1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái ngòi nổ duy nhất của AC trong trận đấu đêm mai chỉ còn là Kaka, cầu thủ tấn công nằm trong top three trên thế giới hiện nay, anh chàng này kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến lược tốt, dứt điểm tốt ... tất cả những điều này đã được anh ta thể hiện trong những trận cầu với các đối thủ dưới cơ như MU hay Bayer khốn khổ. Tôi sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu như đêm mai Kaka sẽ bị Mascherano và hàng hậu vệ thép của Liver làm cho mất điện, hết còn múa may điệu nghệ như trong những trận đấu với các đối thủ khác. Dù cho các chuyên gia bóng đá có bình luận rằng: Kaka có thể độc lập tác chiến, Kaka rất khó bị bắt chết ...v.v... thì tôi vẫn tin rằng gặp Liver trong trận chung kết sắp tới anh chàng này sẽ hoàn toàn ko có cơ hội thể hiện được gì nhiều ngoài một hai pha đi bóng hoặc biểu diễn kỹ thuật cá nhân mang tính nghệ thuật cao. Hãy xem anh ta khổ sở thế nào khi bị Haman bám sát tại Istabul 2005, nay Haman ko còn ở Liverpool nữa nhưng chúng ta đang có Masche với sự lì lợm, nhanh nhẹn và nếu xét về độ quái thì có lẽ còn hơn anh chàng người Đức dễ mến kia cả chục lần. Tôi chờ xem Kaka xoay sở ra sao với sự chăm sóc của Masche đêm mai ...
    Hai năm trước, AC có đủ mọi thứ thiên thời, địa lợi, nhân hoà thế mà còn phải đắng cay nuốt hận. Hàng tấn công với 2 khẩu trọng pháo Sheva, Crespo, hàng tiền vệ vẫn giống thế này nhưng trẻ và khoẻ hơn 2 tuổi, hàng hậu vệ cũng vậy, cụ cố Maldini còn thi thoảng lên tham gia tấn công góp vui cùng các em các cháu được, chứ bây giờ thì có lẽ khả năng đó khó xảy ra, vậy mà vẫn thua tan tác. Hiện tại trong đội hình hai năm về trước, tôi nói ko ngoa, chỉ còn mỗi Kaka và Gattuso là tạm chấp nhận được các cầu thủ còn lại đều ko thể so sánh được với chính bản thân họ 2 năm về trước.
    Thêm vào đó, AC vào chung kết đến 10 lần mà mới chỉ có 6 lần nâng cao chiếc cúp vô địch, tỷ lệ chơi các trận chung kết của họ có thể nói là năm ăn năm thua. Còn Liver của chúng ta thì sao? 6 lần đá chung kết, 5 lần vô địch, một lần thua duy nhất là do thảm hoạ Helsey, nơi hơn 100 cổ động viên thiệt mạng, nơi mà Platini ghi bàn thắng duy nhất cho Juve từ một quả penlty mang nặng tính "rùa" do Boniek ngã vỡ trong vòng cấm địa của Liver, nơi mà Liver lúc ấy chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chức vô địch, họ chỉ mong đã cho xong trận chung kết ấy, họ bàng hoàng và run rẩy với những gì đang xảy ra trên khán đài. Chỉ duy nhất lần đó Red Army thất trận!
    Hai năm rồi, từ Istabul đến giờ, Liver của chúng ta quái hơn, lỳ hơn, chì hơn, chín hơn, đội hình có chiều sâu hơn nhiều lần so với 2 năm trước cộng với bản lĩnh của một chuyên gia đá cúp đã từng thể hiện suốt chiều dài lịch sử vậy thì cơ hội nào cho AC đây các anh em?
    Dự đoán và tin tưởng Liver sẽ thắng AC 2 - 0 và đuổi kịp AC về số lần đoạt Cup.
    COME ON YOU RED! YOU''LL NEVER WALK ALONE !!!
  2. mrs_lampard

    mrs_lampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thik Liv thắng............. Go Liv <----------- bên Chelsea qua
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Ôi tớ mến bạn jellyfish híc híc đọc bài bạn tớ bớt lo... Thực ra xét về mặt lý thuyết thì ko phải mình ko biết điều đó, nhưng rõ là để chiến thắng được phải có nhiều yếu tố cộng lại, ngoài "bắt chết" Kaka, hóa giải Seedorf, bình tĩnh, tỉnh táo... còn ti tỉ thứ khác nữa...
    Cả thế giới gần như đứng về AC trừ Liverpudlians, tại sao? Tại vì dư âm 2005 còn quá đắng cay?? Thường thì người ta hay dành cảm tình cho những đội "đáng thương" hơn, hy vọng sau đêm mai họ sẽ tiếp tục dành hết tình thương yêu của họ cho AC
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Thế là phải. Hôm Chelsea đá với MU ở cúp FA, tớ cũng ủng hộ CFC hết mình, mấy mấy lon bia !!!
  5. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm trước Gatuso còn chê bai Liverpool đủ điều, còn tuyên bố Liv kém hơn MU mà MU còn bị quật điếng người như thế, vân vân và vân vân. Nhưng hôm nay, chỉ còn hai mấy tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu cuộc thư hùng, Gatuso đã bắt đầu sợ.
    Gatuso thú nhận :'' Tôi không có một chút can đảm nào để xem lại băng hình trận đấu tại Istanbul. Tôi có thể sẽ có nhiều danh hiệu nữa, nhưng đêm Istanbul thì không thể nào quên. Liverpool đã dậy cho chúng tôi một bài học''.
    Với Gattuso lúc này, Liv mạnh hơn MU nhiều. Liv cứng rắn hơn, ghê gớm hơn. Họ (Liv) chạy nhiều hơn và kết dính hơn, vững chắc hơn. Sức mạnh của họ chính là làm đối phương tự yếu đi...
    Chà chà, rõ là anh này đang sợ lắm rồi, khác hẳn tuyên bố trước đó 1, 2 tuần. Nói thật, ,đá với AC thì chỉ ngại Gattuso và KK thôi. Seadof cũng được , nhưng trận dở trận hay nên không quá ngại. Còn Cafu, Manđini thì già quá rồi, chạy sao được?
  6. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Milan mà cho anh Gila đá chính coi như Liv nắm chắc phần thắng!Coi như họ chấp mình 1 người,từ khi anh ấy rời Parma chưa khi nào em thấy anh ấy là 1 tiền đạo giỏi,Hi vọng mai lão Anceloti xếp anh đá chính.Mà cũng chẳng cần hi vọng nhìn bản mặt thiếu iot của lão ấy thế nào chẳng xếp Gila đá chính!!
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Cái ngày mà tất cả Liverpudlian đều mong chờ đã đến. Chúng ta chỉ cách vinh quang có 90 phút nữa thôi. Có lẽ là 90 phút khó khăn, nhưng đầy ý nghĩa. Thành phố cảng Liverpool đang chuẩn bị đón nhận chiếc cúp C1 thứ 6.
  8. kingviet

    kingviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Fan bên Liverpool chuẩn bị đến đâu rồi, vào thăm cái
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị Champagne
  10. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chờ xem hàng hậu vệ già nua, ọp ẹp, cũ nát và chắp vá của AC xử lý sao nếu Craig Belamy được đưa vào sân trong hiệp hai trong trận chung kết rạng sáng ngày mai. Belamy sẽ chơi hơi lệch sang cánh trái, sau một hiệp đầu mệt lử, Oddo tội nghiệp sẽ xử lý ra sao với tốc độ và sự ma mãnh của Craig đây nhỉ? Tốt nhất là Mr Anceloti nên điện cho Moggi bên phía Juve, đội bóng đồng hương, để hỏi địa chỉ các hiệu thuốc Tây mà khi còn chơi ở Seria thì Juve vẫn hay qua lại. Có lẽ chỉ có cách ấy thì đội quân già nua của ông ta mới đủ sức chơi trọn 90 phút (hoặc thậm chí là 120p đêm nay). Tôi đang chờ xem AC đối phó thế nào với 2 tay tiền vệ đá cánh siêu hạng của Liver, AC luôn luôn gặp vấn đề mỗi khi đối phương của họ là những người giỏi chơi biên. Tôi đang chờ xem Dida khốn khổ sẽ mắc bao nhiêu sai lầm dưới sức ép của hàng tiền đạo và tiền vệ Liver ...
    Tôi sẽ rất sung sướng khi chiêm ngưỡng cái cảnh Kaka, Sedorf vật vờ từ đầu đến cuối trận, vùng vẫy các kiểu mà ko làm ăn gì nổi trước sự tinh quái, chặt chẽ cũng như cự ly đội hình được giữ vô cùng hợp lý của Liver. Tôi khoái nhìn thấy cái cảnh anh chàng đầu đất Gattuso đấm thùm thụp xuống đất, đấm đến nát cỏ vì ko theo nổi Gerard và các tiền vệ công bên phía Liver. Và tôi phát cuồng lên mất nếu như lại được trông thấy đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của Mr Anceloti khi trận đấu đi về những phút cuối cùng, ông ta sẽ câm lặng và bất lực nhìn đội quân thân yêu của mình một lẫn nữa bị Super Liver cười khảy vào mặt, ôi những khuôn mặt Italy, những khuôn mặt đã lấy đi của chị em phụ nữ trên thế giới này biết bao là nước mắt. Sau trận đấu đêm nay, chắc hẳn một số cô bạn của tôi (các Milanista tại VN) sẽ xin nghỉ 2 - 3 ngày để có thời gian nằm bẹp ở nhà và khóc cho số phận hẩm hiu mà các thần tượng của họ vừa gặp phải ...

Chia sẻ trang này