1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá !
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Xin được trả lời những cổ động viên đòi hỏi một lối đá đẹp mắt rằng đã không thích thì tắt TV đi, xem xong rồi còn già mồm ở đây làm cái gì. Các bố cứ cho là phải thi đấu hay như Real, tấn công như AC để rồi cho cái thắng Monaco với Deport nó loại mà không cảm thấy nhục. Đá đẹp để mà thua rồi lại bị ăn cả một rổ chửi vào mặt, như thế thì có muốn không. Trận đấu hôm qua thì MU xét ra còn kém hơn LFC, bởi tấn công mà không ghi bàn, trong khi LFC lại ghi được một bàn nhờ hàng phòng ngự quá thiếu kinh nghiệm của MU.
    Một số chú MU cho rằng LFC may mắn, thế thử hỏi trận lượt đi thằng nào may mắn nhỉ? bóng đá đã vào sân thì thằng nào chẳng như thằng nào... chán quá... hôm nay nhiều điều bức xúc quá.
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thề với các bác rằng lần đầu tiên em thấy chú Ba phi nhà mình đẹp trai đến thế, kha kha, đúng không nhỉ em Hồ. Chú này rất có duyên ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới của MU. Kha kha, ông GH quả là có ý đồ khi cho Murphy thi đấu ngay từ đầu, có lẽ ông nghe được nguồn tin cho rằng Gary sẽ đẵn Gerrard trong vòng cấm. Sau trận đấu Gerrard đã tiết lộ rằng, anh với Gary có thoả thuận riêng với nhau rằng nếu LFC được hưởng Penalty thì Gary sẽ chắc chân trong đội tuyển Anh. Thật là rất thú vị...
  4. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm xương máu trong trận trước gặp Arsenal, không lượng sức mình, xuất hết công lực ra đấm đá túi bụi để rồi cuối trận phải ra về trong hoàn cảnh lỗ mũi ăn trầu, mồm phun bã đậu, ngày hôm qua Houlier đã dẫn các cháu đến tham quan nhà hát cải lương Trafford cũ với một thái độ cực kỳ cù nhầy: ?oMày mà không để ông thắng thì ông sẽ đá theo kiểu không thèm thắng, cho chúng mày tức.? Không thèm bố trí tiền vệ tấn công ở cánh phải, mà thay vào đó là một hậu vệ biên vụng về trong tấn công nhưng rất máu lạnh trong phòng ngự là Finan. Bóng chỉ được đưa lên quá nửa sân là chuyền ngang, lối chơi như một thông điệp gửi đến Ferguson: ?ochúng mày cứ bắt người chặt thế đi, ông mà không ngang được nữa thì ông chuyền về, cùng lắm là cả hai thằng cùng chết.? Các học trò hiểu rõ ý thầy, cực kỳ tôn trọng kỷ luật trong chiến thuật đã đề ra. Mấy nghệ sỹ cải lương chủ nhà rất muốn đẩy nhanh tốc độ, nhưng trong bụng lại sợ bọn khách tham quan kia giống mấy lần trước lợi dụng sơ hở, chọc cho một phát trúng tử huyệt thì chỉ có noi gương Từ Hải mà chết đứng giữa trận. Cái tâm lý nhùng nhằng đấy ở Việt Nam ta gọi là ?olàm cách mạng không triệt để?, dẫn đến diễn biến trên sân buồn như thành phố trong bài hát của Chế Linh. Tụi khán giả trung lập vừa ngồi xem vừa đưa tay che mồm ngáp hỏi nhau hay chủ quán đang bật nhầm sang kênh V-league. Kết thúc hiệp một, hai đội vào phòng nghỉ với hai cái túi rỗng tuyếch 0-0, nhưng tâm trạng hai hlv thì khác hẳn nhau, Houlier thì lạnh lùng nhếch mép cười còn Ferguson thì mũi như hít phải ớt bột.
    Sang hiệp hai, mọi thứ vẫn ngoài tầm kiểm soát của chú Fẹc, diễn biến vẫn không khác gì hiệp một. Bên chủ nhà ngoài Ronaldo múa võ khỉ ở biên và Saha nhảy Break-dance phía trong ra thì tất cả các chú còn lại đều chỉ biết tròn mắt nhìn các tiền vệ của Liverpool đá ma giữa sân. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh từ khán giả đến các cầu thủ đều bị ru ngủ như vậy, thì bất chợt Gerrard dở chứng cầm bóng dốc một phát từ bên ngoài vào sâu trong vòng cấm địa, vượt qua mặt Neville anh và để lại một cái liếc mắt nhìn đầy ngụ ý. Không còn kiềm chế nổi cảm xúc, chú này lập tức vung mạnh hai chân để thực hiện một pha vào bóng đầy chất trung cổ. Tuy nhiên đáng tiếc cho chú là cú xoạc đó không những không làm cho Gerrard hấn gì, mà còn giúp cho Houlier thêm khoái trá khi mục đích tung Murphy vào sân ngay từ đầu được trở thành hiện thực một cách hoàn hảo. Neville ôm đầu sám hối còn Murphy thì thản nhiên làm cái việc mà Gerrard đã không làm được ở trận trước. Liverpool dẫn 1-0 và chú Fẹc bắt đầu nổi sung, tung Solskjaer vào sân, MU điên cuồng tràn lên. Tuy nhiên sự điên cuồng cũng chỉ dừng lại ở 4 pha nguy hiểm, trong đó 2 quả không trúng gôn, một quả tìm cột dọc và một quả tìm Dudek. Bên này Houlier vẫn rất bình tĩnh, thay Smicer, Cheyrou, Heskey vào để quán triệt với anh em tinh thần cầm bóng chắc, đá chậm giữ tỷ số. Trận đấu kết thúc với 3 điểm cho những người khách. Bất chợt Liverpool có một buổi tối thư dãn vượt ngoài sự mong đợi.
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi thi`..em Hồ nhà ta cũng ghi bàn ...Lúc này tôi nghĩ ko có gi` tốt hơn và đẹp hơn 1 trận thắng ..
  6. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Bác này bình luận hay thật .Biết thế em chả ngồi xem bóng đá nữa lên mạng xem bác bình luận sướng hơn.Vote cho bác 5*
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua Arsenal mới dành chức vô địch anh em ta kéo nhau sang chúc mừng mấy chú ấy để giữ chút tình hàng xóm chứ nhỉ
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Bác này bình luận hay thật .Biết thế em chả ngồi xem bóng đá nữa lên mạng xem bác bình luận sướng hơn.Vote cho bác 5*
    [/quote] Hôm qua Arsenal mới dành chức vô địch anh em ta kéo nhau sang chúc mừng mấy chú ấy để giữ chút tình hàng xóm chứ nhỉ
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    một đội Liverpool toàn danh thủ , đá ko hồn , ko thể tin được ... tuy nhiên dù sao mình cũng vô độ , hehe
  10. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Hơ hơ ! box Li vờ phún mà lại có hàng tít lớn về MU làm cái đ*ó gì vậy ?
    Các bác thua nhiều, khéo không còn được đứng ở vị trí thứ tư nữa nên cay cú hả ? he he ! Newcasle bằng điểm Li vờ phún mà lại còn một trận chưa đấu ... sang năm lại cố gắng với cái C2+C3 đi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này