thật là miễn cưỡng tội nghiệp của Vũ Quang Tùng, số phận trận đấu một lần nữa được định đoạt bở DANNY MURPHY. Hàng thủ Liverpool với Chốt Hy, Dek, Sê, Ca rắc cùng với 2 cây cột dọc đã chống đỡ thành công trong những phút còn giúp Liv có trận thắng thứ 3 trong 4 lần đến Old gần đây.
  4. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    chúc mừng Liv thắng trận nhá!!! với kết quả tối qua thì chỉ còn New là đối thủ cho suất CL. Aston thì cố đến đó là quá lắm rồi.
    MU đá dở ẹt. mà mùa tới có khi còn dở hơn nữa. nhưng cũng p nói là Liv đá cũng k được hay. cái các bạn thiếu là kỹ thuật. Liv đá thô cứng. nên khó lòng có đột biến. và mình có cảm giác tốc độ Liv cũng k còn.
    Riise ngày trước mình rất khoái với những quả xẻ dọc cánh đầy uy lực. và những cú sút chân trái chả khác tên lửa. chả hiểu sao bây giờ k còn được thấy nữa.
    À mà fan MU nói Liv hôm qua chơi rắn quá mất hay. đúng là ... bó tay!!!
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    "Rùa" được 1 quả ---> GH có lý. Nếu mà thua chắc GH lại bị réo tên cho nghỉ hưu . Đá chả thấy cái đẹp nó ở đâu. Giật mình mỗi quả của Saha với lo lo trước khi Giggs sút phạt.
  6. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một bàn thắng cũng đã làm thoả mãn những người hâm mộ LFC,mặc dù phải nói là lối chơi không được đẹp mắt,qua trận đấu này chúng ta cũng có thể thấy rằng LFC luôn thiên về lối đá phòng ngự phản công!
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Rùa ! nhưng lượt đi thằng MU thắng mình cũng có vinh quang gì đâu , lượt đi Liverpool chơi khởi sắc và hay hơn những gì chúng ta thể hiện hôm qua và hay hơn đối thủ , nhưng rút cuộc thì sao , chúng ta đã thất bại 1-2
    Lượt về là một trận cầu khá tẻ nhạt , nhưng điều quan trọng đối với Liverpool lúc này không phải là chúng ta chơi như thế nào nữa , mà điều quan trọng là chúng ta có 3 điểm để nuôi hy vọng dự Champions League năm tới . Chúng ta chơi hay nhưng để làm gì nếu chúng ta rời sân với thất bại , và có lẽ hơn bao giờ hết mình lại tâm đắc với câu nói của Houllier thế nào là đẹp , chiến thắng là đẹp , một suy nghĩ hơi điên rồ và tiêu cực nhưng với Liverpool bây giờ chỉ có thể hy vọng như vậy mà thôi !
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ! Chúng ta thắng MU , có lẽ đó là định mệnh .
  8. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Không phải Quỷ đỏ nào thắng mà là quỷ nào đỏ hơn mới đúng.Đá chán chết.Mất cả 2h đồng hồ ngồi xem.
  9. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Híc , trận đấu giữa 2 đại gia của bóng đá Anh mà lại quá đỗi tẻ nhạt . Tin tưởng vào tên tuổi của mấy ông này mà mình bắt tỉ số 2-2 ( mà nhiều người cũng vậy nữa đó ) Ko vì muốn chứng kiến Mu thua hay chí ít hoà thì mình tắt béng tivi rồi . Hí hí ủng hộ cho Liv nên mỗi lần đội lên bóng là cổ vũ hết mình để rồi ngán ngẩm nhìn cái kiểu tấn công vô hồn của Liv .Ông béo Huliê trận này thay người tỏ ra hợp lí , người thay ra đúng là ko nên đá nữa , người vào chơi cũng khá hay . Smicer vào sân ít nhất cũng làm hàng công của Liv sinh động hơn . Owen thất vọng quá xá , thay Heskey dù gì anh này còn biết phòng thủ . Nếu cặp O - H này vẫn có suất trong tuyển Anh và được đá chính thì nước Anh phải thấy xấu hổ . Kewell thì đá quá tệ . Xem mà mình cứ ngồi ngáp ngáp . Với lối đá như của Huliê thì khó lòng có thêm fan Liv mới nào nữa . Nhưng quan trọng là Mù thua ( hehe ), Liv thắng nhỉ ... có giành được suất dự cúp C1 mới giữ chân cầu thủ được chứ
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Old Trafford - "Nhà hát của giấc mơ hoang tàn"​
    Trận cầu tối ngày 24-04-2004, trên sân Old Trafford không chỉ của riêng nước Anh chờ đợi, mà rất đông đảo khán giả tại nhiều nơi muốn theo dõi. Đó là cuộc so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, Liverpool và Mu. Theo truyền thống thì nhừng trận đấu như thế này sẽ vượt qua khuôn khổ thông thường của một trận bóng. Đặc biệt vào thời điểm hiện nay, thì một chiến thắng thuộc sẽ có một ý nghĩa rất lớn dành cho đội đó. Mu đang cần một chiến thắng để dành vị trí thứ 2 từ tay Chelsea (vị trí thứ nhất chắc chắn thuộc về Arsenal), còn Liverpool đang khát khao cần 3 điểm để nuôi hy vọng tham dự cúp C1 mùa bóng năm sau.
    Với lợi thế sân nhà các cầu thủ Mu tràn lên tấn công khi trọng tài nổi còi khai cuộc trận đấu. Nhưng với đội hình chắp vá, và không có sự kết dình cao của tuyến tiền vệ, đặc biệt là thiếu tiền đạo Van Nistelrooy trên hàng công đã đẩy Mu chỉ chơi gần như duy nhất 1 tiền đạo đó là Saha, còn người đá cặp của anh là Giggs thì hoàn toàn bị lu mờ trong suốt hiệp 1. Chơi xuất sắc bên phía Mu trong hiệp 1 là cầu thủ trẻ C.Ronaldo, nhưng một mình anh thì "một cây là chẳng lên non" thì làm sao mà qua được hàng hậu về chơi chắc chắn của Liverpool. Sự nôn nóng phải ghi được bàn thắng trước đã khiến các cầu thủ của Mu thi đấu ko được bình tĩnh, hầu như là bất lực trong suốt hiệp 1.
    Ngược lại, Liverpool thi đấu rất bình tĩnh chờ thời cơ để phản công. Thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà sau đó phản công đó là sở trường mà Liverpool cần có nhất lúc này. Và điều đó đã được thể hiển rất rõ trong trận đấu này. Các pha tấn công của Liverpool chắc chắn hơn, nhuyễn hơn hẳn các pha tấn công của Mu. Sự kết dính của tuyến hậu vệ và tiền vệ đã khiến cho Liverpool chắc chắn trong phong thủ và những pha phản công. Owen, Kewell rồi đến pha đã phạt mạnh như búa bổ của Risse đã uy hiếp tinh thần của thủ môn Howard.
    Hiệp 1, kết thúc tương đối tẻ nhạt. Sang hiệp 2, các cầu thủ Liverpool tiếp tục thi đấu chắc chắn và tạo nhiều cơ hội hơn hẳn so với Mu. Với sự quyết liệt của tuyến tiền về để thu hồi bóng và phát động tấn công của Liverpool, đặc biệt là đội trưởng Gerrard , và sau một pha đi bóng dũng mạnh của anh sâm nhập vòng cấm địa của đối phương đã buộc G.Neville phạm lỗi với anh, quả phạt đền dành cho Liverpool. Murphy bình tĩnh sút phạt mở tỉ số cho Liverpool. Sau đó ít phút Owen có qua hất bóng cho Kewell, anh đỡ một nhịp và gôlê móc bằng chân trái sở trường của mình nhưng bóng bay trật xà ngang. Nguy cơ bị thuy đã khiến ngàu Alex phải tung Solskjaer vào sân, nhưng thế là qúa đủ, mặc dù đã gai tăng sức ép suốt từ phút 66 cho đến cuối trận nhưng hàng tấn công của Mu bất lức khi ko đưa bóng vào lưới của Dudex, đặc biệt là pha sút bóng đập 2 cột dọc của Dudex nhưng bóng cứ nhởn nhơ ko chịu vào lưới.
    Có thể vận may đã đến với Liverpool trong trận đấu này, nhưng Mu cũng ko hẳn là đội bóng chơi tốt hơn là mấy. Và 3 điểm quý giá mà Liverpool có được đã biến Old Trafford thành "nhà hát của giấc mơ hoang tàn" đối với Mu. Khuôn mặt của ngài Alex càng phị thì này càng phị ra thêm còn khuôn mặt của Houllier thì dường như càng mỉm cười tợn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này