1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Came xúc thái quá, chắc là xuc động quá đây mà
    Hoan hô Liver đã chơi 1 trận bóng tấn công đẹp hết mình
    Mu sẽ nhai đầu thằng cha AC đêm nay để gặp lại người bạn quỷ đỏ một thời
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Lúc gần hết hiệp phụ thứ hai tớ cứ nghĩ là Liv coi như thua rồi vì đá Pen thì Chel có nhiều chân sút "dã man" hơn.....cơ mà nhầm mới hay chứ....kekeke.........
    rưng mà nói thật là cũng vì Chel nó vắng mấy "cụ chột" nữa.chứ o thì..........................
    Hoan hô Rena !!
  3. quart

    quart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem ko thiên vị bên nào cả nhưng phải nói rằng Liv thắng là xứng đáng. Khả năng Liv đoạt cúp C1 cũng là rất cao. Chúc mừng chúc mừng.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ...
    Đau tim quá! Mỗi lần bóng đến chân chú Drogba mà tim tớ như thắt lại...
    Điểm 10 cho thủ môn Reina
    Đêm nay ủng hộ Milan nữa là lịch sử 2005 sẽ lập lại
  5. franklincon

    franklincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng trận thua 0-1 trên sân Stanford Bridge đã đem về khá nhiều lợi thế cho Chelsea khi họ ko để thủng lưới trên sân nhà. Do đó, Rafa đã tính đến 1 nước cờ là giải quyết Chelsea = penalty trong trận đấu này. Mặc dù "tính" là vậy, nhưng rõ ràng diễn biến trên sân tuy ko làm bất ngờ những ai theo dõi khi Liverpool chủ đống đá tấn công nhanh mà bất ngờ ở năng lực kiểm soát bóng, khả năng chơi presing cực kì hoàn hảo của đội chủ sân Anfield.
    Phút 22, sau đường chuyền thông minh của đội trưởng Gerrard, trung vệ Agger đã đá nối kĩ thuật mở tỉ số. Những ai yêu mến Liverpool đều biết 3 tuyến của liverpool đều có những sát thủ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Sau bàn thắng, như thường lệ, Liverpool càng đá càng hay. Ko bất ngờ khi ESPN và Euro Sport đều chấm cho Lampard và makelele 4/10 điểm, ko phải vì họ chơi kém sáng tạo mà vì bộ đôi này gặp phải 1 hàng tiền vệ quá mạnh gồm Alonso, Gerrard, Mascherano, Zenden và Pennant.
    Chính lối đá presing đầy sức mạnh này khiến Chelsea hoàn toàn mất khả năng làm chủ trên sân và liên tục bị đẩy vào thế chống đỡ. Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm thì Dirk Kuyt hay Crouch hoàn toàn có thể "kết liễu" gã nhà giàu sớm hơn ở 2 hiệp chính cũng như ở hiệp phụ. Và đến loạt luân lưu 11m, toan tính của Rafa đã đúng đường đến 70%. Thủ môn Reina đã chiến thắng Robben và Geremi (chỉ chịu thua trước Lampard khi cú sút của anh này bay hơi xoáy vào trong làm mất đà Reina). Trong khi đó, người hùng Cech của Chelsea ở 2 hiệp chính và phụ đã ko thể 1 lần cản phá thành công khi đối mặt với Zenden, Alonso, Gerrard và Kuyt. Reina mới thực sự là người hùng (9 điểm) ở trận đấu này. ZÔ! Liverpool vào Ck rồi. Hehhe
    Chung cuộc: Liverpool 1-0 Chelsea (pen 4-1)
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
  7. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Xem cái ảnh cuối suýt khóc đấy
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Các bác biết Gerald đã nói với Mô ri thế nào không:
    À, chúng tôi cũng có đọc báo và biết rằng họ (CFC) đá bóng bằng mồm rất nhiều. Kể cũng không thoải mái lắm khi bị người khác nói rằng LFC là một đội bóng nhỏ so với đội bóng vĩ đại CFC. Nhưng xin lỗi các bác, chúng em bận lắm, chúng em còn phải chuẩn bị đi Athen đây. Trong 3 năm vào trung kết Champion league tới 2 lần thì đội bóng nhỏ cũng ghê của nó đấy chứ.
    Trớ trêu là, sau khi thua xứng đáng (LIV rõ là có nhiều cơ hội hơn), lão Mô ri lại vẫn chứng nào tật đấy nói rằng Chelsea mới là đội chơi hay và thật đáng buồn khi bị chết trên chấm 11 m.
    Lão quá chủ quan hoặc không có kinh nghiệm trận mạc khi mà vào tới vòng bán kết lại không cho các cầu thủ của mình tập đá và bắt phạt đền. Đáng đời. Chắc bị sa thải trong mùa hè này ha ha.....
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tớ kết nhất 2 hình ảnh này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 02/05/2007
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không phải là fan của Liv nhưng tôi cũng đồng cảm xúc với bạn.
    Có lẽ Chel phải tìm một HLV mới để đội bóng được mọi người yêu thích nhiều hơn. Một đội bóng mạnh mà không được người hâm mộ yêu thích thì cũng bằng như vất đi, không phục vụ cho tình yêu bóng đá và cũng chẳng thể có được lợi nhuận khi không được lòng CĐV.
    Chúc mừng Liv!!!!! Hẹn gặp lại Athens cùng với MU của tôi. Lúc đó dù thắng hay bại thì chúng ta hãy cùng vui vẻ vì đội bóng của mình đã xứng đáng đi đến trận cuối cùng.

Chia sẻ trang này