1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô!
    Hay quá, đã có người viết hộ mình về Ars..
    Nhiều quá mình tớ làm sao xuể Big bang nhỉ!
    Vote sao.
    Misty Mountain Hop
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Portsmouth 2-1 Aston Villa: Chiến thắng của Patrik Berger
    Từ Liverpool đến Portsmouth
    Từ màu đỏ rực rỡ đến màu xanh mát dịu. Đó là cả một chặng đường dài chỉ để có thể được chơi bóng!
    Ngày ấy anh mặc chiếc áo số 15, tiền vệ tấn công của Liverpool. Giờ đây, vẫn vị trí ấy trong một đội hình khác, bên những người xa lạ tại một câu lạc bộ mới: anh lại toả sáng!
    Trận đấu bắt đầu lúc 18h25. Các tình huống trên sân ko có gì đáng để nói vì đó là một trận đấu của một đội vừa lên hạng và bên kia thì suýt xuống hạng năm ngoái . Tuy nhiên, tất cả thay đổi vào những phút cuối của hiệp một. Berger đã chuyền một đường bóng chính xác cho Yabuku (hình như thế ), anh này gẩy bóng ngược lại và Sheringham ko quá khó khăn mở tỉ số trận đấu. Cả sân vận động ào lên tiếng hò reo: bàn thắng đầu tiên của Premier League và lợi thế dẫn bàn! Các cổ động viên hát và nhảy múa trong những bộ trang phục đặc biệt chỉ dành cho những người đến sân vận động: vẽ sơn lên mặt, mũ, áo, khăn. Sang hiệp hai, Berger đã có lúc chuyển sang cả cánh phải, và một bàn thắng nữa cho Portsmouth, bàn thắng đầu tiên trong màu áo xanh của Berger. Nhận được bóng, anh đã khéo léo lừa bóng và thoát được sự đeo bám của hậu vệ Aston Villa, khẽ xoay người và sút kỹ thuật bằng chân trái sở trường: bóng qua tay thủ môn và nằm gọn trong lưới! Một bàn thắng tuyệt vời. Một bàn thắng đẹp và có rất nhiều ý nghĩa. Còn nhớ trận đầu ra mắt các cổ động viên tại Anfield, anh cũng đã ghi bàn! Và hôm nay, sau một thời gian dài đối mặt với những chấn thương, phong độ giảm sút, anh đã trở lại ở một câu lạc bộ khác! Một bàn thắng giúp đem lại chiến thắng cho Portsmouth, mà cũng đem lại cho riêng anh sự tự tin và khích lệ vô cùng lớn lao. Có còn nhớ ko: "After a storm is a golden sky"?
    Và bầu trời xanh thẳm đang mở ra trước mắt anh vầng sáng rực rỡ đấy, anh có biết ko?
    Misty Mountain Hop
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem cứ mắt trước mắt sau nhìn Berger nên nhầm tí tẹo...
    Bàn thắng đầu tiên là Yabuku đá trúng thủ môn, bật ra và Sheringham sút bồi... :P
    Quý vị thông cảm, bồi hồi quá mà! Giờ vẫn thấy sung sướng....
    Misty Mountain Hop
  4. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Liver trận này phải cố gắng hết mình thì mới có hy vọng chiến thắng trước được đội Chelsea, vì Liver đang có một số cầu thủ bị trấn thương và thẻ đỏ. Còn về Chelsea thì đầy đủ đội hình
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Copy vào đây cho sau này dễ tìm kiếm
    Liverpool - Chelsea: cơ hội và thách thức
    Người ta nói nhiều đến nối chơi của Liverpool vào thời điểm hiện nay, khi mà chúng ta đang có sự chuyển giao giữa các thế hệ, lớp cầu thủ trẻ đã được thay thế các lớp già hơn. Đặc biệt năm nay, Gerrard Houller đã liên tiếp mua các cầu thủ trẻ như anh em nhà Le Tallec đó là Anthony Le Tallec và người em trai là Florent Sinima Pongolle thực ra 2 cầu thủ này đã được mua từ năm 2001 nhưng năm nay Houllier mới cho hai cầu thủ này về thi đấu và cả hai đang có một suất thi đấu chính thức trong đội hình 1 của Liverpool, tiếp đó Houllier đưa Kewell từ Leeds về với ý định tăng cường tuyến Tiền Vệ của Liverpool(đây cũng là một cầu thủ trẻ). Tiếp đó là hậu về cánh trái người Ailen Steven Finnan, anh đến từ Fulham. Cầu thủ trẻ cuối cùng vừa được chuyển đến vừa mới đây xong là Trung vệ Carl Medjani mới có 18 tuổi từ CLB Saint Etiene cầu thủ người Pháp. Như vậy mùa bóng này lại có 3 cầu thủ trẻ người Pháp đến thi đấu cho Liverpool, phải chăng Houllier đang Pháp hoá Liverpool. Cộng với đội hình với nhiều cầu thủ trẻ có sẵn từ trước đó, như vậy trong mùa giải này 2003-2004 Liverpool sẽ được coi là một trong những đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở giải Premier League. Liệu Liverpool mùa giải này có làm được nên chuyện gì hay không, với đội hình toàn các cầu thủ trẻ? Tôi bắt đầu nghĩ về đội hình của Liverpool cũng như đội Leeds cách đây 2 hay 3 mùa giải trước khi đó trong đội hình của họ toàn các cầu thủ trẻ đã gây nên bất ngờ lớn là đã làm cho các đối thủ phải e ngại, thậm chí còn gây rất nhiều khó chịu cho những đội nào muốn VĐ PL. Nhưng với đội hình đó họ chỉ là đội gây bất ngờ nhất của mùa giải chứ không thể đoạt được chức VĐ.
    Còn Liverpool của chúng ta hiện nay thì sao? Quả thật trong đội hình của chúng ta có rất nhiều các cầu thủ trẻ nhưng đã được thử thách rất nhiều ở khắp các mặt trận đó là Owen, Hesky, Gerrard, Risse, Murphy...cộng với một lứa các cầu thủ trung tuổi( nói chung là chưa già lắm) đó là Hyppia, Henchoz, Hamann, và Smice...Đây là hai lứa cầu thủ đã chơi khá ăn ý với nhau từ các mùa giải trước đó, cộng với kinh nghiệm của mình sẽ tạo ra một "Lữ đoàn đỏ" vừa có sức trẻ vừa có kinh nghiệm --> đội bóng manh. Nhưng dù sao, vẫn có những chỗ hổng rất lớn trong nối chơi của Liverpool của chúng ta khi kết hợp 2 lứa cầu thủ này với nhau. Qua mấy trận giao hữu đầu mùa giải khi Liverpool gặp các đội dưới cơ thì khả năng kết dính của đội hình là rất tốt, sức trẻ được phát huy cộng với kinh nghiệm đã tạo ra Liverpool có sức mạnh rất lớn bằng chứng là những chiến thắng rất đậm trước các đối thủ này. Nhưng khi Liverpool gặp phải đối thủ ngang cơ thì dường như sự kết dính giữa hai lứa cầu thủ này đã bị phá vỡ, gây rất nhiều chờ ngại cho Liverpool. Liverpool đã tự đánh mất mình khi gặp các đối thủ này như Ajax, Gala, Valencia, đến một trận thắng trước các đối thủ này là không có. Khó khăn cho Liverpool vẫn còn ở trước mắt. Mặc dù được đánh giá cũng tương đối cao nhưng trong thời gian qua, hàng hậu vệ của Liverpool chơi nhiều trận không xuất sắc và hay phạm phải những nỗi lầm đáng trách .Trong vài thập kỷ gần đây, một trong những nét đặc trưng của lối chơi Liverpool là sự cơ động của các hậu vệ biên, nhưng vào thời điểm hiện nay nhưng liệu các cầu thủ của chúng ta có thể làm nên chuyện hay không? Risse,Caragher...
    Hyypia vẫn chơi tốt, tuy nhiên, người thi đấu bên cạnh anh là Henchoz đã tỏ ra sự xuống phong độ và mắc không ít sai lầm nghiêm trọng. Liverpool vẫn chỉ có hàng tiền đạo là không thể ?ochê? vào đâu được, các tuyến tiền vệ đều cần phải hoàn thiện để có thể áp đặt thế trận trong các trận đấu đỉnh cao, điều mà Liverpool đã làm rất tốt ở thập kỷ 80.
    Trong trận thi đấu sắp tới với Chelsea diễn ra ngày 17-8 sẽ là một cuộc thử lửa đầu tiên cho đối bóng Liverpool. Đây sẽ cuộc chiến đấu rất căng thẳng, quyết liệt. Nếu so sánh được thì ta có thể so sáng Liverpool với màu áo đỏ truyền thống tượng trưng cho "Lửa", còn màu áo xanh của Chelsea tượng trưng cho "Nước". " Lửa và Nước" luôn là hai thứ đối nghịch của cuộc sống cũng như trong bóng đá " Lửa và Nước" cũng là sự đối nghịch với nhau. Liệu ngọn "Lửa" sẽ càng bùng cháy hơn khi gặp" Nước" hay là sẽ tắt ngầm trước một biển "Nước". Điều đó sẽ khẳng định trong trận đấu tới. Lấy ví dụ điển hình là mùa giải năm ngoái trong lượt đi những ngọn "Lửa"- Liverpool đã bùng cháy lớn hơn khi gặp "Nước"- Chelsea.(đó là chiến thắng 1-0 trong lượt đi khi mà Liverpool đã làm chủ trận đấu, áp đặt lối chơi của trận đấu). Nhưng ở lượt về ngọn "Lửa"-Liverpool đã bị tắt ngấm khi gặp " Nước"-Chelsea(chúng ta đã thua 2-1 mặc dù đã dẫn bàn trước, chơi hay hơn cả trận đấu). Nói đến mùa giải năm nay khi tình hình đã rất khác khi mà Chelsea cũng quyết tâm không kém gì ta, họ đã mua về hàng loạt các tên tuổi lớn về đội bóng của họ như Duff, Veron, Joe Cole... có tin đồn là cả cầu thủ Mutu. Với đội hình như vậy Chelsea cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức VĐ PL, một đối thủ trực tiếp của chúng ta. Nếu như Liverpool chiến thắng trước các cầu thủ Chelsea trọng trận đấu đầu tiên thì sẽ là một điểm tựa vững chắc cho Liverpool trong công cuộc chinh phục chức VĐ. Hơn nữa, Liverpool là đội bóng luôn thi đấu xuất sắc trong những vòng thi đấu đầu tiên cộng với lợi thế sân nhà Anfield, sân mà trong 10 trận gần đây Liverpool chưa hề nếm mùi thất bại trước Chelsea (có 8 trận thắng và chỉ có 2 trận hoà, không có trận thua nào cả). Đây chính là lợi thế của chúng ta khi gặp Chelsea, cũng như nếu chúng ta chiến thắng trước họ chúng ta sẽ tự khẳng định vị trí của mình trong Premier League trước các đối thủ đáng gờm đó là Mu và Arsenal.
    Houllier vẫn được coi là sử dụng cầu thủ trẻ cực tốt, ngoài ra Houllier còn xây dựng cho Liverpool một lối chơi có sự kết hợp của nhiều trường phái bóng đá khác nhau với tinh thần thi đấu và tinh thần kỷ luật của người Đức, sự mạnh mẽ, hết mình của các cầu thủ Anh và sự thống minh tiềm ẩn trong khả năng kỹ thuật của các tiền vệ Đông Âu. Hi vọng nhận định nãy sẽ đúng với mùa giải năm nay khi mà Houllier đang quyết thay máu tại PL hay tất cả chiến trường mà Liverpool sẽ tham gia, người ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một cuộc lật đổ ngoạn mục của Liverpool trong thời gian tới. Với một con người tâm huyết như Gerard Houllier, các cổ động viên của CLB giàu thành tích nhất xứ sở sương mù này hoàn toàn có quyền hy vọng "Lữ đoàn đỏ" của chúng ta sẽ trở lại một thế lực "bách chiến bách thắng" trong mùa giải tới. Khi đó khi nhắc đến Liverpool người ta sẽ nói "Liverpool, gã khổng lồ đã thức giấc".
    Love Of My Life

  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 1-2 Chelsea
    Ko thể có lời nào diễn tả nổi nỗi thất vọng ngày hôm qua!
    Trận đấu được đông đảo người theo dõi, nên tôi ko nói về diễn biến trận đấu nữa. Ko nhất thiết phải ghi lại, vì nó là những giây phút không thể nào quên đầy thất vọng in vào ký ức bóng đá của tôi. Tôi ko muốn nhìn nhận mặt tích cực của Liverpool ngày hôm qua. Tôi ko muốn nhớ đến những pha lên bóng đẹp nhưng ko thể thành bàn thắng. Vì sao??
    Điều tôi cần hơn bao giờ hết là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Vì vậy, hãy xem vì cớ gì họ đã tự rút đội hình xuống trong hiệp hai. E dè trước Chelsea ư? Sợ thua thêm ư? Thật là nực cười! Đó là điều ko thể chấp nhận nhất trong số một vạn điều ko thể chấp nhận được ngày hôm qua. Tấn công ào ạt như hiệp 1 còn may ra... chứ chơi như cái kiểu ở hiệp hai thì ngay cả khi gỡ hoà, tôi cũng biết là sẽ thua! Gương mặt ko chút vui mừng khi cậu học trò cưng gỡ bàn của Houllier nói lên tất cả. Có thể ông đang thất vọng vì quả penalty lần một, chệch khỏi khung thành đến hàng mét! Và chắc chắn là ông biết rằng, may mắn cũng ko thể thay đổi được điều gì. Chelsea thực sự đâu có quá mạnh, và Liverpool đã có lúc ép sân... Ko thể phủ nhận chiến thắng ngày hôm qua của Chelsea, nhưng tôi cần thêm thời gian để xem họ có thực sự là một đội bóng mạnh hay ko. Tuy nhiên đó là một chiến thắng và xin chúc mừng Chel và Kankuli!
    Chặng đường phía trước còn dài. Hãy rút kinh nghiệm từ những thất bại, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của mình. Tuần này sẽ là một tuần vô cùng khó khăn đối với các cầu thủ của chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng các anh còn 35 trận đấu để cố gắng, để sữa chữa những sai lầm và sau cùng là chiến thắng. Right?
    Misty Mountain Hop
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 18/08/2003
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Liverpool-Chelsea:1-2. Đỏ và đen
    Trên sân Anfield ngày 17-8, không khí trên khắp khán đài đã sôi động trở lại sau một mùa giải. Hôm nay, các cầu thủ Liverpool phải tiếp độ khách Chelsea trên sân nhà. Đội bóng đã " cướp" mất chiếc vé dự C1 của Liverpool ở mùa giải năm ngoái.
    Liverpool vào trận với đầy quyết tâm, tự tin của các cầu thủ. Vẫn luôn là vậy Owen vẫn có kiểu tóc cắt ngắn và những pha bóng tốc độ. Hesky thì mạnh mẽ, sung sức; Riise thì vẫn có đường chuyền nhậy bén từ bên cánh phải. Hyypia thì cho ta thấy những pha cản bóng quyết đoán....Có lẽ người chơi đẫy tự tin nhất là cầu thủ mơi Kewell, anh có những pha bóng tốc độ từ hành lang bên cánh phải thoát ra khỏi sự kiểm soát của các hậu vệ đội bạn và tạo ra những sóng gió cho hành hậu về đối phương.
    Ngay phút thứ 2, Liverpool có một cơ hội chắc ăn bằng cú sút của cầu thủ xuất sắc nhất năm ngoái của Liverpool đó là Murphy. Pha sút bóng của Murphy rất đẹp nhưng đã bị thủ môn Cudicini cản phá thành công báo hiệu một ngày đen đủi của Liverpool. Liên tiếp các cơ hội được tao ra từ cầu môn của Chelsea hết Owen rồi đến Kewell với pha bứt tốc độ thành công từ bên cánh phải và cú dứt điểm bằng chân phải của anh rất đẹp nhưng bàn thắng không tìm đến với các cầu thủ Liverpool.
    Do sự thiếu vắng 2 tiền vệ trụ cột là Steven Gerrard (treo giò) và Dietmar Hamann (chấn thương),cộng với sự thiếu vắng của Smice cầu thủ tiền vệ cánh bên cánh trái đã làm cho hàng tiền vệ của Liverpool suy yếu nghiêm trọng. Trong khi với sự xuất sắc của thủ môn đội bạn và một dàn cầu thủ đắt giá mua về đã chiếm được khu vực giữa sân.
    Trong một tình huống không có gì đặc sắc thì bạn thắng lại đến cho các cầu thủ Chelsea. Ở phút 24, khi tiền vệ Frank Lampard xẻ bóng xuống cánh phải (theo hướng tấn công) cho Damien Duff đua tốc độ rồi tạt chính xác vào để Juan Veron sút tung lưới Jurek Dudek trong niềm vui khôn tả của ban lãnh đạo CLB thành London. Những phút sau đó, tốc độ được đẩy lên rất cao. Sự sáng tạo trong tấn công của đội khách được đặt hoàn toàn trên đôi chân kỳ ảo của Juan Veron. Phút 33, đường chuyền thông minh của tiền vệ người Argentina đã loại toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà nhưng tiền đạo Eidur Gudjohnsen không thể thắng nổi thủ thành Dudek trong tư thế mặt đối mặt.
    Trong khi đó các cầu thủ Liverpool bất lực trước hàng phòng thủ của Chelsea. Các cầu thủ Liverpool tìm mọi cách tấn công nhưng do quá dựa vào Owen lên không thể gây ra nguy hiểm cho các càu thủ Chelsea. Nếu như Owen cao hơn một chút thì có lẽ là anh sẽ đỡ được một hai lần bóng được chuyền tự chân của Riise cho anh đua tốc độ. Nhưng chỉ có thế...?
    Hiệp hai, với quyết tâm của mình các cầu thủ Liverpool ào lên tấn công nhưng các cơ hội tạo ra là con số 0 tròn chĩnh. Không thể làm được gì khi vận đen đã đến 2 lần bóng chạm tay các cầu thủ Chelsea nhưng trong tài đều bỏ qua. Những ánh mắt tuyệt vọng lão lễ , ngay cả pha suýt penalty của Owen cũng không thể làm gì được. Pha suýt bóng đầu tiên các CĐV đều cầu nguyện ngay cả tôi cũng cầu nguyện cho Owen suýt vào nhưng bóng đã lăn ra khỏi lưới. Tuyệt vọng, những ánh mắt trên khán đại dường như trịu lặng. Owen thật buồn vai dũ xuống đi thất thểu. Nhưng không trọng tài đã cho Liverpool đá lại quả phạt đền do thủ môn đội bạn đã di chuyển trước khi Owen suýt bóng. Lẫn này thì Owen đã thành công với pha suýt bóng quyết đoán của mình làm tung lóc lưới . Trận đấu được cân bằng 1-1.
    Nhưng chỉ có thể là chưa đủ cho một trận hoà. Một trận hoà thôi sao mà khó thế. Dường như tôi đã hiểu ra một điều rằng hành hậu vệ của ta có vấn đề lớn đó chính là lỗ hổng và sự phản cộng của đối thủ sẽ gây khó khăn cho hành hậu vệ của ta. chỉ 11 phút sau, cầu thủ Hasselbaink lạnh lùng ấn định tỷ số 2-1 bằng cú sút chéo góc, hạ thủ thành Dudek trước sự chết lặng của hơn 40.000 CĐV có mặt trên sân.
    Liverpool đã thất bại mặc dù là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng người chiến thắng là người biết tận dụng cơ hội tốt đó là Chelsea. Quá muộn để nói lên điều gì đó. Tủi hận, sót xa và không có gì buồn bã cho đội bóng của mình yêu quý bị thua. Thức trắng đêm để suy nghĩ cho đội bóng của mình để rồi sáng ra bùng học đó là điều tôi không muốn.
    Love Of My Life

  8. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Dấu ấn để lại khi xem trận Liv ngày hôm qua là cảnh Danny quay đi không dám nhìn quả phạt đền đầu tiên của Owen, y như rằng anh này sút ra ngoài. Chả biết bình luận thế nào.
    We are Liverpudlians
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính phát: Gronkjaer là người tạt bóng thuận lợi cho Veron chứ ko phải Duff (lại là Gronkjaer).
    Kewell hôm qua cũng chơi khá tốt, có lẽ Houllier để anh chơi ở biên phải là để tạo sự bất ngờ cho Ranieri. Và sự thật là Bridge cũng đã vô cùng vất vả với anh.
    Nhưng Houllier lại để Carragher đá trung vệ được mới tài chứ(?). Xem ra, BLĐ Lipool nên bắt đầu tìm người thay thế lão già này đi là vừa, tôi cũng chắc chắn rằng có nhiều fan Lipool ko ưa ông này!
    Chel belong to the sea
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 18/08/2003
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    Mùa giải 2003-2004: Gục ngã tại sân nhà ngay trận đầu ra quân - Đó chưa phải là thảm hoạ, vì còn rất nhiều cơ hội đang chờ các cầu thủ của chúng ta
    Quả đúng như đề tựa topic này hôm qua trong hiệp một liv đã chơi khá hay trong hiệp một và đặc biệt là 20 phút đầu của trận đấu .Tất cả các đường bóng được đẩy lên nhanh chóng từ mọi hướng .Ở cánh phải là Harry Kewell mạnh mẽ ,tốc hơn hẳn so với những gì đã thể hiện trong các trận giao hữu trước mùa giải ,ở cánh trái Bruno Cheyru phần nào thể hiện được phong độ đỉnh cao mà mọi người mong đợi với những pha giữ bóng và qua người rất khéo còn ở trung tâm là Murphy vẫn làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt .Những đường lên bóng của liv liên tục áp đảo khung thành đã phần nào khiến các cầu thủ chelsea luống cuống nhưng quả là đáng tiếc bàn thắng lại ko đến với đội chủ nhà .
    Trong khi đó chelsea trong 20 phút đầu dường như ít có cơ hội tiếp cận khung thành của liv nhưng họ lại có được bàn thắng từ một tình huống khá bất ngờ do lỗi của tiền vệ phòng ngự ko kịp về hỗ trợ các trung vệ ,đến đây mới thấy sự có mặt của Hamann là quan trong đến tầm nào .
    sau bàn thua liv vẫn chơi tấn công khá tốt cho đến hết hiệp 1 và tiếp tục có thêm những cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc .
    Và vào hiệp 2 thì mọi thứ đều khác hẳn .Điều có thể giải thích ở đây là hàng tiền vệ của chelsea bao gồm hầu hết những người "già rặn " với mọi đấu trường đã biết cách kiềm chế sự nóng vội và non nớt của những tiền vệ trẻ của liv .Chelsea chơi rất chậm dãi và bóng được thu hồi rất tốt bởi Geremi và đều được Veron phân phối rất hợp lí cho các tiền vệ và tiền đạo khác (đây là sự thể hiện đẳng cấp hơn hẳn của họ)
    sau khi liv ghi được bàn thắng gỡ hoà thì lại liên tiếp áp đảo đội bạn nhưng lại phải trả giá trong một pha bóng mà lỗi lại thuộc về Carrager người luôn vụng về trong những pha một đối một .
    Trận đấu kế tiếp liv gặp Astonvilla và đây sẽ là 1 cơ hội lấy lại sự tin tưởng của các cổ động viên .Aston là đội ko mạnh họ cũng ko có những cầu thủ suất sắc cho lắm ,và với những gì thể hiện trong trận tối qua tôi tin tưởng liv sẽ dành được 3 điểm

    thank you for loving me
    [/size=10]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này