1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    chỉ còn đúng một ngày nữa LFC xung trận, không biết có chiến thắng nổi M''Boro không nữa! PL chỉ còn có 3 vòng đấu nữa thôi, chỉ cần một lần xảy chân thì GH không còn có cơ hội để mà chuộc lại lỗi lầm... Chỉ có chiến thắng mới tiếp tục cuộc chiến, hơn ai hết các cầu thủ hiểu rõ điều này... Tối nay đành ngồi làm khán giả xem Newcastle thi đấu thế nào thôi! Hy vọng họ sẽ thất bại.
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/4/1994 là một ngày ko thể nào quên đối với tất cả các cầu thủ, các cổ động viên và nó còn là một sự kiện đáng nhớ đối với tất cả người dân Liverpool. Vào đúng ngày này, trận đấu giữa hai đội Liverpool và Norwich là trận đấu cuối cùng trong lịch sử các cổ động viên được đứng vai kề vai, sát cánh bên nhau trên Spion Kop hát "You''ll never walk alone".
    [​IMG]
    Cuối mùa bóng đó, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định phá bỏ khán đài đứng xi măng này và thay vào đó là những hàng ghế ngồi chỉn chu và khang trang. Khán đài độc nhất vô nhị trên thế giới này đã chứng kiến biết bao sự kiện thăng trầm của câu lạc bộ từ năm 1906, năm nó được xây dựng. Hàng chục nghìn cổ động viên đã đứng trên khán đài đó và nó đủ uy lực để cổ vũ tinh thần cho đội nhà hơn cả một bàn thắng dẫn trước.
    [​IMG]
    Và xin trích một lời dẫn của một Liverpudlian: "Chúng ta có thể không có một cuộc sống sung túc như những người khác. Chúng ta có thể không có tiền trong ví. Nhưng chúng ta có những thứ mà tiền không mua được, những thứ không thể cho được. Những thứ mà chỉ có thể truyền từ đời này sang đời khác bởi cha anh chúng ta. Khi những ngày Thứ Bảy đến và chúng ta là "Spion Kop of Liverpool FC"

  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Newcastle đã thất thủ trước Mancity , và trận cầu tối nay giữa Liv và Borô sẽ là cơ hội cho quỷ đỏ vượt qua Newcastle . Chỉ còn 3 vòng đấu cuối cùng nữa thôi , chúng ta không được phép sẩy chân ( dù là một trận hoà ) . Chiến thắng đó là từ không thể thiếu trong bộ từ điển của fans Liv lúc này . .Đối thủ cạnh tranh chiếc vé tham dự Champions League năm tới cùng Liv còn có Astonvilla , họ sẽ tiếp Tottenham và rất có thể Astonvilla sẽ có 3 điểm sau vòng đấu này , nhưng dù sao Liverpool của chúng ta vẫn tự quyết định được số phận của mình , nếu Liverpool chiến thắng thì đó là món quà cho những ai yêu mến quỷ đỏ Liv , còn họ không vượt qua được 3 vòng đấu còn lại thì rõ ràng là Liv không xứng đáng để tham dự Champions League . Tất nhiên , tại sao chúng ta lại không tin rằng Liverpool sẽ kiếm được 9 điểm trong 3 trận còn lại , điều đó không phải là không thể .
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cả năm mới mở mày mở mặt ra được..
    Vì rằng kể cả trận thắng MU tuần trước ko làm thoả mãn lòng người hâm mộ
    45 fút đầu hiệp 1 vèo một cái đã qua, sao mà nhanh thế! Khác với mọi khi, cứ nhìn đồng hồ liên tục vì sốt ruột.
    Vèo một cái nữa cũng đã hết trận đấu
    Phải nói là hôm nay Liv đá hay quá! (mình khen hơi ít đấy)
    Ngồi đây nghe "Tangerine" mà lòng cứ phơi phới..
  5. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một trận thắng đúng theo đẳng cấp,các câuthủ tìm thấy tự tin và bản năng riêng của mình(trừ việc owen vẫn còn chưa dứt dây đen)chiến thuật hợp lý,đan lát + việc làm chủ thế trận cũng như nhịp độ trân đấu.Sự tinh tế không chỉ suất phát từ H.K hay thằng đội trưởng yêu mến của tôi nữa,mà còn từ cả ông thần tài của cô mid.Không thể nói rằng Middlesbrough không còn tham vọng gì ở mùa giải này nên không muốn thắng chúng ta.Họ cũng đã làm hết những gì có thể nhưng nó không mang lại 1 kết quả nào đáng kể trước 1 liv hừng hực khí thế.Cơ hội dự C1 năm sau lại trở nên sáng lạng hơn bao giờ hết.Riêng bản thân tôi thì niềm tự hào và niêm tin chiến thắng ở liv đã sống lại.Không phải chỉ ở khả năng tấn công mà ở mọi tuyến đều có sự ổn định cần thiết.Chúng ta không còn phải lo 1 ai đó trong đội hình mắc lỗi để phải chịu 1 bàn thua ngớ ngẩn.Hơn bao giờ hết trong mùa giải này tôi tin chúng ta sẽ có kết quả tốt.
    To midget Không lời nào để tả sự biết ơn của tôi đến ông thần tài mang số áo 13 của bà.Hahhahha quả thật hắn vào sân không phải chỉ đá pen mà còn để làm nhiều việc khác.
  6. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Thắng là ổn rồi đấy nhể
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tối qua là một buổi tối của những cảm xúc mạnh. Đầu tiên là kênh VCTV chiếu phim ?oNghệ sỹ dương cầm?. Một bộ phim cực kỳ lãng mạn nhưng lại không hề đề cập đến tình cảm cảm nam nữ. Một bộ phim về chiến tranh nhưng lại không có mục đích tôn vinh những anh hùng. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ của bộ phim, mình ngồi im như tượng vì tâm trí đã hoàn toàn bị hoà tan vào bộ phim, các cảm xúc thay đổi liên tục theo từng bước diễn biến số phận của nhân vật chính, một nghệ sỹ dương cầm người Do Thái quốc tịch Balan. Cảm thấy rợn người với những cảnh Phát xít Đức tàn sát người Do Thái, và cảm thấy thời gian và vạn vật như dừng lại còn mình đang lơ lửng trong không trung khi xem người nghệ sỹ chơi nhạc mà ngón tay không dám chạm vào các phím đàn, vì sợ gây ra tiếng ồn khi đang lẩn trốn. Giai điệu mà người xem phim nghe được chỉ là sự tưởng tượng của anh theo những nốt nhạc mà anh đang chơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại những cảm xúc như vậy khi xem phim, những cảm xúc mà trước đây chỉ có được khi xem ?oĐàn sếu bay?, ?oNhân danh người thân? hay ?oCuộc sống tươi đẹp??
    Tiếp theo là một cảm xúc hoàn toàn khác, cảm xúc hưng phấn, bùng nổ khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Liverpool. Trận đấu diễn ra với một thế trận và tốc độ không giống Liv mùa này chút nào. Các cầu thủ như vừa được xạc pin, đặc biệt là Kewell, phải đầy cả 5 vạch. Trên trán mỗi cầu thủ áo đỏ đều khắc một dòng chữ vàng: ?oKhông có gì quý hơn 3 điểm và Champions League?. Nhưng trước tiên cũng phải nói Liv đã may mắn vì bọn Boro này đã chính thức trụ hạng, không còn mục tiêu phấn đấu nên đã chơi tấn công rất cởi mở, không hề có ý định đổ bê tông quyết liệt để kiếm điểm. Trong nỗ lực tự cứu mình hôm thứ 7, Man xanh đã đập vỡ mắt cá một chân của NU. Kết quả của trận đấu đó cộng với lối chơi cống hiến của Boro như tín hiệu đèn xanh với Houlier và các học trò, không vít ga bây giờ còn đợi đến lúc nào. Khác hẳn với ý đồ phòng ngự của trận trước, lần này ở mọi tuyến từ hậu vệ đến tiền đạo, những cầu thủ nào có khả năng tấn công tốt đều dược ưu tiên số 1. Riise thường xuyên có mặt ở bên nửa sân đội phương, thậm chí vào đầu hiệp hai Henchoz còn đựơc thay ra bằng Finan. Tuy nhiên nỗ lực tối đa không có nghĩa là sẽ đạt được thành công ngay lập tức. Hai cú sút nhanh ở đầu trận của Kewell đều tìm đến tay của Schwarzer Mark (not Arnold). Owen thì quan niệm gôn rộng 7 mét còn cọc chỉ có 10 xăng-ti, sút trúng gôn thì quá tầm thường nên anh đã quyết định đóng một phát rung cột khi đối mặt với thủ môn. Murphy thì quá tôn trọng ý đồ của HLV khi đưa anh vào sân là để đá penalty nên đã không thèm sút khi Gerrard chọc khe bổng cho anh một đường bóng chính xác đến từng mm. Nhìn những cảnh đấy không ít người đã lại tưởng tượng đến cơn ác mộng 0-0 trong các trận gặp Everton hay Fullham. Rất may là ở hiệp 2 các cầu thủ đã chịu ghi bàn. Moóc-phin hết lý do để từ chối vì lần nay là penalty xịn chứ không phải là mấy đường chuyền vớ vẩn. Heskey dù hơi giật mình trước pha đánh gót ngang như cua bò của Owen nhưng vẫn kịp lợi dụng ưu điểm chân dài của mình để đưa bóng và lưới. Lâu lắm rồi Liverpool mới có một trận thắng tuyệt đối cả về tỷ số lẫn thế trận. Dù trận này chỉ là 2-0 nhưng chắc chắn nó còn tưng bừng hơn cả trận thắng 4-0 trước Black Burn.
  8. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    trên Điện Biên kể cũng nhiều người thích Liv...Sung sướng chảy cả nước mắt khi lần lượt em "Hồ-Murphy" và Hesky ghi bàn..ôi Own-Liễu ơi sao em ko có duyên ghi bàn ...
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế! "The Pianist" là một bộ phim chiến tranh hay và nhiều ý nghĩa. Hai tiếng lặng im xem từng diễn biến xẩy ra hồi hộp và liên tục đoán xem kết cục của nó như thế nào, dĩ nhiên.. người xem sẽ luôn bị bất ngờ. Bất ngờ ở nút thắt viên sĩ quan Đức đem bánh mì và ko tiết lộ nơi lẩn trốn của anh nghệ sĩ dương cầm. Đó là điểm nhấn của bộ phim sau một loạt những hành động tàn sát dã man người Do Thái. "Cuộc sống tươi đẹp" mang một ý nghĩa khác, nhưng cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, câu chuyện đó xảy ra như thế nào, người ta vẫn luôn đề cao con người - dù là người Đức, thì họ vẫn có thể có những nghĩa cử đẹp xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn họ...
  10. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Nhân trong box Liverpool lãng mạn thiệt , mình chỉ đáng xách dép
    Nhưng xem đội bóng thần tượng của mấy vị sao mà thấy xôi thịt quá chừng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này