1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    huhu, CHE chưa vô địch lần nào, nhường đi bác
  2. more_than_i_can_say

    more_than_i_can_say Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không nhường nhịn gì hết
    Liv năm nay chỉ còn mỗi niềm hy vọng đặt hết vào CL thôi.
    Chelsea về lo cái FA và PL đi.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua thức xem đến lúc chú J.Cole ghi bàn.Lại vật vã tắt TV đi ngủ.
    Cứ chập chờn mãi,mộng mị linh tinh.Mơ thấy Chel - Liv sau đấy hoà 2-2,sưỡng vãi lúa.Mà cứ như thật,sáng ngủ dậy mới chek là thua 0-1.Đau thế
  4. vanhieumai

    vanhieumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    kiểu này lượt về bác khỏi thức xem và check lại tỉ số nữa, đau lắm
  5. tdhtk

    tdhtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hơi tiếc cho The Kop nhưng các cầu thủ Chelsea thực sự đã chơi hay hơn chúng ta, và kết qủa 1-0 nghiêng về Chelsea là xứng đáng. Trận này Crouch , Belamy và Xabi đều không thể hiện được gì nhiều. Tuyến trên của Liv luôn bế tắc, những đường tạt cánh vào của Zenden luôn bị dội lại. Có thể nói hai trung vệ của The Blue trận này đã chơi rất hay , JohnTerry và Cavalho. Trong một thế trận cân bằng và bế tắc , chỉ 1 sơ hở thôi cũng đủ quyết định trận đấu. Và Drogba là cầu thủ của những trận đấu đó. Agger đã không thể cản được sự nhanh nhẹn và khéo léo của voi rừng khi anh để tiền đạo này vượt qua và tạt bóng vào cho Joe Cole ghi bàn thắng duy nhất.
    Ngày hôm qua bên phía Liv có lẽ hay nhất vẫn là Gerrard và thủ thành Reina. Hi vọng trận lượt về tại Anfield , chúng ta sẽ chơi tốt và giành chiến thắng trước Chelsea.
  6. more_than_i_can_say

    more_than_i_can_say Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thằng Drogba nó khỏe như trâu ấy. Bọn Chelsea thằng nào cũng như trâu ấy
    Nhưng phải công nhận là hôm qua Chelsea chơi hay hơn chúng ta rất nhiều. Tỷ số lẽ đã hơn 1-0.
    Tuy nhiên lượt về trên sân Anfield, Liverpool sẽ lột xác, hy vọng Finnan kịp bình phục chấn thương. Crouch và Pennant đá ngay từ đầu.
    Tỷ số lượt về sẽ là 2-0 nghiêng về The Reds
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Trận này Liv gần như ko có cơ hội nào ngoài cú sút của Gerrard. Theo tôi, đáng ra đưa Pennant vào sớm hơn. Để Gerrard vào vị trí tiền vệ trung tam thi tốt hơn. Lúc đó ko chỉ có tấn công ở cánh trái nữa mà cả 2 cánh.
  8. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    LIV thua 0-2 ở PL, xem ra quyết tâm cho trận BK lượt về
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Hành quân đến Anfield, hồi hộp, hấp dẫn
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hồi hộp thật, Benitez chọc Mourinho. Mourinho trở nên hòa nhã dễ thương
    2 quả - đâu có khó, còn nhớ Charity Shield không, còn nhớ mới cách đây vài tháng tại Premier League không... cứ đội hình như thế, ngài Benitez nhé...
    đừng như tuần trước...
    mạo hiểm đôi khi rất hay, nhưng xin đừng mạo hiểm trong đêm nay!

Chia sẻ trang này