1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trước vòng đấu cuối cùng một trong 2 đối thủ của chúng ta là Aston Villa đã phải từ bỏ cuộc vui sau trận hòa 1-1 với Shouthampton tuần qua. Thật ra Aston vẫn có thể ghi tên dự cúp champions League nếu Newcast không thắng Shouton nhưng thắng Liv và bản thân họ(Villa) thắng MU trong trận cuối cùng với cách biệt khoản ....12 bàn.
    Newcastle vẫn còn tự quyết được số phận của mình trong hai trận còn lại trong khi Liverpool của ta thong thả xem họ vật vã trên sân Sant Marry vào giữa tuần này trước khi chính thức nghiền nát đoàn quân "hết pin" của sir Robson vào cuối tuần.. Nếu 2 thần rùa Beaties và Phillips tiếp tục giành ít nhất 1 điểm trên sân nhà thì Houllier có thể mỉm cười thong thả lên kế hoạch đưa các học trò cưng sang Thành Long để huyền thoại penalty ĐNA'' Võ Hoàng Bửu tập cho sút phạt đền.
    Vẫn muốn chắc ăn hơn nhưng lại tiếc một trận đấu gọi là trận đấu của cả mùa bóng.
    80 % rồi !
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất thì cũng có lúc anh và em cùng chung quan điểm nhỉ
    Em cũng mong cho Newcastle thua hoặc hoà Southampton trong trận đấu bù vào ngày 13/5 tới đây ( 1h45). Nhưng như thế thì trận đấu được chờ đợi nhất của Liverpool từ đầu mùa giải sẽ kém phần hấp dẫn . Vả lại sẽ tuyệt vời hơn nếu chính những quỷ đỏ Liverpool tự mình quyết định số phận của mình , tự mình hạ gục Newcastle và tự mình loại Newcastle ra khỏi vị trí thứ 4 năm nay .
    Với những gì mà Liverpool và Newcastle thể hiện trong thời gian gần đây , chúng ta có thể tin tưởng vào một thắng lợi của Liverpool trước Newcastle trên sân nhà Anfield . dẫu biết những cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ thường diễn ra quyết liệt và khó lường trước kết quả ....
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 11/05/2004
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi em xin ngài Hoangop và em Owen, tính em vốn giống Hoà Thượng Thích Cẩn Thận, cứ để cho mấy thần rùa của Southamton cầm chân hoặc hạ đo ván New đi có phải mình càng rảnh rang hơn không, với lại sau Liv thì New cũng là đội mà em yêu mến (vì Alan Shearer là chính), chẳng muốn hai đội phải đánh bạc với nhau như vậy, nhờ nhân vật thứ ba ngáng đường vẫn yên tâm hơn chứ!
  4. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nếu Soton cầm hoà hoặc thắng được Newcastle thì có thể gọi họ là "thần tài" năm nay của Liverpool của chúng ta !!! Em thì vốn yếu tim nên chỉ mong Newcastle bị bại trận để Liverpool của chúng ta sẽ đàng hoàng dành vị trí thứ 4 mà ko phải nơm nớp lo, vì em vẫn có 1 linh cảm ko ổn khi Liv của chúng ta khi đấu với New cuối tuần này , nếu chúng ta thua thì có thể mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ và biết đâu đấy Owen sẽ "cá trê chui ống" để ra đi khi mà niềm tin ko còn nữa?? Nhưng em cũng muốn Newcastle thắng Soton để chúng ta có 1 bữa tiệc, 1 trận thư hùng của 2 đội bóng mạnh của giải Ngoại Hạng Anh và để chiến thắng của chúng ta trở chiến thắng ngọt ngào nhất, có giá trị nhất trong mùa bóng này !!
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liệu lịch sử có lặp lại?​
    Trận hoà trước Wolves cuối tuần qua đã đẩy New vào tình thế khó khăn, nếu mà trong trận đấu bù với Soton vào giữa tuần này mà họ cũng không thể chiến thắng thì mục tiêu dự C1 năm sau của họ không đạt được.
    Hẳn các bạn còn nhớ đến trận đấu cuối của của mùa giải năm ngoái, LFC thua đau đớn trước Chelsea...
  6. goldsea24

    goldsea24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn luôn muốn Liverpool xếp thứ 5,6 hoặc tệ hơn nữa trong mùa này mục đích chính để Houllier ra đi. Với sự dẫn dắt của Houllier lối chơi của Liverpool có thể nói là "giết bóng đá", với lối chơi như vậy ko thể là một đội bóng lớn được. Owen, Gerrard, Kewell, Haman, Diouf, Baros... toàn những cầu thủ tài năng nhưng thật sự chôn vùi tài năng dưới tay Houllier. Có ai từng nghĩ nếu Owen thi đấu dưới áo Arsenal hay MU... có một hàng tiền vệ năng động thì biết đâu Owen còn xuất xắc hơn Henry hiện tại. Thắng 3 trận liên tiếp với những đối thủ yếu hơn và đã ko còn động cơ thi đấu hăng say vì đã trụ hạng thành công chưa nói lên điều gì hết. Newcastle hoàn toàn có thể chiếm một vé dự Champion League của LIverpool nếu đánh bại chúng ta trong trận cuối cùng. Vào lúc này chưa phải là lúc lạc quan quá sớm, hảy nhìn vào trận thua Chelsea năm ngoái ta sẽ thấy lối chơi của Liverpool bất lực đến dường nào. Tham dự UEFA cũng là quá đủ với Liverpool trong tình trạng này. Vì nếu có tham dư Champion league thì liệu Liverpool có vào được bán kết hay chung kết để lưu danh ko ? với phong độ hiện nay chắc chắn là không ! Mong rắng Houllier sẽ ra đi và Liverpool sẽ có một HLV mới với một phong cách thi đấu mới để danh dự và vị trí thống trị bóng đá Anh của mình, và tất nhiên Owen, Gerrard sẽ ko ra đi.
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với ông anh rằng , vị trí thứ 4 sẽ giúp chúng ta rất nhiều vì dù có ghét Houllier đến đâu chúng ta cũng ko thể nghĩ như vậy được !
    Thứ nhất, có được vị trí thứ 4, Liverpool của chúng ta sẽ có thêm 1 khoản tiền tương đối ( 20 triệu USD) !
    Thứ hai, chỉ có dự CL, Liv mới giữ chân được những tài năng như Owen, Gerrard !
    Thứ ba, lấy được vị trí thứ 4, Liv sẽ có cơ hội để thăng tiến khi được các nhà tài trợ rót đô la vào đầu tư như của Chelsea mùa trước !!!
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Taro nói chí phải lắm. Đó là những thứ chị định nói nhưng mấy hôm nay bận wá chưa kịp post. Nói gì thì nói, trong mọi cuộc đua tranh, tôi vẫn muốn đạt được thành tích cao nhất có thể. Còn lý do để rất nhiều người mong Houllier ra đi sẽ chẳng nặng một kí lô nào cả. Houllier vẫn sẽ ở lại, bằng mọi giá! Mọi ng có hỉu thế ko?
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Liệu lịch sử có lặp lại ?
    Nhưng ...em vẫn chưa hiểu ý của anh nonhon , lịch sử sẽ lặp lại những ở khía cạnh nào ??? Tức là lịch sử sẽ lặp lại đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ bị loại hay lịch sử sẽ đứng về phía đội chủ nhà sẽ lại thắng như ở trận cuối cùng cạnh tranh vị trí thứ 4 ở mùa bóng năm ngoái , đội chủ nhà chỉ cần một trận hoà là đủ điều kiện tham dự ChampionsLeague năm tới , nhưng rồi đội chủ nhà đã làm được hơn thế ! Và đội chủ nhà của trận quyết định này là Liverpool .
    Lịch sử sẽ lặp lại nhưng sẽ lặp lại ở khía cạnh thứ 2
    Tất nhiên đó không chỉ là niềm tin vô cớ mà nó phải gắn liền với thực tế ...thiên thời địa lợi !
    Về thực lực , chúng ta vẫn nhỉnh hơn họ, về tinh thần những con quỷ đỏ đang hừng hực khí thế sau những trận thắng tưng bừng, bên cạnh đó chúng ta lại đượcchơi trên sân nhà và có một lợi thế không nhỏ là chỉ cần một trận hoà cũng đủ để Liverpool vượt qua Newcastle ( tất nhiên trong trường hợp họ không thắng quá đậm Southampton , mà điều này là điều hoàn toàn thực tế ) .
    Mình lại chợt nhớ đến đồ thị hình Sin , Liverpool xếp thứ 5 , lên thứ 4, thứ 3, thứ 2 ....rồi xuống tứ 5 và năm nay lại lên thứ 4 ... , và liệu sẽ có một ngày nào đó Liverpool đứng lên bục cao nhất - number one
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng có bị rơi vào cái cảnh phải làm thầy bói xem lịch sử nó lặp lại hay lặp đi. Nói thật là gặp NU lòng tin của tôi rất thấp. Cầu trời cho bọn sọc đỏ nghiền nát bọn sọc trắng, đừng có lôi ra dù chỉ là một chút cái đạo đức kiểu tiểu tư sản, phải đấu tố đến tận cùng. Trận gặp quân mình hai thằng Beaties và Phillips cứ tung chân là thành bàn thắng. Trận tới chỉ mong hai thằng này tiếp tục phát huy, để cuối tuần này bác Houlier đỡ bị tăng huyết áp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này