1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đã để đồng hồ báo thức, nhưng một lúc sau chưa ngủ được lại dậy tắt đi. Cảm thấy không đủ sức khoẻ để xem như những năm trước. Đành phải ngóng từ báo vậy.
    Liverpool đã thắng, 1 bàn của Crouch trước Bordeaux, lại trên sân khách, hy vọng khó khăn sẽ qua đi...
  2. nomeame

    nomeame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 3-0 Bordeaux
    Cùng chung niềm vui vào vòng 16 đội với đoàn quân của HLV Benitez còn có Bayern Munich (Đức), Valencia (Tây Ban Nha) và PSV (Hà Lan), nhờ những kết quả thuận lợi trong lượt trận tối qua, tại vòng bảng Champions League.
    Tối qua, trên thánh địa Anfield, Liverpool đã đánh bại Bordeaux 3-0 để giành quyền lọt vào vòng trong, với 10 điểm sau 4 lượt trận.
    Dù phong độ của đội bóng vùng Merseyside trong thời gian gần đây là khá thất thường nhưng việc họ hạ đại diện của nước Pháp tới 3-0 trắng không khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi, ngay trên sân của đối thủ này, Liverpool cũng từng giành chiến thắng 1-0 trong thế trận ngang ngửa.
    Điều khiến nhiều người bất ngờ có chăng là việc, HLV Rafa Benitez không xáo trộn đội hình của Liverpool so với trận đấu trước đó của họ. Đội hình mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha sử dụng trong trận tiếp Bordeaux tối qua - cũng là trận thứ 100 của ông tại Liverpool - giống hệt với đội hình đã giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, tại Premier League cuối tuần qua. Có vẻ như Benitez đã biết cân nhắc sau khi bị dư luận chỉ trích quá nhiều về chính sách xoay vòng cầu thủ đôi khi khô cứng của ông.
    Và "tinh thần tiếp thu" của Rafa Benitez được đền đáp xứng đáng ngay từ phút 23, với bàn khai thông thế bế tắc của Luis Garcia. Sau bàn thua, các cầu thủ Bordeaux nỗ lực vùng lên. Nhưng khi những cơ hội ngon ăn còn chưa kịp được Florian Marange hay Jean-Claude Darcheville cụ thể hoá thì đại diện của Pháp đã rơi vào cảnh mất người, từ phút 67, do Menegazzo... húc đầu vào mặt hậu vệ Arne Riise. Với lợi thế hơn người, Liverpool thản thơi tìm được chiến thắng. Phút 71, thủ quân Steven Gerrard lập công nâng tỷ số lên 2-0. Năm phút sau, Garcia dễ dàng hoàn tất chiến thắng 3-0 cho đội nhà.
    Đội hình thi đấu:
    Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Riise, Gerrard, Alonso (Zenden 57''), Sissoko, Luis Garcia (Fowler 78''), Kuyt, Crouch (Pennant 72'').
    Dự bị không được sử dụng: Dudek, Agger, Aurelio, Warnock.
    Bàn thắng: Luis Garcia 23'', Gerrard 71'', Luis Garcia 76''.
  3. nomeame

    nomeame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Làm tí ảnh bà con ơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Liv vẫn thiếu một tiền đạo đẳng cấp !
  5. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 2-0 PSV
    (dantri)Gạt sang một bên những tin đồn về việc CLB sắp bị ?osang tên đổi chủ? các cầu thủ Liverpool đêm qua đã vào trận với khí thế không thể tốt hơn và quan trọng là họ đã có được chiến thắng 2-0 trước đối thủ lớn nhất tại bảng C để qua đó chắc suất đầu bảng bất chấp kết quả ở lượt đấu cuối. Cùng với 3 điểm, Quỷ đỏ còn đón nhận món quà vô cùng lớn là sự trở lại đầy ấn tượng của Gerrard.
    Chơi xông xáo và hiệu quả với khả năng bao quát toàn diện ở giữa sân, Gerrard đã giúp cho hàng tiền vệ của đội nhà chơi thực sự lấn lướt và chính anh đã trực tiếp ghi bàn mở tỷ số ở phút 65 trước khi ?ogã kều? Peter Crouch đánh đầu ấn định tỷ số 1 phút trước khi hết giờ.
    Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV trên sân Anfield đêm qua không được trọn vẹn khi Xavi Alonso, Mark Gonzalez và Jermaine Pennant đã phải rời sân với những chấn thương khá nặng.
    Trở lại với trận đấu. Mặc dù là đội chủ nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng 45 đầu tiên của trận đấu đội chủ sân Anfield đã thi đấu không được như mong đợi. Hoàn toàn lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng cũng như số cơ hội tạo được nhưng Quỷ đỏ không có được một pha dứt điểm thực sự nguy hiểm nào.
    Đáng buồn hơn ngay khi hiệp một mới diễn ra chưa được nửa thời gian, Xabi Alonso đã buộc phải rời sân sau cú vào bóng cực kỳ dữ dằn của hậu vệ Csaba Feher bên phía PSV.
    Lo lắng chồng chất lo lắng, chỉ ít phút sau khi chứng kiến đồng đội lên cáng dời sân, đến lượt Mark Gonzalez phải nhường chỗ cho Luis Garcia sau nỗ lực dốc bóng và tạt cánh ở phút 36.
    Thế nhưng chính trong lúc khó khăn này bản lĩnh của Quỷ đỏ mới thực sự khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục đồng thời vai trò thủ lĩnh của Gerrard càng được phát huy và thăng hoa.
    Liên tục các đợt lên bóng ào ạt của đội bóng áo đỏ khiến hàng thủ đội khách cứ ?orối như canh hẹ?. Hết Kuyt, Pennant rồi sau đó là Zenden, Finann và cả Crouch thi nhau bắt phá dữ dội. Thế nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 65 các CĐV của họ với được hò reo vì sung sướng.
    Từ đường phát động của thủ môn Reina, bóng được chuyền lên cho Steve Finnan và hậu vệ người Ai-len này đẩy bóng thẳng lên cho Kuyt. Sau vài pha đi bóng lắt léo, cầu thủ người Hà Lan đẩy bóng sang rất thông minh cho Gerrard sải bước vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Gomes.
    Bị dẫn trước, các cầu thủ PSV ào lên tấn công hòng san bằng tỷ số. Thế nhưng trong một đêm của Liverpool, mọi đợt lên bóng của đội khách đều bị bẻ gãy bởi Carragher và Agger.
    Chẳng những không tìm kiếm được bàn gỡ hòa, PSV còn phải nhận bàn thua thứ hai sau pha đánh đầu sở trường của Crouch ở phút 89. Góp công lớn cho bàn thắng này là Kuyt với cú nhả bóng lại bằng đầu rất thuận lợi.
    Thắng trận 2-0 Liverpool chắc suất đầu bảng bởi ở loạt trận cuối cho dù họ có bị lọt lưới bao nhiêu và PSV có thắng đậm đến mấy đi nữa thì thành tích đối đầu vẫn thuộc về Quỷ đỏ.
    Đội hình thi đấu:

    Liverpool: Reina - Finnan, Carragher, Agger, Riise - Gonzalez (Garcia 36?T), Gerrard, Pennant (Bellamy 79?T), Alonso (Zenden 21?T)?" Crouch, D Kuyt
    PSV: Gomes - Kromkamp, Alex, Costa, Feher (Tardelli 68?T) - Salcido Simons, Mendez(Beerens 81?T), Affelay - Farfan, A. Kone.

  6. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đầu bảng rồi , làm quả như năm kia nhỉ
  7. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xếp hạng sau vòng 5

    1 Liverpool 13
    2 PSV Eindhoven10
    3 Galatasaray 4
    4 Bordeaux 1
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có phải tất cả đẳng cấp và bao nhiêu tinh hoa đã dồn hết vào Champions league và để lại sự thất thường, thất vọng ở Premier league?
    Hai hình ảnh trái ngược của Liv, một ở CL và một ở PL.
    Nhưng tôi yêu Liv ở điều ấy
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đc cả 2 em 1 lúc thì tốt.Ko thì 1 em cũng đc.Dù sao em CL cũng ngon hơn em PL
  10. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xem Liv đá ở C1 đúng là khoái thật . Nhưng nghĩ lại không nhớ Owen đã đá trận nào cho Liv ở C1 chưa nhỉ ?

Chia sẻ trang này