1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Barcelone và Chelsea sao có duyên với nhau thế nhỉ?
    Liverpool đợt này nằm trong bảng tử thần rồi. Tuy không xương xẩu nhưng khá đồng đều. Nếu không cẩn thận, out như chơi...
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 25/08/2006
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay Liverpool sẽ chiến đấu hết sức mình để có 1 kết quả tốt trên đất Hà Lan. Chúng ta hãy cùng chờ đợi, cầu nguyện cho một chiến thắng. Hãy tạm quên những gì đã xảy ra tuần qua, hãy hướng tới tương lai bằng trận đấu đêm nay. Liverpool !
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Koeman không ngại Liverpool
    (Dân trí) - HLV Ronald Koeman của PSV Eindhoven hy vọng tiếp tục đánh bại Liverpool khi họ gặp lại nhau tại Champions League vào rạng sáng mai.
    Mùa giải trước Koeman còn đang dẫn dắt Benfica, khi đó đội bóng của ông đã giành thắng lợi thuyết phục lượt đi 1-0 tại Lisbon và lượt về 2-0 tại Anfield.

    Koeman nhận xét: ?oLiverpool là một đối thủ lớn. Đương nhiên, họ là đội được đánh giá mạnh nhất bảng đấu. Nhưng tôi từng thắng họ khi còn ở Benfica, vì thế họ sẽ phải kính trọng bản thân tôi cũng như PSV Eindhoven".
    Đây sẽ là trận đầu tiên tại đấu trường châu Âu của PSV Eindhoven dưới sự dẫn dắt của Koeman. Đội bóng Hà Lan sẽ gặp chút khó khăn khi Phillip Cocu sẽ không thể ra sân do đang bị treo giò. Tuy nhiên, họ lại có sự phục vụ của hậu vệ người Brazil Alex và tân binh Patrick Kluivert- những cầu thủ đã không thi đấu trong trận thắng Willem II 3-1 cuối tuần qua.

    Koeman cho biết ?oKluivert đã hoàn toàn hồi phục thể lực? và nói rằng cựu tiền đạo của Newcastle ?orất muốn sớm thể hiện khả năng của anh?.
    HLV Rafael Benitez của Liverpool cho rằng đội của ông cần tăng cường khả năng phòng ngự. ?oQuỷ đỏ? đã thua Everton 0-3 trong trận đấu tối thứ bảy và thủ môn Pepe Reina đã nhận được vô số lời chỉ trích cho sự yếu kém của anh.
    Tuy nhiên, HLV Benitez vẫn tìm cách an ủi: ?oPepe đã giữ sạch lưới 33 trận trong mùa giải trước. Điều đó thật ấn tượng. Anh ấy đã có thể phá vỡ kỷ lục của Ray Clemence, vì thế tôi rất tin vào anh ấy. Hãy hỏi các cổ động viên của chúng tôi xem ai là thủ môn xuất sắc nhất của Liverpool mọi thời đại, họ thường nói đến Ray Clemence. Tuy nhiên, chúng tôi còn có Reina?.
    ?oTôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào. Các cầu thủ khác cũng đã mắc lỗi, kể cả HLV. Cách duy nhất để giải quyết những lỗi lầm là quên nó đi và hãy tập trung cho trận đấu sắp tới. Mọi người phải biết tận dụng cơ hội đang có ở đây?.
    ?oChúng tôi cần tăng cường khả năng phòng ngự. Đó là điều cần thiết. Thất bại hôm thứ bảy sẽ giúp chúng tôi đánh giá đúng hơn về thực lực của mình và có chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp PSV Eindhoven.?
    -------------------------
    Cái bôi đỏ đỏ ấy, thế có buồn ko cơ chứ
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    " Được mất dương dương người tái thượng". Thất bại trong trận trước biết đâu lại là động lực cho trận đêm nay... Liv là một ông lớn, mà một khi họ bị tổn thương lòng tự trọng thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ tin vào the red..., họ thường chơi rất hay khi đá cúp.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    0-0
    Tỉ số gì mà chán nhưng có thể đúng là đó là 1 lợi thế. Chờ xem highlight mới biết được tình hình thế nào
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đôi cái ảnh cho màu mè vui nhộn tí nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 3-2 Galatasaray
    Tiếp Galatasaray, Liverpool nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng việc dẫn trước đội khách 3 bàn cách biệt, trong thế trận áp đảo hoàn toàn. Đáng chú ý nhất là cú đúp của tiền đạo cao kều Peter Crouch ở các phút 9 và 52. Tuy nhiên, sau tình huống nâng tỷ số lên 3-0 của "Sếu vườn" cũng là lúc đội bóng áo đỏ bộc lộ điểm yếu: sự thất thường về phong độ, hay "nói" nhẹ nhàng và cụ thể hơn là sự mất tập trung ở một số vị trí phòng ngự. Và hậu quả, họ liên tiếp phải nhận hai bàn gỡ của đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, để rồi tự đưa mình vào thế vất vả mới giữ được 3 điểm ở lại sân Anfield.
    Sau bốn trận phải ngồi ghế dự bị, Crouch đã được tung vào sân ngay từ đầu. Đá cặp cùng anh trên hàng công là tân binh đang thi đấu lên chân, Dirk Kuyt. Ở tuyến tiền vệ, Mohamed Sissoko phải nhường lại vị trí xuất phát cho Steven Gerrard trong khi cánh phải có sự trở lại của Pennant, bên sườn trái được trấn giữ bởi Luis Garcia. Cũng theo chế độ xoay vòng cầu thủ, Aurrelio được HLV Benitez tin dùng, giao cho vị trí hậu vệ trái của Arne Riise - cầu thủ cũng đang chơi không tồi.
    Những thay đổi cơ bản về nhân sự ở trên, so với trận thắng Tottenham (3-0) cuối tuần qua tại Premier League, đã nhanh chóng giúp Liverpool có được thế trận hoàn toàn lấn lướt so với các vị khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ở hiệp đấu đầu tiên. Đội hình của đội bóng áo đỏ thi đấu dàn trải trên khắp mặt sân, tấn công áp đảo, sắc nét và hiệu quả. Bởi vậy, trước một đội bóng không quá mạnh và đang có những bất ổn về nhân sự như Galatasaray, các học trò của HLV Benitez đã tạo được vô số cơ hội ăn bàn, bằng nhiều phương án khác nhau, đa dạng và đẹp mắt.
    Các tình huống ấy có thể đến từ một pha phối hợp đá phạt nhanh của Aurelio ở bên cánh trái, một pha chớp thời cơ của Kuyt do sai lầm của hậu vệ đối phương. Và cả những cú sút tầm xa mạnh như đại bác của Gerrard, Alonso, hay một pha dứt điểm kỹ thuật của Garcia... Theo thống kê, tổng số lần sút cầu môn của đội chủ nhà trong trận này đạt đến con số 20. Và một trong số ấy biến thành bàn thắng ngay ở phút thứ 9. Trong một tình huống dâng cao, Aurelio kiến tạo một đường bóng hoàn hảo vào khu cấm địa đội khách cho Crouch. Đứng trong vòng vây của hậu vệ đối phương, nhưng ngôi sao người Anh vẫn có thể đệm bóng dứt khoát, trong sự bất lực của thủ thành Mondragon bên phía đội khách, mở tỷ số 1-0 cho Liverpool.
    Tiếp tục dồn ép đối phương, đội vô địch Champions League năm 2005 không mấy khó khăn trong việc tìm mành lưới Mondragon lần thứ hai. Chỉ 5 phút sau bàn thắng thứ nhất, Pennant tinh quái cướp bóng trong chân hậu vệ đối phương ở ngoài rìa bên phải khu cấm địa của Galatasaray. Chỉ với một nhịp đẩy bóng dài, cựu tiền vệ của Arsenal đã đưa được bóng xuống sát đường biên ngang rồi bất ngờ tạt ngược lên cho Garcia, mới băng vào vòng cấm. Tuyển thủ người Tây Ban Nha có pha dứt điểm bằng đầu mạnh mẽ, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 2-0.
    Bàn nâng tỷ số lên 3-0, rất đẹp, của Liverpool và cũng là pha lập công thứ 2 của riêng Crouch trong trận đấu này đến vào phút 52. Đón đường chuyền từ cánh phải của Finnan, tiền đạo cao hơn 2m của đội Anh ngả người bắt vô lê cực chuẩn, bóng "cắt" một đường sắc ngọt vào khung thành Galatasaray, trong sự hồ hởi của của hơn 40 nghìn cổ động viên của Liverpool trên sân Anfield. Nhưng niềm vui trên gương mặt họ bắt đầu biến sắc chỉ 7 phút sau đó, khi điểm yếu trong cách dùng người của Benitez bắt đầu được các cầu thủ khách tận dụng.
    Trước đó, trong quãng thời gian tấn công "vỗ mặt" đối phương, những sơ hở của Liverpool cũng đã xuất hiện. Đó là những vị trí hậu vệ biên, đặc biệt là phần sườn trái do Aurelio đảm trách. HLV Benitez tỏ ra cứng nhắc với quyết định sử dụng cầu thủ trẻ này thay vì dùng một Arne Riise chắc chắn, dù trong hiệp một, Aurelio đã nhiều lần bị các cầu thủ đối phương "cảnh báo". Nếu không có sự pha can thiệp kịp thời của Reina, hay sự thiếu khôn khéo của tiền đạo Sukur bên phía đội khách thì khung thành Liverpool hẳn đã phải chịu ít nhất là hai tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, chính sách dùng luân phiên cầu thủ của Rafa Benitez mới đơn thuần chỉ là thay đổi về nhân sự chứ chưa có những điều chỉnh theo cả hệ thống hợp lý. Bởi vậy, khi không có sự hỗ trợ của đồng đội, một mình Aurelio không thể "chịu" được những pha đi bóng mạnh mẽ và tinh khôn của Akman, hay Ilic trên phần sân mình canh giữ.
    Sang đầu hiệp hai, ban huấn luyện Galatasaray tung vào sân cùng lúc Karan và Sas. Chính những thay đổi này đã mang lại cho đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ một thế trận ổn hơn đôi chút, nhất là sau khi phải hứng chịu bàn thua thứ 3. Liên tục ở các phút 59 và 65, các tiền vệ biên của đội khách đã tận dụng triệt để sự mất tập trung của các đồng nghiệp phía bên kia sân để tung ra những đường kiến tạo cực kỳ ngon lành cho Karan để cầu thủ này ghi bàn bằng đầu, nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Galatasaray.
    Tuy nhiên, ở quãng thời gian còn lại, các cầu thủ khách không thể làm gì được hơn do Liverpool đã có những điều chỉnh về nhân sự để bảo toàn kết quả thắng 3-2.
    Đội hình thi đấu:
    Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Aurelio, Pennant (Sissoko 78), Alonso, Gerrard, Luis Garcia, Kuyt (Gonzalez 66), Crouch (Bellamy 90).
    Dự bị không được sử dụng: Dudek, Hyypia, Riise, Zenden.
    Bàn thắng: Crouch 9, Luis Garcia 14, Crouch 52.
    Galatasaray: Mondragon, Haspolatli (Karan 45), Tomas, Song, Ak, Sarioglu, Topal (Sas 45), Akman, Turan (Carrusca 86), Ilic, Sukur.
    Dự bị không được sử dụng: Elmas, Buruk, Asik, Kabze.
    Bàn thắng: Karan 59, 65.
    MỘT CHIẾN THẮNG 5 SAO! LIVERPOOL LUÔN LÀ LIVERPOOL
  8. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    5 sao gì mà 5 sao,teo nữa thì bị gỡ hoà.Ku Reina bắt như 1 con gà!!Huhuhu 1đứt!!
  9. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế nó mới hay chứ Liverpool ko có thói quen đè bẹp đối thủ ko cho họ ngóc lên mà luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp nhau ghi bàn hehe
  10. nomeame

    nomeame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vâng bàn thắng kinh điển của Crouch dưới ống kính của một nhiếp ảnh. Đây cũng là một bức ảnh thuộc vào diện đinh về mặt kỹ thuật

Chia sẻ trang này