1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2009 - 2010: tiến lên Arsenal!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi truly_madly_deeply, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailamaco

    mailamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí lý... thằng già Quang Huy chắc là FAn của bọn MU.. nói ngu không chịu nổi.. ăn may thì lại gọi là đẳng cấp của 1 đội bóng lớn... MU thắng là quá may mắn.. ARS đá hay hơn hẳn.. với dội hình sậ sện như thế MU về vườn là vừa....
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá kể cũng nghiệt ngã thật. Trận tối qua, nếu mà mấy phút cuối MU , cụ thể là Berbatov, Rooney, Nani tận dụng tốt cơ hội phản công thì phải giã cho 3 choác nữa .
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 12/09/2009, City of Manchester: MC - Ars: 4 - 2.
    CHÚNG TA ĐÃ TỰ THUA BẢN THÂN MÌNH!
    Không nói về bàn thắng của Micah Richards, Bellamy, SWP, ko nói về lối chơi của ManCity - một lối chơi nói thực tế là ko có nét, tôi muốn nói về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Arsenal.
    Một sự thực đau lòng là, tất cả những gì chúng ta phải hứng chịu xuất phát từ việc ko thể kiềm chế của các cầu thủ trẻ trước tên phản đồ Judas - nói tên nó tôi thấy thật ghê tởm, nên thôi. Hết Cesc bị kê chân, Song bị chặt chém, rồi đến Persie bị đạp gầm giầy vào mặt, sau đó lại chạy một mạch về phía các CĐV Arsenal để ăn mừng bàn thắng, tôi đã nhìn thấy sự phẫn nộ của người hâm mộ Arsenal trên khán đài.
    Trước tivi, tôi chửi tên nó và cầm cái ghế chỉ muốn phang thẳng vào màn hình.
    Chúng ta đã chơi bóng bằng sự nổi giận trên cơ sở bị kích động như vậy nên các đôi chân hậu vệ như bị đeo thêm chì, các miếng chặn của tiền vệ phòng ngự thêm lóng ngóng, và hậu quả thì chúng ta đã rõ.
    Nhưng tôi hiểu và yêu cách chiến đấu đó của Arsenal. Tôi ủng hộ các cầu thủ, có lẽ tôi cũng là một người dễ bị kích động như vậy. Trận này chúng ta cũng thiếu đi sự cương quyết từ phía trọng tài nữa, nên mới để tình trạng bức xúc kéo dài như vậy.
    Một ngày buồn. Cuối ngày tôi đã vui lên 1 chút. Ngoài tình yêu bóng đá, đá bóng, và Arsenal, tôi cũng còn tình yêu của đời mình nữa chứ...
    Cả tôi và Arsenal cùng phải cố vậy, nhỉ
    Người chiến thắng kẻ khác, là người có sức mạnh. Người chiến thắng bản thân mình, là người kiên cường. Mong rằng chúng ta sẽ là những chú sư tử bất khuất
    Quên mất, dành một góc bài viết cho pha ghi bàn của Persie. Đó là một bàn thắng quá tuyệt, nó khiến tôi phấn khích vô cùng, nó khiến tôi thấy tự hào khi tối nay ngồi xem và mặc đúng số áo 11 của Arseal. Tiếc cho anh, giá có thể ghi thêm bàn thắng từ pha xử lý sở trường thay bì bị dội cột bay ra, có lẽ thế trận đã xoay chuyển khác...
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    yea, giá mà tận dụng đuợc mấy quả cuối trận thì lại có điểm, but ko sao, we still have time..., trận sau lại thắng thôi...
  5. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    arsenal đã thua vì lối chơi, vì không có bản lĩnh. Tóm lại là thua, fan arsenal nên ít lời đi, tốt nhất là im lặng, đừng thanh minh phân bua nhiều mà làm gì, hãy tự trách chính mình ấy!
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đã tự trách rồi mà bác.
    Bác chắc ko phải fan Arsenal nên mới nói như vậy nhỉ. Thế thì bác cũng nên ít lời đi, vì khi sai lầm, khi thất bại, mỗi người đều cố gắng tìm ra nguyên nhân để mổ xẻ, và bài viết mới nhất của tôi cũng vậy.
    Cố được hay không là ở các cầu thủ. Nhưng tôi tin ở họ
  7. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    phải nói GS cho đội thắng ít đi chứ cứ 4,5-0 mãi các đội khác lại sợ không dám đá thì tan EPL, hehe
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    21h00, sân Emirates, Arsenal tiếp đón Wigan, kết quả chung cuộc: 4-0.
    Một trận đấu có vẻ vô hồn, vô cảm xúc của các cầu thủ, dẫu rằng sau mỗi pha ghi bàn, các Pháo thủ cũng đều ăn mừng rạng rỡ, đặc biệt là Vermaelen
    Chúng ta cần tỉnh táo trước những chiến thắng kiểu như thế này, giữ cho đôi chân và cái đầu không quá bay bổng. Những lo lắng của tôi về sự lơi lỏng trong kèm người bám biên của Clichy đã thể hiện rõ trong trận thua trước ManCity, hy vọng điều này ko tiếp tục tiếp diễn nữa. Nói thì nói vậy nhưng hôm qua tôi lại chứng kiến 1 vài pha bóng Clichy bó vào trung tâm hàng phòng ngự và lại bỏ biên, thật ko thể hiểu nổi...?!?
    Một trận đấu vô hồn chăng? Hay do người xem - là tôi, hôm qua đã có tâm trạng vô hồn và thẫn thờ đến vậy....?
    À quên, còn trận thắng Standard Liege 3-2 ngay trên sân khách nữa chứ, trận đó ko có điều kiện xem nên ko trải qua những cảm xúc trái ngược, tiếc thật. Dẫu sao, cũng xin chúc mừng Ars của chúng ta
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là chuyện bình thường thôi, chúng ta khởi đầu rất tốt nhưng vấp váp một chút khi gặp đội bóng chơi kỷ luật và quả cảm. đó cũng là kinh nghiệm để các cầu thủ chúng ta phát triển thêm thôi.
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1 trận derby "hạng ruồi" của thành London, và thật may là các Pháo thủ của chúng ta đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Fullham.
    May là vì trận này số cơ hội Arsenal tạo dựng được không hề hơn đối thủ, nếu không nhờ pha lóe sáng của Persie hay cả 90p +5 xuất thần của Mannone, thật khó để Arsenal có trọn vẹn 3 điểm.
    Một lần nữa, bàn thắng của Persie lại làm người hâm mộ sướng phát điên: xử lý khéo léo bằng chân trái, rướn rất tốt, rồi đặt lòng chân phải cũng rất chính xác . Chỉ tiếc trong trận đấu với ManCity, kết quả cuối cùng lại ko phải là chiến thắng thôi...
    Cố lên các Pháo thủ trẻ, tương lai luôn là thứ đang ở phía trước...
    TB: Các bác tham gia chia sẻ cảm xúc qua từng trận cùng em với, 1 là anh em giao lưu t/y Arsenal, 2 là em nhiều khi bận lắm, nhiệt huyết thì vẫn có nhưng ko vào viết được

Chia sẻ trang này