1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hai trận đấu cuối cùng của Liverpool , mỗi trận đều được xem như là một trận chung kết , và chúng ta phải chơi trên tinh thần là một trận chung kết !
    Cả Birmingham và Newcastle là những đối thủ rất khó cho Liverpool , dành trọn 6 điểm trong 2 trận là một nhiệm vụ rất khó mà những quỷ đỏ Liverpool không được phép sẩy chân , đây là lúc Liverpool - một đội bóng giàu thành tích nhất England chứng tỏ bản lĩnh của mình ! Chúng ta hãy nghĩ đến Birmingham trước khi nghĩ đến trận " chung kết " gặp Newcastle vào tuần sau .Một trận hoà hay một thất bại trước Birmingham không chỉ lấy đi của Liverpool 3 điểm mà sẽ lấy đi niềm tin của các cầu thủ Liverpool và các crazyfan trước khi tiếp đón hai "bố già" Robson và Shearer !
    Một chút lo lắng , một chút hồi hộp ...và một niềm tin yêu mãnh liệt vào các chàng trai Liverpool , nhất là niềm tin với " cầu thủ của những trận đấu lớn " Owen ...là tâm trạng của mình trước trận đấu Liverpool _ Birmingham 23h30'' tối nay !
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -Birmingham chơi khá chắc chắn, vừa rồi đã hoà 0-0 ngay tại sân của ARS, lượt di gặp mu nếu ko bị mất một người có lẽ mu cũng ko dễ dàng thắng Birmingham như vậy.
    -khả năng hoà hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng tôi hy vọng là Liver sẽ chiến thắng.
  3. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi!Bọn Southamton thua mất.
  4. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hoà rồi!Hay quá thế là coi như chú Ast bị loại.Hoan hô phôn-xờ-cơ-đốc,Southamton muôn năm.
  5. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ra về với 3 bàn thắng và 3 điểm thì thật không còn gì sung sướng hơn thế. ESPN mô tả 3 bàn của LIV lần lượt là:
    Brilliant goal by Michael Owen
    What a goal by Heskey! Superb creator Steven Gerrard.
    Incredible goal by Steven Gerrard.
    Trận này anh cu đội trưởng đá khiếp thật. Kiến tạo một bàn, tự mình ghi bàn ấn định kết quả, băng lên như cơn lốc làm chú Lazaridis phải hy sinh một thẻ đỏ để đổi lại một bàn thắng. Nếu 3 chú ghi bàn hôm qua trận nào cũng đá thế thì không chỉ Gerard Houlier, Sven Goran Erikkson mà tất cả Liverpudlians đều đắp chăn ngủ kỹ với những giấc mơ đẹp.
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    một trận đấu rất hay của 3 tuyển thủ Anh, Owen chơi tốt kiến tạo tốt, tuy nhiên nếu anh dứt điểm lạnh lùng và nhạy cảm hơn thì tỉ số sẽ là 5-0 rồi... Heskey vẫn ghi bàn đều đặn và hơn ai hết trụ cột của đội bóng, Gerrard chơi rất hay... anh chính là ngòi nổ của LFC....
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cả khán đài St Andrews đã chật kín người, người dân thành phố Brimingham đang hy vọng vào một chiến thắng của đội chủ nhà để giúp Aston Villa, đội bóng cùng thành phố, vượt qua LFC. Chính bởi vậy, ngay sau khi trọng tài cất tiếng còi khai cuộc thì tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao. Đội hình 2 đội không có nhiều thay đổi so với trận đấu trước... Về phía LFC, Heskey đá cặp cùng Owen trên hàng tấn công, do Henchoz bị chấn thương và Biscan thì chưa đạt được phong độ tốt nên Carragher được đẩy vào đá cặp cùng Hyypia đẩy Finnan dạt ra cánh phải... Hành lang cánh trái là của Kewell và Riise, Hamann vẫn chắc chắn ở khu giữa sân nhờ đó mà Gerrard có nhiều điều kiện được đậy lên cao...
    Trong vòng 15 phút đầu, hai đội vẫn ở thế giằng co, nhưng dần dần LFC lấy được ưu thế, chúng ta cầm bóng nhiều hơn. Gerrard với những của vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ, Kewell vẫn quen thuộc với những pha bóng lắt léo. Phút thứ 27, Heskey đã có một đường truyền sắc xảo cho Owen và với bản năng ghi bàn sẵn có, Owen vượt qua qua một hậu vệ và hạ gục thủ thành Brimingham chấm dứt những chuỗi trận không ghi bàn.
    Sau bàn thắng này các cầu thủ áo xanh vùng lên tấn công hòng gỡ lại nhưng cơ hội lần lượt qua chân M.Forsell, Morrison, Savage...v...v... Hiệp 2 mới là hiệp đấu của LFC, rất bản lĩnh, phòng thủ chặt và tấn công sắc bén... vẫn lối đá quen thuộc, vẫn là Owen và Heskey phối hợp trong vòng 5m50 và người dứt điểm cuối cùng là Heskey... 2-0 cho LFC, sau bàn thắng này Brimingham đã bị trùng xuống bởi những pha bóng chậm chạp đầy tính toán của LFC. Và rồi đột nhiên Gerrard vùng lên đột phá giống như trong trận gặp MU và zadanazis buộc phải phạm lỗi, một thẻ đỏ trực tiếp, đến lúc này thì thế trận đã ngã ngũ! 2-0 và hơn một người, LFC không lấy gì làm vội vàng, các cầu thủ đá rất giữ sức cho trận đấu kế tiếp gặp đối thủ trực tiếp Newcastle. Và rồi đột nhiên ở những phút cuối trận, Murphy có một đường truyền dài vượt tuyến lên cho Gerrard, và đội trưởng của chúng ta đã khống chế tài tình loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội áo xanh rồi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa khung thành, nâng tỉ số lên 3-0. Nếu Owen tận dụng tốt cơ hội đối mặt với thủ môn ở phút 90 thì tỉ số đã là 4-0 cho LFC.
    Kết thúc trận đấu những khán giả nhiệt thành đến từ thành phố cảng Liverpool đã ca vang bài hát truyền thống You''ll never walk alone! Một vài cổ động viên cuồng nhiệt còn nhảy hẳn xuống sân chạy đến ôm chầm lấy đội trưởng Gerrard. Một trận đấu thành công đối với ông G.Houllier nói riêng và với toàn thể đội bóng nói chung. Nếu ngày hôm nay Newcastle thua thì cuộc chạy đua cho vị trí thứ 4 đã ngã ngũ.
    Bảng xếp hạng hiện thời:
    4. Liverpool 59<Điểm> +18<hiệu số> 37<trận>
    5. Aston Villa 56 +6 37
    6. Newcastle 53 +12 35
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là em không được xem trận đấu này , nhưng thông tin vẫn được cập nhật thường xuyên nhờ anh HoangOP, anh nonhon và anh Hung_ho qua điện thoại .
    Chỉ có điều thông tin cập nhật lại khác nhau hoàn toàn, trong lúc anh Hưng khen Liverpool chơi hay , thì anh Hoàng lại chê hết cầu thủ này sang cầu thủ khác , nhất là Owen , còn anh Hung_Ho còn tệ hơn nữa ...Owen ơi là Owen
    Nhưng với kết quả 3-0 và việc Owen mở tỷ số thì em vẫn tin lời anh nonhon nhất !
    Liverpool càng về cuối giải càng thể hiện đẳng cấp của một đội bóng lớn , trong lúc Astonvilla đã bị Southampton cầm hòa,với kết quả này , vị trí thứ 4 tham dự ChampionsLeague đang nằm trong tầm tay của những con quỷ đỏ thành phố cảng
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có thể nói chỉ cần hòa trận cuối với New là Liv đứng thứ 4 nếu như Newcaslte không dành được 6 điểm cùng +7 bàn thắng trong 2 trận kia (rất khó xảy ra). Nhưng tâm lý chỉ cần hòa thực ra rất khó đá nhất là trên sân nhà đầy lợi thế, vì vậy nói tóm lại cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ gửa 3 đội.
    Trở lại trận gặp Birminham hôm wa Owen đá tệ quá chứ không phải anh trêu em đâu. Bây giờ mình mới thấy Japp Stam đánh giá cú chạm bóng đầu tiên của Owen trong cuốn hồi ký của mình(Stam) là rất đúng. Trong trận đấu này Owen bõ lỡ ít nhất 2 cơ hội mà nếu anh khống chế đường chuyền tốt hơn thì rõ ràng là bàn thắng. Còn bàn thắng anh ghi được thì thật hoàn hảo. Hy vọng Owen sẽ mau chóng cải thiện phong độ để cùng tuyển Anh tỏa sáng tại Euro 2004.
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua kết thúc chắc chắn huấn luyện viên Sony Ericson cũng phấn khích không thua gì Houlier, bởi các tuyển thủ quốc gia Anh của Liv đều không những chơi hay mà còn phối hợp rất ăn ý với nhau. Đầu tiên là Heskey kính cẩn trả ơn pha đánh gót trận trước của Owen bằng một loạt những pha kiến thiết đẹp mắt bằng đầu, bằng chân và bằng khả năng đè người sở trường của mình, nhưng rất tiếc là Owen chỉ tận dụng được có một lần. Tiếp theo là Gerrard, hiệp 1 anh chơi như một ngôi sao? điện ảnh, thi đấu lờ vờ, thỉnh thoảng chuyền bóng vào chân đối phương, khi bị mất bóng thì thay cho việc lăn xả cướp lại như mọi khi thì lại lững thững đi bộ hoặc quay ra lẩm bẩm gì đó với trọng tài. Tuy nhiên không hiểu trong giờ nghỉ giải lao thì Houlier và các học trò có dùng các biện pháp trùm trăn hay úp sọt gì không mà vào hiệp 2 người ta thấy một hình ảnh khác hẳn của Gerrard. Di chuyển lên xuống khắp sân, chuyền bóng, đột phá, dứt điểm. Điển hình nhất là những pha tăng tốc đến chóng mặt, kết quả là một đường chuyền để Heskey nâng tỷ số lên 2-0 và một bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 giúp cho Owen kiếm được 5 sao từ tay Nonhon (thế mà đã không cảm ơn thì chớ lại còn suốt ngày nói xấu Gerrard). Tuy nhiên ấn tượng nhất vẫn là pha tăng tốc ở giữa hiệp 2 buộc một hậu vệ áo xanh phải phạm lỗi trước mặt trọng tài. Từ tốn và nghiêm khắc như một cô giáo tiểu học, trọng tài đưa tay sờ mông và rút ra một chiếc thẻ màu tiết canh để giải thích với anh này rằng hành động như vậy là không tốt. Có lẽ người không hài lòng nhất trong ngày hôm nay là Murphy. Suốt cả trận anh đứng ngồi không yên để chờ một quả penalty mà không hiểu sao bọn chủ nhà cứ lờ đi không chịu mang ra tiếp khách. Carragher cũng đáng thương không kém, hôm nay Henchoz thì chấn thương, Biscan chưa được phép của Hoangop nên không dám vào sân, đâm ra anh này lại phải ngậm ngùi quay lại cái máng lợn cũ bó vào trong đá trung vệ, liên tục bị thằng Forsell nó hành hạ. Rất may là ?omột cái chén nhỏ chẳng xỉn được một tên?, mặc dù thằng cu tóc vàng này rắn như đinh nhưng mấy chú áo xanh khác vẫn bún nên Dudeck vẫn không phải lo lắng nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này