1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ khác... có thể Alonso không có tố chất thủ lĩnh như Gerrard, cũng chưa hội đủ những phẩm chất của một ngôi sao. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Alonso có bóng là tớ thấy an tâm lắm lắm í
  2. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Alonso và Gerrard hơi giống nhau ở điểm họ đều có quả chuyền bóng vượt tuyến khá chính xác và là những người có khả năng sút xa tốt. Nhưng có lẽ Alonso chưa có uy như Gerrard nên đối phương chưa sợ. Gerrard có vẻ đa năng hơn. Nhớ năm 2005, cuối hiệp 2, Gerrard đá thấp như một hậu vệ phải làm cho mấy tiền đạo của AC hết đường lên...
    Tớ nói G năm nay phải đá thấp vì thằng KK nó nhanh quá. Chặt đuợc mũi nhọn đó thì xong, tấn công sau.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    công nhận KK nhanh khiếp,sút hay,đảo dẻo.Nhưng chắc bác Bê nhà ta tính đường khoá rồi.Hy vọng chú kều xuất thần làm vài nhoáy cho anh em mừng
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Hebert Fandel bắt trận này, thật là đen đủi, chưa trận nào ông này bắt mà Liverpool có thể giành chiến thắng. Ngược lại, AC đã có những trận thắng thật hoành tráng khi ông này cầm còi.
    Nhớ 2005, ông trọng tài bắt trận chung kết cũng đã bắt trận Liverpool gặp Olympiakos ở vòng bảng, trận này Liverpool đã phải thắng 3-1 để lách qua khe cửa hẹp vào đến vòng knock out.
    Hu hu... lo quá
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    kèo trên báo ac chấp đồng nửa( 1.4)
    châu âu thì ac ăn ít hơn,bắt ai đây,mà kewell mới chấn thương,cho đá liền tui nghi ngờ wá, nhiều khi m.gonzalez đá lại an tâm hơn
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mấy trò cá độ không chơi.
    Chỉ biết ủng hộ Liv hết mình thôi.
    Hồi hộp lắm!
  7. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chúc may mắn
  8. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia .Pele và Eriksson, Ferguson đều đặt cửa thắng cho Milan , tức là LIV kèo dưới nhỉ !? cũng hay thôi , LIV mà bước vào trận chiến với tư cách kèo dưới thì LIV thắng thôi ! , he he , hy vọng thế !
    DangDuy
    --------------------------------------------
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Lão Ferguson thì xấu tính không thèm chấp rồi
    Lão Erickson bị England ngừng hợp đồng nên vẫn cay cú FA mà
    Pele thì từ xưa tới nay dự đoán quả nào sai quả đó. May mà nhà vua không dự đoán Liv thắng
  10. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đêm mai là Liver của chúng ta tung hoành tại Athen rồi. Có rất nhiều người dự đoán rằng đây sẽ là một trận "phục thù" cho AC do họ bị choáng ngợp trước màn trình diễn vô cùng thuyết phục của AC trước MU tại vòng bán kết. Ngay cả các chuyên gia như: Pele, Fergie ... và nhất là anh chàng BLV Anh Ngọc của VTC cũng đều dự đoán rằng AC sẽ thắng.
    Tôi lại nghĩ khác, AC hoàn toàn không có cửa để thắng trong trận chung kết với Liver đêm mai. Các siêu tiền vệ của AC như Clarance Sedorf hay Kaka có thể bùng nổ, đá như nước chảy mây trôi khi họ gặp những đội làng nhàng như MU thôi. Hãy nhìn xem, tại sao AC chỉ chịu thua sát nút tại Old Traffort và thắng tưng bừng MU đến 3 - 0 tại San Siro? Chắc chúng ta ai cũng thấy rằng đó là do hàng tiền vệ và hậu vệ (chắp vá) của MU quá yếu và hơn nữa họ không có một tiền vệ trụ càn quét theo đúng nghĩa, Paul Scholes và Carrick ko phải là mẫu tiền vệ giỏi trong việc phòng ngự vì đơn giản cả hai đều là những tiền vệ công. Và những tiền vệ mang thiên hướng tấn công ấy làm sao có thể đảm đương nhiệm vụ chia lửa cho hàng hậu vệ mỗi khi những Kaka, Sedorf lên bóng?

    Còn nhớ trận chung kết 2005, hiệp 1 Liver của chúng ta bị AC giã cho 3 quả cũng chính bởi vì lúc ấy hai tiền vệ trung tâm Gerard và Xabi đều ko phải là tiền vệ phòng ngự. Vì vậy những miếng đánh vỗ mặt của AC dựa trên sự tỉa tót của Kaka vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ, giữa trung vệ và hậu vệ cánh của Liver thực sự hiệu quả. Anh chàng người Brazil này đã có đến 3 đường chuyền sát thủ cho đồng đội lập công. Trong hiệp một của trận đấu ấy, mỗi khi Kaka có bóng là Liver run sợ. Tuy nhiên tình hình đã khác hẳn khi Haman được tung vào sân ở đầu hiệp hai, với kỹ năng của một tiền vệ phòng ngự thứ thiệt, Haman đã khiến Kaka câm nín trong suốt cả hiệp 2 cũng như 2 hiệp phụ sau đó. Kaka tắt điện, đương nhiên các tiền đạo cắm phía trên chẳng còn cơ hội để mà bắn phá.
    Có người sẽ nói rằng: thế còn Sedorf thì sao, anh ta chẳng đã rất nguy hiểm trong trận cầu với MU đấy chứ? Vâng, tôi đồng ý, Sedorft là một cầu thủ có tài, tuy nhiên phong độ và tâm lý của anh chàng cầu thủ gốc Surinam này ko thực sự ổn định, hơn nữa anh ta cũng "ngoại băm" rồi kết hợp với việc đã cháy dữ dội, cháy đến hoá tro tàn trong trận cầu với MU vòng bán kết lượt về thì thật khó có để cho đống tro ấy toả sáng thêm một lần nữa. Thêm nữa Anh ta toả sáng được trong trận đấu với MU là nhờ có quá nhiều khoảng trống để mà diễn, cộng với việc tâm lý thoải mái do chỉ để thua sát nút trong trận lượt đi. Hãy nhìn anh ta 2 năm trước đây, cũng chính là trận chung kết C1 tại Istabul, lúc ấy anh ta trẻ hơn, khoẻ hơn nhưng dấu ấn mà anh ta để lại trong trận đấu ấy là gì? Chẳng gì cả, ngoài việc bị thay ra ở gần giữa giệp 2. Điều ấy chứng tỏ, Sedorf ko được dẻo chân lắm trong những trận cầu mang tính quyết định hoặc phải đi đấu dưới áp lực cao. Tôi nhớ ko nhầm thì anh chàng này còn thường xuyên sút hỏng Penalty mỗi khi đội nhà phải lâm vào cảnh đấu súng.

Chia sẻ trang này