1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tui ko có đội bóng thần tượng nên ủng hộ cả hai,
    nếu ac tung pippo vào sân từ đầu,đây sẽ là 1 con gà son
    nếu liver tung kewell vào sớm,là 1 tai họa
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    em yêu bác này quá
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chú larry muốn bị pê đê hả yêu đương j... Liverpool gặp đi gặp lại Chelsea ở các loại cúp đấy thôi, vẫn thắng bình thường, càng gặp nhiều càng đá hay hơn, thế thì việc j phải sợ Milan kiểu j chẳng thắng, hết lo zồi
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Ko biết thằng nào chơi PS2 ở chương trình "cuông nhiệt cũng bóng đá" ý cầm đội Liv, đá ngu thế. Ko biết chơi thì đừng có chơi. Làm mất mặt quá.
    Được davidcopperfield820 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 23/05/2007
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá. Phải chợp mắt chút. Hẹn giờ nào. OK. 01h45 sẽ thức dậy. 01h45 đêm nay Liver của chúng ta sẽ dạy cho chính những người Italy biết thế nào là chiến thuật phòng ngự - phản công thứ thiệt. 01h45 khắp các khán đài tại SVĐ Athen sẽ vang lên giai điệu "You''ll never walk alone" hào hùng. Kể từ 01h45 đêm nay AC và cả nền bóng đá Italy sẽ ngộ ra 1 chân lý là: họ chỉ là những tay chơi hết thời. Chỗ của họ là một xó xỉnh nào đó đầy bụi bặm trong một cái nhà kho cũ nát đóng kín cửa có tên là Dĩ Vãng.
    Những Liverpudlians đỏ rực trên các khán đài tại SVĐ Athen sẽ lấn lướt hoàn toàn cái màu sọc đỏ - đen, màu của những tảng máu đông đen sẫm, cái màu ấy ko xứng đáng được gọi là màu đỏ, màu đỏ phải là màu đỏ tươi, đỏ như sắc áo của Liver thần thánh. Màu đỏ tươi ấy mới là màu của sức sống, màu của may mắn và hơn hết đó chính là màu của CHIẾN THẮNG ....
    Liver ơi, tôi tin đội bóng thân yêu của tôi sẽ trở về Meseyside với chiếc cúp C1 màu bạc sáng loá trên tay trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của những Liverpudlians ...
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Dậy đi, đá rồi các ông ơi !!
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Thua,mọi mỹ từ đều trở thành củ kặc
  8. tieulinhvu

    tieulinhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói chung những đội ko có đẳng cấp như Liverpool mà đớp rùa được năm 2005 thì nay cũng phải trả lại sự công bằng chứ.
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  10. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tại thằng này​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này