1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ''
    Chả nhớ lắm,nhưng hình như có đá và có ghi bàn rùi sao á,nhưng thòm thèm cái CL nên dứt áo ra đi,tiếc thay đúng mùa đó thì Liv vô địch CL.Đen thật
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic... không xem thật à
    Owen đã đá cho Liv ở C1 và ghi nhiều bàn thắng cho Liv ở C1 rồi bạn ạ. Nhớ nhất là bàn thắng ghi vào lưới Barca. Nhưng rút cuộc Liv lại thua 1-3
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Bài của bạn dawn_of_love:
    Hôm qua xem bốc thăm vòng loại cúp C1 thấy ức thật . Liv chưa gì đã phải chạm trán ĐKVĐ Barca rồi . Một trận cầu cực hay sắp tới , lối đá tấn công đẹp mắt của Barca sẽ gặp kiểu phòng thủ phản công chắc chắn của Liv . Đội có những cá nhân toả sáng đúng lúc sẽ chiến thắng . Mong sao Finnan sẽ chặn được Ronaldinho , Gerrard toả sáng và Liv sẽ thắng !
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    He he mừng nhiều hơn "tức"
    Cả thế giới đã chống lại Chelsea như thế nào thì giờ đây cả thế giới sẽ đổ dồn con mắt vào cặp đấu của một là ĐKVĐ một là cựu ĐKVĐ trong hai năm qua
    Trong khi MU, Arsenal hay Chelsea đã gặp những đội quá nhỏ để họ ăn mừng thì trong bữa tiệc mừng ấy chắc chắn còn lý do ăn mừng vì Barca đã gặp Liverpool. Đội bóng mạnh nhất hiện nay, xuất sắc nhất hiện nay .. đang bị "kỳ đà cản mũi" trên con đường bảo vệ chức vô địch.
    Chưa biết hồi sau thế nào, nhưng có lẽ đừng nên tin lời ông Laporta: "Liverpool là đội mà chúng tôi muốn gặp nhất". Mà hãy tin lời Benitez: "Ngày còn ở TBN, tôi đã đến Nou Camp vài lần và đều thành công, hy vọng lần này cũng thế"
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic, "mối tình đầu" gặp "mối tình cuối".
    Quá khó khăn cho Liv, thực sự là khó khăn, không chỉ bởi Barcelona là đội bóng mạnh mà các câu lạc bộ đến từ Tây Ban Nha luôn là khắc tinh của các câu lạc bộ ngoại hạng Anh.
    Dù sao vẫn phải hy vọng..., nhưng giá như đây là trận chung kết thì đẹp hơn. Thật tiếc nếu một trong hai đội bị loại :-(
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Khi cái tên Barcelona hiện lên trước mắt. Cảm giác của 5 năm về trước lại len lỏi bước chân về. Liverpool của Houllier 5 năm về trước đã vượt qua Barca ở Bán kết cup UEFA để thẳng tiến vào trận chung kết đầy kịch tính với Alaves.
    Không thể nói Barca của năm đó so thế nào với Barca năm nay. Nhưng hình ảnh Rivaldo cúi đầu rời sân Anfield sau trận đấu đó đã đủ nói lên tất cả nỗi thất vọng của đội bóng xứ Catalan. Trận lượt đi, Liverpool đã phải hứng chịu búa rìu dư luận khi chơi phòng thủ một cách tuyệt đối và hoà 0-0. Trận lượt về đoàn quân Đỏ đã vượt qua Barca bằng bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của McAllister.
    Tất cả đều hoan hỉ ngay sau lượt đấu đầu tiên và Houllier đã đúng ở lượt về. May mắn là một từ người ta hay dùng nhưng chỉ may mắn không thôi thì không bao giờ đủ. Năm đó Houllier đã chứng tỏ tài cầm quân tuyệt vời khi đưa được Liverpool đến cái đích cuối cùng. Một chiếc cúp "kém" danh giá nhưng nó lại là bước ngoặt sau 16 năm vật lộn trong bùn đen. Lần đầu tiên bước chân ra đấu trường Châu Âu sau ngần ấy năm, họ chỉ chiếm một vị trí vô cùng khiêm nhường so với những ông lớn của Champions League.
    Những năm tiếp theo có thể là thất bại về thành tích nhưng Liverpool sở hữu một dàn cầu thủ tài năng, đặc biệt là Steven Gerrard. Để rồi đến năm 2005, Liverpool chính thức trở thành một câu lạc bộ lớn trong đấu trường châu lục. Chiếm một vị trí đáng nể trong bản đồ Champions League với chức vô địch năm đó. Sự kết hợp của những cầu thủ thế hệ Houllier với luồng gió mới từ Tây Ban Nha đã tạo nên một sức mạnh đáng kể cho Liverpool.
    Và hiện tại, ở năm thứ 3 cầm quân, Benitez được đón tiếp một câu lạc bộ TBN lần thứ 2 (sau Real Beltis năm kia). Một trận đấu đặc biệt của hai nhà vô địch trong hai năm gần đây nhất. Một trận đấu gợi nhớ nhiều kỷ niệm xa xôi nhưng đẹp đẽ. Liverpool đã trở lại sau năm 2001. Họ sẽ vươn lên mạnh mẽ trong những năm tới, hy vọng Barcelona là một điềm may mắn.
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ôi,kết nhất câu này,tuyệt vời !!!
  8. b1nhnt

    b1nhnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mặh dù tôi thích lối đá của Barca. Nhưng tình yêu của tôi vào Liv là không thể thay đổi. Chia buồn các fans barca nhé.
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu phân tích về các vị trí nhá
    Tiền vệ trụ :
    Liv : S.G,X.Alonso
    Bar : chỉ có 1 tiền vệ trụ thực sự là Edminson or Motta,nhưng với cách bố trí 3 tiền vệ,mà Xavi và Deco thường tập trung ở ngay phía trên bên phải của Edminson thì cũng rất khó để Liv chiếm đc ưu thế ở khu trung lộ
    Viết thế đã,bùn ngủ quá rùi.Đi ngủ thoai,mai vít típ
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Cánh fải : Việc kèm cặp Ronaldinho đối với Finnal quả là nhiệm vụ qúa khó khăn,việc Finnal ko lên tham gia tấn công đc mà chỉ ở nhà phòng ngự là phương án có thể xảy ra.X.Alonso or S.G cũng có thể ngăn cản phần nào,nhưng ngăn cản hoàn toàn R trong 1 ngày phong độ cao là ko khả thi.Nhất là với cặp trung vệ đã khá già và dễ mắc sai lầm.Nhưng hy vọng ngày hôm đó là 1 này xấu trời với Ronaldinho.Một ngày trong 1 năm thôi,Liv của tôi chỉ cần có thế Ro ạ

Chia sẻ trang này