1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    LIV quái nhất châu Âu, AC mạnh hơn LIV 1 chút.... cơ hội là 50-50.... nhưng nếu AC lại thua trong loạt sút penalty nữa thì bất công cho AC quá ạ
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    AC Milan và Liverpool là hai đại diện xuất sắc nhất trong đêm chung kết. Nếu Milan vô địch thì cũng không quá thất vọng. Nhưng Champions League năm nay rất giống với 2005. Vì vậy lịch sử sẽ lặp lại thôi.
    Hai đội sẽ hòa 1-1 trong 120 phút và Liverpool sẽ lại chiến thắng sau loạt luân lưu cân não.
    Đội nào bản lĩnh hơn thì đội đó chiến thắng, chẳng có gì là bất công ở đây hết. Muốn khỏi bất công thì tự chiến thắng bản thân mình đi.
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà bất công. Liverpool đã vượt qua 2 ứng viên năm nay là Baca và CFC, nếu vô địch cũng rất xứng đáng.
    Tin thêm: còn gần 3 tuần nữa mới đá mà Gastuso đã công kích Gerald kịch liệt trên báo chí. Họ sợ lịch sử lặp lại.
  4. tieulinhvu

    tieulinhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, năm nay ông Benitez mang theo cả 1 rổ để đựng trứng rồi, nhiều khả năng là 3 nháy các bác ạ, giống hệt năm trước về số trứng, nhưng khác là năm nay Milan không coi thường địch thủ như trước, nên Liv ko gỡ được nháy nào, lại ê chề như Man thôi.
  5. more_than_i_can_say

    more_than_i_can_say Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mèo nèo cắn cổ mèo nào đâu bác à, hehe. Năm 2005 là mấy phút đầu Liv coi thường địch thủ nên mới để thủng lưới sớm 3 bàn thôi, sau khi thấy đối thủ không đến nỗi nào nên quật lại tưng bừng gỡ hoà 3-3 ngay, năm nay biết trước Milan cũng khá nên sẽ chơi ra trò ngay từ đầu, không biết Dida còn cơ hội để phục thù bắt luân lưu không
  6. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Liverpool năm nay mạnh hơn năm 2005,kinh nghiệm nhiều hơn,còn độ máu lửa thì khỏi phải bàn mỗi khi The Kop đá C1!! Milan đội hình già đi nhiều,ko còn Sheva..Tóm lại là yếu hơn năm 2005.Nhưng mà em vẫn run,vẫn sợ anh Kaka,vâng anh Kaka đẹp trai 1mình anh ấy có thể chấp cả 1 đội,mong rằng đêm đó ở Athens anh không còn là chính mình hoặc hàng thủ của Liv xuất thần bắt anh im lặng!Được như vậy chắc chắn Liverpool sẽ vô địch!Vấn đề là ở Kaka
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    LIVERPOOL và cái duyên với Đấu trường Châu Âu !
    Làm sao lại phải băn khoăn về giải ngoại hạng? Chúng ta đã có Champion League.
    Trong một đêm lịch sử cúp C1, Đoàn Quân Đỏ một lần nữa lại làm các trái tim Chelsea gỉ máu.
    Cũng giống như năm 2005, trên con đường đi tới thắng lợi ở Istanbul, Benitez đã chiếm thế thượng phong từ đối thủ trực tiếp, ngài Jose Mourinho.
    Lần này, thậm chí còn gay cấn hơn lần trước vì sự thắng bại phải giải quyết trên chấm 11m. Thủ môn Reina đã đẩy được 2 quả của Robben và Geremi.
    Không ai có thể nói Liverpool gặp may khi vào tới trung kết C1 năm nay, đội đã loại được các đối thủ sừng sỏ là Baca và CFC. Đây là lần vào trung kết C1 lần thứ 7 và có thể là chiếc cúp thứ 6 của Đoàn Quân Đỏ.
    Trong khi Mourinho vẫn còn ca cẩm về bàn thắng của Gaccia 2 năm trước đây, Benitez cũng có lý do để phàn nàn rằng Liverpool cũng bị từ chối một bàn thắng trong trận lượt về này.
    Bàn thắng tuyệt đẹp của Agger đã đưa trận đấu chở về vạch xuất phát. Bàn này có công đóng góp lớn của đội trưởng Gerald MBE.
    Thế rồi trong hiệp phụ, Dirk Kuyt đã đưa bóng vào lưới sau khi Petr Cech đẩy được cú sút như trái phá của Alonso.
    Pha quay chậm đã cho thấy Kuyt không bị việt vị khi Alonso sút bóng, nhưng trọng tài biên đã căng cờ và trọng tài chính Manuel Gonzalez đã chỉ tay vào chấm phát bóng lên cho Chelsea trong khi cầu thủ Hà lan đang chạy quanh sân Anfield ăn mừng bàn thắng hụt của mình.
    Và Kuyt vẫn chính là người đóng đinh chiếc đinh cuối cùng vào tham vọng C1 của Chelsea năm nay.
    Ở tận trên khán đài, một phụ nữ đáng thương, người mà đã phải chịu đựng sự đau khổ cùng sung sướng trong suốt 120 phút thi đấu, đã vùng lên bùng nổ sau khi Kuyt sút quả penalty cuối cùng. Đó không phải ai khác mà chính là bà Montse Benitez. Có lẽ bà là người chịu nhiều cảm xúc hơn bất cứ một cổ động viên nào.
    Bà theo dõi trận đấu với hai bàn tay nắm chặt, và đã cầu nguyện khi loạt penalty bắt đầu. Thậm chí có lúc bà đã phải giấu mặt đi để không nhìn thấy cảnh trên sân.
    Nhưng khi Kuyt bắn trúng đích phát đạn cuối cùng, bà đã ôm chầm lấy bất cứ ai có bên cạnh. Chính bà là người đã khuyên Rafa không nhận lời mời của Real Madrid lắm tiền nhiều của mà đến thẳng Liverpool. Sân Anfield đã mắc nợ với bà.
    Bạn không thể đánh giá thấp các nỗ lực của các cầu thủ Chelsea tại Anfield. Họ đã rất cố gắng, nhưng đó là một cuộc trình diễn rời rạc, thiếu sinh khí. Họ cũng có một hai cơ hội, và tất cả chỉ có thế. Một đội quân mệt mỏi và bạc nhược.
    Liverpool, ngược lại, mạnh mẽ trong phòng ngự, trong khi vẫn mở các cuộc hãm thành liên tục vào cầu môn của Cech. Và tới phút thứ 22, họ đã làm thỏa mãn mọi cổ động viên của Liverpool, trên sân cũng như trước màn ảnh TV, ở nước Anh cũng như nhiều nơi khác trên TG.
    Liverpool được hưởng một quả phạt từ phía cánh trái. các cầu thủ Chelsea tổ chức kèm người chặt, trong khi đội trưởng Liverpool chuẩn bị lấy đà câu bóng bổng vào góc xa của khung thành.
    Thế nhưng trong một tích tắc cuối cùng Steven đã làm toàn bộ hàng phòng thủ của Chelsea bị bất ngờ (và cả rất nhiều khán giả nữa) khi anh chuyền bóng sệt ngang vòng cấm địa cho Agger đang đứng đợi sẵn. Cầu thủ Đan mạch này đã túng một cú sút chân trái, bóng cắm thẳng vào góc thấp của cầu môn trước sự bất lực của Cech.
    Đó chắc hẳn là một bài tập thường xuyên của các cầu thủ Liverpool mà lúc đó những người thực hiện đã làm quá xuất sắc.
    Tới lúc này, nếu Chelsea ghi bàn, họ vẫn vào chơi trận trung kết kể cả khi Liverpool có vượt lên dẫn tiếp.
    Và điều đó chút nữa xảy ra khi Mascherano đã để sổng Drogba. Cú sút của Drogba khá mạnh, nhưng hơi gần với vị trí của Pepe và anh đã đẩy được bóng cứu nguy một bàn thua.
    Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục hãm thành, Peter Cech cũng đã vài lần cứu thua trong gang tấc.
    Cả tới hiệp phụ, mặc dầu cầu thủ hai bên đều rất cố gắng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi, loại trừ pha làm bàn từ tư thế ?~việt vị?T của Kuyt. Cuối cùng thủ thành Cech băt gọn một cú sút của Kuyt trong vòng cấm và trọng tài nổi còi chấm dứt thời gian bù giờ.
    Hai đội bước vào loạt đá penalty cân não.
    Robben sút vào góc, Reina đổ người cứu quả đầu tiên, đưa Liverpool vào vị trí an toàn. Tiếp đó, Alonso, Lampard và Gerald MBE đều sút thành công.Sang quả thứ 3 của Chelsea, Geremi lên làm nhiệm vụ. Và Reina đã đẩy được quả penalty thứ 2 đưa về lợi thế cực lớn cho Liverpool.
    Cuối cùng, Kuyt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt hạ của mình, các cầu thủ và fan hâm mộ của Liverpool bắt đầu ăn mừng, trong khi đội Chelsea sụp đổ. Nước mắt đã chảy trên má của Terry.
    Mourinho đã nhận xét trước trận đấu một cách châm biếm rằng Liverpool là đội chuyên đá cúp.
    Đêm 1/5, đội quân Đỏ Liverpool đã chứng minh được rằng Mr. ?~Đặc biệt số Một?T đã nói đúng, như họ vẫn thường làm.
    HẸN CÁC BÁC SAU ATHENS 23/5/2007 !!!

  8. gonzalo

    gonzalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bó tay với đồng chí này, hồn nhiên như cô tiên
  9. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng tại trận chung kết, hai đội thi đấu thật cống hiến. Cả hai đội đền có khả năng vô địch. Chúc mừng 2 đội vì đã đi tới trận đấu cuối cùng!
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nói thật là tớ rất lo

Chia sẻ trang này