1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đau lòng quá, Liverpool trẻ hơn, hay hơn, Kaka tịt, Seedorf tịt, Pirlo tịt.. sổng mất ông Inzaghi, mà cũng ko phải là do hậu vệ coi thường j chú này, đơn giản là ... thua
    Mình đã sợ, trong nhiều ngày qua, không phải vì mình lo các cầu thủ không có đủ khả năng. Họ là những người rất giỏi. Họ đã tiến bộ rất nhiều, và mình thấy hoàn toàn yên tâm về họ.
    Cái làm mình lo lắng nhất chính là ở Benitez. Năm 2005 ông đã có 1 "sáng tạo" mang tính thế kỷ khi cho Kewell đá hộ công cho Baros và Cisse, chếch hẳn sang một bên như một mũi nhọn mang tính đột biến - 1 đội hình chưa từng được đá 1 trận nào. Kết quả là gì, là ý đồ chưa kịp thực hiện anh đã phải ra sân với cái chân tập tễnh ngay từ những phút đầu. Liverpool đã bị phá hủy hoàn tòan trong 45 phút đầu tiên. Thật may mắn, Benitez đã sửa sai bằng tung Hamann và Smicer vào sân cộng với những sự điều chỉnh chiến thuật sau đó đã làm nên kỳ tích vĩ đại.
    Năm nay, phấp phỏng không hiểu liệu ông có định "phát minh" ra cái gì nữa hay không. Thở nhẹ nhõm khi không thấy gì quá xáo trộn. Nhưng, khi vào trận, mình đã lờ mờ nhận ra ngay sự bất ổn: Gerard đứng ở vị trí của một tiền đạo Mình hỏi suốt trận đấu, mình hỏi Crouch đâu, mình hỏi Kuyt làm gì bên cánh trái thế, mình hỏi Zenden đâu, mình hỏi tiền vệ của Liverpool đâu?? Mình hỏi suốt. Và không hiểu tại sao??!!
    Phút 60 của trận đấu, mình tin là AC vô địch một cách xứng đáng
    Tiếc đứt cả ruột!
  2. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, em cho là 2005 đá thế là có ý đồ í chứ. Bị dẫn 3 bàn mà vẫn phớt lắm mà
  3. JengisKhan

    JengisKhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy!
    Gila chẳng ghi nổi bàn nào cả!
    Nhưng Milan có Pippo!!

  4. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn , buồn lắm.... nhưng LIV của chúng ta ra về trong thế ngẩng cao đầu , xứng là là đệ nhị châu âu. LIV chúng ta năm nay mạnh hơn hẳn năm lên ngôi vua ! , mình nghĩ thế mà thấy an ủi lắm.
    Benitez và các cầu thủ đã làm hết sức mình và chỉ thiếu may mắn mà thôi. Bóng đá là thế. Những nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt.
    MÌnh hài lòng với những gì mà LIV thể hiện trong trận CK này , họ chủ động Pressing nhưng không may mắn trong hiệp 1 và phải lãnh một bàn thua lãng xẹt từ ông thần tài Pippo của ACM. Niềm an ủi lớn nhất của LIV hôm qua xem như một phát hiện bổ sung cho mùa bóng sau, đó là Mascherano.
    Hẹn mùa sau nhé LIV , hãy trở lại mạnh mẽ trong tất cả những giải đấu , nhất là Premier League.
    Về ACM , họ cũng hoàn toàn xứng đáng là vua của Châu Âu năm nay ! , cách họ chống đỡ Pressing của LIV để phân phối sức lực một cách hợp lý. Xin chúc mừng ACM.
    DangDuy
    ---------------------------------------------------------------
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh lại một chút thì năm nay 2 đội vào Ck đều xứng đáng.Ac đã may mắn,chính xác là như thế
    Cộng thêm vài sai lầm trong dùng người của Benitez như vị trí của S.G (có thêm Macherano đâm khó xếp chỗ của Alonso,mặc dù cả 2chú này chơi rất tuyệt).Linh hồn của đội mà bắt fải đá sai chỗ.Chẹp
    Tiền đạo mình lởm quá,sang năm mua thêm 1 chú chân giò ngon lành và đẳng cấp thực sự về thôi,chứ thế này hỏng hết
    Vị trí tiền vệ cánh trái ngày hôm qua thực sự là một sai lầm chết người.Cả 2 cầu thủ đều ko gây ra bất cứ trở ngại nào.
    Giá cho Kều vào sớm hơn,để S.G chơi đúng vị trí,sau đó với cho Alonso vào sau khi dẫn trước.Để C.Belamy đá từ đầu.....................
    Nói vài câu cho đỡ bức xúc,thua thì cũng thua rồi.
    Chúc mừng AC
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đau quá. Hai phát đớp trộm của con linh cẩu già chuyên núp bóng sư tử để giành ăn thịt thối. 2 cơ hội. 2 bàn thắng. Một bàn thắng rùa. Một bàn đẳng cấp. Thần Dớt hôm qua là người Milan. Không thể tin nổi những gì đã diễn ra, giá như Steven đừng hiền đến thế trong pha đối mặt với Dida, giá như Alonso úp mu chứ ko phải là đặt lòng trong tình huống bóng bật ra từ pha tấn công giữa hiệp 1, giá như người rời sân nhường chỗ cho Crouch tối qua là Pennant thay vì Masche, giá như và giá như ...
    Liver của chúng ta tối qua chơi rất được, số cơ hội mà họ tạo ra trước khung thành của Dida nhiều hơn gấp mấy lần của AC. Cái thế của họ trước AC vững chãi và đường hoàng hơn nhiều so với trận chung kết cách đây 02 năm. Đối mặt với họ trong trận đấu đêm qua Kaka và Seedorf đã hoàn toàn mất điện. Chỉ duy nhất một điều đó là may mắn đã ko đứng về phía Liver mà lại lon ton chạy sang phía AC và dâng cho họ 2 bàn thắng từ những cơ hội ko rõ ràng. Buồn quá, chả biết nói gì. Xem xong trận tối qua ko tài nào chợp mắt nổi. Đúng là bóng đá luôn bất ngờ. AC rệu rã của một nền bóng đá Mafia và Doping đã lên ngôi. Dẫu sao cũng xin chúc mừng AC. Hẹn tái ngộ !!!
  7. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tớ đã nói pippo là con gà son mà,lủi nhanh như sóc
    khi kuyt ghi bàn,cứ tưởng lịch sử lặp lại................
  8. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Fan Liverpool fairplay hơn tụi MU nhiều, xin chia buồn,hẹn năm sau gặp lại.
    À mà tại sao ku Zenden đá dở quá mà không thay sớm nhỉ? Pennant đá khá. Mascherano và Alonso chia cắt được Seedorf và Kaka, nhưng trong một phút lơi lỏng đã...
    Dù sao tui cũng thích Milan đập tụi MU và cả đám fan to mồm của nó. Tui vẫn đánh giá Liverpool đá có chiều sâu hơn MU và Chelsea. MU thì tấn công ồ ạt, phòng thủ ngây ngô, Chelsea thì tấn công có vẻ tự phát.
  9. thinhndbkkt

    thinhndbkkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bác cứ fairplay thế này thì fan của LIV đáng yêu lắm, cứ thế phát huy nhé
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Milan vô địch xứng đáng, đúng rồi
    Nhưng đêm qua Liv của bạn là đội hay hơn (hay hơn chứ ko fải tốt hơn)
    Cũng ko fải buồn, chiến bại là bình thường mà
    à, nhìn title của tớ này
    Được ltgbau sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 24/05/2007

Chia sẻ trang này