1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

    Ngày mùng 9 tháng 8 tới đây, Liverpool sẽ thi đấu với Maccabi Haifa của Isarel tại Anfield. Một đội bóng nhỏ nhưng không vì thế Liverpool có thể coi thường được.

    Cảm giác Istanbul 2005 vẫn còn ngất ngây. Cảm giác bẽ mặt trước Benfica 2006 cũng vẫn còn đây. Một mùa giải mới đến đem theo bao hy vọng, bao khát khao. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những tin tức từ Liverpool. Tin tưởng vào mùa giải mới. Trong lúc chờ đợi hãy xem lại những hình ảnh đẹp của đêm thần kỳ 25/5/2005


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]





    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 04/08/2006
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì đáng phải e ngại cả chiến thắng nằm trong tầm tay!
  3. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Híc 3 trận giao hữu thua cả 3 đã thế lại còn thua đậm, không biết Benitez đang tính bài gì đây
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Giao hữu không mang ý nghĩa gì nhiều về chuyện thắng thua, cơ bản là để đá tập và trên cơ sở đó nhìn ra những điểm yếu, điểm mạnh mà xây dựng đội hình thôi, vào mùa giải mới chắc chắn chúng ta sẽ thua và hoà ít hơn mùa trước
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Chắc là đòn gió của Benitez trước Chelsea thôi hehe :D
    Với Benitez chẳng ai đoán trước được điều gì
    to anh bmw: chị hôm nọ xinh đấy he he bọn em duyệt :D
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Liverpool 2-1 Maccabi Haifa
    Các cầu thủ đến từ Trung Đông khiến tất cả phải ngạc nhiên khi chơi ngang ngửa với nhà vô địch Champions League năm 2005 trong phần lớn thời gian trận đấu. Công bằng mà nói, chính lối chơi có phần thiếu lửa, thiếu cả sự sáng tạo và chính xác trong những pha dứt điểm khiến Liverpool phải lao đao chứ không phải đối thủ chơi quá hay. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải nếm đòn hồi mã thương của đại diện Israel ở phút 29. Hộ công Boccoli phối hợp một hai nhịp hàng với tiền đạo Colautti rồi tung cú sút trái phá, đưa Maccabi Haifa vượt lên dẫn 1-0
    Dù vậy, lợi thế của đội khách kéo dài không lâu. Thủ môn Davidovich chỉ có thể cản được cú dứt điểm đầu tiên của Sissoko nhưng anh đành ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng sau tình huống Bellamy lao vào đá bồi ở phút 33. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Liverpool. Những tưởng bàn thắng sẽ giúp đội chủ nhà vượt qua rào cản tâm lý để thi đấu hay hơn trong thời gian còn lại, nhưng điều đó đã không xảy ra. Dù vẫn chiếm ưu thế trên sân nhưng nỗ lực lên bóng của họ trở nên mất phương hướng trước hàng thủ Maccabi chơi chặt chẽ và bọc lót rất tốt.
    Thế công của Liverpool chỉ trở nên sáng sủa hơn khi Crouch được tung vào sân thay Bellamy từ phút 65. Đội bóng Anh liên tiếp đẩy đối phương vào thế phải chống đỡ vất vả bằng cách liên tiếp nhồi bóng bổng vào vòng cấm địa cho tiền đạo có biệt danh "Sếu vườn". Nếu may mắn hơn, họ đã nâng tỷ số từ một trong những tình huống trên khi Crouch đánh đầu chệch cột dọc.
    Cảm giác nặng nề của các cổ động viên Anh chỉ được dỡ bỏ khi Mark Gonzalez ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool ở phút 88. Vào sân thay thủ quân Gerrard trước khi hết giờ 5 phút, tân binh người Chile đón đường chuyền của Alonso rồi sút tung nóc lưới Maccabi Haifa.
    Thắng 2-1 nhưng thày trò HLV Benitez vẫn chưa thể yên tâm bởi nếu thua 0-1 khi tái ngộ Maccabi ngày 24/8 tới, họ sẽ bị loại theo luật bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, đại diện Israel chắc chắn sẽ không được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về bởi LĐBĐ châu Âu UEFA lo ngại tình hình chiến sự đang leo thang ở khu vực Trung Đông. Thay vào đó, trận đấu này sẽ diễn ra ở Kiev (Ukraina) hoặc Nicosia (Síp). Quyết định cuối cùng sẽ được UEFA quyết định trong nay mai.
    Đội hình thi đấu:
    Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Riise,Gerrard (Gonzalez 85), Sissoko, Alonso, Zenden (Luis Garcia 55), Pennant, Bellamy (Crouch 65).
    Maccabi Haifa: Davidovitch, Harazi, Olarra, Keinan, Magralishvili, Boccoli, Anderson, Xavier, Masudi (Meshumar 90), Colautti, Katan (Melicsohn 85).
    Bàn thắng: Bellamy 33'''''''''''''''', Gonzalez 88'''''''''''''''' - Boccoli 29''''''''''''''''
    nguồn vnexpress
    Thở phào 1 cái tuy ko yên tâm lắm
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 12/08/2006
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mạng đơ híc
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 13/08/2006
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Cứ như tình hình hôm nọ thì hôm nay thắng tối thiểu hoặc hoà
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Sức ép tâm lý từ bàn thua trên sân nhà ở lượt đi, trận ra quân nhạt nhòa ở giải Ngoại hạng, chấn thương của 2 trụ cột Risse, Carragher, trục trặc trên đường sang Kiev và thủ lĩnh Gerrard bất ngờ đau dạ dày, dường như tất cả đều chống lại Liverpool trước trận trái đấu Maccabi Haifa. Nhưng vượt qua tất cả những rào cản đó, Crouch và các đồng đội vẫn làm được điều tối thiểu là cầm hòa đại diện Israel để đoạt vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.
    Vắng Gerrard, tân binh Pennant bất ngờ được HLV Benitez giao cho băng đội trưởng, Sissoko vào sân ngay từ đầu lấp chỗ trống mà đàn anh để lại. Ở hàng thủ, Agger và Warnock được đá chính ở vị trí của Carragher và Risse. 45 phút đầu là quãng thời gian mà Liverpool phải chống đỡ khá vất vả trước sức ép của Maccabi. Đội bóng đến từ Trung Đông này thậm chí còn một lần sút tung lưới thủ thành Reina nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
    Sang hiệp 2, các học trò của HLV Bentinez mới thực sự khởi sắc. Nếu thủ thành Davidovitch bên phía Maccabi không xuất thần cản phá cú dứt điểm từ cự ly gần của Garica , Liverpool đã vượt lên dẫn trước. Xabi Alonso cũng thiếu một chút may mắn khi cú sút xoáy hiểm hóc của anh đi chệch khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên, những pha hãm thành liên tiếp của CLB Anh cuối cùng cũng mang lại kết quả. Từ cảnh phải, Pennant căng ngang thuận lợi để Crouch thoải mái đánh đầu mở tỷ số cho Liverpool ở phút 54. Dù Maccabi đã chơi rất cố gắng trong thời gian còn lại nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn san bằng cách biệt nhờ cú sút chéo góc của Colautti sau đó 9 phút. Thắng chung cuộc 3-2, Liverpool hoàn thành mục tiêu đầu tiên: giành vé dự vòng bảng Champions League.
    Đội hình thi đấu:
    Maccabi Haifa: Davidovitch; Harazi, Magralishvili, Olarra, Keinan (Meshumar 65''); Anderson (Melikson 71''), Xavier, Boccoli, Masudi (Arbaitman 80''); Colautti, Katan.
    Liverpool: Reina, Finnan, Hyypia, Agger, Warnock (Aurelio 28''), Gonzalez, Alonso, Sissoko (Gerrard 67''), Pennant (Bellamy 86''), Luis Garcia, Crouch.
    Bàn thắng: Colautti 63 - Crouch 54''
    Nguồn: vnexpress
    Khởi đầu chậm bao giờ cũng là đặc điểm của Liverpool he he
  10. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League, các lượt đấu sẽ bắt đầy vào ngày 12/9
    Bảng A: Barcelona, Chelsea, Werder Bremen, Levski Sofia
    Bảng B: Inter Milan, Bayern München, Sporting Lisbon, Spartak Moskva
    Bảng C: Liverpool, PSV Eindhoven, Bordeaux, Galatasaray
    Bảng D: Valencia, AS Roma, Olympiacos, Shakhtar Donetsk
    Bảng E: Real Madrid, Olympique Lyon, Steaua Bucharest, Dynamo Kiev
    Bảng F: Manchester United, Celtic, Benfica, Copenhagen
    Bảng G: Arsenal, Porto, CSKA Moskva, Hamburger SV
    Bảng H: AC Milan, Lille Métropole, AEK Athens, Ander

Chia sẻ trang này