1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải đã kết thúc, chúc mừng AC Milan! Hẹn ngày gặp lại!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyhp_ThichNgaoDu

    boyhp_ThichNgaoDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    các vị cứ bình loạn cả lên,chán,cứ tin vào sức mạnh của Quỷ đỏ vùng merseyside" đi, hỡi nhưỡng fan trung thành của liverpool.Năm nay chúng ta sẽ có chiếc cúp C1 danh giá lần thứ 6
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Barca 1-2 Liverpool
    He he vẫn giữ nguyên ý kiến "Barca là một điềm may mắn cho Liverpool"
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hôm ấy theo lịch trình nên đang ở trên tàu.Hok xem (đỡ vật vã )
    Sms & call cho Liễu thì ko liên lạc đc.Lên đến Sapa ngủ 1 mạch,đến chiều mới bít kq
    Đang suy nghĩ xem có nên xem trận CK ko
  4. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đi sapa vui không anh larry!?Lâu lâu không thấy anh,dạo này em đá PS2 hay lắm anh à!!Lần này gặp anh chắc ko thảm bại như lần trước nữa!
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hé hé.Anh đi vui lém kưng àh.Dạo này rảnh lắm nhưng Y!M đơ.chả vào đc mà chào hỏi ai.
    Rảnh thì call lúc nào cũng chìu Ps2 đc kưng àh
  6. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tết này em buồn quá anh Larry a!Chẳng đi chơi đâu cả!Mà sao chẳng thấy anh online thế!?Hôm 5 tết ngồi mỗi 1 mình xem Liv thắng Barca,thắng rồi mà chẳng thấy vui hơn tẹo nào!!Hihi thôi ko nhỡ nói linh tinh lai bị mấy anh fan đích thực của Liv chửi thì dại mồm!!
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng lượt về Liv thắng tiếp. Thắng 2-1 tiếp cho mấy thằng Bar hết cái kiểu lúc nào cũng nghĩ mình mạnh đi
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tạm gác và quên đi nỗi buồn của trận cầu "siêu kinh điển" tối qua giữa Liverpool và Manchester. Với mình cuộc đối đầu giữa Liv và MU luôn là trận cầu đáng xem nhất, và chiến thắng trước MU luôn làm mình hạnh phúc nhất cũng như thất bại luôn làm mình đau nhất. Bởi vì đó là cuộc đối đầu giữa hai quỷ đỏ, bởi vì những người bạn thân của mình hầu hết là cổ động viên trung thành của MU, bởi vì đó là trận thư hùng giữa hai câu lạc bộ giàu truyền thống nhất England.
    Tiếc thay mùa bóng năm nay thần may mắn, hay còn gọi là "thần rùa" đã đứng về phía MU.
    Tuy nhiên hôm nay mình không muốn viết đến trận thư hùng đêm qua nữa (tạm gác, tạm quên), mà mình muốn hướng tới trận thư hùng khác. Đó là cuộc chiến giữa Liverpool và Barcelona, một đội bóng là "mối tình đầu" và một đội bóng là "mối tình cuối" của mình. Mà như người ta thường bảo "mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đích thực".
    Trong trái tim mình luôn có một góc kín dành cho câu lạc bộ Barcelona của Stoichkov ngày xưa và của Rivaldo sau này nữa... Mình luôn yêu quý Barca chỉ sau Liv mà thôi. Tiếc thay họ lại gặp nhau quá sớm ở vòng knock-out Champions League. Mình thầm nghĩ, giá như đấy là trận chung kết! Thôi thì mình cứ xem như đấy là trận "chung kết sớm" vậy. Mình yêu lối chơi hào hoa, ngẫu hứng, quyến rũ của Barca. Nhưng tình yêu đó không thể so sánh với thứ tình yêu đã ngấm vào máu thịt của mình dành cho Liv. Mình đã vui sướng biết bao khi Liv dành chiến thắng 2-1 trước Barca ngay trên thánh địa Nou camp. Nếu như chiến thắng trên sân khách mang lại niềm kiêu hãnh và tự hào thì chiến thắng trên sân nhà mới là tuyệt đỉnh của hạnh phúc. Nếu ai đó đã từng chứng kiến (dù chỉ là qua tivi) hình ảnh các cổ động viên Liv khoác lên mình những chiếc áo đỏ và những lá cờ rực rỡ trên khán đài sân vận động Anfield cùng hát vang ca khúc "you''''''''''''''''ll never walk alone" sẽ hiểu được niềm hạnh phúc ấy!
    Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu lượt về trên sân nhà Anfield, những con quỷ đỏ Liverpool lại tiếp tục giành chiến thắng trước "gã khổng lồ" Barcelona. Chiến thắng để quên đi thất bại cay đắng không đáng có trước MU. Chiến thắng để tiếp tục con đường hướng tới Athens.
    Mọi người (fans của Liv) hãy quên đi thất bại trước MU hôm qua và hướng tới trận thư hùng Liv - Barca. Hãy ủng hộ và cổ vũ hết mình cho quỷ đỏ Liverpool nhé! Champions League còn cao quý hơn Premier League rất nhiều...
    Liverpool - "YOU''''''''''''''''LL NEVER WALK ALONE"!
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 04/03/2007
  9. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng của bác cũng giống hoàn cảnh của em đấy? Tuy nhiên năm nay Liv tạm trắng tay 1 năm đi. Vì cúp C1, chelsea chắc 1 suất rồi.
    PS: em thích Liv và Chelsea như nhau
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    He, không có chuyện đó đâu em. Không Liv thì cũng Barca vô địch thôi. Trận "chung kết sớm" mà :-D, nên một trong hai đội sẽ vô địch thôi. Mà nhiều khả năng là Liverpool. Đá PL hơi lởm nhưng đá C1 thì number one :-p.
    Còn Chelsea thì mãi mãi không bao giờ với tới Champions League . Nên tốt nhất cố gắng giành giật cái PL của MU đi he...he.

Chia sẻ trang này