1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2009 - 2010: tiến lên Arsenal!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi truly_madly_deeply, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải 2009 - 2010: tiến lên Arsenal!

    Chúng ta đã có 1 khởi đầu như mơ, giành chiến thắng 6 - 1 ngay tại Goodison Park, hy vọng các Pháo thủ luôn biết giữ cho đôi chân của mình trên mặt vất, và...lành lặn nữa chứ

    Tiến lên Arsenal, không chùn bước trước mọi khó khăn, và vẫn cống hiến thứ bóng đá đẹp

    Nhìn cái cách Denilson nã bóng vào lưới Howard, và cách ăn mừng rất đáng yêu của anh, hy vọng rất lớn vào đội hình trẻ trung và đầy khao khát chiến thắng của Giáo sư
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chúc đội bóng chúng ta năm nay sẽ có 1 danh hiệu lớn!
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    2-0 trước đội chủ nhà Celtic, một trận đấu tốt của Arsenal!
    Dù cả 2 pha làm bàn đều mang yếu tố may mắn, nhưng xét về lối chơi, các cầu thủ Arsenal xứng đáng nhận được lời ngợi khen
    Mới có 2 trận, chưa thể nói lên được điều gì, nhưng hy vọng mùa giải này sẽ chứng kiến một Alex Song tiến bộ vượt bậc. Qua trận mở màn tại PL, cũng như trận lượt đi vòng play-off, một hình ảnh "tiền vệ phòng ngự có xu hướng dẫn dắt lối chơi" đang dần hiện lên trong anh . Ở Alex Song trong 2 trận đấu vừa qua, tôi nhìn thấy sức mạnh, và sự đeo bám quyết liệt, lối đá thông minh khi phòng ngự (có dáng dấp của Flamini - nhưng dường như thiếu 1 chút quyết đoán so với "một nửa của Judas" này), và sự mềm mại, uyển chuyển khi giữ bóng và phát động lên tuyến trên. Những điểm nóng trên sân đều có sự xuất hiện của Song, với một khuôn mặt bình thản đến khó tả
    Hy vọng còn nhiều cầu thủ trẻ của Arsenal tiến bộ vượt bậc trong mùa này nữa
    Xem trận vừa rồi lại dấy lên nỗi lo nơi....hành lang cánh trái của Clichy . Không rõ tôi có phán đoán nhầm không, nhưng cảm giác Clichy không đeo bám người tại cánh khi đối phương phát động tấn công, mà anh thường lùi vào trong 1 chút gần vị trí trung vệ - điều này nhiều khi rất nguy hiểm, vì khi cầu thủ tấn công cánh được rảnh chân hơn, khả năng bị ghi bàn là cao hơn rất nhiều so với 1 đợt tấn công thẳng từ trung lộ.
    Còn nữa, Clichy nhiều khi vẫn quá ham bóng (ko thực sự cần thiết) mà quên đi sự thô bạo của đối phương, dẫn đến việc bị phạm lỗi nhiều, và nguy cơ bị chấn thương luôn hiển hiện. Còn nhớ, lượt gần cuối của PL, và bán kết C1, Arsenal đã nhớ Clichy thế nào, dù Kieran Gibbs đá cũng không tệ (tình huống bị trượt chân trong trận bán kết Ars - MU chỉ là 1 tai nạn thương tâm cho anh )
    Mùa giải mới, Giáo sư đã chọn chiến thuật 4-3-3 mang đầy tính tấn công, có lẽ Arshavin sẽ phải quen hơn với việc dạt biên và dâng cao hơn, và Clichy sẽ ít bứt phá thần tốc nơi cánh trái hơn. Có lẽ sắp tới sẽ là vậy
    Luôn nỗ lực để không phải hối hận nhé. Tiến lên, Arsenal!
  4. cheerfulshop

    cheerfulshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vui vì Arsenal đã có khởi đầu suông sẻ. Mong rằng hết mùa bóng, Những chàng pháo thủ sẽ xứng đáng bước lên bục cao nhất!
  5. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    Let''s go Gunners !
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Lại một chiến thắng ngọt ngào cho dàn sao trẻ của Arsenal, và cho cả những người hâm mộ
    Có cảm giác trận đấu với Portsmouth hôm nay không thực sự là 1 trận đấu đẹp của Pháo thủ, không nhiều những pha đan bóng, chạy chỗ. Thay vào đó là những pha xử lý bóng tinh tế ở cự ly ngắn, những pha ban chuyền cho đồng đội ghi bàn đều rất đẹp.
    Fran Merida cũng được vào sân và có một vài pha xử lý rất ổn, nếu tinh tế và nhiệt huyết thêm một chút nữa, có lẽ các đồng đội của anh lại ghi thêm được những bàn thắng đẹp. Sau khi dẫn 4-1, Pháo thủ có vẻ chơi chùng xuống, như vậy là không nên cho lắm
    Dù sao, với đội hình khá "dự bị", việc giữ được thế trận và chiến thắng, là một niềm vui rất lớn rồi. Hy vọng, chúng ta sẽ tiếp tục giữ tinh thần quyết thắng trong mọi trận đấu
  7. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Vẫn là như vậy, luôn khởi đầu ấn tượng và đầy lạc quan....còn sau đó thì phải chờ để xem xét....
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng ta đã bước qua vòng play-off một cách rất đẹp mắt, với chiến thắng "nhẹ nhàng" 3-1 ngay tại Emirates
    Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào dàn sao trẻ mà Giáo sư đã dày công xây dựng và đào tạo. Nhìn những Denilson, Song, Wilshere thi đấu đầy hiệu quả và vẫn rất đẹp mắt kiểu....Arsenal, tôi cảm thấy sung sướng khó tả
    Trận vừa rồi Eboue, Gallas, Eduardo đá cũng rất hay - đây đều là những người mới trải qua mùa giải 2008-2009 đầy nỗi buồn, nhưng xem họ thi đấu chúng ta đã thấy họ quên điều đó nhanh như thế nào
    Nói chung, yêu Arsenal là tôi yêu cả những cầu thủ của họ. Từ trước tới giờ chỉ ghét nhất thằng Adebayor ngay cả khi nó vẫn đang khoác áo Ars thôi
    Hy vọng vào trận cầu ngày mai tại Old Trafford, hy vọng đó là một trận đấu "đầy chiều sâu và hiệu quả" như Giáo sư đã nói, hy vọng vào một chiến thắng ngọt ngào cho Ars của chúng ta
    Bên lề 1 tý :
    - Giáo sư đã nói rất hay về đội hình của Chelsea "năm nay đội hình của họ rất mạnh. Nhưng các cầu thủ đều đã già hơn 1 tuổi rồi" .
    - Bốc thăm vòng bảng C1, rất hy vọng vào sự đi tiếp của Ars, chúng ta ở một bảng ko quá khó khăn, tuy nhiên vẫn phải nỗ lực rất nhiều. GS cũng nói về vòng bảng C1 thế này "nếu qua được vòng bảng này, các cầu thủ của tôi sẽ có thêm....6 tháng để trưởng thành, và họ sẽ còn đá tốt hơn nữa" - đại loại thế
    - Mong chờ những trận đấu giữa Ars với các đội sau đây, mùa này: Chelsea, Liv, Spurs, MU, Aston Villa, Man City
    - Để trở thành nhà vô địch, hy vọng các cầu thủ của chúng ta có sự tiến bộ trong những vấn đề này:
    + tâm lý thi đấu - dù bị dẫn trước, kể cả 2 hay 3 bàn , dù bị đối phương chơi tử thủ.
    + giữ chân trước những đối thủ chơi rắn. Ví dụ trận gặp Celtic vừa rồi, cuối trận dù đã nắm chắc chiến thắng và vẫn giữ được thế trận, nhưng trong 1 số tình huống, tôi giật mình thon thót khi các cầu thủ bị phạm lỗi: Clichy, Arshavin, Ramsey,...
    + quan trọng nhất là, sự đoàn kết, niềm tin, và tình yêu với Ars nữa ^^
    Tái bút: các bác có thời gian thì tham gia, bình luận với em cho vui nhé
  9. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng Arsenal quá! Niềm tin mong manh đá mãi cũng không lên được?
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    29/08/2009: MU - Arsenal: 2-1.
    Một trận cầu nhiều cảm xúc, tôi phải viết ngay lại, nếu không, ngay ngày mai thôi, mọi thứ đã trôi tuột đi mất.
    Vui:
    Tôi đã sung sướng vỡ oà, hò hét ầm ĩ khi Arshavin ghi bàn từ 1 tình huống đẹp mắt. Và vui với cách chiếm lĩnh thế trận, dù không thật nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành đối phương.
    Buồn: cái này nhiều hơn vui.
    - Thứ nhất: trọng tài. Pha phạm lỗi rõ ràng của Fletcher với Arshavin trước đó không hề bị thổi phạt. Có lẽ trận này trọng tài hơi cóng các cầu thủ MU, không ít lần áo đỏ phạm lỗi bị bỏ qua một cách thật nực cười.
    Còn nữa, Arsenal đã bị xử oan khi trọng tài cho rằng Rooney bị phạm lỗi bởi Almunia.
    Các fan của MU đừng có vào đây mà nhắc lại hoàn cảnh của Eduardo trong trận lượt về với Celtic nhé. Trong trận đó, số 9 của Ars ngã nhưng không hề quay lại cho rằng thủ môn Celtic đã phạm lỗi với mình, và hãy nhớ anh đã bị chấn thương kinh hoàng thế nào - một nỗi ám ảnh với các tình huống va chạm.
    Còn người hùng Rooney thì sao nhỉ? Ngã, và rồi quay lại phản ứng với trọng tài. Pha quay chậm cho thấy, khi tay của Almunia bay ra phá bóng (tay lao rất sát mặt đất), thì chân của số 10 bên MU đã kịp khuỵu xuống từ trước, và đó là 1 pha ngã rất tự nhiên :))
    Chua chát, nhớ lại mạch bất bại của Ars cũng bị chặn lại bởi 1 trận cầu với MU, và mở màn trận đó là pha ăn vạ như thật của Rooney "người hùng".
    Tôi tiếc, nếu tôi là một sát thủ chuyên nghiệp, ngay cái ngày ăn vạ đầu tiên đó, tôi sẵn sàng bắn 1 phát súng vào cái đầu thú vật của thằng khốn này, và ngồi tù, hay gì cũng được, vì tình yêu với Ars. Nhưng mọi thứ đã không như vậy.
    Và hôm nay thì trò hề đó lại được diễn lại :)) :((
    - Thứ hai: Bình luận viên. Tôi xem VTC, dẫu biết là các BLV của kênh này rất sợ "anh Huy", nhưng ko nghĩ lại chuối củ và thối tha đến mức đó :))
    Khi Arshavin bị Fletcher phạm lỗi trong vòng cấm, thì ông Quang Tùng phán 1 câu như thật "có lẽ anh (Arshavin) chưa bắt nhịp được với những trận cầu lớn" - hay đại loại thế. Chắc lúc nói câu đấy chưa kịp nhớ lại 4 bàn thắng trong trận Ars - Liverpool mùa trước :)). Nhắc lại cái vui ở trên một chút, ngay sau câu nói ko đỡ được của tên nịnh thần Quang Tùng này, số 23 đã tung 1 cú sút hoàn hảo về phía MU và ghi bàn. So sick!!!
    Sau khi xem lại pha phạm lỗi thì QT lại cho rằng Fletcher là mẫu cầu thủ "biết hành động khi đúng lúc", rất hay, này nọ :))
    Khi MU đã dẫn trước được 2-1, anh BLV tài giỏi cũng ko quên bồi thêm "MU đã gửi lời thách thức tới các đội bóng còn lại của PL, rằng thất bại trước Burnley chỉ là 1 tai nạn", và rồi "các cầu thủ của Arsenal vẫn chưa chứng tỏ được mình trước những trận đấu lớn" :)) :)) :)).
    Tôi không viết gì thêm về nỗi buồn về trận đấu này nữa, các cảm xúc này là quá đủ rồi. Tôi cũng cho rằng hôm nay Arsenal đá chưa thực sự tốt, vì sau khi bị dẫn trước, họ đá ào ạt hơn nhưng cũng nóng vội hơn, và hàng phòng ngự cũng vẫn để sơ sẩy trong những tình huống nhạy cảm, nguy hiểm, may mà không bị thua thêm. À mà thua thêm thì cũng có sao, thất bại nào chả là thất bại, và Arsenal thua vì còn non kém, phải ko Quang Tùng, Quang Huy :))
    Bóng đá là vậy, tôi chấp nhận kết quả đau thương này một cách khiên cưỡng vậy. Hy vọng đây sẽ là bài học quý giá thêm cho Arsenal mà thôi. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa, mục tiêu trước mắt là ManCity cũng ko phải dễ chơi mà

Chia sẻ trang này