1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là thôi, rồi đời chú New rồi. Hoà Southampton 3-3, vậy là hết hứng thú xem trận cuối cùng, mọi sự đã ngã ngũ. Thôi, tạm biệt LIV, hẹn gặp Stevie, Owen, Heskey, Murphy, Carragher ở Euro và hẹn một mùa sau đá ở C1. Còn bây giờ thì em lượn đây, cho nước nó trong.
  2. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng LIV và các bạn.
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    chà khoẻ rồi. trận sau có khả năng trụ cột sẽ được cất hết và ccầu thủ trẻ được cơ hội thể hiện mình.
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ.. hờ.. thế là tuyệt vời rồi, ngài Hung_ho rất giống tôi, có thể anh em mình già rồi nên chắc cú chứ không thích phiêu lưu như lớp trẻ , cứ để số phận của NewU được quyết định như thế này đi mình còn rảnh mà tính chuyện xa hơn chứ không đánh bạc ở trận cuối thì ghê lắm. Xem Livescore mới biết đến phút 88 South còn vượt lên dẫn trước 3-2 ấy chứ, hay thật, hay hay thật!!!
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế là cuối cùng New tự loại họ ra khỏi cuộc chơi bởi vậy trận cuối đây sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả? nhưng LFC vẫn phải thi đấu hết mình, chúng ta còn phải chứng minh cho mọi người thấy rằng vị trí hiện tại là thực lực chứ không phải may mắn hay vô tình mà có được... LFC vẫn là một tượng đài, là một vật cản lớn ở giải ngoại hạng... Hy vọng mùa giải năm tới chúng ta không phải lận đận như năm nay!
    Theo cách hiểu của những cổ động viên LFC thì chiến thắng ngôi vị thứ 4 này cũng được coi là đăng quang, dù sao đây cũng là một chút thể diện của đội bóng. Chúng ta không thể tranh chấp ngôi vị vô địch, nhưng mà tranh chấp vị trí thứ 4 quả không dễ chút nào.... Đã từng có thời điểm 6-7 đội bóng đều có cơ hội ngồi vào vị trí này, từng có thời điểm LFC rớt xuống vị trí thứ 10, thế mà bây giờ chúng ta đã chắc chắn ở ngôi vị thứ 4. Chúng ta cũng có quyền tự hào về đội bóng trong giai đoạn cuối mùa giải này.
    Chúc mừng thành công của LFC.
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một tin thật sự tốt lành .Chưa bao giờ bầu trời lại đẹp như hôm nay .Hi vọng các cầu thủ có được trận thắng cuối tuần để chúc mừng sự kiện này
  7. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế này là không ổn rồi Nonhon ạ.
    "LFC vẫn là một tượng đài, là một vật cản lớn ở giải ngoại hạng.." Liv không phải là vật cản mà sẽ vượt qua tất cả các vật cản và cập bến. (Bến nào cũng đc.)
  8. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    thế là Liv cuối cùng cũng làm được một "cái gì đấy" sau những khởi đầu đáng thất vọng. giờ đây chỉ có phép thần mới giúp được Aston Villa.Đúng như mong đợi trận đấu cuối cùng của chúng ta giờ chỉ là màn trình diễn đáp lại lòng trung thành của các fan. (cũng phải nói lời cảm ơn với the Saints - đã kiên cường cầm chân New Castle với tỉ số 3 -3 )
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vui quá , nhưng em chẳng thấy vui lắm , mà lại thấy ...mất hứng
    Liverpool_Newcastle ! Trận đấu được chờ đợi nhất lại ... được định đoạt bởi một đội bóng khác !
    Nhưng dù sao thì niềm tin của em dành cho Liverpool cũng đã được đền đáp , còn nhớ cách đây không lâu Sir OP suốt ngày ca thán Liverpool rằng bị Newcastle bỏ xa 5 điểm rồi , mà khi đó Liv vẫn xếp thứ 4 đấy chứ , vậy mà Sir OP cứ đinh ninh là Newcastle sẽ bỏ xa Liverpool 5 điểm ( vì lúc đó Newcastle còn 2 trận chưa đấu ) .Nhưng cuối cùng thì sao nhỉ ? Họ đã thua chúng ta 4 điểm
    Hy vọng Liverpool sẽ có một mùa bóng mới với những niềm vui mới ! Và cũng nên nhớ chúng ta vẫn chưa chắc được tham dự vòng đấu bảng Champions League ( còn nhớ bài học của Newcastle năm ngoái chứ ) .
    Dù sao cũng không nên trì hoãn sự sung sướng này
    Happy
  10. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    He.. he.. hoan hô chú thanhphamthai, mình cũng đang định phê bình nonhon vì câu nói đó. Đúng, Liverpool là một tượng đài nhưng Liverpool không phải là một vật cản, nói thế chẳng hoá ra bọn MU, Ars... như con tàu Titanic còn chúng ta chỉ như tảng băng trôi thôi sao??? . Chúng ta có mặt ở đây vì những truyền thống lâu đời của CLB này, vì bề dày thành tích mà họ đã đạt được, tất nhiên không chỉ quá khứ mà cả những gì hôm nay, và cả những chiến thắng mà ngày mai không xa họ sẽ lại đạt được nữa chứ. Nói như thế thì ********* quá, bán độ à???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này