1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulinhvu

    tieulinhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng 1 nửa, vì Milan bao giờ chả chơi ép sân các đội ngay từ đầu, tấn công ào ạt, còn ông LIv thì ai chả biết, đá cù nhày, chộp giật, lừa đối phương mất tập trung là đớp trộm, năm nay ko áp dụng được bài này với Milan đâu, vì Liv ko chịu đựng được nhiệt.
  2. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Trước và đầu mùa giải năm nay, không ai đánh giá cao AC hơn Chelsea và Baca , thế rồi như mọi người đã chứng kiến. Liverpool ghi 2 bàn thắng ngay tại NouCamp một cách đàng hoàng. Lúc đó Baca hoàn toàn không có khủng hoảng, và trong đội hình lại có Ronaldinho, cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng khi gặp Liverpool, họ đá như gà mắc tóc, Ronadinho chỉ ngoắt ngoéo ở ngoài mà không làm gì được, toàn đội đá thiếu mạch lạc.
    Thế rồi Chelsea thì sao, một ông HLV luôn tuyên bố hùng hồn về đủ thứ, một đội bóng mà chỉ bán 1 hoặc 2 cầu thủ đi là đủ cho một đội tầm tầm bậc trung của PL sắm cả 11 cầu thủ trên sân cũng như dự bị. Nhưng họ cũng chẳng thể nào tránh khỏi số phận nghiệt ngã khi phải đối đầu với các chiến binh Anfield. Tiền và các cầu thủ đắt giá không thay đổi được tình hình.
    Sau chiến thắng trước CFC, Gerald đã tuyên bố:'' chúng tôi đã, đang và sẽ là những cơn ác mộng của bất cứ đội bóng nào ở đấu trường Châu Âu, chỉ đơn giản là chúng tôi chưa biết thua''.
    Mọi người vẫn hay bị nhầm tưởng rằng Liv không có cầu thủ giỏi, hoặc ít cầu thủ giỏi. Nhưng ta thử xem lại xem: Gerald, một mẫu cầu thủ đội trưởng xin miễn bình luận luôn. Có lẽ Chelsea và MU thua là vì thiếu một mẫu đội trưởng như vậy. Crouch, đâu có kém cạnh gì, Kuyt cũng rất nhanh nhạy. Pennant, dạo này đá ngày càng lên chân. Chắc mọi người còn nhớ Pennant đã làm khổ sở mấy chú phòng ngự của CFC thế nào trước khi được thay ra bởi Alonso. Hàng phòng thủ cũng hoàn toàn yên tâm trước Carager, Reina, Agger,.... Một điều nữa mà có thể các đội bóng khác không so sánh được, đó là tinh thần đồng đội. Ở trận lượt đi, khi Agger để sổng Drogba một lần duy nhất và dẫn tới bàn thua, anh cũng rất khổ tâm. Nhưng các đồng đội, trong đó có Carager đã an ủi động viên rất nhiều, và kết quả ở trận lượt về, chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu.
    Lọt vào tới trận chung kết của một giải đấu như C1 thì đã quá thành công với mọi đội bóng ở Châu Âu, bởi vậy nếu có thua thì cũng không có gì phải quá phiền muộn. Tuy nhiên tôi vẫn tin đây sẽ là một trận hay và kịch tính. Mặc dầu là fan ruột của Liverpool, nhưng cứ mạnh dạn đoán khả năng thắng thua trong 120 phút là 50:50. Còn nếu phải phân định bằng penalty thì mọi người đã biết rồi, Liverpool có lợi thế hơn AC.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là em chả lo gì cả
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khi bốc thăm các cặp đấu tứ kết và phân nhóm gặp nhau ở những vòng kế tiếp, tớ đã hình dung về một trận chung kết của 2005 rồi. Nói chung lịch sử sẽ lặp lại thôi
    Cứ yêu sẽ có niềm tin
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Liverpool đc đánh giá là kỵ... còn AC, sau cú sốc năm ngoái mọi ng hãy nhìn xem họ mạnh mẽ như nào.. và cũng ko phải vô cớ mà trong nhg năm gần đây họ vào đến ck nhiều thế, đội hình của họ thực sự mạnh... anyway, đội hình của Barca hay Chelsea cũng rất mạnh vừa thích vừa run.. xem bóng đá kiểu này chết tôi
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Quá tam ba bận
    Trận gặp Barca lượt về muốn rụng tim, trận gặp Chelsea suýt vỡ tim. Sắp tới thử sức fans Liv thêm lần nữa
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Xem đá bóng thế mới sướng chứ các bác. Chứ lúc nào thắng cũng như chẻ tre ấy thì cũng nhàm. Ví dụ hôm Liv đấu với PSV, nói thật tớ chả nhớ gì cả, như bố đấu với con ấy. Chính ông Kuman cũng nói rằng:'' Chúng tôi đá với Liv hệt như với Ars mà tại sao lại thua thảm hại''.
    Đá cúp là đá từng trận, có tính quyết định, theo tớ sự bài binh bố trận của HLV và sự tuân thủ cũng như tinh thần của các cầu thủ trên sân là rất quan trọng, ko giống như đá PL, dàn trải hơn và có nhiều cơ hội sửa chữa sai lầm. Đá cúp C1 chắc chắn phạm sai lầm là teo teo. Trận này hay là xem Gerald và Gatuso đấu nhau trên sân nữa. 2 cầu thủ này vốn đã có ít hiềm khích trước rồi.
  8. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc cái nàyhttp://www.thethao.dantri.com.vn/cupchauau/2007/5/118184.vip Fan của Liv có khác!Văn hóa quá cơ!.Cố lên S.Gerrard!Tiến lên The Kop!!
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, bực thật. Bây giờ ngài Fergie lại nghĩ ra cái trò tặng rượu nhau để chúc mừng trong các HLV. Tôi chưa bao giờ ghét A.Ferguson và MU, trừ khi họ đá với Liv hay Asernal. Mỗi khi MU hay kể cả CFC đá cúp C1, tôi luôn ủng hộ họ, bởi vì tôi thích bóng đá Anh. Thích mà nhiều khi không giải thích được là tại sao thích. Nhưng sau khi ngài phát biểu sẽ uống mứng Liv thất bại thì tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ về MU và về chính Sir Ferguson.
    Chắc cũng chỉ vì một lý do đơn giản: MU bị AC tàn sát tệ quá, thua bẽ bàng quá, thua không chối cãi được. Và thế là ngài sợ rằng nếu Liv thắng AC thì uy tín của ngài cũng giảm sút. Nhưng thực sự, theo tôi, sau khi A.Ferguson phát biểu câu trên, uy tín của ngài mới thực sự bị đe dọa. Liv mang cup về cho sân Anfield còn có nghĩa là cho cả nuớc Anh nữa. Như vậy hầu hết các fan của Anh sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa fan của Liv cũng đứng hàng đông đảo nhất nhì trong PL, họ sẽ không để yên.
    Chúng ta hãy chờ xem ngài AF có phải đính chính gì về vấn đề này không. Dư luận và báo chí của Great Britain có một sức mạnh ghê gớm. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ ông Hoddle cũng chỉ vì một câu phát biểu giời ơi mà đã mất chức HLV trưởng đội tuyền Anh..!!!
  10. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngài Alex mong Liv thua thì cũng như fans Liv mong MU thua thôi, chứ có gì đâu

Chia sẻ trang này